09/04/2026
PHƯỚC BÁU
Có những thứ bạn đang có, tưởng là bình thường…
nhưng thật ra, đó là điều mà rất nhiều chúng sanh khác không bao giờ có được.
1. Phước báu có đôi chân
Bạn có thể đi đến bất cứ nơi nào mình muốn
Bạn muốn đi đâu, bạn có thể đi.
Muốn ra ngoài hít thở, muốn gặp người thân, muốn rời khỏi một nơi làm bạn khó chịu… bạn bước đi được.
Nghe thì đơn giản.
Nhưng có người…
cả đời chỉ nằm một chỗ.
Có chúng sanh… cả đời bị nhốt, bị trói, không có quyền lựa chọn.
2. Phước báu có đôi bàn tay để làm điều mình thích
Bạn có thể cầm điện thoại cầm bút, viết cầm cốc uống nước
Bạn có thể tự chăm sóc mình.
Có thể giúp người khác.
Có thể thay đổi cuộc đời mình bằng chính đôi tay này.
Có người… muốn tự ăn một bữa cơm cũng không làm được.
Cho nên, cái “làm được” của bạn
là điều đáng quý vô cùng.
3. Phước có đôi mắt là có thể nhìn thấy cuộc sống
Bạn thấy được bầu trời, thấy được người mình thương, thấy được những điều đẹp đẽ trong cuộc sống..
Nhưng có người…
sống trong bóng tối.
Cả đời không biết màu sắc là gì.
4. Phước báu có đôi tai có thể nghe được mọi loại âm thanh
Bạn nghe được tiếng nói, tiếng cười, nghe nhạc, nghe lời an ủi.
Đặc biệt… bạn còn có thể nghe được lời dạy của Đức Phật, để hiểu mà sống tốt hơn.
Có chúng sanh… sống trong sợ hãi, chỉ nghe tiếng đau đớn, tiếng bị rượt đuổi.
5. Phước là được ăn một món ăn ngon ngủ một giấc sâu khi cần
Bạn có thể chọn ăn món mình thích.
Có thể nằm xuống và ngủ yên.
Nghe rất bình thường.
Nhưng nếu rơi vào cảnh giới súc sanh…
mỗi ngày chỉ có nước và cỏ.
Sống trong lo sợ bất cứ lúc nào.
6. Phước là còn có quyền lựa chọn cuộc đời mình
Bạn có thể chọn học hay không học.
Chọn cố gắng hay buông bỏ.
Chọn sống tốt hay sống theo thói quen.
Cái quyền “được chọn” này…
không phải ai cũng có.
là còn có cơ hội làm lại
Sai rồi, vẫn sửa được.
Ngã rồi, vẫn đứng lên được.
Còn ngày mai là còn phước.
7. Phước được làm người
Theo lời Đức Phật dạy,
được làm người là cực kỳ khó.
Không phải tự nhiên mà có.
Mà là tích lũy rất nhiều nhân duyên, rất nhiều phước báu… mới có được.
Cho nên, bạn đang ngồi đây, đang đọc những dòng này
đã là một điều rất hiếm.
8. Phước báu gia đình:
Có cha mẹ, mà cha mẹ còn khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, đó là một điều rất lớn. Được ở gần người thân, còn có người để hỏi han, để nương tựa, để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, đó chính là phước.
Nhiều khi trong gia đình có lúc giận, lúc buồn, nhưng chính cái “còn có người để giận, để thương” đó lại là điều mà rất nhiều người không còn.
Có người muốn gọi một tiếng “cha”, một tiếng “mẹ” cũng không còn cơ hội. Cho nên gia đình hòa thuận êm ấm đã là phước, mà ngay cả khi chưa trọn vẹn, nhưng còn có nhau để sống, để sửa, để hiểu nhau hơn, cũng đã là phước rồi.
NHÌN LẠI ĐỂ THẤY MÌNH ĐANG RẤT GIÀU
Bạn không nghèo như bạn nghĩ.
Thân thể lành lặn, ít bệnh tật, ăn được, ngủ được, tinh thần sáng suốt, đó là nền tảng của mọi hạnh phúc.
Người có sức khỏe có thể làm việc, có thể đi lại, có thể thực hiện những điều mình mong muốn. Khi chưa bệnh, người ta xem thường, nhưng đến lúc đau rồi mới biết chỉ cần một ngày không bệnh cũng đã là an vui lớn.
Có khả năng lao động, làm ra tiền, có nhà cửa, có tài sản, không phải lo thiếu trước hụt sau, đó là phước.
Nhưng ngay cả khi không dư dả, chỉ cần đủ ăn đủ mặc, không phải chạy vạy khắp nơi, không sống trong lo sợ thiếu thốn, thì đó cũng đã là phước báu đáng quý.
Cái “đủ” nhiều khi còn quý hơn cái “dư” mà tâm không yên.
Đầu óc sáng suốt, học hỏi được, hiểu được, biết phân biệt đúng sai, đó là phước rất lớn
Nhờ vào phước trí tuệ và nỗ lực tu sửa
biết tránh những điều gây khổ cho mình và cho người.
Nhờ trí tuệ mà tự mình tạo dựng cuộc sống chân chính và giữ được sự an ổn tự do cho thân tâm.
Chỉ là bạn quen với những gì mình có… nên không còn thấy nó quý nữa.
Cho nên, khi buồn…
đừng nghĩ mình thiếu gì.
Hãy viết ra:
Viết ra những điều mình biết ơn và trân trọng ở hiện tại rồi mỗi sáng đọc lại.
Bạn sẽ thấy một điều rất rõ:
Mình đang có rất nhiều phước.
Chỉ là trước giờ mình không nhìn thôi.
Phước không nằm ở tương lai.
Phước đang nằm ngay nơi thân này.
Chỉ cần đổi cách nhìn một chút…
bạn sẽ thấy:
Cuộc đời này… đáng sống hơn rất nhiều.
ST
Ảnh: Vân Trịnh - Lễ hội Quán Thế Âm chùa Linh Ứng