02/02/2026
MỪNG LỄ BỔN MẠNG THÁNH GIOAN BOSCO – GIỚI TRẺ GIÁO XỨ TRẠI GẠO 🎉
🌿 Ngày 01/02 vừa qua, Giới Trẻ Giáo xứ Trại Gạo đã hân hoan mừng kính Thánh Gioan Bosco – bổn mạng của mình – trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và chan hòa niềm vui hiệp thông.
Để việc mừng lễ thật sự “CHẤT”, chúng tôi đã chuẩn bị cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong, chúng tôi được giao hoà với Chúa qua Bí tích Giải tội, được thêm nguồn năng lượng qua buổi chia sẻ của cha xứ Phê rô để sống tự do đích thực, được nuôi dưỡng thêm động lực qua cuộc thi “rung chuông vàng- tìm hiểu về Cha Bosco”.
Đỉnh cao và trung tâm của việc mừng lễ, đó là Thánh lễ. Thánh lễ có sự hiện diện quý báu của Đức Cha Phêro, quý Cha, quý Tu sĩ, các bạn trẻ đại diện giới trẻ các giáo xứ trong giáo hạt thành phố cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Sự hiện diện đầy yêu thương ấy là nguồn động viên lớn lao, giúp Giới Trẻ chúng con cảm nhận rõ nét hơn sự quan tâm và nâng đỡ của Giáo Hội dành cho người trẻ.
Trong bài giảng, Đức Cha đã để lại nhiều suy tư sâu sắc khi chia sẻ về phương pháp giáo dục dự phòng – con đường giáo dục mà chính Don Bosco đã sống và trao lại cho Giáo Hội như một gia sản quý giá. Ngài nhấn mạnh rằng Don Bosco không giáo dục bằng hình phạt sau lỗi lầm, nhưng bằng cách ngăn ngừa sai lỗi từ trước qua tình yêu thương, sự hiện diện và đồng hành. “Dự phòng” không chỉ là phòng tránh tội lỗi, mà còn là xây dựng một môi trường đầy yêu thương để người trẻ không muốn làm điều xấu.
Đức Cha cũng nhắc rằng tinh thần giáo dục ấy không chỉ dành cho các nhà giáo dục, mà cho tất cả chúng ta trong gia đình, giáo xứ và cộng đoàn, đặc biệt là người trẻ chúng con- những nhà giáo dục tương lai. Ai cũng có thể sống tinh thần dự phòng bằng cách yêu thương trước, cảm thông trước và đồng hành trước.
Bên cạnh đó, chúng con còn cảm nhận rõ tinh thần hiệp nhất và yêu thương qua từng công việc chuẩn bị cho ngày lễ: từ trang trí, tập hát, phục vụ phụng vụ cho đến buổi liên hoan sau lễ. Mỗi người một việc, nhưng tất cả cùng chung một tấm lòng. Điều đó làm chúng con thêm tự hào vì được là một phần của Giới Trẻ Giáo xứ Trại Gạo.
Sau Thánh lễ là buổi tiệc mừng thân tình tại nhà mục vụ giáo xứ, tạo cơ hội để mọi người gặp gỡ, chia sẻ và gắn kết trong tình huynh đệ.
💖 Khép lại ngày mừng bổn mạng, Giới Trẻ chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa và chân thành tri ân Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và nâng đỡ.
Nguyện xin Thánh Gioan Bosco luôn đồng hành, hướng dẫn và cầu bầu cho Giới Trẻ Giáo xứ Trại Gạo biết sống vui tươi, trong sáng và nhiệt thành phụng sự Chúa mỗi ngày.
Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì ngày lễ thật ý nghĩa và sốt sắng!
P/s: Kiều Anh, Giới trẻ Giáo xứ Trại Gạo