Xứ Đoàn Gioan Phaolo II - Giáo Xứ Nghĩa Chính

Xứ Đoàn Gioan Phaolo II - Giáo Xứ Nghĩa Chính Thuộc Liên đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang. Ngày thành lập Xứ đoàn: 20/01/2017.

🎉 MỪNG KÍNH THÁNH ĐA-MINH✨Bổn mạng Đức Cha Đaminh Đặng Văn CầuGiám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình, Cha Đaminh Nguyễn ...
08/08/2026

🎉 MỪNG KÍNH THÁNH ĐA-MINH
✨Bổn mạng Đức Cha Đaminh Đặng Văn Cầu
Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình, Cha Đaminh Nguyễn Văn Khoan - Tuyên úy Xứ đoàn TNTT Gioan Phaolo II, Giáo xứ Nghĩa Chính.

Trong niềm hân hoan mừng kính Thánh Đaminh – vị Thánh bổn mạng, toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Thái Bình, cách riêng Xứ đoàn TNTT Gioan Phaolo II chúng con, xin được dâng lời chúc mừng và tri ân đến Đức Cha Đaminh Đặng Văn Cầu. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Đaminh, luôn tuôn đổ trên Đức Cha muôn hồng ân, ban cho Đức Cha sức khỏe, bình an, lòng nhiệt thành và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để Đức Cha luôn vững vàng trong sứ vụ mục tử, tận tâm dẫn dắt đoàn chiên Giáo phận Thái Bình trên hành trình hiệp nhất, yêu thương và loan báo Tin Mừng. Cùng chung niềm vui ấy, Xứ đoàn TNTT Gioan Phaolo II chúng con cũng xin gửi đến Cha Đaminh Nguyễn Văn Khoan – Tuyên úy Xứ đoàn – những lời chúc mừng thân thương nhất trong ngày lễ bổn mạng. Nguyện xin Thánh Đaminh luôn đồng hành và chuyển cầu cùng Chúa cho Cha, để Cha luôn được mạnh khỏe, bình an, tràn đầy niềm vui và lòng nhiệt thành trong sứ vụ; luôn là người cha yêu thương, người mục tử tận tâm đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ các em Thiếu Nhi Thánh Thể, để Xứ đoàn chúng con ngày càng trưởng thành trong đức tin, sống hiệp nhất, yêu thương và hăng say phục vụ.


THÔNG BÁOVề Thánh lễ ban Bí tích Thêm SứcKính gửi quý cộng đoàn dân Chúa, quý phụ huynh cùng các em TNTT.Giáo xứ trân tr...
13/07/2026

THÔNG BÁO
Về Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức
Kính gửi quý cộng đoàn dân Chúa, quý phụ huynh cùng các em TNTT.
Giáo xứ trân trọng thông báo về:
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, sẽ được cử hành vào 18giờ00, thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026.
Thánh lễ do Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu chủ sự và ban Bí tích Thêm Sức cho 96 em Giáo xứ Nghĩa Chính và Giáo xứ Phú lễ
Kính mời quý cộng đoàn cùng hiệp thông tham dự Thánh lễ, cầu nguyện cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức được tràn đầy hồng ân Chúa Thánh Thần, luôn sống đức tin vững mạnh và trở nên những chứng nhân nhiệt thành của Chúa Kitô.


11/07/2026

Trong dòng chảy hối hả của xã hội hiện đại, nơi mà những giá trị vật chất, trào lưu tục hóa và sự bùng nổ của công nghệ số đang không ngừng thách đố đời sống tâm linh của con người, việc thông truyền đức tin Kitô giáo cho th....

