Dòng Thương Khó Chúa Giêsu

Dòng Thương Khó Chúa Giêsu Dòng Thương Khó Chúa Giêsu (C.P.) Congregation of the Passion of Jesus Christ

HÂN HOAN KÍNH BÁO: LỄ TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI Một cột mốc ý nghĩa trên hành trình dâng hiến của 3 Quý Thầy Dòng Thương Khó C...
25/08/2026

HÂN HOAN KÍNH BÁO: LỄ TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI

Một cột mốc ý nghĩa trên hành trình dâng hiến của 3 Quý Thầy Dòng Thương Khó Chúa Giêsu. Hãy cùng hiệp ý cầu nguyện và đến tham dự để chung vui với các Thầy trong ngày trọng đại này.

Khấn sinh:

1. Thầy Phaolô Nguyễn Văn Cầu, C.P.
2. Thầy Phêrô Nguyễn Minh Toàn, C.P.
3. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Phúc, C.P

09:00 | Thứ 2 | 31/08/2026
Giáo xứ Bến Hải, Gò Vấp
Xin cho các Thầy luôn trung tín với giao ước tình yêu này."

TRỞ VỀ VỚI THẬP GIÁ ĐỨC KITÔ Từ ngày 15 đến 20/08/2026, quý Cha và quý Thầy Dòng Thương Khó Chúa Giêsu đã cùng nhau bước...
21/08/2026

TRỞ VỀ VỚI THẬP GIÁ ĐỨC KITÔ

Từ ngày 15 đến 20/08/2026, quý Cha và quý Thầy Dòng Thương Khó Chúa Giêsu đã cùng nhau bước vào những ngày tĩnh tâm tại Đan viện Biển Đức Thiên Bình. Trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, quý Cha và quý Thầy được mời gọi dừng lại giữa nhịp sống thường ngày để trở về với Chúa, với chính mình và đặc biệt chiêm ngắm mầu nhiệm Thập giá Đức Kitô.

Chủ đề “Thập giá” được triển khai xuyên suốt những ngày tĩnh tâm, giúp quý Cha và quý Thầy đào sâu ý nghĩa của Thập giá trong đời sống người Kitô hữu, cách riêng đối với những người đang sống linh đạo Thương Khó. Nơi Thập giá, nhiều nghịch lý của đời sống con người được đặt trước mắt: giữa lối sống theo thế gian và con đường theo Đức Kitô; giữa cái ác tưởng như có sức mạnh vô biên và tình yêu âm thầm nhưng cao cả; giữa kiêu ngạo và khiêm nhường; giữa dối trá và sự thật; giữa hận thù và tha thứ.

Bên cạnh những giờ chia sẻ, chương trình tĩnh tâm còn được đan xen bằng các giờ Kinh phụng vụ, Thánh lễ, Chầu Thánh Thể và những khoảng thời gian suy niệm cá nhân. Chính sự thinh lặng của Đan viện đã tạo nên một không gian thuận lợi để mỗi người lắng nghe tiếng Chúa, nhìn lại hành trình ơn gọi và nhận ra những điều cần được thanh luyện, đổi mới trong đời sống.

Những ngày tĩnh tâm cũng là cơ hội để quý Cha và quý Thầy cùng nhau sống lại chiều kích căn bản của linh đạo Dòng Thương Khó Chúa Giêsu: “chiêm niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu và làm cho cuộc Thương Khó ấy trở nên sống động trong Hội Thánh.” Đó không chỉ như một biến cố của quá khứ, nhưng như một mầu nhiệm tiếp tục soi sáng đời sống và sứ vụ của người môn đệ hôm nay.

Khép lại sáu ngày tĩnh tâm, mỗi người được mời gọi tiếp tục mang tinh thần của Thập giá trở về với đời sống cộng đoàn và sứ vụ: biết khiêm nhường hơn trong tương quan, trung thành hơn trong ơn gọi, quảng đại hơn trong phục vụ và sẵn sàng bước theo Đức Kitô trên con đường yêu thương và hiến mình.

