TÂM GIÁC NGỘ

TÂM GIÁC NGỘ Con người chỉ đạt trạng thái giác ngộ khi họ đã biết tất cả, hiểu biết rõ ràng, đúng đắn...

PHƯỚC BÁO SẼ CỨU CHÚNG TA TRƯỚC NGHỊCH CẢNH BIẾN CỐ CUỘC ĐỜI !Trong cuộc đời, không ai tránh khỏi những biến cố, nghịch ...
23/10/2025

PHƯỚC BÁO SẼ CỨU CHÚNG TA TRƯỚC NGHỊCH CẢNH BIẾN CỐ CUỘC ĐỜI !

Trong cuộc đời, không ai tránh khỏi những biến cố, nghịch cảnh: bệnh tật bất ngờ, tai nạn, mất mát, hay những sóng gió ngoài ý muốn. Khi đối diện, con người thường bám víu vào tiền bạc, địa vị, quyền lực, hay mối quan hệ để tìm nơi nương tựa. Nhưng sự thật phũ phàng là tất cả những thứ ấy chỉ có giới hạn, không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chúng ta. Tuy nhiên phước báo - kết quả của những hạt giống thiện lành gieo trồng trong quá khứ và hiện tại - sẽ che chở ta vượt qua mọi khổ nạn.

Phước báo không phải điều huyền bí, mà chính là thành quả của nhân quả. Người biết sống thiện lành, biết bố thí, giúp người, giữ giới, hành thiện, thì như đang tích góp cho mình một nguồn năng lượng an lành. Khi nghiệp dữ khởi lên, chính phước báo ấy sẽ hóa giải, giảm nhẹ hoặc chuyển đổi nghịch duyên thành thuận duyên. Giống như một bát muối mặn, nếu đổ vào cốc nước thì mặn chát, nhưng nếu đổ vào hồ lớn thì trở nên nhạt. Hồ lớn ấy chính là phước báo của mỗi người.

Phước báo không thể mua, cũng chẳng thể vay mượn. Nó chỉ đến từ đời sống chân chánh, biết thương yêu, biết chia sẻ, biết sống đúng với lẽ nhân quả. Người có phước, gặp nguy hóa an, gặp dữ hóa lành. Người thiếu phước, chỉ một biến cố nhỏ cũng đủ làm chao đảo cả cuộc đời.

Vì vậy, điều quý giá nhất không phải là gom góp tiền bạc hay danh vọng, mà là tích lũy phước báo bằng việc làm thiện, lời nói lành, và ý nghĩ trong sáng. Đó mới là tài sản chân thật, là hành trang vững chắc để ta đi qua mọi sóng gió cuộc đời. Có thể nói, trong dòng đời vô thường đầy bất trắc, phước báo sẽ thật sự cứu chúng ta. Ai biết gieo trồng phước lành hôm nay, chính là đang xây dựng cho mình một mái nhà an toàn trước mọi giông bão ngày mai.

Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏🙇🙇🙇🪷🪷🪷

🪷🪷 ĐỌC TỤNG KINH ĐỊA TẠNG,QUỶ THẦN PHÙ TRỢ BẠN, SỢ GÌ VIỆC LÀM KHÔNG THÀNH CÔNG🪷🪷     🌿🌿🌿🌿🌿🌷🌷🌷🌿🌿🌿🌿🌿    Chúng ta đọc kinh...
18/10/2025

🪷🪷 ĐỌC TỤNG KINH ĐỊA TẠNG,

QUỶ THẦN PHÙ TRỢ BẠN, SỢ GÌ VIỆC LÀM KHÔNG THÀNH CÔNG🪷🪷

🌿🌿🌿🌿🌿🌷🌷🌷🌿🌿🌿🌿🌿

Chúng ta đọc kinh có Thiên Long Quỷ Thần đến nghe, mắt phàm phu chúng ta nhìn không thấy nhưng có thể cảm nhận được, tâm bạn càng thanh tịnh thì càng dễ cảm nhận. Dù chỉ có một người đọc kinh, người đó ở trong phòng đọc kinh chẳng có ai nhìn thấy, có thiên long quỷ thần đến, nhiều khi chúng ta sẽ ngửi được mùi hương lạ, đây là việc thường gặp nhất. Hương này từ đâu đến?