Hôm nay, các bạn SMS của Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Gioan Phaolo II chính thức bước vào ngày đầu tiên của Khóa Sa mạc H...
06/07/2026

Hôm nay, các bạn SMS của Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Gioan Phaolo II chính thức bước vào ngày đầu tiên của Khóa Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Horeb 41. Đây là dấu mốc khởi đầu cho một hành trình đầy ý nghĩa, nơi các bạn sẽ được trải qua những bài khóa huấn luyện, những thử thách và những trải nghiệm quý báu để rèn luyện bản thân, củng cố đời sống đức tin, tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và phục vụ. Ước mong rằng với lòng nhiệt thành, sự kiên trì và quyết tâm, các bạn sẽ luôn vững bước trên hành trình này, không ngừng học hỏi và trưởng thành để xứng đáng trở thành những Huynh trưởng của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn ơn lành, ban cho các bạn sự khôn ngoan, sức mạnh và lòng can đảm để tự tin vượt qua khóa huấn luyện, hầu trở thành những người Huynh trưởng tương lai nhiệt thành, biết sống yêu thương, hy sinh và hết lòng phục vụ Giáo Hội cũng như giáo xứ.

Tháng Năm – Tháng Hoa kính Đức MẹTháng Năm về, mang theo hương sắc dịu dàng của muôn hoa khoe nở. Trong bầu khí linh thi...
03/05/2026

Tháng Năm – Tháng Hoa kính Đức Mẹ
Tháng Năm về, mang theo hương sắc dịu dàng của muôn hoa khoe nở. Trong bầu khí linh thiêng ấy, đoàn con cái dâng lên Đức Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm, biểu tượng cho lòng yêu mến, sự kính trọng và niềm tin son sắt.
Mỗi cánh hoa là một hy sinh nhỏ bé,
mỗi hương thơm là một lời kinh chân thành,
mỗi sắc màu là một tâm tình phó thác.
Xin Mẹ đón nhận những đóa hoa đơn sơ của chúng con, và dẫn dắt chúng con biết sống khiêm nhường, yêu thương và vâng phục như Mẹ.

THỨ BẢY TUẦN THÁNHThứ Bảy Tuần Thánh là ngày của thinh lặng. Một sự thinh lặng rất khác – không phải là bình an, nhưng l...
06/04/2026

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày của thinh lặng. Một sự thinh lặng rất khác – không phải là bình an, nhưng là khoảng lặng của nỗi đau, của mất mát, và của chờ đợi.

Chúa Giêsu đã được đặt trong mồ. Mọi sự dường như đã kết thúc. Những lời hứa, những phép lạ, những hy vọng… tất cả như chìm vào bóng tối của cái chết. Các môn đệ hoang mang, sợ hãi, và có lẽ họ không còn hiểu được điều gì đang xảy ra.

Và Mẹ Maria…
Mẹ là người duy nhất vẫn giữ niềm tin. Trái tim Mẹ tan nát khi chứng kiến Con mình chịu chết, nhưng sâu thẳm trong đau thương, Mẹ vẫn tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Mẹ không thấy, nhưng Mẹ vẫn tin. Mẹ không hiểu hết, nhưng Mẹ vẫn phó thác.

Thứ Bảy Tuần Thánh cũng là ngày của mỗi chúng ta.
Có những lúc trong cuộc đời, ta cảm thấy như Chúa đang “im lặng”. Ta cầu nguyện mà không thấy câu trả lời. Ta hy vọng nhưng lại gặp thất vọng. Ta tưởng rằng mọi thứ đã chấm hết.

Nhưng chính trong sự im lặng đó, Thiên Chúa vẫn đang hành động.

Ngôi mộ không phải là dấu chấm hết.
Bóng tối không phải là điều cuối cùng.
Sự chết không có tiếng nói sau cùng.

Thứ Bảy Tuần Thánh dạy ta biết chờ đợi trong niềm tin.
Dù không thấy ánh sáng, ta vẫn tin rằng bình minh sẽ đến.
Dù đang ở trong đêm tối, ta vẫn hy vọng vào ngày mới.

Xin cho mỗi người chúng ta biết sống những “Thứ Bảy Tuần Thánh” trong cuộc đời với lòng tín thác.
Biết kiên nhẫn trong thử thách, biết trung thành trong đau khổ, và biết hy vọng ngay cả khi mọi thứ dường như đã mất.

Vì sau Thứ Bảy… chính là Lễ Phục Sinh – ngày của sự sống, của ánh sáng, và của chiến thắng.

