21/06/2026
"Lạy Chúa, con như người thợ dệt,
đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ."
Hôm nay, trong bầu khí trang nghiêm và xúc động, chúng con/anh chị em quây quần bên nhau để dâng lời cầu nguyện và nói lời tiễn biệt cuối cùng với anh Ngô Văn Nên - người cựu Trưởng ban Giới trẻ thân thương của chúng ta.
Khi nghe tin anh được Chúa gọi về, mỗi người trong chúng ta đều không khỏi bàng hoàng và tiếc thương. Một người anh, một người bạn nhiệt thành, năng nổ và hết lòng vì phong trào giới trẻ ngày nào nay đã về với vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta không thể quên những tháng ngày anh miệt mài cống hiến tuổi thanh xuân cho các hoạt động của giới trẻ giáo xứ. Dù trong công việc chung hay trong đời sống đức tin, anh luôn là ngọn lửa nhiệt huyết, là người anh/chị cả mẫu mực, dìu dắt bao thế hệ đàn em. Những buổi sinh hoạt rộn rã tiếng cười, những đêm hoan ca mừng lễ, những chuyến thiện nguyện bác ái... tất cả đều in đậm dấu ấn, nụ cười và sự tận tâm của anh.Anh đã sống một cuộc đời ý nghĩa, minh chứng rõ nét cho tinh thần dấn thân phục vụ của người Kitô hữu.
Chắc chắn rằng, những hy sinh thầm lặng và công khó của anh đã được Thiên Chúa ghi nhận. Ngài sẽ trả công bội hậu cho anh trên Nước Trời.Giờ đây, dù đau buồn trước sự chia ly này, nhưng với đức tin Công Giáo, chúng ta tin rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa mở ra sự sống vĩnh cửu. Sự ra đi chỉ là tạm biệt nơi trần gian để bước vào hạnh phúc viên mãn bên nhan Thánh Chúa, nơi không còn nước mắt, sự đau thương hay chia lìa.
Tạm biệt anh – người cựu trưởng giới trẻ tuyệt vời! Chúng ta xin dâng anh vào lòng thương xót của Chúa và sự bầu cử của Mẹ Maria. Xin Chúa ban cho linh hồn Phanxico xaviê Ngô Văn Nên được mau chóng hưởng nhan Thánh Ngài.
Xin Thiên Chúa cũng ban ơn nâng đỡ, ủi an và bình an cho tang quyến, giúp gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này.Vĩnh biệt anh trong niềm tin yêu và hy vọng. Chúng ta sẽ luôn nhớ về anh trong lời cầu nguyện mỗi ngày.An nghỉ trong Chúa nhé!