11/08/2025
ĐÔI LỜI GỬI TỚI CÁC EM HUYNH TRƯỞNG “PHONG TRÀO”
Trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, chiếc khăn Huynh Trưởng không chỉ là một phần của đồng phục. Nó là dấu ấn của ơn gọi, là biểu tượng của một lời cam kết trước Chúa và cộng đoàn: Sống đức tin vững vàng, hy sinh không mệt mỏi, yêu thương và dẫn dắt các em thiếu nhi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Mỗi khi khoác lên vai chiếc khăn ấy, người Huynh Trưởng cũng đang khoác lên mình trách nhiệm và sứ mạng cao quý.
Người Huynh Trưởng không chỉ điều khiển trò chơi, dạy hát hay tổ chức sinh hoạt. Điều quan trọng hơn, họ chính là tấm gương sống động cho các em noi theo. Mọi hành động, lời nói, thái độ của Huynh Trưởng đều để lại dấu ấn trong tâm hồn thiếu nhi. Bởi vậy, đời sống đức tin, sự trưởng thành nhân bản, và tinh thần phục vụ chính là nền tảng để người Huynh Trưởng có thể đồng hành và dẫn dắt các em một cách đúng đắn.
Để trở thành Huynh Trưởng, một người trẻ phải trải qua thời gian huấn luyện, học hỏi, thử thách và rèn luyện qua các sa mạc. Đây không chỉ là bước kiểm tra năng lực, mà còn là hành trình giúp mỗi người xác định rõ ơn gọi phục vụ. Tinh thần Huynh Trưởng không dừng lại ở việc “mang khăn” mà nằm ở việc sống đúng tinh thần Tứ Châm Ngôn: Cầu Nguyện – Rước Lễ – Hy Sinh – Làm Tông Đồ.
Chính vì vậy, việc một người chưa từng trải qua huấn luyện, chưa được trao khăn cách chính thức mà vẫn cố tình khoác lên mình chiếc khăn Huynh Trưởng là một điều không nên. Không chỉ đi ngược lại nguyên tắc của phong trào, hành động ấy còn làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của chiếc khăn và dễ gây hiểu lầm cho các em thiếu nhi. Chiếc khăn không phải để “tạo hình ảnh” hay “thể hiện vị trí”, mà là kết quả của một quá trình rèn luyện nghiêm túc và một lời đáp trả ơn gọi phục vụ. Nếu thật sự yêu mến sứ mạng Huynh Trưởng, hãy kiên nhẫn tham gia huấn luyện, để ngày nhận khăn trở thành một dấu ấn đáng tự hào và trọn vẹn ý nghĩa.
Vì thế, trước khi khoác lên mình chiếc khăn ấy, mỗi người trẻ cần tự hỏi:
• Tôi đã thật sự sẵn sàng sống đời hy sinh và gương mẫu chưa?
• Tôi có đang cố gắng trở thành hình ảnh phản chiếu tình yêu của Chúa cho các em không?
• Tôi có đủ khiêm tốn để tiếp tục học hỏi và sửa mình mỗi ngày không?
Chiếc khăn Huynh Trưởng không dành cho người muốn tìm danh tiếng hay sự chú ý, mà dành cho những trái tim sẵn sàng thầm lặng dấn thân, chấp nhận hy sinh niềm vui cá nhân vì phần rỗi của các linh hồn nhỏ bé. Nếu ai đó chưa thật sự sẵn sàng, thì việc tạm gác lại ước muốn này không phải là một thất bại, mà là một hành động can đảm để tự rèn luyện và chuẩn bị bản thân tốt hơn cho ngày mai.
Hãy nhớ rằng, Chúa không chọn người hoàn hảo, nhưng chọn những người khiêm tốn, sẵn sàng để Ngài uốn nắn. Và khi khoác lên mình chiếc khăn Huynh Trưởng với một trái tim tinh tuyền và tinh thần phục vụ đúng nghĩa, chúng ta không chỉ đang thực hiện một bổn phận, mà đang trở nên người bạn đồng hành đưa các em thiếu nhi đến gần Chúa hơn mỗi ngày.