NGƯỜI GIÁO LÝ VIÊN HỌC NƠI SỰ THINH LẶNG CỦA CHÚA---------​Trong khi thế giới ngoài kia vẫn hối hả với nhịp sống thường ...
04/04/2026

NGƯỜI GIÁO LÝ VIÊN HỌC NƠI SỰ THINH LẶNG CỦA CHÚA
---------
​Trong khi thế giới ngoài kia vẫn hối hả với nhịp sống thường nhật, thì tại các giáo xứ, không gian dường như cô đọng lại. Tượng chịu nạn được phủ khăn tím, bàn thờ trống trơn, và tiếng chuông cũng bặt tiếng.
​Là một Huynh trưởng, chúng ta thường quen với sự năng nổ: tiếng còi tập hợp, những bài khóa sôi nổi, hay những trò chơi đầy tiếng cười. Nhưng hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta bước vào một nhịp sống khác: Sự Thinh Lặng.

​Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày của "ngưỡng cửa". Chúa Giê-su đang nghỉ yên trong mồ đá. Đối với các môn đệ xưa, đây là ngày của sự hụt hẫng và sợ hãi. Còn đối với chúng ta hôm nay, đây là lúc để nhìn lại hành trình phục vụ của mình.
​Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi như đang ở trong "mồ tối" của những áp lực cơm áo, học hành hay việc đoàn thể?
​Có bao giờ bạn thấy nỗ lực của mình dường như vô ích, giống như tảng đá lấp kín cửa mồ?
​Hãy nhớ rằng: Không có Thứ Bảy Tuần Thánh, sẽ không có rạng đông Phục Sinh. Chúa không đi đường tắt để đến vinh quang; Ngài đi xuyên qua cái chết và sự thinh lặng.

​Trong ngày này, tâm điểm của Giáo Hội hướng về Đức Maria. Mẹ là người duy nhất giữ vững ngọn đèn đức tin khi tất cả dường như sụp đổ.
​Là Huynh trưởng, đôi khi chúng ta "cháy" hết mình vì các em, nhưng tâm hồn lại rỗng tuếch. Hãy học nơi Mẹ sự kiên nhẫn. Đừng chỉ dạy các em nói về Chúa, hãy học cách lắng nghe Chúa trong sự thinh lặng của tâm hồn mình. Sự thinh lặng hôm nay không phải là sự chết chóc, mà là sự thai nghén cho một sức sống mới mãnh liệt hơn.

​Đêm nay, lửa mới sẽ được thắp lên. Nến Phục Sinh sẽ phá tan bóng tối.
​Lời nhắn nhủ cho bạn: Đừng để sự phục vụ của bạn trở thành một cỗ máy vô hồn. Hãy tận dụng ngày hôm nay để "sạc" lại tâm linh. Hãy dọn dẹp "ngôi mộ" tâm hồn mình—quét sạch những tị hiềm, mệt mỏi và thất vọng—để sẵn sàng đón nhận tin vui trọng đại nhất lịch sử nhân loại.
------
Nguồn: BTT Liên đoàn TNTT Giuse Nguyễn Duy Khang - GP Thái Bình.
Ảnh: Nguyễn Trung Kiên

TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU – TÌNH YÊU TRONG THINH LẶNGSau khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá tại , thi thể của  được ...
04/04/2026

TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU – TÌNH YÊU TRONG THINH LẶNG

Sau khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá tại , thi thể của được trao lại cho những người môn đệ âm thầm nhưng đầy lòng kính mến. Giữa bầu khí tang thương của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, việc táng xác Chúa diễn ra trong sự vội vã nhưng cũng chan chứa yêu thương.

Một người có thế giá trong xã hội Do Thái và là môn đệ kín đáo của Chúa, đã mạnh dạn đến xin phép tổng trấn Philatô để nhận xác Đức Giêsu. Cùng với ông là , người từng đến gặp Chúa trong đêm, mang theo mộc dược và trầm hương để tẩm liệm.

Hai ông đã nhẹ nhàng hạ xác Chúa xuống khỏi thập giá, dùng khăn sạch bọc lại cùng với hương liệu theo phong tục Do Thái. Họ đặt thi hài Người trong một ngôi mộ mới, chưa từng chôn cất ai, được đục trong đá. Một tảng đá lớn được lăn đến che kín cửa mộ, khép lại một chương đầy đau thương.

