Đạo tràng Phật Thanh Thanh Hóa - Tổ Thanh Thiếu Niên

Đạo tràng Phật Thanh Thanh Hóa - Tổ Thanh Thiếu Niên Đạo tràng Phật Thanh Thanh Hóa - Tổ Thanh Thiếu Niên

HIỂU ĐÚNG VỀ PHƯỚCLàm phước nghĩa là giúp cho tâm người được an vui. Ta hiểu như vậy để định nghĩa chính xác thế nào là ...
10/06/2026

HIỂU ĐÚNG VỀ PHƯỚC

Làm phước nghĩa là giúp cho tâm người được an vui. Ta hiểu như vậy để định nghĩa chính xác thế nào là phước, thế nào là giúp đúng, thế nào là giúp sai. Ta đừng nghĩ rằng cứ đem tiền đi bố thí đều được gọi là làm phước. Chỉ khi nào sau khi nhận đồng tiền mọi người được an vui thì hành vi giúp đỡ của ta mới gọi là làm phúc.

Ví dụ có người cực kỳ nghèo khổ. Họ ăn buổi sáng mà không biết buổi trưa ăn gì, thì từ sáng đến trưa tâm họ cực kỳ căng thẳng. Nếu ta cho họ một mẩu bánh mì lót dạ vào buổi trưa thì đầu óc họ nhẹ ngay. Việc ta tặng biếu lương thực giúp họ được an vui trong vài tiếng đồng hồ chính là tạo phước.

Con người sống trên đời hơn thua nhau nơi phước. Người nhiều phước và người ít phước có giá trị khác hẳn nhau. Nhiều khi ta ước được như chim bay nhởn nhơ, cá lội tung tăng, vô lo vô nghĩ. Đâu ngờ nếu một lần được là chúng, ta mới biết trong đầu chúng chỉ có miếng ăn và dành cả đời cũng chỉ để tìm miếng ăn.

Con người cũng vậy. Có những người phải dành hầu hết thời gian chỉ để lo miếng ăn. Nhưng cũng có người phước nhiều đến nỗi chẳng bao giờ nghĩ đến việc đi tìm miếng ăn, cứ đến buổi tự nhiên phải có ăn. Một ngày ta làm có khi chỉ đủ nuôi thân mình, nhưng có người một ngày làm nuôi được cả làng. Cái phước của con người chênh lệch nhiều đến như vậy.

Nếu sự giúp đỡ mang lại an vui cho người, thì đó được gọi là làm phước. Ngược lại, nếu sự giúp đỡ khiến người cảm thấy bất an hơn, thì đó không thể được coi là làm phước.

Ví dụ, nếu chúng ta cho ai đó tiền để đi ăn nhậu, họ có thể vui, nhưng cảm giác của họ sau đó có thể là mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Hoặc nếu chúng ta cho ai đó tiền để đánh bạc, họ có thể có niềm vui ngắn hạn, nhưng nếu họ thua tiền của mình, cảm giác của họ sẽ trở nên bất an hơn.

Vì vậy, khi giúp đỡ người khác, chúng ta cần đảm bảo rằng sự giúp đỡ của chúng ta sẽ mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người đó, thay vì gây ra thêm bất an hoặc phiền toái cho họ. Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự là làm phước.

THỜI GIAN CỦA NGHIỆP GIÀU NGHÈOCó những người giàu kéo dài đến tận đời con đời cháu; có người chỉ giàu trong chốc lát và...
09/06/2026

THỜI GIAN CỦA NGHIỆP GIÀU NGHÈO

Có những người giàu kéo dài đến tận đời con đời cháu; có người chỉ giàu trong chốc lát vài năm hoặc vài ba chục năm rồi sụp đổ. Có người nghèo mạt hạng cả đời, qua cả nhưng đời sau, con cháu nghèo không ngóc đầu lên nổi; có người chỉ nghèo trong một giai đoạn rồi sau đó vượt lên, thoát ra.

