08/08/2020
👉👉👉
👉👉👉
💌💌💌Các bạn sĩ tử 2002 thân mến,
👉Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng có ít nhất một lần trong đời phải đứng trước thời khắc quyết định lựa chọn con đường nào là phù hợp cho bản thân. Mỗi bạn sẽ lựa chọn cho mình con đường khác nhau và bằng chính sự nỗ lực, cố gắng của bản thân để thực hiện điều đó.
...Và Kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng thế! Nó không đơn giản là một kỳ thi kết thúc cho 12 năm học và mở ra một chặng đường mới như nhiều người vẫn thường hay miêu tả. Kỳ thi này còn mang trong mình một sứ mệnh mang tên "Sứ mệnh trưởng thành".
🎯Mười hai năm học tưởng chừng là quá dài nhưng đến giờ đây các bạn lại cảm thấy “Ôi sao quá ngắn”, cảm thấy rằng chỉ thêm vài ngày nữa thôi là các bạn đã phải xa những người Thầy, Cô thân yêu, những đứa bạn siêu tinh nghịch và… đặc biệt hơn nữa là xa khung cảnh quen thuộc của ngôi trường mà bạn đã gắn bó bao năm. Bên cạnh cảm giác chia xa đó, thời gian này bạn lại càng nỗ lực hơn để có thể thực hiện được ước mơ của mình, chính vì thế mà những buổi học đến khuya ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Những câu chuyện về "Những quán ăn vặt mới mở", "Chiều nay đi chơi không?", “Trà sữa🥤 không?” dường như không còn xuất hiện nhiều trong những cuộc chuyện trò của lũ bạn, thay vào đó là những câu hỏi về bài tập, hoặc "Cậu chọn ngành gì?", "Cậu chọn trường nào?", "Mai mốt cậu định làm gì?”, “Không biết Trường X năm nay lấy điểm cao không?”. Muôn vàn câu hỏi được đặt ra lúc này. Mới đây thôi chúng ta còn mơ mộng quá nhiều, đắn đo suy nghĩ về một tương lai khá mơ hồ thế mà hôm nay chúng ta đã cơ bản phác thảo được con đường tương lai phía trước bằng cách lựa chọn ngành, lựa chọn nghề theo đúng nguyện vọng của bản thân; … Chính chúng ta đang cảm thấy cần có trách nhiệm với tương lai của chính mình, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta được thực hiện một điều lớn lao đến vậy. Đó thật sự là một bước trưởng thành rất lớn mà đôi khi chính chúng ta không tự nhận biết được.
👉Những ngày qua, cả nước đang gồng mình phòng chống dịch bệnh Covid-19,tôi thật sự rất cảm phục các bạn khi đã tự mình vượt qua rất nhiều khó khăn và thay đổi trong cùng một thời điểm. mong các bạn sẽ luôn giữ vững tinh thần này, chiến đấu hết mình với Kỳ thi quan trọng cùng một tinh thần trách nhiệm cao cả của công dân nước Việt Nam 🇻🇳 và đừng quên tuân thủ ✅ các quy định đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 bằng cách đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên nhé.
Rồi kỳ thi sẽ qua, mọi thứ sẽ ổn, cây tri thức mới ngày nào mà bạn gieo hạt, nay sẽ lớn sau bao ngày được vun đắp bởi kiến thức của bạn, nó sẽ đơm những bông hoa thơm và quả ngọt mang tên "hạnh phúc"! 🎋🎋🎋
--------------------------
❤️Cảm ơn các bạn! Cảm ơn vì đã không chùn bước trước những khó khăn. Cảm ơn vì đã luôn cố gắng. Những ngày này, Tôi tin chắc rằng có rất nhiều bạn đã, đang và sẽ cố gắng hết mình, cố gắng nhiều hơn nữa. Thật khó để không lo lắng, thật khó để bản thân có thể thả lỏng và thoải mái trước Kỳ thi nhiều biến động như năm nay. Nhưng không sao cả, các bạn có quyền cố gắng hết sức cho tương lai của mình, hãy tự tin và yên tâm rằng các bạn luôn được sự ủng hộ của Tôi.
💪💪💪Tự tin lên các bạn nhé. Vì khi tự tin là chúng ta đã thành công được một nửa rồi đó. Hơn ai hết, các bạn là những chiến binh tuyệt vời nhất trong lòng của Tôi nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung đấy! Ngay lúc này, hãy bật lên một bài hát, êm dịu cũng được, máu lửa cũng được, bạn có thể du dương cùng nó, hoặc nhảy múa cũng không sao, miễn là bạn vui vẻ và tự hào về những điều mà các bạn đã, đang và sẽ cố gắng! Cảm giác đó sẽ thật là sảng khoái, hãy luôn giữ tâm trạng này để chiến đấu thật tốt nhé các sĩ tử thân yêu. ✍️
Chúc các bạn thiện sinh bình tĩnh, tự tin và chiến thắng💪💪💪
Nguyện cầu Phật thuỳ từ gia hộ cho các con mùa thi thật may mắn và thành công☘️☘️☘️
✊✊✊ 😍😍😍