Lúc chúng ta đọc kinh, đặc biệt là lúc bắt đầu học, lúc đó chẳng biết đốt hương. Cổ đức nói với chúng ta, có thiên thần đi ngang gặp lúc bạn đọc kinh, họ sẽ dừng lại chắp tay cung kính tán thán, trên thân họ có mùi hương, do đó bạn ngửi được mùi hương lạ này.

Đôi lúc vài người cùng nhau thảo luận kinh điển, tâm địa cũng rất thanh tịnh, lúc đó tâm địa từ bi, hiền thiện, lúc bạn nghiên cứu thảo luận như vậy, có thiên long quỷ thần đi ngang nhìn thấy họ cũng sẽ dừng lại, sẽ chắp tay cung kính chào. Lúc đó những người này cũng sẽ ngửi được mùi hương lạ, chuyện này chúng ta thường nghe nói tới, chính chúng ta cũng từng trải qua.

Cho nên chúng ta đọc kinh, nghiên cứu thảo luận tu hành, đừng tưởng là không có ai nhìn thấy, mắt thịt chúng ta nhìn không thấy [chứ thật ra có rất nhiều thiên long quỷ thần này đang ở chung quanh].

Bạn hiểu được đạo lý và sự thật này thì phải giác ngộ, khi chúng ta khởi một ác niệm, làm một việc xấu đừng tưởng là không có ai biết, thiên long quỷ thần đều biết. Bạn có thể gạt người chứ không thể gạt quỷ thần, đúng như câu nói: “trên đầu ba thước đều có thần linh” lời này là thật chẳng phải giả.

Họ nghe chuyện và hạnh nguyện của Địa Tạng, họ làm sao nghe được? Nhờ chúng ta đọc kinh nên họ nghe được, chúng ta đọc ra tiếng, không ra tiếng cũng không sao, đọc ra tiếng dĩ nhiên càng tốt, đọc không ra tiếng thì cũng đọc từng chữ, từng chữ cho tới hết, như vậy cũng có cảm ứng.

Chúng ta cảm ứng đạo giao với thiên địa quỷ thần, hết thảy chúng sanh đều là tác dụng của tâm, phía trước đã nói với chư vị rồi, khi tâm khởi niệm thì sẽ phát ra sóng, sóng vô cùng nhỏ bé, quỷ thần có thể khởi cảm ứng, [sóng này] có thể cảm ứng với sóng của họ, nhờ vậy họ sẽ biết, sẽ nhìn thấy, nghe thấy, cho nên họ “tán thán chiêm lễ” chiêm lễ là cung kính tột cùng.

Trích “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng ký - tập 51”

HT.TỊNH KHÔNG

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 💐💐💐

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT🌷🌷🌷

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 🌻🌻🌻

🍀🍀🍀🍀🍀🌸🌸🌸🍀🍀🍀🍀🍀

GỐC RỄ CỦA MỌI ĐIỀU MAY MẮN CHÍNH LÀ PHƯỚC ĐỨCNhiều người thường tin rằng: thành công là nhờ nỗ lực, tiền bạc là do mình...
17/10/2025

GỐC RỄ CỦA MỌI ĐIỀU MAY MẮN CHÍNH LÀ PHƯỚC ĐỨC

Nhiều người thường tin rằng: thành công là nhờ nỗ lực, tiền bạc là do mình giỏi giang, trí tuệ và địa vị là kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ. Nhưng sự thật không hẳn như vậy.

Có người thông minh xuất chúng, làm việc quên mình, nhưng cả đời vẫn chật vật, chẳng thể ngẩng đầu.

Ngược lại, có người bình thường, nhưng lại gặp đúng thời, đi đâu cũng thuận lợi, quý nhân luôn xuất hiện như có bàn tay vô hình nâng đỡ.

Tại sao có sự khác biệt ấy?
Không phải ai giỏi hơn ai, mà là ai có nhiều phước hơn ai.