Người nào tích cực làm phước sâu dày, bền vững, có đạo đức lớn, khiêm tốn, từ bi, trí tuệ thì sự giàu có kéo dài tới nhiều đời con cháu. Còn người nào khi giàu lên mà kiêu ngạo, khinh người, ăn chơi hưởng thụ sa đoạ thì giàu có sẽ chỉ tạm thời trong một giai đoạn là hết, một người giàu đang trở nên nghèo khổ ngay trong kiếp sống đó không phải là chuyện hiếm thấy.

Cho nên, việc làm phước phải liên tục, không được gián đoạn. Rồi khi nào quả báo đến, bắt đầu được khá giả thì lúc đó cũng phải khiêm cung, kín đáo, phải giữ mình.

Phải tôn trọng mọi người, nhất là những người nghèo hơn, người càng ít tiền hơn mình thì càng phải tôn trọng, càng phải thương yêu, không bao giờ được có thái độ phân biệt khinh rẻ. Nhờ vậy mà chúng ta có được cả phước, cả đức để giữ cho sự giàu có của mình bền vững, kéo dài suốt bao nhiêu đời chưa hết.

Trích trong sách" Nhân quả giàu nghèo”

PHƯỚC MỚI LÀ GIA TÀI BỀN VỮNG CỦA TA Ở KIẾP NÀY VÀ KIẾP SAUChúng ta phải siêng năng nỗ lực làm phước, phải chắt chiu làm...
08/06/2026

PHƯỚC MỚI LÀ GIA TÀI BỀN VỮNG CỦA TA Ở KIẾP NÀY VÀ KIẾP SAU

Chúng ta phải siêng năng nỗ lực làm phước, phải chắt chiu làm từng điều công đức nhỏ trong cuộc sống mình, đừng bao giờ xem thường bỏ qua.

Bên cạnh nỗ lực làm phước, ta cũng cần tránh việc hưởng thụ, tiêu xài phung phí. Người thiếu trí tuệ thì thích sống hưởng thụ, vừa có tiền là họ bắt đầu nghĩ đến việc tiệc tùng, vui chơi, mua sắm... Do đó, cả cuộc đời, họ sẽ không tạo ra thêm được bất kỳ phước mới nào nữa.

Còn những người có trí tuệ, vừa có tiền thì sợ để lâu mình sẽ dùng phung phí sai lầm nên ưu tiên làm phước trước rồi tính chuyện khác sau.

Có người nói: "Bây giờ có tiền thì tôi phải chia ra nhiều việc chứ, phần thì nuôi gia đình, phần để tích lũy, rồi mới tính đến chuyện làm phước..." Nói vậy cũng không sai, tuy nhiên chúng tôi khuyên là vẫn phải ưu tiên làm phước. Hãy trích ra một phần làm phước trước, còn lại bao nhiêu là ta sử dụng. Chính phước mới là gia tài bền vững của mình ở kiếp này và nhiều kiếp sau.

NHÂN QUẢ VỀ NGHỀ NGHIỆPCó những nghề càng làm càng có phước như xây dựng đường sá, cầu cống, trường học, thủy điện, an n...
07/06/2026

NHÂN QUẢ VỀ NGHỀ NGHIỆP

Có những nghề càng làm càng có phước như xây dựng đường sá, cầu cống, trường học, thủy điện, an ninh, giáo dục, bảo vệ môi trường, y tế, lương thực... Nói chung những ngành nghề đem lại lợi ích cho xã hội, đều làm cho chủ nhân có phước, nếu họ biết phục vụ một cách tận tụy cao cả. Đôi khi một người ở trong một ngành nghề dễ tạo phước nhưng họ quá ích k.ỷ, chỉ nghĩ tới đồng lương, gây kh.ó khăn cho mọi người. Họ cũng bị t.ổn phước trầm trọng.

Như vậy, có hai yếu tố thực hiện nghề nghiệp chân chính là: Chọn nghề dễ tạo phước và phục vụ tận tình. Hãy nghĩ đến lợi ích chung của xã hội và làm việc nhiệt tình hơn là chỉ nghĩ đến lợi nhuận cá nhân. Đương nhiên ai cũng cần phải được hưởng thành quả lao động của mình với số tiền kiếm được để sinh sống. Nhưng một người biết làm phước là người luôn luôn “đóng góp nhiều hơn hưởng thụ”.

