28/03/2025
"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy". Đáp lời Chúa mời gọi. Ngày 23/03/2025, nhóm giới trẻ Gioan Phaolo II đã có một chuyến tĩnh tâm đầy ý nghĩa tại Đan viện Xitô Bãi Dâu. Nơi đây, không gian thanh tịnh và bầu khí linh thiêng đã giúp chúng con được lắng đọng tâm hồn, tìm lại sự bình an trong tâm trí.
Trong những giờ hồi tâm bên Chúa, chúng con được lắng nghe Cha Micae Phạm Văn Khoa chia sẻ những tâm tình thật sâu sắc, cha khơi dậy cho chúng con hiểu rõ hơn về ý nghĩa là “những người Lữ hành trong hy vọng” là gì, khi cùng với Giáo hội sống Năm Thánh này. Nhìn lại thân phận người lữ hãnh, nhận ra những khả năng Chúa ban và sử dụng những tài năng đó để phục vụ tha nhân, đóng góp cho Giáo hội và cho đất nước.
Lời Chúa trong Tin Mừng Luca 13,5 cứ vang vọng trong lòng chúng con: "Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy". Lời Cha giảng như ngọn lửa thắp sáng trong lòng chúng con, thôi thúc chúng con sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn hơn.
Sám hối là một hành trình không ngừng nghỉ để hoàn thiện bản thân. Mỗi ngày, chúng con nguyện xin Chúa ban cho sự can đảm và lòng khiêm tốn để nhìn nhận những thiếu sót, sai lầm, và nỗ lực thay đổi, để sống đẹp lòng Chúa hơn. Như lời Thánh vịnh 51,10-12 dạy: "Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con Thần Khí của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con".
Sau đó, chúng con hành hương đến Nhà thờ Bãi Dâu, điểm hành hương mà Giáo phận đã chọn để lãnh ơn toàn xá, cùng thực hành 4 việc làm để lãnh ơn toàn xá: “Xưng tội, Rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và làm việc bác ái”.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của chuyến đi là buổi giao lưu đầy ắp tình cảm khi đến thăm Mái ấm Khiếm thị Long Thành. Những bài hát, những câu chuyện, và những nụ cười rạng rỡ đã lan tỏa niềm vui và sự ấm áp đến từng người trong chúng con. Chúng con nhận ra rằng, dù cuộc sống có thể đầy rẫy những khó khăn, chịu thiệt thòi và thử thách, nhưng tình yêu thương và sự sẻ chia luôn là nguồn sức mạnh kỳ diệu, giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Cha tại Đan viện Xitô Bãi Dâu đã tạo điều kiện cho chúng con có một buổi tĩnh tâm thật sốt sắng và ý nghĩa. Đặc biệt, chúng con cảm ơn quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chuyến đi của chúng con được diễn ra tốt đẹp. Nguyện xin Mẹ Maria Phù Hộ ban bình an cho quý Cha và quý Sơ.
Link bài viết: https://fmavtn.org/newsdetail/1409/L%E1%BA%AFng%20%C4%91%E1%BB%8Dng