Phước chính là gốc rễ của mọi thứ.
Phước không tự nhiên mà có. Nó được vun bồi từ những việc thiện lành ta làm mỗi ngày, một lời nói tử tế, một hành động giúp người, một tấm lòng biết chia sẻ, hay chỉ đơn giản là giữ tâm trong sáng, hiền lành.

Phước tích lũy dần sẽ sinh ra duyên. Duyên gặp người tốt, duyên có quý nhân nâng đỡ, duyên được sống trong tình thương. Thậm chí, trí tuệ và sự sáng suốt cũng là kết quả của phước sinh đức sinh ra.

Khi có phước, người khác sẽ sẵn lòng giúp bạn mà không cần lý do. Cơ hội đến đúng lúc, rủi ro lớn tự khắc tránh xa, như thể bạn luôn có một tấm khiên vô hình che chở.

Ngược lại, khi phước mỏng đức cạn, bạn dễ gặp cảnh tin lầm người, để vuột mất cơ hội, hay rơi vào bế tắc dù đã cố gắng hết sức.

Điều nguy hiểm nhất là sự kiêu mạn. Khi ta lầm tưởng rằng mọi thứ đều do mình, tài năng, của cải, địa vị thì cũng là lúc gốc rễ bắt đầu lung lay. Bởi khoảnh khắc xem mình là trung tâm vũ trụ, cũng là lúc ta bắt đầu đánh mất tất cả.

Vậy nên, giữ lòng khiêm hạ mới là điều khôn ngoan. Khi được khen hãy khiêm cung, lúc giàu có hãy biết sẻ chia và khi sở hữu trí tuệ, hãy dùng trí tuệ ấy để nâng đỡ người khác.

Dù đứng trên đỉnh cao nào, cũng đừng quên cúi đầu cảm tạ đất trời, tổ tiên và những người đã từng giúp đỡ mình.

Con người không tự có gì cả nếu thiếu cái gốc là phước đức. Hãy gieo và nuôi dưỡng phước đức mỗi ngày bằng những việc làm tử tế, chân thành.

Khi ấy, cuộc sống chắc chắn sẽ luôn được bình an, thuận lợi và hạnh phúc hơn. Đó là nguyên tắc nhân quả.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏
✍️ Cư sĩ Long Khả Nam

THẾ GIỚI CỰC LẠC KHÔNG PHẢI LÀ NƠI ĐỂ HƯỞNG THỤTrong Kinh A Di Đà, Đức Thế Tôn dạy rằng ở phương Tây cách thế giới chúng...
16/10/2025

THẾ GIỚI CỰC LẠC KHÔNG PHẢI LÀ NƠI ĐỂ HƯỞNG THỤ

Trong Kinh A Di Đà, Đức Thế Tôn dạy rằng ở phương Tây cách thế giới chúng ta mười muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc, do Đức Phật A Di Đà đang giáo hóa.

Cảnh giới ấy thanh tịnh tuyệt đối, không có khổ đau, không có sinh tử, không có phiền não, chỉ có an vui, ánh sáng và từ bi.

Nơi ấy có ao thất bảo, nước tám công đức trong suốt như pha lê, bờ ao lát bằng vàng, đường xá bằng ngọc, cây cối tỏa hương vi diệu, hoa sen nở khắp nơi, chim nói pháp âm nhiệm mầu.

Tất cả đều do công đức và trí tuệ của Phật A Di Đà biến hiện, nhằm trợ duyên cho người vãng sinh tu hành mau thành tựu đạo quả.

Nhưng Cực Lạc không chỉ là một cảnh đẹp huyền diệu để ngắm nhìn, mà chính là một ngôi trường vĩ đại của Phật Pháp. Đức Phật A Di Đà là vị Hiệu Trưởng từ bi và trí tuệ vô biên, ngày đêm giáo hóa, hướng dẫn vô số hành giả tu tập.

Những ai được vãng sinh về đó đều là học trò của Ngài cùng sống trong môi trường thanh tịnh, không còn chướng ngại của tham, sân, si; không còn bị cuốn trôi bởi nghiệp duyên thế gian.