Hãy làm việc thế nào mà chúng ta cảm thấy sự đóng góp của mình đối với xã hội luôn luôn cao hơn quyền lợi thu về. Được như vậy chúng ta sẽ có phước lớn về sau. Còn những kẻ chỉ muốn hưởng thụ tối đa với công sức bỏ ra tối thiểu. Trước mắt họ có vẻ giàu sang nhưng tương lai họ sẽ là một người kh.ốn kh.ổ vì th.iếu phước.

Trích: Nhân quả về Nghề Nghiệp – Sách: Nghiệp và kết quả

VƯỢT LÊN ĐẲNG CẤP KHÁCTrên trái đất này có 03 hạng người: Một hạng xem mình là quá quan trọng, sẽ gây đủ điều phiền toái...
06/06/2026

VƯỢT LÊN ĐẲNG CẤP KHÁC

Trên trái đất này có 03 hạng người: Một hạng xem mình là quá quan trọng, sẽ gây đủ điều phiền toái cho đời. Đó là nhân đưa họ đến súc sinh.

Hạng thứ hai là mình quan trọng vừa đủ. Đa phần con người rơi vào hạng thứ hai này, là người đủ điều yêu thương, ghanh ghét, giằng co, đấu tranh.

Hạng thứ ba xem mình không quan trọng. Những người đó ở một đẳng cấp khác vượt khỏi chúng ta. Họ vẫn sống với cuộc đời, vẫn làm đầy đủ những bổn phận, những công việc của mình nhưng họ đứng ở đẳng cấp cao hơn hẳn. Khi chết, họ sinh về cõi lành với chư Thiên tử, không ở lại với thế giới này nữa.

Những ai thấy mình quan trọng thì còn ở lại gặp nhau ở cõi người này. Còn những người thấy mình quá quan trọng thì họ cũng trở lại nhưng là sự đau khổ, thấp hèn trong thân phận của súc sinh.

Hiện nay chúng ta là con người, nhưng nếu ta bắt đầu sống với quan niệm không thấy mình là quan trọng thì bắt đầu toả ra hương thơm đạo đức, biến thành sự tử tế thương yêu đối với con người, lợi ích cho cộng đồng. Toả ra thái độ làm việc là luôn gắn công việc dù nhỏ bé của mình với đại cuộc xây dựng đất nước (chưa nói đến cả hành tinh).

Từ sự tận tuỵ, không vụ lợi cá nhân, tâm ta lớn lên một cách tự nhiên không gượng ép. Thái độ sống thay đổi, phong cách làm việc thay đổi, ta làm việc rất xuất sắc, bước qua một đẳng cấp khác trong thế giới loài người và trong vũ trụ này.

Trích sách Đứng Nhìn Hạnh Phúc.

NGƯỜI PHẬT TỬ PHẢI HIỂU TRIẾT LÝ VỀ TIỀN BẠCHãy nhớ rằng gia đình không phải là cái tổ kén để ta đóng mình trong đó và q...
06/06/2026

NGƯỜI PHẬT TỬ PHẢI HIỂU TRIẾT LÝ VỀ TIỀN BẠC

Hãy nhớ rằng gia đình không phải là cái tổ kén để ta đóng mình trong đó và quên hết cuộc đời, bởi nếu vậy thì cái tổ kén này sẽ hư hao tan biến không bao lâu.

Gia đình không phải là tất cả, gia đình chỉ là tổ ấm, là cái nền tảng để con người dựa vào đó mà yên tâm bước ra thương yêu, phụng sự, hy sinh cho cộng đồng, cho đất nước. Nếu ta sống được như vậy, tổ ấm gia đình ta tự nhiên sẽ yên vui, bền vững.

Chúng ta đã nói: khi gia đình kém phước quá, túng quẫn quá thì hạnh phúc khó mà tồn tại. Đó là lý do mà khi lập gia đình rồi chúng ta càng phải lo làm phước, để giữ cái phúc cho gia đình nhiều năm sau. Nếu ta sống nhàn nhàn không lo tích lũy công đức thì ít năm sau khi phước cạn, gia đình ta sẽ càng lúc càng đi xuống, có khi đến bần cùng nghèo mạt. Lúc đó ta không nuôi dạy con cái nổi nữa, chúng sẽ rất dễ hư hỏng.

