19/02/2026
MÙNG1- 2 - THÀNH KÍNH- HIẾU KÍNH
MÙNG MỘT TẾT: Là thời điểm hướng Phật, Thánh, Trời đất ; Thành kính hướng nguyện "bề trên", các vị tiền nhân đã "ngã" xuống vì quốc gia, dân tộc, vì gia đình, dòng họ; để CT xin nguyện cầu tha lực, phúc lành tâm linh đầu năm; Đối với Ô Bà - Bố Mẹ thì chúc phúc chúc thọ cho cả gia đình.
MÙNG 2 TẾT: Là ngày hướng về gia đình.
Trong Phật giáo, hiếu kính là nền tảng của phước báu.
Một lời hỏi han. Một cái nắm tay. Một câu nói dịu dàng.
Phước không ở đâu xa - bắt đầu từ cách ta đối xử với cha mẹ.
MÙNG 3 TẾT : Tết Thầy cô- tri ân người thầy người dìu dắt chúng ta, có thể ở nhà trường,trong công việc, trong cuộc sống; Trong đạo là người trao truyền giới pháp, giới thể tuệ mạnh ; Đây là 1 hành pháp tứ trọng ân của nhà Phật để báo trọng ân sâu.
MÙNG 4-5 MÃN TẾT : Tùy từng bối cảnh lịch sử, tùy từng nơi, tùy từng gia đinh, công việc khác nhau mà chúng ta thực hiện nghi thức tâm linh hướng nguyện về chư vị Phật, Thánh, Thần linh, Gia tiên tiền tổ để làm pháp truyền thống "hóa vàng" tiễn chân các vị tiền nhân, thân nhân đã "quá cố" trong gia đình, dòng họ của chúng ta- " tiễn đưa ông bà vãi" về nơi an lành, tịnh cảnh;
Đối với Phật giáo đại thừa hành các pháp thiện lành như "phóng sinh- làm thiện- cúng dàng Tam Bảo" để giúp các hương linh thân nhân đang bị đọa đày nơi địa ngục khổ đau và bị dày vò bởi nghiệp ác làm nền tảng kiến tạo phúc đức thiện duyên để họ được siêu sinh, an lành, mát mẻ và tiêu giao tự tại - Đó là "đại hiếu" mà người đệ tử Phật cần có "Văn- Tư- Tu" mà thực hành cho rốt ráo!
Nếu còn đủ duyên ở cạnh gia đình và còn thực hiện được các pháp thiện lành, hãy để lại một dấu ❤️.
Chúc nguyện năm mới; Kính chúc Quý vị an lành, vạn sự như ý!
🙏🙏🙏🙏