03/04/2026
✝️“THỨ SÁU TUẦN THÁNH- TƯỞNG NIỆM
CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU”
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, Giáo hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Chúa Giêsu đã chết mà chẳng hề phạm tử tội. Bị vu oan giá hoạ tại Thượng Hội Đồng Do thái, Chúa Giêsu biết giờ của Ngài đã đến, giờ mà Ngài phải chịu chết để tôn vinh Danh Cha của Ngài: Ngài vácthập giá lên núi sọ và chịu đóng đinh ở đó.
Trong hành trình này, Giáo hội mong muốn con cái mình sống lại mối tình Thiên Chúa với con người. Tình yêu cao cả của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Hơn nữa, đây chính là mầu nhiệm của Tình Chúa yêu con người, mời gọi con người hãy đáp trả bằng sự cố gắng vượt qua giới hạn của chính mình, để sống tốt và loan truyền mầu nhiệm này đến với muôn dân.
Chúng ta cùng theo chân Chúa trên bước đường thánh giá, để nhận ra thân phận yếu hèn và tội lỗi của mình mà sám hối, canh tân đời sống, để xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ.
👉Đặc biệt, hôm nay giáo hội chúng ta hãy nhớ “Giữ Chay- Kiêng Thịt” nhằm nhắc nhở chúng ta phải biết tự chế ngự, làm chủ các ham muốn, sám hối, cầu nguyện và gia tăng tinh thần bác ái giúp đỡ những người khốn khổ.