Mỗi ngày, họ được nghe pháp, được thân cận chư Phật, chư Bồ Tát, được huân tập công đức và trí tuệ. Tâm càng trong sáng bao nhiêu, hạnh càng kiên cố bấy nhiêu, cho đến khi viên mãn Bồ Đề, chứng quả vị Phật.

Người sinh về Cực Lạc, dù căn lành sâu hay cạn, một khi đã về đó thì nhất định sẽ thành Phật, vì môi trường ấy không có gì làm thoái tâm. Nơi đây là ngôi trường giải thoát, là lớp học thành Phật.

Khi đã thành Phật, các vị ấy không ở lại mà tiếp tục hóa thân đến các cõi khác trong pháp giới để độ sinh, mang ánh sáng của chánh pháp đi khắp mười phương.

Giống như học trò giỏi sau khi tốt nghiệp trở thành thầy, đi khắp nơi để dạy lại cho người khác. Đó là dòng chảy không dứt của lòng từ, là sứ mệnh của người con Phật.

Hiểu được như vậy, ta thấy rõ rằng phát nguyện vãng sinh Cực Lạc không phải là cầu an, trốn đời hay mê tín, mà chính là con đường thực tế và thù thắng nhất để ra khỏi sinh tử luân hồi.

Bởi vì nơi đó có đầy đủ điều kiện để ta tu học, trưởng dưỡng trí tuệ và từ bi cho đến khi giác ngộ viên mãn. Muốn được vãng sinh, ta cần vun bồi cả tín, nguyện và hạnh.

Trước hết, phải có lòng tin chân thật vào lời Phật dạy, tin rằng có thế giới Cực Lạc là có thật và A Di Đà Phật là có thật. Kế đến, phải phát nguyện tha thiết cầu sinh về đó để tiếp tục tu hành và thành Phật, chứ không cầu vì sợ hãi hay trốn tránh đời.

Sau cùng là hạnh thực hành, tinh tấn tu học, làm các việc lành, bố thí tạo phước, giữ giới thanh tịnh và nhất tâm niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật với lòng chí thành.

Mỗi câu niệm Phật là một hạt giống thanh tịnh, gieo vào tâm thức để ngày kia nở thành hoa sen Cực Lạc và ta bước ra từ đoá hoa sen để trở về nhà

Người có lòng tin sâu, nguyện thiết và giữ giới nghiêm mật, dù nghiệp nặng đến đâu, khi lâm chung được Phật A Di Đà cùng thánh chúng hiện đến tiếp dẫn, chắc chắn vãng sinh về thế giới Cực Lạc. Từ đó, con đường sinh tử khép lại, con đường giải thoát mở ra.

Họ trở thành học trò của Phật A Di Đà, tu học cho đến khi thành tựu, rồi lại hóa thân đi khắp mười phương cứu độ chúng sinh.

✍️ Cư Sĩ Long Khả Nam

HÃY CHUẨN BỊ CÔNG ĐỨC TỪ SỚM – TRƯỚC KHI THÂN NÀY ĐỔ BỆNH Chúng ta thường nghĩ rằng, mình vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn trẻ...
06/10/2025

HÃY CHUẨN BỊ CÔNG ĐỨC TỪ SỚM – TRƯỚC KHI THÂN NÀY ĐỔ BỆNH

Chúng ta thường nghĩ rằng, mình vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn trẻ trung, vẫn còn nhiều thời gian để tu tập. Nhưng Ngài Tam Tạng đã dạy một điều khiến tôi bừng tỉnh:
“Hãy chủ động chế ngự già-bệnh-khổ bằng năng lực của các Thiện Pháp ngay từ bây giờ.”

Mỗi ngày trôi qua chính là một kiếp sống nhỏ.

🌻Mỗi buổi sáng thức dậy, hãy tự nhủ với lòng mình: “Hôm nay là một đời sống mới. Trước khi già, trước khi bệnh đến, ta hãy nhanh chóng đặt tâm nơi Đức Phật, nương tựa vào Tam Bảo, trì giữ giới pháp, thực hành rải tâm từ, và theo dõi hơi thở.”
Vì thời gian còn lại không nhiều như bạn tưởng.