Nét Đẹp Sứ Vụ Hè 2026Tại Tu Viện Đức Mẹ Sầu BiTrong không khí rộn ràng của những ngày hè, tại Tu viện Đức Mẹ Sầu Bi – Dò...
19/08/2026

Nét Đẹp Sứ Vụ Hè 2026
Tại Tu Viện Đức Mẹ Sầu Bi

Trong không khí rộn ràng của những ngày hè, tại Tu viện Đức Mẹ Sầu Bi – Dòng Thương Khó, Giáo họ Kẻ Sừa, Giáo xứ Làng Nam, Giáo phận Vinh, một sứ vụ âm thầm nhưng đầy ý nghĩa đang được diễn ra. Đó là chương trình đồng hành và giáo dục các em thiếu nhi trong suốt hai tháng hè.

Cùng với niềm thao thức của quý cha, quý thầy tại Tu viện, và qua sự đồng hành của quý Soeur thuộc Dòng Nữ Tu Thánh Giá và Thương Khó, chương trình hè 2026 đã được hiện thực hóa. Với lòng nhiệt thành và tình yêu dành cho các em, quý Soeur đã tận tình giảng dạy Anh văn, Việt văn, Toán học, đồng thời chú trọng đến việc giáo dục nhân bản, giúp các em không chỉ học thêm kiến thức nhưng còn biết sống tốt hơn, trưởng thành hơn trong cách ứng xử và tương quan với mọi người.

Khoảng 150 em, cả Công giáo lẫn tôn giáo bạn đến từ các gia đình trong giáo họ và vùng phụ cận, từ lớp 2 cho đến cấp 3, đã tham gia chương trình. Những lớp học hè vì thế không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, nhưng còn trở thành một không gian gặp gỡ, chia sẻ và xây dựng tình thân. Các em đến với nhau từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, cùng học tập, cùng vui chơi và cùng trải nghiệm một mùa hè thật ý nghĩa.

Để sứ vụ này được thực hiện tốt đẹp, không thể không nhắc đến sự cộng tác nhiệt tình của Hội đồng Mục vụ Giáo họ Kẻ Sừa và quý phụ huynh. Các thành viên trong Hội đồng Mục vụ đã tích cực hỗ trợ chương trình, trong khi quý phụ huynh luôn quan tâm, khích lệ và đưa đón con em đến lớp. Chính sự cộng tác quảng đại ấy đã trở thành một phần quan trọng tạo nên những nét đẹp của chương trình.

Điều đáng quý là niềm vui không chỉ hiện diện nơi các em, nhưng còn được nhìn thấy rất rõ nơi quý phụ huynh. Những nụ cười, những lời cảm ơn và sự an tâm khi thấy con em mình có một môi trường học tập lành mạnh trong mùa hè cho thấy chương trình đã thực sự chạm đến đời sống của các gia đình. Các em có thêm kiến thức, thêm bạn bè và những trải nghiệm đẹp; còn cha mẹ cảm nhận được sự quan tâm và đồng hành dành cho con em mình.

Sứ vụ hè vì thế không đơn thuần là những giờ học. Đó là sứ vụ gieo hạt giống: hạt giống của tri thức, của tình người, của những giá trị nhân bản và của sự quan tâm dành cho thế hệ trẻ. Mỗi bài học, mỗi giờ gặp gỡ, mỗi nụ cười và mỗi sự hy sinh âm thầm của quý Soeur và tất cả mọi người đều đang góp phần làm cho những hạt giống ấy bén rễ trong tâm hồn các em.

Ước mong rằng, từ Tu Viện Đức Mẹ Sầu Bi, những điều tốt đẹp được gieo xuống trong mùa hè này sẽ tiếp tục lớn lên trong cuộc đời các em. Và hơn hết, nét đẹp của sứ vụ hè không chỉ nằm ở những gì các em học được, mà còn ở tình yêu thương, sự liên đới và tinh thần phục vụ mà mọi người đã cùng nhau trao tặng.

Một mùa hè rồi sẽ qua, những lớp học sẽ khép lại, nhưng những ký ức đẹp về một mùa hè được học tập, được yêu thương và được đồng hành sẽ còn ở lại thật lâu trong tâm hồn các em và trong lòng mỗi gia đình.

