Dòng Cát Minh

Dòng Cát Minh Dòng Cát Minh - là Dòng Tu được thành lập trên 800 năm, khởi đi từ các Ẩn Sĩ ẩn tu tại Núi Cát Minh.

Dòng Cát Minh - Phụ Tỉnh Thánh Giuse, là Dòng Tu đã có mặt trên 800 năm, khởi đầu bởi các Ẩn Sĩ ẩn tu tại Núi Cát Minh, Đất Thánh (Núi Carmelo). Dần dà, họ được gọi bằng cái tên thân thương Tu Sĩ Cát Minh. Dòng nhận Đức Maria làm đấng Bảo Trợ Dòng vì vậy tước hiệu đầy đủ của Dòng là Dòng Anh Em Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh..

13 Lời Khôn Ngoan của Thánh Têrêsa Avila – Nhà Thần Bí, Nhà Cải Tổ và Tiến Sĩ Hội ThánhThánh Têrêsa Avila là một nữ tu D...
27/05/2026

13 Lời Khôn Ngoan của Thánh Têrêsa Avila – Nhà Thần Bí, Nhà Cải Tổ và Tiến Sĩ Hội Thánh

Thánh Têrêsa Avila là một nữ tu Dòng Cát Minh, nhà cải tổ, đồng thời là một nhà thần bí nổi tiếng của Tây Ban Nha. Không những thế, ngài còn có một cá tính rất đặc biệt!

Khi còn sống nơi dương thế, thánh nữ đã ghi lại những kinh nghiệm thần bí của mình cũng như xác tín rằng bất cứ ai cũng có thể đạt tới sự thánh thiện nhờ xây dựng mối tương quan với Thiên Chúa. Những tác phẩm thiêng liêng của ngài đã trở thành nguồn khôn ngoan và hướng dẫn quý giá cho các tín hữu.

Đọc thêm: https://dongcatminh.org/loi-khon-ngoan-cua-thanh-teresa-avila/

----
Các bạn muốn trải nghiệm một ngày sống giống như anh em Ứng Sinh Cát Minh!!!
Liên hệ tìm hiểu ơn gọi:
• Lm. Giuse Nguyễn Văn Tâm, O.Carm.: 0935 663 885
• Lm. G.B Hoàng Thừa Thế, O.Carm. ( Khu vực Tây Nguyên): 093 180 1160
• Ts. Giuse Maria Nguyễn Văn Lượng, O.Carm.: 0707 262 284
📧 [email protected]

Hôm nay, ngày 25 tháng 5 - phụng vụ Cát Minh mừng kính Thánh Maria Magdalena de Pazzi, một nữ quý tộc người Ý đã trở thà...
25/05/2026

Hôm nay, ngày 25 tháng 5 - phụng vụ Cát Minh mừng kính Thánh Maria Magdalena de Pazzi, một nữ quý tộc người Ý đã trở thành nữ tu dòng Cát Minh. Ngài nổi tiếng với đời sống cầu nguyện sâu sắc và lòng sùng kính bí tích Thánh Thể.

Lạy Thánh Maria Magdalena, xin giúp chúng con lớn lên trong tình yêu với Chúa Giêsu nơi bí tích Thánh Thể!

“Hỡi những linh hồn được tạo dựng bởi tình yêu, tại sao lại không yêu mến Đấng là Tình Yêu?”

- Thánh Maria Magdalena de Pazzi


--------------------------------------------
Các bạn muốn trải nghiệm một ngày sống giống như anh em Ứng Sinh Cát Minh!!!
Liên hệ tìm hiểu ơn gọi:
• Lm. Giuse Nguyễn Văn Tâm, O.Carm.: 0935 663 885
• Lm. G.B Hoàng Thừa Thế, O.Carm. ( Khu vực Tây Nguyên): 093 180 1160
• Ts. Giuse Maria Nguyễn Văn Lượng, O.Carm.: 0707 262 284
📧 [email protected]

“Vào buổi xế chiều của cuộc sống, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu” - Thánh Gioan Thánh Giá.
20/05/2026

“Vào buổi xế chiều của cuộc sống, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu”
- Thánh Gioan Thánh Giá.