🌅 Khi ngày tàn, trước khi đi ngủ, hãy nhìn lại một lần nữa: “Một đời sống nhỏ vừa khép lại. Thời gian trên đời này lại ngắn đi thêm một ngày nữa. Ta đã già thêm một ngày, tiến gần hơn với bệnh khổ và cái chết thêm một bước nữa.”
Nhìn rõ như vậy không để bạn sợ hãi – mà để bạn không dễ quên đi những điều thiện lành cần phải làm.

📿 Thiện Pháp chính là tài sản quý giá nhất bạn cần tích lũy từ sớm. Đừng chờ tới khi già nua, bệnh tật mới cuống cuồng tìm đến cửa Phật, mới vội vàng niệm Phật, mới bắt đầu làm lành. Hãy làm ngay bây giờ – khi thân còn khỏe, tâm còn sáng, lòng còn minh mẫn. Hãy sống mỗi ngày như thể đây là cơ hội cuối cùng để gieo trồng công đức.

✨ Khi bạn biết quán chiếu như vậy mỗi ngày, bạn đang thực sự sống trong tỉnh thức. Và khi già, bệnh, chết đến, bạn sẽ không còn sợ hãi, bởi vì bạn đã chuẩn bị chu đáo từ lâu.
Nguồn Sưu Tập

Xin thường niệm Phật cầu sanh Tịnh độ:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏

29/09/2025

Đức Phật dạy: Cách “Báo Hiếu” Cha Mẹ Trong Mùa Vu Lan

May mắn sẽ đến với bạn khi thả  ❤️Niềm Tin Nơi PhậtTrong giông bão, lòng người chao đảo,Niệm danh Phật, ánh sáng chan hò...
25/09/2025

May mắn sẽ đến với bạn khi thả ❤️
Niềm Tin Nơi Phật
Trong giông bão, lòng người chao đảo,
Niệm danh Phật, ánh sáng chan hòa.
Một nụ cười, tan bao nghiêng ngả,
Tâm an nhiên, chẳng ngại phong ba.

Giữa cuộc sống lắm điều hư ảo,
Tin nơi Phật, trí tuệ soi đường.
Một niềm tin, vững vàng như núi,
Giữ hồn ta trong cõi bình thường.

Dẫu trần thế muôn điều dâu bể,
Phật từ bi vẫn hé nụ cười.
Ai còn khổ, nguyện cùng san sẻ,
Tin vào Ngài, tâm sáng muôn nơi.

Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏🙇🙇🙇🪷🪷🪷

THÁNG BẢY, CỬA QUỶ ĐÃ MỞ RỒI, QUỶ ĐỀU ĐI RA, CHO NÊN CÁC VỊ THƯỜNG MỘNG THẤY QUỶ, THẤY THÂN BẰNG QUYẾN THUỘC. CẦU BẠN GI...
28/08/2025

THÁNG BẢY, CỬA QUỶ ĐÃ MỞ RỒI, QUỶ ĐỀU ĐI RA, CHO NÊN CÁC VỊ THƯỜNG MỘNG THẤY QUỶ, THẤY THÂN BẰNG QUYẾN THUỘC. CẦU BẠN GIÚP HỌ SIÊU ĐỘ

Hiện tại là tháng bảy, cửa quỷ đã mở rồi, quỷ đều đi ra, cho nên các vị rất nhiều người thường hay mộng thấy quỷ, mộng thấy thân bằng quyến thuộc, cơ hội thì nhiều, vì sao vậy? Cầu bạn giúp họ siêu độ. Nếu như bạn mộng thấy thân bằng quyến thuộc, thì khoảng thời gian tháng bảy này, trong pháp hội siêu độ lập cho họ một bài vị. Họ đến là để cầu việc này. Chúng ta phải hiểu được giúp đỡ họ. Đây là trên “Kinh Địa Tạng” nói, các vị đọc "Kinh Địa Tạng" thì biết, họ đến cầu sự giúp đỡ. Vì sao họ không tìm người khác? Người khác không đến Cư Sĩ Lâm, họ đến cầu thì có ích gì. Các bạn chịu đến Cư Sĩ Lâm, cho nên cầu các bạn thì hữu dụng. Bạn lập cho họ một bài vị. Chúng ta nghe Kinh, đọc Kinh rồi hồi hướng cho họ.

