25/12/2024
Các bạn thân mến!
Là người trẻ, chúng ta là hiện tại và tương lai của Giáo Hội. Chúng ta được mời gọi để đem Chúa đến với mọi người. Sứ mạng đó thật cao cả vì chúng ta được cộng tác với Chúa trong việc rao giảng Tin Mừng. Hãy đốt nóng tâm hồn chúng ta bằng ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ và bằng ngọn lửa của tình yêu Thánh Thể nhiệm mầu. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy cùng cất cao tiếng hát mời gọi ngọn lửa thiêng, ngọn lửa của tình yêu Giêsu Kitô đến với chúng ta, sưởi ấm tâm hồn ta và thắp lên trong ta lòng mến yêu sứ mạng loan báo Tin Mừng…..🤍
Hãy dâng lên những tâm tình của mình cho Chúa Hài Đồng:
1. “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Lời mời gọi ra đi loan báo Tin Mừng đã trở nên một lệnh truyền cho tất cả mọi người, xin Chúa cho mọi thành phần trong Giáo xứ chúng con biết cùng nhau chung tay, góp sức theo khả năng của mỗi người vào việc Loan báo Tin Mừng. Nhất là bằng chính đời sống hằng ngày của chúng con, để qua đó mọi người xung quanh nhận biết tình thương của Chúa. Chúng con cũng không cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn luôn ý thức sâu sắc về bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Để biến lệnh truyền này thành nỗi thao thức mỗi ngày, hầu luôn tích cực góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng trong mọi lúc, mọi nơi.
2. “Ngôi Lời đã làm Người và ở giữa chúng ta”, Chúa Giêsu đã giáng sinh để cứu độ nhân loại, Ngài đã chấp nhận sống trong gia đình Nadazet đơn sơ nghèo khó để chung chia những khó khăn của các gia đình. Nhất là biến động xã hội trên thế giới ngày nay, gây ra biết bao xáo trộn trong đời sống gia đình , làm lung lay tận gốc rễ nền tảng của xã hội và Giáo Hội. Xin Chúa ban thêm sức mạnh giúp cho các gia đình, nhất là các gia đình nghèo khó, những gia đình đang gặp khó khăn, gặp thử thách về đời sống hôn nhân gia đình, về đời sống đức tin. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả các gia đình vượt qua được những thử thách gian nan, để luôn sống trong hạnh phúc và an bình.
3. Giáo dục đầu tiên trong gia đình hết sức quan trọng, vì giúp hình thành nhân cách cũng như đời sống đức tin, và cha mẹ là những thầy dạy không ai có thể thay thế được . Một gia đình hạnh phúc là một gia đình biết sống lời Thánh Phaolô dạy trong thư Côlôxê : “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, vì đó là mối dây liên kết tuyệt hảo”. Chúng con xin Chúa cho các bậc cha mẹ luôn biết quan tâm đến việc giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái bằng lời nói và gương sáng, cho những người con luôn biết noi gương Chúa Giêsu luôn biết sống là một người con ngoan trong gia đình. Xin Chúa cho các gia đình trong giáo xứ chúng con viết luôn cố gắng sống như lời thánh Phaolo dạy, phải lấy đức mến làm nền tảng xây dựng hạnh phúc gia đình. Để mỗi gia đình chúng con trở nên một Hội thánh thu nhỏ, biết cùng nhau chung tay loan báo Tin mừng mở mang Nước Chúa.
4. Lạy Chúa, chúng con là những người trẻ đang sống trong một xã hội phát triển không ngừng, xã hội của thời đại công nghệ số. Chúng con có được nhiều cơ hội để phát triển, để học tập và biết thêm những chân trời mới. Nhưng chính sự phát triển nhanh chóng đó đã cuốn chúng con vào những đam mê, những cám dỗ trong thế giởi ảo. Chúng con đang xa dần Chúa, xa dần nhau, thế giới mà chúng con đang sống đôi khi chỉ thu lại trong một chiếc điện thoại, một thiết bị truyền thông nào đó. Nhiều lúc chúng con con đã bỏ quên bổn phận của mình là một người con trong gia đình, là một thành viên giới trẻ trong giáo xứ, chúng con quên mất bổn phận loan báo Tin mừng. Xin Chúa cho mỗi người trẻ chúng con luôn ý thức mình là một người con cái Chúa, là một người con trong gia đình, một người trẻ trong giáo xứ để chúng con biết đóng góp phần mình vào việc loan báo Tin mừng cho những người chúng con gặp gỡ mỗi ngày.