Vì vậy, ai cũng phải lo làm phúc ngay từ buổi đầu mới lập gia đình.

Còn người nào nhờ tài sản, nhờ thế lực của gia đình rồi phất lên nhanh chóng, trong khi bản thân họ không đủ trí tuệ, không đủ đạo đức để làm chủ đồng tiền thì đồng tiền sẽ làm chủ lại họ, họ sẽ ỷ lại, sa vào hưởng thụ và gia đình tan vỡ.

Nên người đệ tử Phật phải hiểu rõ triết lý về tiền bạc để làm chủ đồng tiền, dù nghèo ta cũng sống cho đúng, mà nếu cực giàu thì ta cũng sống không sai lầm.

LÀM PHƯỚC LÀ HÌNH THỨC BÊN NGOÀI NHƯNG LẠI CỦNG CỐ ĐƯỢC ĐẠO ĐỨC BÊN TRONGNếu một người không làm phước thì vừa không có ...
05/06/2026

LÀM PHƯỚC LÀ HÌNH THỨC BÊN NGOÀI NHƯNG LẠI CỦNG CỐ ĐƯỢC ĐẠO ĐỨC BÊN TRONG

Nếu một người không làm phước thì vừa không có phước, mà vừa không có cơ hội tăng trưởng được đạo đức. Trong khi đó, chuyện làm phước rất quan trọng, vì sống trên đời con người hơn thua nhau ở chữ phước. Thông thường người có phước luôn là người có thế lực mạnh hơn người thiếu phước.

Vì vậy, để củng cố giá trị của bản thân mình trên cuộc đời, mỗi người chúng ta phải cố gắng làm phước để được làm con người xứng đáng, có giá trị, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, làm phước là hình thức bên ngoài, nhưng lại củng cố được đạo đức bên trong, nếu chúng ta làm theo đúng tiêu chuẩn Kim Cang.

Nguyên tắc là để có đạo đức bên trong, chúng ta phải làm phước ở bên ngoài. Nhưng làm phước rồi, chúng ta cũng nên xem lại một lần nữa, bởi vì có hai loại làm phước. Một loại làm phước có phát triển đạo đức vì chúng ta không chấp công, còn một loại làm phước không phát triển đạo đức, bởi vì chúng ta cầu phước.

(trích trong sách LUẬN GIẢI KINH KIM CANG)

KHÁT KHAO LÀM PHƯỚC XÂY DỰNG KIẾP SAUĐó là cái khác nhau giữa người là đệ tử Phật và không phải là đệ tử Phật. Cái người...
04/06/2026

KHÁT KHAO LÀM PHƯỚC XÂY DỰNG KIẾP SAU

Đó là cái khác nhau giữa người là đệ tử Phật và không phải là đệ tử Phật. Cái người không phải đệ tử Phật chỉ lo chuẩn bị cho năm mới thôi, còn người đệ tử Phật là chuẩn bị cho một kiếp mới. Vấn đề này lớn hơn rất là nhiều.

Mà để chuẩn bị cho một kiếp mới thì ta phải hiểu rất nhiều đạo lý. Trong rất nhiều cái đạo lý mà ta phải hiểu đó có một đạo lý cốt lõi quan trọng là luật nhân quả. Ta dựa vào đạo lý luật nhân quả mà chuẩn bị cho kiếp mới.

Có những người chuẩn bị cho kiếp sau rất tốt, thấy nhiều người rất lo làm phước. Chắt mót từng chút, làm ăn thì cứ làm nhưng lo từng chút. Từng câu nói, từng đồng tiền cực khổ kiếm được, từng dòng comment ở trên Facebook đều là công sức, đều là sự chiến đấu, đều là làm phước cả.

Còn có những người thì làm cực khổ kiếm tiền rồi đem tiền đi làm phước. Nên khi quan sát thấy những Phật tử mà cứ khát khao làm phước thì ta rất là mừng vì biết là những người đó đang chuẩn bị xây đắp cho những kiếp sau.

Một điều chắc chắn rằng những người đó sẽ bay lên, không thể nào khổ được khi trong lòng mình cứ bị ray rứt bị thúc đẩy khát khao phải làm phước thì người đó họ đã vượt lên bay lên rồi.