Khung cảnh lúc ấy chìm trong thinh lặng. Không còn tiếng reo hò, không còn những phép lạ, chỉ còn lại sự mất mát và nỗi buồn sâu thẳm nơi những người yêu mến Chúa. Thế nhưng, chính trong sự thinh lặng ấy, tình yêu vẫn âm thầm hiện diện – tình yêu của những con người dám đứng ra chăm sóc và tôn kính thân xác Đấng đã hiến mình vì nhân loại.

Việc táng xác Đức Giêsu không chỉ là một hành động an táng, mà còn là dấu chỉ của niềm hy vọng. Ngôi mộ đóng kín không phải là kết thúc, nhưng là sự chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Trong bóng tối của cái chết, ánh sáng Phục Sinh đang dần hé mở.

Nguyện xin cho mỗi người chúng ta, khi suy niệm về việc táng xác Đức Chúa Giêsu, biết sống chậm lại, biết yêu thương nhiều hơn, và luôn giữ vững niềm tin rằng: sau mọi đau khổ, Thiên Chúa vẫn đang thực hiện chương trình cứu độ của Ngài.
Giáo xứ Nghĩa Chính

THỨ SÁU TUẦN THÁNH – NGÀY TÌNH YÊU HIẾN TẾlà một trong những ngày thiêng liêng và sâu lắng nhất trong năm phụng vụ của n...
04/04/2026

THỨ SÁU TUẦN THÁNH – NGÀY TÌNH YÊU HIẾN TẾ

là một trong những ngày thiêng liêng và sâu lắng nhất trong năm phụng vụ của người Kitô hữu. Đây là ngày tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu Kitô trên thập giá – một hy lễ tình yêu dành cho toàn thể nhân loại.

Khác với những ngày lễ trọng khác, Thứ Sáu Tuần Thánh không có Thánh lễ. Thay vào đó, Giáo Hội cử hành phụng vụ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, bao gồm việc lắng nghe Lời Chúa, tôn kính Thánh Giá và rước lễ. Bầu khí ngày này thường trầm lắng, trang nghiêm, mời gọi mỗi người tín hữu bước vào sự suy niệm sâu xa về tình yêu và sự hy sinh.

Thập giá – biểu tượng của đau khổ và cái chết – lại trở thành dấu chỉ của ơn cứu độ. Qua cái chết của Đức Giêsu, con người được giao hòa với Thiên Chúa. Ngài đã chấp nhận chịu đau đớn, bị sỉ nhục và đóng đinh, không phải vì tội lỗi của mình, nhưng vì tình yêu dành cho nhân loại.

Thứ Sáu Tuần Thánh cũng là ngày mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình: những yếu đuối, lỗi lầm và tội lỗi. Đồng thời, đây cũng là dịp để học nơi Đức Giêsu tinh thần yêu thương, tha thứ và hy sinh. Trong thinh lặng của ngày này, ta nhận ra rằng tình yêu đích thực luôn đi kèm với sự trao ban và từ bỏ.

Dù mang màu sắc của đau thương, Thứ Sáu Tuần Thánh không phải là dấu chấm hết. Nó là bước chuyển dẫn đến ánh sáng Phục Sinh. Từ cái chết, sự sống mới được khai mở. Vì thế, trong nỗi buồn của ngày hôm nay vẫn le lói niềm hy vọng – hy vọng vào tình yêu chiến thắng mọi đau khổ và sự chết.

Nguyện xin cho mỗi người chúng ta biết sống Thứ Sáu Tuần Thánh không chỉ bằng nghi thức, mà bằng cả con tim: biết yêu thương hơn, biết hy sinh hơn, và biết sống xứng đáng với tình yêu mà Đức Kitô đã dành cho chúng ta.

Address

Thôn Nghĩa Chính/xã Phú Xuân/Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thai Binh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Xứ Đoàn Gioan Phaolo II - Giáo Xứ Nghĩa Chính posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share