Tu Viện Đức Mẹ Sầu Bi - Hè 2026
Dòng Thương Khó Chúa Giêsu

HÀNH HƯƠNG VÀ GẶP MẶT TU SĨ TRẺ C.P.: HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ NGUỒNGần 70 tu sĩ trẻ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu (Passionists) t...
12/08/2026

HÀNH HƯƠNG VÀ GẶP MẶT TU SĨ TRẺ C.P.: HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ NGUỒN

Gần 70 tu sĩ trẻ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu (Passionists) từ khắp nơi trên thế giới đã quy tụ về Nhà Mẹ Tổng Quyền tại Roma. Đây không chỉ là cuộc gặp mặt định kỳ 4 năm một lần, mà là một hành trình ân sủng – nơi những người con từ nhiều quốc gia, ngôn ngữ và văn hóa trở về chung một mái nhà.

Những dấu ấn trong hành trình:
* Hiệp thông & Chia sẻ: Qua từng Thánh lễ, giờ cầu nguyện và đêm giao lưu văn hóa, các tu sĩ trẻ cùng sẻ chia một lý tưởng duy nhất: sống và loan báo tình yêu của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh.
* Theo dấu chân Đấng Sáng Lập: Hành hương qua Ovada, Castellazzo, Monte Argentaro và Vetralla để bước đi trên con đường của Cha Thánh Phaolô Thánh Giá — nơi ơn gọi được nuôi dưỡng bằng thinh lặng, cầu nguyện và lòng can đảm.
* Sứ mạng & Cam kết: Chiêm ngắm Thập giá như đỉnh cao của Tình Yêu để trở thành ký ức sống động về Cuộc Khổ Nạn, sẵn sàng chạm đến những đau khổ của con người hôm nay bằng sự khiêm nhường và tình yêu phục vụ.
Trở về từ cội nguồn với một trái tim được đổi mới: yêu mến hơn, khiêm nhường hơn và can đảm hơn. Nguyện xin Chúa cho mỗi tu sĩ luôn là chứng nhân sống động cho Tình Yêu, sự Chữa Lành và Hy Vọng giữa thế giới hôm nay.

KHI SỰ SỐNG DẦN KHÉP LẠI(Gặp gỡ những bệnh nhân giai đoạn cuối trong khoá mục vụ chăm sóc bệnh nhân lâm sàng CPE)Có lẽ k...
07/08/2026

KHI SỰ SỐNG DẦN KHÉP LẠI
(Gặp gỡ những bệnh nhân giai đoạn cuối trong khoá mục vụ chăm sóc bệnh nhân lâm sàng CPE)

Có lẽ không nơi nào khiến con người đối diện với sự thật về cuộc sống rõ ràng cho bằng phòng bệnh của những bệnh nhân đang ở giai đoạn cuối. Nơi ấy chẳng còn một kế hoạch rõ ràng và lớn lao cho ngày mai hay những ngày sau, không còn những tham vọng hay cuộc đua của danh vọng. Chỉ còn lại con người với chính sự mong manh của phận người, ..............
Gặp gỡ và sống với những bệnh nhân giai đoạn cuối cũng giúp chúng ta ý thức lại một sự thật hiển nhiên: con người đều hữu hạn. Chúng ta sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già đi rồi lại chết. Cái chết không phải là điều bất thường hay xấu xa nhưng là cái đích nơi trần gian của mỗi người. Điều khác biệt là cách mỗi người chúng ta đã sống như thế nào trước khi cái chết đến mà thôi. Đáp án cho câu hỏi ấy chính ở mỗi người – mỗi người trả lời bằng chính cuộc sống của mình. .....Xem chi tiết tại https://dongthuongkho.com/blogs/doi-tu/khi-su-song-dan-khep-lai

LỄ CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG (06.08)Có những lúc trên hành trình đức tin, Thiên Chúa cho chúng ta được bước lên "núi cao" để ...
06/08/2026

LỄ CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG (06.08)

Có những lúc trên hành trình đức tin, Thiên Chúa cho chúng ta được bước lên "núi cao" để cảm nếm vinh quang của Ngài như ba Tông Đồ: Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan.

