11/01/2026
Kính gửi Cha Gioan Baotixita kính yêu!
Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, một ngày mang theo nhiều cảm xúc đan xen trong lòng toàn thể Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Phục Lễ chúng con, khi chúng con phải nói lời tạm biệt Cha – người cha chung, người mục tử nhân lành, người thầy và cũng là người luôn dành cho chúng con thật nhiều yêu thương.
Trong suốt thời gian Cha đồng hành cùng giáo xứ và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Cha đã để lại trong lòng chúng con biết bao dấu ấn tốt đẹp. Cha luôn tận tụy, nhiệt thành trong từng thánh lễ, từng giờ cầu nguyện và trong mọi sinh hoạt của giáo xứ. Những lời giảng dạy giản dị nhưng sâu sắc của Cha đã gieo vào tâm hồn non trẻ của chúng con những hạt giống đức tin, giúp chúng con biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, biết sống ngoan ngoãn, yêu thương và chia sẻ với mọi người.
Đối với chúng con, Cha không chỉ là một vị mục tử, mà còn là một người cha rất gần gũi, luôn quan tâm, lắng nghe và khích lệ chúng con. Những kỷ niệm trong các giờ chầu Thánh Thể, những buổi sinh hoạt, những lần trại hè hay các dịp lễ đặc biệt có Cha hiện diện sẽ mãi là ký ức đẹp trong hành trình lớn lên của chúng con trong xứ đoàn.
Giờ đây, khi Cha chuyển đến nhận sứ vụ mới, lòng chúng con không khỏi bùi ngùi và tiếc nuối. Giáo xứ chúng con sẽ vắng đi hình bóng quen thuộc của Cha. Nhưng hơn hết, chúng con tin tưởng và phó thác Cha trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, và cũng vui mừng vì giáo xứ mới sắp được đón nhận một vị mục tử đầy nhiệt huyết và yêu thương. Dù Cha ở nơi đâu, Cha vẫn mãi là người mục tử của chúng con.
Trong giờ phút chia tay này, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể chúng con xin hứa sẽ cố gắng sống thật tốt, chăm ngoan hơn, siêng năng học giáo lý, tham dự thánh lễ và sinh hoạt Đoàn cách tích cực, để xứng đáng với những gì Cha đã yêu thương và gieo trồng nơi chúng con. Chúng con cũng xin Cha luôn nhớ đến và cầu nguyện cho xứ đoàn chúng con trên bước đường lớn lên trong đức tin.
Nguyện xin Chúa luôn ban cho Cha thật nhiều sức khỏe, bình an và tràn đầy ơn Thánh Thần, để Cha tiếp tục chu toàn sứ vụ mà Chúa trao phó nơi giáo xứ mới.
Tạm biệt Cha – người mục tử nhân lành của chúng con.
Hẹn gặp lại Cha trong tình yêu của Chúa.