Thánh Giáo hoàng John Paul II: Cùng Các Môn Đệ Chuyên Cần Cầu NguyệnThánh Giáo hoàng John Paul II chiêm ngắm Đức Trinh N...
18/05/2026

Thánh Giáo hoàng John Paul II: Cùng Các Môn Đệ Chuyên Cần Cầu Nguyện

Thánh Giáo hoàng John Paul II chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria đang cầu nguyện với Hội Thánh và dẫn đưa Dòng Cát Minh đến với Đức Kitô.

Dưới là bức họa Tân Tây Ban Nha thế kỷ XVII diễn tả Đức Mẹ Núi Cát Minh đội triều thiên và đứng ở trung tâm, dang rộng áo choàng che chở các tu sĩ nam nữ Dòng Cát Minh. Thánh Giuse và Chúa Hài Đồng Giêsu nâng hai mép áo choàng phía trên họ, trong khi các thiên thần xuất hiện giữa tầng mây.

Việc chiêm ngắm Đức Trinh Nữ cho chúng ta thấy Mẹ như một người Mẹ đầy yêu thương, Đấng nhìn thấy Con mình lớn lên tại Nazareth (x. Lc 2,40.52), theo Người trên các nẻo đường Palestine, trợ giúp Người trong tiệc cưới Cana (x. Ga 2,5), và dưới chân Thập Giá, trở nên Người Mẹ kết hợp với lễ hiến dâng của Con mình và được trao ban cho toàn thể nhân loại khi chính Đức Giêsu ký thác Mẹ cho người môn đệ yêu dấu (x. Ga 19,26).

Là Mẹ Hội Thánh, Đức Trinh Nữ Maria hiện diện giữa các môn đệ trong tâm tình “chuyên cần cầu nguyện” (Cv 1,14); như Người Nữ mới, Đấng tiên báo nơi chính mình điều một ngày kia sẽ được hoàn tất nơi tất cả chúng ta trong niềm hiệp thông viên mãn với sự sống Ba Ngôi, Mẹ đã được đưa lên trời, từ nơi đó Mẹ trải rộng áo choàng từ mẫu đầy lòng thương xót để che chở con cái mình trên cuộc lữ hành tiến về núi thánh vinh quang.

Thái độ chiêm niệm của tâm trí và con tim ấy khơi dậy lòng thán phục trước kinh nghiệm đức tin và tình yêu của Đức Trinh Nữ; nơi chính mình, Mẹ đã sống trọn vẹn điều mà mọi tín hữu đều mong ước và hy vọng đạt tới trong mầu nhiệm Đức Kitô và Hội Thánh (x. Sacrosanctum Concilium, số 103; Lumen Gentium, số 53).

Vì thế, các tu sĩ Dòng Cát Minh đã chọn Đức Maria làm Đấng Bảo Trợ và là Mẹ thiêng liêng của mình, đồng thời luôn giữ trước mắt tâm hồn hình ảnh Đức Trinh Nữ Rất Tinh Tuyền, Đấng hướng dẫn mọi người đến sự hiểu biết và noi gương Đức Kitô cách hoàn hảo.

— Thánh Giáo hoàng John Paul II
*Sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II gửi Gia đình Cát Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2001*

Ngày 16 tháng 5 - Phụng vụ Cát Minh kính nhớ Thánh Simon Stock, linh mục.Thánh Simon Stock là một tu sĩ người Anh, có lẽ...
15/05/2026

Ngày 16 tháng 5 - Phụng vụ Cát Minh kính nhớ Thánh Simon Stock, linh mục.

Thánh Simon Stock là một tu sĩ người Anh, có lẽ xuất thân từ vùng Kent, và là một trong những vị đã góp phần quan trọng giúp Dòng Cát Minh chuyển mình từ đời sống ẩn tu sang đời sống của các tu sĩ hành khất giữa lòng Giáo Hội trong cuộc di cư của dòng từ Đất Thánh về lại Châu Âu. Ngài từng giữ vai trò Bề trên Tổng quyền của Dòng và qua đời tại Bordeaux, Pháp vào năm 1265.