Biến cố Hiển Dung cho các môn đệ thấy khuôn mặt rạng ngời của Đức Kitô, để khi đối diện với cuộc Khổ Nạn, các ông vẫn tin rằng Đấng chịu đóng đinh cũng chính là Đấng vinh hiển. Ánh sáng trên núi Tabor minh chứng vinh quang của Thiên Chúa trước khi chịu nạn. Ánh sáng vinh quang này không xóa đi thập giá, nhưng soi sáng ý nghĩa của thập giá...

Trong cuộc sống, mỗi người đều có những "Tabor" của riêng mình như ba Tông Đồ hôm nay: Đó có thể là một giờ cầu nguyện sâu lắng, một lần được an ủi giữa đau khổ, một cuộc gặp gỡ giúp ta nhận ra tình yêu Thiên Chúa. Chính những trải nghiệm ấy trở thành nguồn sức mạnh để ta tiếp tục hiện diện giữa những người đau khổ, mang ánh sáng của Đức Kitô đến cho thế giới.

Xin cho chúng ta biết lắng nghe lời Chúa Cha: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe lời Người." (Mt 17,19). Và khi chiêm ngắm dung nhan rạng ngời của Đức Kitô, xin cho cuộc đời chúng ta cũng phản chiếu ánh sáng của tình yêu, lòng thương xót và niềm hy vọng cho những người đang sống trong bóng tối của đau khổ....

Xem chi tiết tại: https://dongthuongkho.com/blogs/suy-niem-loi-chua/suy-niem-loi-chua-thu-nam-sau-chua-nhat-tuan-xviii-mua-thuong-nien-chua-hien-dung

Ngày 04.08 | Kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney – Bổn mạng các Linh mục"Linh mục không phải là linh mục cho mình, ngài l...
04/08/2026

Ngày 04.08 | Kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney – Bổn mạng các Linh mục

"Linh mục không phải là linh mục cho mình, ngài là cho anh chị em." - Thánh Gioan Maria Vianney

Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney (1786–1859), vị linh mục khiêm nhường của giáo xứ Ars (Pháp), được tôn phong là Quan thầy các Linh mục trên toàn thế giới.

Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, việc học hành gặp nhiều khó khăn, nhưng với lòng yêu mến Chúa và sự kiên trì, ngài đã vượt qua mọi thử thách để lãnh nhận thiên chức linh mục. Được sai đến giáo xứ Ars – một giáo xứ nhỏ bé và nguội lạnh – bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh, chầu Thánh Thể và miệt mài ngồi tòa giải tội, ngài đã làm bừng cháy đức tin nơi biết bao tâm hồn. Có những ngày, ngài dành đến 16–18 giờ trong tòa giải tội để đón nhận và hòa giải các hối nhân với Thiên Chúa.

Điều làm nên sự vĩ đại của Thánh Gioan Maria Vianney không phải là tài năng hay học vấn xuất chúng, nhưng là một trái tim hoàn toàn thuộc về Chúa và hết lòng vì các linh hồn. Ngài trở thành chứng tá sống động rằng: Thiên Chúa có thể thực hiện những điều kỳ diệu nơi những con người bé nhỏ nhưng biết tín thác và quảng đại đáp lại tiếng gọi của Ngài.

Mừng kính Thánh Gioan Maria Vianney, chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin của mình:
- Biết dành thời gian gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện.
- Siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Thánh Thể.
- Sống khiêm nhường, quảng đại phục vụ và yêu thương tha nhân bằng những việc nhỏ bé mỗi ngày.

Xin Thánh Gioan Maria Vianney chuyển cầu cho các linh mục luôn trung thành với ơn gọi, trở nên những mục tử theo Thánh Tâm Chúa Giêsu, biết sống thánh thiện, nhiệt thành phục vụ và đồng hành với dân Chúa bằng tình yêu của Đức Kitô.