Vì sao họ đi đến cõi quỷ? Họ niệm quỷ nên biến thành quỷ. Tuy là không có niệm quỷ, trên thực chất họ niệm quỷ. Quỷ là tâm tham. Họ ngày ngày nghĩ đến tham, tham thì biến thành quỷ thôi. Niệm tham chính là niệm quỷ. Niệm sân hận, niệm đố kỵ, đó là niệm địa ngục. Việc này thì rất phiền phức, không nên như vậy. Chúng ta nhất định phải đem ý niệm chuyển đổi lại thành niệm Phật. Tuy là không niệm A Di Đà Phật, nhưng niệm chân thành, niệm thanh tịnh, niệm bình đẳng, niệm giác ngộ, niệm từ bi, thì đây chính là niệm Phật; bạn phát nguyện cầu sanh Thế giới Cực Lạc thì bạn chắc chắn vãng sanh.

Nếu như trong miệng niệm A Di Đà Phật, một ngày từ sớm đến tối lần tràng hạt, niệm "A Di Đà Phật" một ngày niệm mấy mươi vạn câu, nhưng trong tâm đều là hư ngụy, gặp người đều là nói lời giả, không có câu nào là thật, trong tâm không thanh tịnh, không bình đẳng thì không thể vãng sanh. Đại đức xưa nói rất hay: "Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công". Vì sao vậy? Bạn niệm Phật là trên hình thức niệm, tâm của bạn không phải là thật. Chữ “niệm” này, các vị xem rõ ràng, văn tự chúng ta là phù hiệu trí tuệ, bên trên chữ "niệm" là chữ "kim", bên dưới là chữ “tâm”, là nói bạn trong tâm hiện tiền có Phật thì mới gọi là niệm Phật, không phải ở trên miệng. Hay nói cách khác, tâm của bạn giống với tâm Phật, đây gọi là niệm Phật. Phật là tâm gì? Phật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Bạn có cái tâm này, bạn niệm Phật liền sẽ không có gián đoạn. Phật là hạnh gì? "Nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật", đó là hạnh của Phật. Tâm của chúng ta là tâm Phật, hạnh là hạnh Phật thì có lý nào mà không làm Phật? "Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh", bạn ngay đời này sẽ chắc chắn làm Phật. Cho nên, cái tổng kết này, ý nghĩa rất sâu rất dài. Ngài ở nơi đây chân thật khuyên chúng ta, ở ngay trong vô lượng pháp môn chọn lấy pháp môn Tịnh Độ. Sau khi chọn lấy pháp môn Tịnh Độ, phải như Bồ Tát Pháp Tạng tín nhập như vậy. Từ ngay chỗ này sanh khởi tín tâm, từ ngay chỗ này vào cửa. Chúng ta không cần phải tu ba đại A Tăng Kỳ kiếp. Chúng ta ngay một đời này viên mãn thành .

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH giảng giải (tập 190)
Người giảng : Lão pháp sư Tịnh Không

🛎 Để thế giới hoà bình, thoát n.ạn b.ệnh d.ịch, th.iên ta i, nhân h.oạ... thì sám hối, giữ giới, phóng sinh, không sát sinh, ăn chay, niệm Phật, sống bằng tình yêu thương cùng lòng biết ơn và đối xử bình đẳng với muôn loài là diệu Pháp hoá giải!🕊️🫶🌏

🙇 Kính thỉnh đại chúng niệm Phật 🙇🏼‍♀️
🙏 Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 🙏
🙏 Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát 🙏
🙏 Nam Mô A Di Đà Phật 🙏

17/08/2025
Có lẽ đây lần đầu tiên của con thấyHình ảnh 108 vị Bồ Tát cùng một lúcCon nguyền cầu mong tát cả chúng sanh an lạc vui v...
11/08/2025