Tại sao người hung dữ mà giàu sang? Vì người này trông có vẻ dữ dằn nhưng trong đó lại có cái nhiệt tình. Thấy trong làn...
03/06/2026

Tại sao người hung dữ mà giàu sang?

Vì người này trông có vẻ dữ dằn nhưng trong đó lại có cái nhiệt tình. Thấy trong làng có ai “nhà dột cột xiêu” thì người đó đi đầu trong sự giúp đỡ: gom người này ít cây tre, người nọ ít viên gạch để xây lại căn nhà cho tươm tất. Nên dù vẫn dữ nhưng người đó phải được giàu có trước đã, đến khi nào trả quả báo dữ thì sẽ tính sau. Trường hợp này ngược lại với người hiền mà không làm gì hết. Vì người này tuy dữ nhưng lại có tấm lòng nhiệt tình giúp đỡ người khác.

Hoặc có người dữ nhưng có máu hiệp sĩ. Ví dụ, một người bặm trợn, râu ria tua tủa, nhưng nếu trong làng xóm có ai bị ăn hiếp, hay nghe nói có trộm cướp tới phá làng phá xóm... thì luôn cầm cây đi đầu để bảo vệ dân làng. Chính vì có công bảo vệ làng xóm nên người này tuy dữ mà giàu có.

Người làm trong ngành công an cũng vậy, họ thường có gương mặt trông cũng “ngầu”, cũng “dữ” nhưng lại có công bảo vệ bình yên cho dân. Nếu là người công an chân chính thì đến cuối đời giàu có, qua kiếp sau cũng giàu có, dữ nhưng vẫn giàu mà hoàn toàn không phải là do hối lộ.

Còn người dữ mà do kiếp trước giúp người nhưng kiêu ngạo, khinh thường, qua kiếp sau, trước tiên cũng giàu nhưng cuối cùng lại nghèo. Giúp người thì sẽ giàu, nhưng giúp với tâm kiêu mạn nên trở thành người dữ. Giàu mà dữ và sau đó là nghèo.

(Trích: Sách "Nhân Quả Công Bằng", trang 133 - 135)

🌻🌻🌻THƯ MỜI THAM GIA TU TẬP TỐI THỨ 4 TẠI CHÙA ĐẠI BI 🌸May mắn sinh ra làm người, càng may mắn hơn khi chúng con gặp được...
03/06/2026

🌻🌻🌻THƯ MỜI THAM GIA TU TẬP TỐI THỨ 4 TẠI CHÙA ĐẠI BI

🌸May mắn sinh ra làm người, càng may mắn hơn khi chúng con gặp được Phật pháp. Để từ đó chúng con biết sống thương yêu, có trách nhiệm hơn.

🌸Lấy sự tu tập thiền định làm gốc, đạo đức làm chuẩn mực và luật nhân quả làm kim chỉ nam. Đạo tràng Phật Thanh đã có những buổi tu tập để mọi người về đây tìm thấy sự bình an và thực hành những giáo lý, đạo đức mà Đức Phật đã dạy.

Chúng con xin kính mời cô bác, huynh đệ tham gia tu tập tại chùa Đại Bi vào tối nay.

🌻Thời khóa sinh hoạt:
🌱Lễ Phật
🌱Tụng kinh
🌱Tập khí công
🌱Ngồi thiền
🌱Giao lưu - sinh hoạt

⏰ Thời gian: 19h15 - 21h30 thứ 4 ngày 03/06/2026

🏠 Địa điểm: chùa Đại Bi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Link Google map: Chùa Đại Bi
https://maps.app.goo.gl/eNFHtkKbW6cbKyyp6)

☎ SĐT liên hệ:
📞 Viên Hảo Châu: 0358 309 483
📞 Viên Hoàng Long: 0389 968 919

🌺 Chúng con hẹn gặp cô bác và các huynh đệ vào buổi sinh hoạt tối nay ạ.

Address

Thành Phố Thanh Hoá
Thanh Hóa
40000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đạo tràng Phật Thanh Thanh Hóa - Tổ Thanh Thiếu Niên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Đạo tràng Phật Thanh Thanh Hóa - Tổ Thanh Thiếu Niên:

Share