VÀI DÒNG TIỂU SỬ CỦA THÁNH GIOAN-MARIA VIANNEY
- 08/5/1786: Gioan-Maria Vianney sinh tại Dardilly, gần Lyon, nước Pháp. Ngài là con thứ tư trong gia đình có sáu anh chị em.
- 1806: ngài bày tỏ ý muốn làm linh mục.
- 23/6/1815: chịu chức phó tế tại Lyon.
- 13/8/1815: chịu chức linh mục ở Grenoble do Đức cha Simon.
- 13/02/1818: Ngài đến xứ Ars như linh mục đặc trách.
- 1821: được bổ nhiệm làm chánh xứ
- Khoảng năm 1830: bắt đầu các đoàn người hành hương và sám hối đến xứ Ars. Họ đến ngày mỗi đông cho đến khi ngài qua đời. Cha sở xứ Ars hầu như chẳng bao giờ rời giáo xứ của ngài, vì phải lo cho họ.
- 1858: người ta đếm khoảng 120.000 người hành hương mỗi năm đến xứ Ars. Cha Sở xứ Ars giải tội 17 giờ mỗi ngày trong toà giải tội.
- 04/8/1859: Ngài qua đời vì kiệt sức lúc 2 giờ sáng.
- 08/01/1905: ĐTC Piô X phong chân phước cho ngài, và ngài được đặt làm “Đấng bảo trợ cho các linh mục tại Pháp”.
- 31/5/1925: ĐTC Piô XI phong thánh cho ngài.
- 1929: Đức Giáo Hoàng Piô XI đặt Ngài làm “Đấng bảo trợ cho các Cha Xứ trên toàn thế giới”.

“Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả.” (Mt 13,23)Xin hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cách đặc bi...
24/07/2026

“Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả.” (Mt 13,23)

Xin hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho bốn anh em bước qua một giai đoạn Thỉnh Sinh:

✠ Giuse Đặng Đức Anh
✠ Gioan Baotixita Nguyễn Hoàn Phúc
✠ Phaolô Nguyễn Tấn Tài
✠ Giuse Nguyễn Văn Hướng

Ước gì Lời Chúa luôn bén rễ sâu trong tâm hồn anh em, để trở nên mảnh đất tốt sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Xin Chúa tiếp tục đồng hành, gìn giữ và ban ơn khôn ngoan, trung tín, để các anh em quảng đại đáp lại tiếng gọi của Người và ngày càng trở nên những mục tử đẹp lòng Chúa, biết yêu thương và phục vụ Dân Thánh.

Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho các anh em trên hành trình ơn gọi.

“Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta; chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi.” (Gr 3,15)

Hành trình giúp hè của quý thầy đã gieo mầm những hạt giống của niềm vui, tình thương và chia sẻ đến những vùng đất thân...
22/07/2026

Hành trình giúp hè của quý thầy đã gieo mầm những hạt giống của niềm vui, tình thương và chia sẻ đến những vùng đất thân thương.
Ước mong sau mỗi hành trình quý thầy được gặt hái nhiều hoá trái trong lòng.

KHAI MẠC KHÓA ĐÀO TẠO CÁC NHÀ ĐÀO TẠOPASPAC 2026 TẠI MALANG, INDONESIAMalang, Indonesia – ngày 13 tháng 7 năm 2026. Hôm ...
14/07/2026

KHAI MẠC KHÓA ĐÀO TẠO CÁC NHÀ ĐÀO TẠO
PASPAC 2026 TẠI MALANG, INDONESIA

Malang, Indonesia – ngày 13 tháng 7 năm 2026. Hôm qua, các nhà đào tạo của Dòng Thương Khó Chúa Giêsu thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (PASPAC) đã chính thức quy tụ tại Malang, Indonesia, để tham dự Khóa Đào tạo các Nhà Đào tạo PASPAC 2026, diễn ra từ ngày 13 đến 19 tháng 7 năm 2026.
Đây là cuộc gặp gỡ về đào tạo có quy mô lớn nhất của khu vực từ trước đến nay, quy tụ các nhà đào tạo đến từ bảy quốc gia: Úc, Philippines, New Zealand, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và Việt Nam. Khóa học là cơ hội quý báu để các tham dự viên cùng nhau học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và đào sâu sứ vụ đào tạo trong bối cảnh Hội Dòng và Giáo Hội hôm nay.

