12/01/2022
TÂM TÌNH GỬI CHA XỨ !!!
Hôm nay ngày 13-1-2022.Vâng lời Đức Cha, Cha lại tiếp tục những bước chân, những hành trình tận hiến ở một nơi khác cũng đang cần đến, đang đợi chờ Cha. Buồn lắm ! và nhớ lắm ! Nhưng chúng con biết, ở giáo xứ - nơi Cha sẽ đến, họ cũng đang cần Cha, để Cha giúp giáo xứ đó cũng như đã giúp giáo xứ ,giáo họ chúng con trong suốt thời gian qua.
Ngàn lời nói cũng chẳng thể biểu lộ được hết những tâm tình cảm Cha đã dành cho Giáo Họ chúng con. Nhưng chúng con vẫn xin được nói lên hai từ " cảm tạ " với tất cả tâm tình chân thành và yêu thương chúng con muốn gửi tới Cha. Và chúng con kính chúc Cha luôn bình an, sức khỏe ,trí tuệ luôn minh mẫn và sáng suốt, để Cha luôn chu toàn tốt sứ vụ là tông đồ nhiệt thành của Thiên Chúa, là cánh tay đắc lực, là muối ướp cho thế gian, là ngọn đuốc cháy sáng để soi dọi tin mừng của Chúa đến cho mọi người.
Chúng con ước mong: dù Cha có đi đến đâu, cũng sẽ không quên mà luôn nhớ tới một Giáo Họ Chi Phong nhỏ bé này và xin Cha luôn cầu nguyện cho Giáo Họ chúng con, mỗi ngày thêm phát triển và lớn mạnh, cả về đời sống đức tin và cơ sở.
Một lần nữa chúng con kính chúc Cha luôn bình an và hạnh phúc, trong tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa.
#