Theo truyền thống Cát Minh, trong giai đoạn nhà dòng gặp đầy khó khăn và bị chống đối ấy, thánh Simon đã được Đức Mẹ hiện ra và trao Áo Đức Bà như dấu chỉ sự chở che từ mẫu của Mẹ dành cho nhà Dòng. Từ đó, lòng sùng kính Áo Đức Bà Nâu lan rộng khắp thế giới như một dấu chỉ của niềm tín thác vào Đức Maria và của cam kết sống đời Kitô hữu.

Ngày nay, Áo Đức Bà đã trở thành một Á bí tích được thực hành phổ biến trong Giáo Hội, và hiện diện như dấu chỉ nhắc nhở người tín hữu sống gắn bó với Chúa Kitô theo gương Đức Mẹ trong khiêm nhường, cầu nguyện và trung tín.

Từ năm 1951, thánh tích của Thánh Simon Stock được lưu giữ tại Đan viện Aylesford, nơi mỗi năm đón tiếp hàng ngàn khách hành hương đến cầu nguyện và kính viếng.

Lạy Thánh Simon Stock, xin cầu cho chúng con.
Xem thêm tại: https://dongcatminh.org/ngay-16-thang-5-kinh-nho-thanh-simon-stock-o-carm/

"Chúa chúng ta đã nói chuyện với tôi và cho tôi hiểu Ngài cô đơn và bị bỏ rơi như thế nào trong các Nhà Tạm. Ngài yêu cầ...
13/05/2026

"Chúa chúng ta đã nói chuyện với tôi và cho tôi hiểu Ngài cô đơn và bị bỏ rơi như thế nào trong các Nhà Tạm. Ngài yêu cầu tôi ở bên cạnh Ngài. Rồi Ngài ban cho tôi ơn gọi của mình. Và nói rằng Ngài muốn trái tim tôi thuộc về Ngài. Ngài cũng nói với tôi rằng tôi sẽ trở thành một nữ tu dòng Cát Minh. Từ giây phút đó, tôi dành trọn những ngày tháng trò chuyện thân mật với Chúa và cảm thấy hạnh phúc khi được ở một mình. Lúc này tôi không sống cuộc sống của riêng mình, mà Chúa Giêsu đang sống trong tôi. Chúa chúng ta đã cho tôi thấy sự thánh thiện là gì. Tôi sẽ đạt được điều đó bằng cách làm mọi việc tốt nhất có thể.”

– Nhật ký thánh Têrêsa Andes

Nhịp Sống Tháng Hoa - Tôn vinh Đức Maria – “Hoa Cát Minh” (Flos Carmeli)Một trong những hình ảnh đẹp và sâu sắc nhất của...
10/05/2026

Nhịp Sống Tháng Hoa - Tôn vinh Đức Maria – “Hoa Cát Minh” (Flos Carmeli)
Một trong những hình ảnh đẹp và sâu sắc nhất của linh đạo Cát Minh chính là tước hiệu dành cho Đức Maria: Flos Carmeli – Hoa Cát Minh. Đây không chỉ là một lời ca tụng đầy thi vị, nhưng còn là một biểu tượng thần học lâu đời, diễn tả mối dây thân tình giữa Đức Mẹ và gia đình Cát Minh. Bài thánh thi cổ nổi tiếng của Dòng luôn được các tu sĩ Cát Minh cất lên trong cử hành phụng vụ hằng ngày:
Flos Carmeli,
vitis florigera,
splendor cæli,
virgo puerpera
singularis.
[Tạm dịch:
“Cát Minh nhiệm lạ hoa xinh
Dây nho tươi tốt trổ sinh trái lành
Vinh quang Thiên Quốc ánh anh
Dạ sinh đương tịnh, nào ai sáng tày?”]
Trong truyền thống Cát Minh, Đức Maria là bông hoa rực rỡ nhất nở trên núi Cát Minh — ngọn núi của cầu nguyện, tĩnh lặng và gặp gỡ Thiên Chúa. Chính tên “Cát Minh” trong tiếng Do Thái cũng gợi lên hình ảnh một khu vườn màu mỡ, một miền trổ sinh vẻ đẹp và sự sống.
Các tu sĩ Cát Minh xưng tụng Mẹ là:
* vẻ đẹp của Cát Minh (Decor Carmeli),
* nhành nho trĩu quả mang Đức Kitô đến cho nhân loại,
* “đám mây nhỏ” tiên tri Êlia nhìn thấy từ biển khơi, báo hiệu cơn mưa ân sủng sau hạn hán.
Các tu sĩ Cát Minh từ lâu đã đọc hình ảnh ấy như lời tiên báo về Đức Maria: một thụ tạo hoàn toàn tinh tuyền, từ nơi Mẹ, Đấng Cứu Thế đến như cơn mưa tưới mát địa cầu khô cằn.
Điều đặc biệt là người Cát Minh không chỉ gọi Đức Maria là Mẹ, mà còn gọi là Chị.
Mẹ là người đồng hành trên cùng một hành trình chiêm niệm, là thành viên cao trọng nhất trong gia đình Cát Minh. Không xa cách, nhưng gần gũi. Không chỉ được tôn kính, nhưng còn được yêu mến như người thân trong nhà.
Vì thế, “Hoa Cát Minh” không chỉ là một biểu tượng đạo đức, nhưng là lời nhắc rằng: ở giữa thế giới khô cằn và đầy xao động này, Thiên Chúa vẫn làm nở hoa sự thánh thiện nơi những tâm hồn biết lắng nghe và sống thân tình với Người như Đức Maria.

