16/08/2026
Tạ ơn Chúa - Tri ân quê hương - Cầu nguyện cho người mục tử mới! 🙏❤️
Trong bầu khí hân hoan và tràn đầy tâm tình tạ ơn, vào lúc 9g00’ sáng thứ 6 sau Chúa nhật XIX Mùa Thường niên (ngày 14/8/2026), cộng đoàn Giáo xứ Duyên Lãng hân hoan chào đón người con quê hương - Tân linh mục Đaminh Hà Thế Huynh, MF trở về dâng Thánh lễ tạ ơn đầu đời tại chính quê hương nơi đã nuôi dưỡng đời sống đức tin của ngài.
Hiệp dâng Thánh lễ có Cha Giuse Bùi Đình Nguyện - Quản hạt Giáo hạt Đông Hưng, Chánh xứ Duyên Lãng; quý Cha Bề trên, quý Cha thuộc Dòng Thừa sai Đức tin Việt Nam; quý Cha trong và ngoài Giáo hạt; quý thầy chúng sinh, quý tu sĩ, quý khách, quý ân nhân, thân nhân cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa hai miền Nam - Bắc.
Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Cha Đaminh Đào Trung Thành là cha nghĩa phụ của Tân linh mục đã dẫn dắt cộng đoàn qua ba điểm chính: Đức Giêsu Kitô - Người là ai?; Thánh lễ tạ ơn hôm nay dành cho ai, để làm gì và Giáo xứ Duyên Lãng phát triển đức tin nhờ ai? Qua những câu chuyện và dẫn chứng thực tế, Cha giúp cộng đoàn suy tư về mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô, Đấng là Thiên Chúa thật và là người thật. Từ đó, mỗi người được mời gọi củng cố đức tin, biết đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác cuộc đời mình nơi Đức Giêsu - Đấng luôn yêu thương và đồng hành với con người. Cha cũng nhấn mạnh: Thánh lễ tạ ơn trước hết là lời tạ ơn Thiên Chúa, bởi thiên chức linh mục mà Cha Đaminh lãnh nhận không phải do công trạng của con người, nhưng là hồng ân nhưng không phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, cộng đoàn được mời gọi tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ và đồng hành với Cha trên hành trình sứ vụ, để Cha luôn được bình an, mạnh khỏe, sống đời khiêm nhường, hy sinh và quảng đại dấn thân phục vụ Chúa, Giáo Hội và tha nhân. Với câu châm ngôn đời linh mục “Tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi” (1 Pr 4,8), Cha Đaminh được mời gọi trở nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, sống đời linh mục trong tinh thần hiền lành, khiêm nhường, bác ái, nghèo khó và tận tâm phục vụ, đặc biệt luôn hướng đến những người nghèo, những mảnh đời khó khăn, bất hạnh như cha đã đang sống trong hành trình dâng hiến. Nhìn lại lịch sử đức tin của cộng đoàn Duyên Lãng, Cha nhắc đến chứng tá anh dũng của Thánh Tử đạo quê hương Phanxicô Xavie Hà Trọng Mậu cùng biết bao thế hệ tiền nhân đã âm thầm vun đắp và trao truyền đức tin. Qua lời nhắc nhở: “Máu các Thánh Tử đạo là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu”, cộng đoàn nhận ra rằng từ những hạt giống đức tin ấy, Duyên Lãng hôm nay đã tiếp tục trổ sinh nhiều người con quảng đại bước theo con đường tận hiến, sẵn sàng lên đường loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Đức Kitô.
Thánh lễ là dịp để cộng đoàn cùng hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân thiên chức linh mục mà Người đã thương ban cho người con của Giáo xứ Duyên Lãng. Thánh lễ tạ ơn đầu đời của Cha Đaminh không chỉ là niềm vui của riêng người mục tử mới, mà còn là niềm vui và niềm tự hào của gia đình, quê hương và toàn thể cộng đoàn Duyên Lãng. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi người hãy biết trân trọng gia sản đức tin mà các thế hệ cha ông đã để lại, đồng thời tiếp tục vun trồng và trao truyền đức tin cho thế hệ mai sau.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Tử đạo Phanxicô Xavie Hà Trọng Mậu, luôn gìn giữ Cha Đaminh trong tình yêu và ân sủng của Người; để câu châm ngôn “Tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi” trở thành kim chỉ nam cho hành trình linh mục, giúp Cha luôn sống đơn sơ, khiêm nhường, bác ái, nghèo khó và hết lòng phục vụ, trở nên khí cụ bình an và chứng nhân tình yêu của Đức Kitô giữa lòng Giáo Hội và thế giới.