Có lẽ đây lần đầu tiên của con thấy
Hình ảnh 108 vị Bồ Tát cùng một lúc
Con nguyền cầu mong tát cả chúng sanh an lạc vui vẻ
Con xin cầu một chút sức khỏe cho bản thân con tiêu trừ bớt bệnh tật và nghiệp chướng 🙏🙏🙏
Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏
Nam mô cầu sám hối bồ tát 🙏🙏🙏

🌸 VÌ SAO CÓ NGƯỜI CÓ GƯƠNG MẶT RẠNG RỠ, DA DẺ ĐẸP ĐẼ DÙ KHÔNG TRANG ĐIỂM? 🌸(Một bài học từ nhân quả trong Kinh Phật)Có n...
22/07/2025

🌸 VÌ SAO CÓ NGƯỜI CÓ GƯƠNG MẶT RẠNG RỠ, DA DẺ ĐẸP ĐẼ DÙ KHÔNG TRANG ĐIỂM? 🌸
(Một bài học từ nhân quả trong Kinh Phật)

Có những người, gương mặt lúc nào cũng sáng rỡ, da dẻ hồng hào, nhìn vào là thấy dễ chịu. Họ không cần son phấn, chẳng cần sửa sang – chỉ cần mỉm cười thôi cũng khiến người đối diện cảm thấy ấm lòng.

Phải chăng… đó là phước tướng?

Vâng, theo lời dạy của Đức Phật trong Tạng Luật (Vinaya Pitaka) và Kinh Bổn Sinh (Jātaka), những tướng tốt nơi thân – đặc biệt là gương mặt đẹp, làn da sáng, dáng vẻ trang nghiêm dễ nhìn – đều là quả báo lành từ thiện nghiệp nhiều đời gieo trồng.



🌿 1. Cúng dường hương hoa, đèn sáng, y phục thanh tịnh – sanh ra gương mặt rực rỡ sáng tươi

Trong Kinh Jātaka (số 536 – Mahābodhi Jātaka), có kể về tiền thân của Đức Phật từng là một vị Bà-la-môn, ngày ngày quét dọn, trang trí nơi thờ phụng, dâng hoa tươi và đốt đèn trước bàn thờ Đức Phật Nhiên Đăng (Dīpaṅkara Buddha). Nhờ công đức ấy, Ngài được quả báo:

“Chư Thiên và loài người đều hoan hỷ khi thấy Ngài, vì thân tướng của Ngài tỏa sáng như ánh vàng ròng, da dẻ mềm mịn, mùi thân thơm tự nhiên.”
(Kinh Jātaka, tập IV)



🌿 2. Nói lời nhu hòa, tâm từ ái – hiện ra gương mặt dễ thương, thanh tịnh

Trong Tăng Chi Bộ Kinh (Aṅguttara Nikāya), chương Tứ Pháp, Đức Phật dạy:

“Này các Tỳ-khưu, có bốn loại người:
Một là người có thân không khả ái, lời nói không khả ái.
Hai là người có thân khả ái, lời nói không khả ái.
Ba là người có thân không khả ái, lời nói khả ái.
Bốn là người có thân khả ái, lời nói khả ái – người này đáng thân cận, gần gũi, cúng dường.”
(Aṅguttara Nikāya, Tika Nipāta)

Ý nghĩa ở đây là: nếu vừa có thân tướng trang nghiêm, vừa nói năng dịu dàng từ ái, thì đó là người có nhiều thiện nghiệp phước báo trong hiện tại và quá khứ.



🌿 3. Không chê bai ngoại hình người khác – được quả báo thân tướng đẹp

Trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada), câu 125, Đức Phật dạy:

“Ai mắng người không đáng mắng, người thuần tịnh, không lỗi,
Thì quả báo trở về, như bụi ngược chiều gió.”

Ngược lại, người không phê phán ngoại hình người khác, không cười chê thân tướng ai, luôn khen ngợi người có đức, thì trong nhiều đời sẽ sanh ra có thân tướng đoan nghiêm, mặt mày khả ái.



