19/05/2025
LỜI CẢM ƠN
Trọng kính:
Đức Cha Đaminh Đặng Văn Cầu – Giám mục Giáo phận Thái Bình,
Kính thưa:
Cha Tổng Quản lý, Cha Chánh Văn phòng,
Quý Cha Bề trên Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Quý Cha đồng tế, Quý Thầy Phó tế, Quý Thầy Chủng sinh,
Quý Dì, Quý Cố, Quý Cụ, Quý Chức, các Ban Ngành Đoàn thể,
Và toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa thân mến,
Trong niềm hân hoan ngập tràn và tâm tình tri ân sâu thẳm, hôm nay, cộng đoàn Giáo họ Thái Thịnh chúng con được diễm phúc cử hành Thánh lễ đón nhận Sắc phong thành lập Giáo họ – một dấu son thiêng liêng, đánh dấu bước ngoặt lớn lao trên hành trình đức tin của chúng con.
Trước hết, chúng con xin dâng lời cảm tạ chân thành và sâu sắc lên Đức Cha Đaminh – vị Mục tử nhân hiền, người Cha chung đầy yêu thương của Giáo phận. Nhờ sự quan tâm mục vụ và tình thương của Đức Cha, giáo họ Thái Thịnh chúng con đã được chính thức thiết lập và nâng lên một vị thế mới trong lòng Giáo hội. Hôm nay, Đức Cha không chỉ hiện diện mà còn chủ tế Thánh lễ, long trọng trao sắc phong và cầu nguyện cách đặc biệt cho chúng con. Đây là một hồng ân lớn lao mà chúng con sẽ mãi khắc ghi và tri ân trong suốt hành trình sống đạo của mình.
Tiếp đến, với tất cả tấm lòng biết ơn, chúng con xin chân thành cảm ơn quý Cha Bề trên, quý Cha, quý Thầy Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, cách riêng Cha Micae Phạm Văn Tuân – vị mục tử tận tụy đã âm thầm đồng hành, nâng đỡ và nuôi dưỡng đức tin cho cộng đoàn chúng con từ những ngày khởi đầu còn muôn vàn khó khăn. Cha chính là người gieo hạt Tin Mừng đầu tiên, người đã âm thầm tưới gội, chăm sóc để mầm đức tin hôm nay có thể đơm hoa kết trái. Chúng con biết rằng thành quả hôm nay mang đậm dấu ấn tình thương và hy sinh của Cha. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu và tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha.
Chúng con cũng xin cảm ơn Cha Giuse Nguyễn Văn Phương – Tổng Quản lý, Cha Gioan Chu Văn Yên – Chánh Văn phòng, quý Cha đồng tế, quý Thầy, quý Dì, đặc biệt Cha Tôma Trần Minh Điện – Chánh xứ Xuân Hòa, người đã quảng đại đón nhận chúng con vào đại gia đình Giáo xứ Xuân Hòa, và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Thánh lễ hôm nay được diễn ra cách sốt sắng, trang trọng và đầy ấm cúng tình hiệp nhất.
Chúng con cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các cấp Chính quyền tỉnh Thái Bình, huyện Thái Thụy, xã Thái Thịnh, thôn…, đã luôn quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ tận tình cho việc tổ chức Thánh lễ hôm nay. Kính chúc quý vị cùng gia quyến luôn dồi dào sức khoẻ, an vui và gặp nhiều may lành trong cuộc sống.
Chúng con xin ghi ơn Ban Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, giáo họ, quý khách, quý ban ngành đoàn thể – cách riêng Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Xuân Hòa, những người đã sát cánh cùng chúng con trong từng công việc nhỏ bé, bằng cả tình yêu và trách nhiệm. Sự hiện diện của quý vị hôm nay là dấu chỉ sống động của tình huynh đệ và sự hiệp thông trong đức tin.
Chúng con cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới những người láng giềng thân thương, những người bạn đồng hành thân ái trong đời sống thường ngày. Dù không cùng một niềm tin, nhưng quý vị đã luôn cảm thông, hỗ trợ và dành cho chúng tôi những nghĩa cử chân tình, những giúp đỡ thiết thực. Tình làng nghĩa xóm giữa chúng ta là món quà quý giá mà chúng con luôn trân trọng. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và xin cho tình thân ấy ngày càng thêm bền chặt.
Sau cùng, với tất cả lòng mến yêu và biết ơn, chúng con xin cảm ơn từng thành viên, từng gia đình trong cộng đoàn Giáo họ Thái Thịnh thân yêu. Chính sự hy sinh thầm lặng, những bàn tay góp sức, những tấm lòng quảng đại trong suốt thời gian qua – từ dựng cổng, trang trí, tổng vệ sinh, luyện tập, đến lo liệu hậu cần – đã làm nên một Thánh lễ long trọng, trang nghiêm và thấm đượm tình Chúa, tình người.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Phaolô Tông đồ – Quan thầy Giáo họ, tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa. Xin tiếp tục nâng đỡ, đồng hành và cầu nguyện cho chúng con, để Giáo họ Thái Thịnh luôn là một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và hăng say phục vụ trong tình yêu của Chúa Kitô.