Hiện diện trong ngày khai mạc có Cha Paul Francis Spencer, C.P. và Cha Paul Cherukoduth, C.P., Cố vấn Tổng quyền; Cha Sabinus Lohin, C.P., Bề trên Giám tỉnh Indonesia; cùng các cha trong Ban Điều phối gồm Cha Rogie, C.P., Cha Joseph, C.P. và Cha Paul Vượng, C.P.. Người hướng dẫn chính của khóa đào tạo là Cha Christopher Monaghan, C.P.

Chương trình khai mạc được mở đầu bằng nghi thức đón tiếp mang đậm nét văn hóa Indonesia tại Đan viện Nữ Thương Khó Chúa Giêsu. Trong bầu khí trang trọng và thân tình, các tham dự viên được chào đón bằng những nghi thức truyền thống như lời chúc lành cho khóa học. Đặc biệt, nghi thức chặt cây tre do Cha Giám tỉnh Sabinus Lohin thực hiện mang ý nghĩa khởi đầu một hành trình mới với niềm hy vọng, sự hiệp nhất và tinh thần dấn thân trong sứ vụ đào tạo.

Sau nghi thức khai mạc, Thánh lễ được cử hành trọng thể do Cha Paul Cherukoduth, C.P. chủ sự, cùng đồng tế với Cha Paul Francis Spencer, C.P., Cha Sabinus Lohin, C.P. và các linh mục tham dự khóa học. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có sự hiện diện của các nữ đan sĩ Thương Khó Chúa Giêsu và quý thầy Dòng Thương Khó.

Trong bài giảng, Cha Paul Cherukoduth nhấn mạnh rằng sứ vụ đào tạo là một trách nhiệm cao quý nhưng cũng đầy thách đố, bởi người đào tạo không chỉ truyền đạt kiến thức hay hướng dẫn việc tuân giữ Hiến luật, mà còn được mời gọi trở thành người đồng hành biết yêu thương, lắng nghe và cảm thông. Chính đời sống chứng tá và sự gần gũi với người được đào tạo sẽ góp phần hình thành những con người trưởng thành trong đời sống thánh hiến và sứ vụ.

Buổi học đầu tiên do Cha Christopher Monaghan, C.P. trình bày với chủ đề “Chúa Giêsu – Nhà Đào Tạo Vĩ Đại”. Dựa trên nền tảng Kinh Thánh, cha mời gọi các nhà đào tạo chiêm ngắm cung cách Chúa Giêsu đồng hành với các môn đệ: biết lắng nghe, kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước và luôn cầu nguyện cho những người được trao phó. Đó chính là mẫu gương mà mọi nhà đào tạo được mời gọi noi theo trong sứ vụ của mình.

Tiếp đến, Cha Christopher chia sẻ những giáo huấn của cha Thánh Phaolô Thánh Giá về việc tuyển chọn và đào tạo trong các giai đoạn của đời sống tu trì. Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng việc đào tạo cần quan tâm đến bối cảnh văn hóa, xã hội và hoàn cảnh cụ thể của từng ứng sinh, để việc đồng hành trở nên gần gũi, kiên nhẫn và mang lại hiệu quả lâu bền.

Khép lại ngày đầu tiên, các tham dự viên cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ và tham gia chương trình giao lưu văn nghệ trong bầu khí vui tươi, góp phần củng cố tình hiệp thông giữa các đơn vị trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Xin tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho khóa đào tạo một khởi đầu tốt đẹp. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn và nâng đỡ các nhà đào tạo, để mỗi người luôn biết noi gương Chúa Giêsu – Nhà Đào Tạo Vĩ Đại – trong việc đồng hành, hướng dẫn và vun trồng những ơn gọi mà Thiên Chúa trao phó cho Hội Dòng.

Address

63/12/4 Đường 36, K. P 36, P. Thủ Đức
Thủ Đức

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dòng Thương Khó Chúa Giêsu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Dòng Thương Khó Chúa Giêsu:

Shortcuts

Share