06/03/2026
Sống ở đời, suy cho cùng cũng là chữ “duyên”.
Suốt 17 năm về trụ trì chùa Hồi Long, thì có đến 16 năm Sư Ngoan gắn bó và đồng hành cùng những em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chùa Hồi Long không chỉ nuôi dưỡng các con trong chùa mà còn hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn bên ngoài, với tổng số hơn 100 người đã được cưu mang, giúp đỡ.
Những đứa con của Sư Ngoan hôm nay đã có người trở thành bác sĩ, công an, giáo viên... Bên cạnh đó vẫn còn những em bé mới đỏ hỏn vừa được chở che, yêu thương.
Lứa này trưởng thành, lứa khác lại đến — cứ thế, hành trình yêu thương vẫn tiếp nối.
Sư Ngoan không chỉ mong các con được ăn no, mặc ấm, mà còn mong các con được học hành đến nơi đến chốn, được bằng bạn bằng bè, không mặc cảm, không tự ti, và lớn lên trở thành những người có ích cho xã hội.
Cũng từ tâm nguyện ấy, Sư Ngoan đã làm ra những sản phẩm từ thiên nhiên, gây dựng nguồn kinh phí để nuôi dưỡng và chăm lo cho các con.
May mắn thay, những sản phẩm ấy được bà con tin yêu, ủng hộ và sử dụng hiệu quả. Nhờ vậy, không chỉ có thêm điều kiện để giúp đỡ các con, mà còn góp phần thu mua nhiều nông sản hơn cho bà con nông dân.
Phật dạy phổ độ chúng sinh.
Việc thiện lành như thế, cớ sao không làm?
🙏 Nam Mô A Di Đà Phật🙏.!