15/08/2026
Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi tín hữu chiêm ngắm cùng đích của đời người trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Nhân Lễ trọng Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu chiêm ngắm cùng đích tối hậu của đời người: sự sống đời đời viên mãn trong Thiên Chúa.
Nói với các khách hành hương quy tụ tại Castel Gandolfo trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa thứ Bảy ngày 15 tháng 8 năm 2026, Đức Thánh Cha mô tả lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là một lễ trọng có tầm quan trọng đặc biệt đối với cả thần học Công giáo lẫn lòng đạo đức bình dân.
Ngài nhận xét rằng lễ trọng này đặc biệt được yêu mến tại những cộng đoàn có nhà thờ chính tòa hoặc nhà thờ giáo xứ được dâng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Đức Mẹ an nghỉ – Mầu nhiệm “Đức Mẹ Ngủ”
Đức Giáo hoàng Lêô suy niệm về hai cách thức chính mà các nghệ sĩ Kitô giáo đã diễn tả mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời qua các thế kỷ.
Truyền thống thứ nhất và cổ xưa nhất trình bày mầu nhiệm Đức Mẹ an nghỉ, hay Dormition — nghĩa là “ngủ”, “an giấc” — của Mẹ Thiên Chúa.
Trong những hình ảnh này, Đức Maria nằm trên giường hoặc giường an táng, chung quanh là các Tông đồ đang cầu nguyện, trong khi Đức Giêsu Phục Sinh ôm linh hồn Mẹ trong vòng tay, giống như ôm một trẻ sơ sinh.
Đức Thánh Cha giải thích rằng hình ảnh ấy diễn tả Đức Kitô đến để đưa Mẹ Người vào vinh quang thiên quốc, thực hiện nơi Mẹ lời Người đã hứa với các môn đệ:
“Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.”
Nền nghệ thuật Kitô giáo cổ xưa này làm nổi bật một chân lý nền tảng của đức tin: chính Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại, dẫn đưa nhân loại đến cùng đích mà Thiên Chúa đã tạo dựng con người để đạt tới — sự sống đời đời.
Đức Lêô nói rằng qua nhiều thế hệ, các tín hữu đã chiêm niệm mầu nhiệm này qua những thánh tượng và hình ảnh Đức Mẹ an nghỉ, đặc biệt nơi bức khảm lớn trong cung thánh của Đền thờ Đức Bà Cả tại Rôma.
Đức Maria được đưa lên trời cả hồn lẫn xác
Một truyền thống nghệ thuật thứ hai, phát triển muộn hơn tại Tây phương, trình bày Đức Maria đang đứng trong vinh quang thiên quốc, được bao quanh bởi ánh sáng, các thiên thần và các thánh.
Ở trung tâm là thân xác được tôn vinh của Đức Trinh Nữ Maria, gợi lại thị kiến trong sách Khải Huyền về “một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và trên đầu có triều thiên mười hai ngôi sao”.
Một số nghệ sĩ đã kết hợp cả hai truyền thống, trình bày Đức Maria trong vinh quang trên trời, bên dưới là ngôi mộ trống đầy những đóa hoa rực rỡ, trong khi các Tông đồ ngước nhìn lên trời.
Theo Đức Thánh Cha, cách diễn tả thứ hai nhấn mạnh rằng Đức Maria được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, “trong toàn thể con người của Mẹ”.
Người Phụ Nữ đã trao ban xương thịt và máu huyết cho Ngôi Lời Nhập Thể, đã theo Đức Giêsu cho đến tận cùng trong sự kết hợp trọn vẹn với hy lễ tình yêu của Người, nay được chính Người đưa vào vinh quang đời đời.
Một lễ hội không bao giờ chấm dứt
Đức Giáo hoàng Lêô kết luận rằng mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời cũng hướng ánh mắt chúng ta về cùng đích đang chờ đợi toàn thể các tín hữu.
“Sự sống viên mãn mà hôm nay chúng ta vui mừng chiêm ngắm nơi Đức Maria cũng đang chờ đợi chúng ta vào thời sau hết,” Đức Thánh Cha nói.
Trích lời thánh Phaolô, Đức Giáo hoàng nhắc rằng Đức Kitô Phục Sinh sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người, mặc cho cái hay hư nát được trở nên bất hoại và cái phải chết được trở nên bất tử.
Khi ấy, Đức Thánh Cha nói, với thân xác con người được biến đổi nhờ tình yêu của Đấng Cứu Chuộc, các tín hữu sẽ sống muôn đời “trong một lễ hội không bao giờ chấm dứt.”
“Chúng ta hãy ngợi khen Chúa,” Đức Lêô kết luận, “Đấng đã làm những điều trọng đại nơi Mẹ Rất Thánh của Người và của chúng ta!”
Cầu nguyện cho hòa bình và các nạn nhân động đất
Sau Kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng phó thác cho lời chuyển cầu của Đức Maria tất cả những ai đang cần đến niềm hy vọng và sự an ủi.
Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho các dân tộc tại Thánh Địa, Ukraine và Nga, cũng như những Kitô hữu đang phải chịu kỳ thị hoặc bách hại vì đức tin.
Ngài cũng tiếp tục cầu nguyện cho người dân Colombia đang chịu ảnh hưởng bởi trận động đất gần đây, đồng thời mời gọi mọi người cùng khẩn cầu: “Thánh Maria, cầu cho chúng con!”
TTTH