13/07/2026
💐 TRI ÂN & TẠM BIỆT THẦY XỨ ĐAMINH TRẦN VĂN HUY 💐
“Có những cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại để lại những dấu ấn thật đẹp trong hành trình của mỗi người.”
Tháng 9/2025, Thầy Đaminh Trần Văn Huy đến với Giáo xứ Gia Lạc và bắt đầu hành trình đồng hành mục vụ tại Giáo xứ và cùng Xứ đoàn TNTT Đaminh Nguyễn Văn Xuyên. 10 tháng tuy không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng đủ để Thầy trở thành một phần ký ức đẹp, một người anh thân thương trong lòng các em thiếu nhi và các anh chị em Huynh Dự trưởng chúng con.
Trong suốt thời gian qua, Thầy đã luôn hiện diện và âm thầm phục vụ nơi Xứ đoàn. Từ việc đồng hành cùng các em Chiên Con, Ấu Nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa Sĩ, Hiệp Sĩ; hướng dẫn tập hát, dạy đàn; đến việc tham gia và chuẩn bị cho những chương trình lớn nhỏ của Giáo xứ, Thầy luôn dành cho chúng con sự tận tâm, nhiệt tình và yêu thương.
Điều chúng con nhớ nhất nơi Thầy không chỉ là những công việc Thầy đã làm, mà còn là hình ảnh một người anh luôn vui vẻ, gần gũi và sẵn sàng lắng nghe. Thầy từng chia sẻ một câu nói rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa: “Thầy không giận ai để không ai giận mình”. Có lẽ chính sự bao dung, nhẹ nhàng ấy đã giúp Thầy đến gần hơn với các em thiếu nhi và để lại trong chúng con nhiều tình cảm khó quên.
Chúng con xin cảm ơn Thầy vì đã dành thời gian và tình yêu thương cho các em thiếu nhi; cảm ơn Thầy vì đã giúp chúng con hiểu hơn về đời sống đức tin; cảm ơn Thầy vì những hy sinh âm thầm mà Thầy đã dành cho Xứ đoàn trong suốt thời gian qua.
Chúng con cũng xin lỗi Thầy vì những lúc chúng con chưa thật sự nhiệt thành trong sinh hoạt, còn những thiếu sót khiến Thầy phải bận lòng, và chưa thể đáp lại trọn vẹn tình yêu thương mà Thầy đã dành cho chúng con.
Hôm nay, Thầy tạm biệt Giáo xứ Gia Lạc để trở về Đại Chủng viện tiếp tục học tập và đào luyện trên hành trình dâng hiến. Chúng con tin rằng đây không phải là một cuộc chia xa, mà là một bước tiến mới trong hành trình mà Thiên Chúa đang chuẩn bị cho Thầy.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành, ban cho Thầy thật nhiều sức khỏe, bình an và lòng nhiệt thành để Thầy tiếp tục trưởng thành trong ơn gọi của mình. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và nâng đỡ Thầy trên con đường trở thành người mục tử của Chúa.
Dẫu không còn được gặp Thầy trong những giờ lễ quen thuộc, những buổi sinh hoạt hay những chương trình của Xứ đoàn, chúng con tin rằng tình cảm và những kỷ niệm đẹp sẽ luôn còn mãi. Xin Thầy luôn nhớ đến chúng con trong lời cầu nguyện.
Xứ đoàn TNTT Đaminh Nguyễn Văn Xuyên sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh một người “anh” thân thương đã từng đồng hành, yêu thương và vun đắp cho chúng con.
Xin chân thành cảm ơn Thầy Đaminh Trần Văn Huy.
Kính chúc Thầy luôn bình an và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. ❤️