🌺 LỜI KẾT

Làn da đẹp, gương mặt sáng, ánh nhìn hiền dịu – đó không chỉ là may mắn hay di truyền. Theo giáo lý của Đức Phật, đó là phước lành được gieo trồng bằng tâm thành kính, ái ngữ và lòng từ ái qua nhiều đời.

Nếu bạn muốn có phước tướng trong hiện tại và cả mai sau, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ:
• Dâng một nén nhang, một đoá hoa trước Đức Phật mỗi sáng.
• Nói một lời dễ thương với người thân trong nhà.
• Không chê người khác xấu – mà học cách nhìn ai cũng có điểm dễ thương của riêng họ.

Một ngày nào đó, khi bạn không còn quá cố gắng để đẹp lên nữa…
Chính tâm bạn sẽ tỏa sáng ra ngoài – qua nụ cười, ánh mắt, khí chất và sự tĩnh lặng hiền lành của một người có phước báu thật sự.



Tuệ An – Phật Pháp Buddhadharma
💛 Lan tỏa Chánh Pháp – Gieo mầm hạnh phúc
AutoHashtag:

Trong kinh tạng Nikaya Đức Phật dạy: Người Phật tử tại gia giữ trọn năm giới, khi chết sẽ sinh lên cõi trời và thành tựu...
13/07/2025

Trong kinh tạng Nikaya Đức Phật dạy:

Người Phật tử tại gia giữ trọn năm giới, khi chết sẽ sinh lên cõi trời và thành tựu được năm phúc lạc: danh tiếng tốt, tâm không hổ thẹn, chết không sợ hãi, tái sinh cõi lành, và làm nền tảng giải thoát.

Giữ giới là bảo vệ chính mình và nuôi dưỡng hạnh phúc cho đời này và đời sau.

Hãy Nhớ Thật Kĩ, 5 Giới Đấy Là:

💐 Giới thứ nhất: Con xin nguyện trọn đời luôn biết tôn trọng sinh mạng mọi loài, không tự tay sát hại, không ủng hộ việc sát hại. Tuyệt đối không vui sướng trước khổ đau của chúng sinh.

💐 Giới thứ 2: Con nguyện trọn đời giữ tâm ý trong sạch. Từng ý niệm, từng lời nói đều mong người được an vui. Tuyệt đối không nói lời chia rẻ, lời phỉ báng, lời thêu dệt để làm người khác đau khổ.

💐 Giới thứ 3: Con nguyện trọn đời chung thuỷ một lòng với người con cưới làm vợ hoặc chồng. Tuyệt đối từ trong suy nghĩ cũng không dám phản bội người mình yêu thương.

💐 Giới thứ 4. Con nguyện trọn đời chân trọng thành quả của mọi người. Tuyệt đối không gian tham, lừa dối lấy tài sản của người đã tạo dựng.

💐 Giới thứ 5: Con nguyện trọn đời giữ tâm mình tỉnh táo. Tuyệt đối không sử dụng các chất gây nghiện làm mình điên đảo u mê.

Đức Phật nói ai gìn giữ được 5 giới hạnh này thì vĩnh viễn sẽ không còn bị đoạ vào ba đường ác đạo.

Vượt lên trên 5 điều này, nếu có ai không trộm cắp mà còn biết bố thí giúp người thì kiếp sau sinh ra sẽ đầy đủ vật chất, không bao giờ chịu cảnh khốn cùng đói khổ. Nếu có ai từ bỏ việc sát sinh mà khởi được tâm yêu thích phóng sinh thì kiếp sau sinh ra sẽ luôn được thọ mạng lâu dài, nhiều người yêu quý.

Lại nữa, nếu có chúng sinh chung thuỷ vẹn toàn thì đời sau sinh ra sẽ được thân tướng xinh đẹp, đoan trang, đây chính là nhân quả của lòng thuỷ chung.

Xin nguyện cho ai đủ duyên đọc được bài pháp này sẽ ghi nhớ được rõ 5 điều và thọ trì, để vĩnh viễn từ đây không bao giờ rơi vào ba đường ác nữa.

Vô Thường

Address

SN91, Phố Thiều, Dân Lý, Triệu Sơn
Thanh Hóa
440000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when TÂM GIÁC NGỘ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share