25/05/2026
💒 Có một mái nhà gọi là... Hội Thánh!
Có những ngày bình yên là khi con cái Chúa gác lại công việc riêng, cùng hẹn nhau về nhà chung, người quét nhà, người xúc đất, người nấu ăn…những hình ảnh đơn sơ nhưng chan chứa tình thân.
“Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!” (Thi thiên 133:1)
Niềm vui lớn nhất là được góp sức dựng xây nhà Ngài! Nhìn các em nhỏ lau sàn, các anh các chú không ngại nắng nóng, các cô các chị lo từng bữa ăn... lòng bỗng thấy ấm áp lạ kỳ.
Mỗi công việc dù lớn dù nhỏ, khi được làm với lòng biết ơn đều trở nên những của lễ đẹp lòng Ngài, như lời Chúa có chép
“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta”
(Cô-lô-se 3:23)
🎞️Mời quý vị cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Hội Thánh Chúa trong buổi công tác vừa qua nhé! Hẹn gặp lại quý con dân Chúa trong những ngày công tác sắp tới.
Chúc cả nhà một tuần mới đầy ơn phước 🥰