15/11/2025
Tạm biệt Cha phó Gioan Nguyễn Quang Nghĩa kính yêu của Thiếu Nhi Thánh Thể.🙆🏻♀️
Một năm qua, Cha đã đồng hành với chúng con bằng tất cả sự hiền lành, kiên nhẫn và yêu thương của một người mục tử dành cho những ‘chiên nhỏ’ của mình.
Chúng con vẫn nhớ những Thánh lễ thiếu nhi tràn đầy niềm vui, những lời giảng dễ hiểu mà sâu sắc, những lần Cha mỉm cười động viên khi chúng con còn vụng về, và cả những lời nhắc nhở nhẹ nhàng giúp chúng con sống ngoan hơn mỗi ngày.
Sự hiện diện của Cha đã làm cho Thiếu Nhi Thánh Thể trở thành một mái nhà ấm áp hơn, gần gũi hơn và đầy tình thương hơn.
Cảm ơn Cha vì tất cả những hy sinh âm thầm, những giờ chuẩn bị bài giảng, những buổi sinh hoạt Cha đến xem, những lúc Cha lắng nghe chúng con kể chuyện, chia sẻ và nâng đỡ. Dù thời gian Cha ở với chúng con không dài, nhưng đủ để gieo vào lòng từng em thiếu nhi những hạt giống tốt đẹp của đức tin, lòng bác ái và sự chân thành.
Hôm nay khi Cha đi nhận sứ vụ mới, chúng con vừa buồn vì sẽ nhớ Cha nhiều lắm, nhưng cũng thật vui và tự hào vì Cha tiếp tục được Chúa sai đến một cộng đoàn khác.
Chúng con tin rằng ở nơi nào Cha đến, nơi đó cũng sẽ được nhận thật nhiều niềm vui và lòng nhiệt thành mà Cha đã trao cho chúng con suốt thời gian qua.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể – Vị Thầy và Người Bạn thân thiết của thiếu nhi – luôn đồng hành, chở che và thêm sức cho Cha trong hành trình mới.
Xin Đức Mẹ dịu dàng giữ gìn Cha trong bình an, sức khỏe và ơn thánh, để Cha tiếp tục mang tình yêu Chúa đến với thật nhiều tâm hồn.
Với tất cả lòng biết ơn và yêu mến,
Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ xin gửi đến Cha lời cầu nguyện chân thành nhất.
Cha đi bình an – chúng con luôn nhớ và cầu nguyện cho Cha.🫶🏻