Một ngày sống tại Cộng Đoàn Ứng Sinh.——————————————————Các bạn muốn trải nghiệm một ngày sống giống như anh em Ứng Sinh ...
08/05/2026

Một ngày sống tại Cộng Đoàn Ứng Sinh.
——————————————————
Các bạn muốn trải nghiệm một ngày sống giống như anh em Ứng Sinh Cát Minh!!!

Liên hệ tìm hiểu ơn gọi:
• Lm. Giuse Nguyễn Văn Tâm, O.Carm.: 0935 663 885
• Lm. G.B Hoàng Thừa Thế, O.Carm. ( Khu vực Tây Nguyên): 093 180 1160
• Ts. Giuse Maria Nguyễn Văn Lượng, O.Carm.: 0707 262 284
📧 [email protected]

9 likes. "Nhà ứng sinh thánh Therese - Dòng Cát Minh (nhánh nam, O.Carm)"

Ngày Giải Phóng: Tôi tớ Chúa, Cha Jacques de Jésus, về thực tại chiến tranhVấn nạn sâu xa về sự dữ là một cớ vấp phạm kh...
06/05/2026

Ngày Giải Phóng: Tôi tớ Chúa, Cha Jacques de Jésus, về thực tại chiến tranh

Vấn nạn sâu xa về sự dữ là một cớ vấp phạm khiến nhiều người xa cách Thiên Chúa và cũng khiến không ít người rời bỏ Người. Phải chăng đó là sự dữ luân lý và tội lỗi đang hoạt động? Đúng, nhưng còn hơn thế nữa. Phải chăng đó là sự dữ luân lý nơi chính những người lẽ ra phải nêu gương? Vâng, nhưng hơn thế nữa, đó còn là sự dữ thể lý và đau khổ. Đây là thứ sự dữ mà tất cả chúng ta đều chứng kiến. Hãy lấy chiến tranh làm ví dụ, với việc cố ý tàn phá các thành phố và việc tàn sát vô cớ những người già và người vô tội, phụ nữ và trẻ em. Đó chính là tai họa của chiến tranh...
Đọc thêm: https://dongcatminh.org/ngay-giai-phong-toi-to-chua-cha-jacques-de-jesus-ve-thuc-tai-chien-tranh/

ĐÓN NHẬN ĐỂ KHÔNG LOẠI TRỪ.....Điều làm nên căn tính của đời sống cộng đoàn không phải là sự hoàn hảo của mỗi con người,...
05/05/2026

ĐÓN NHẬN ĐỂ KHÔNG LOẠI TRỪ
.....Điều làm nên căn tính của đời sống cộng đoàn không phải là sự hoàn hảo của mỗi con người, nhưng là khả năng đón nhận nhau trong tình yêu của Đức Kitô. Con đường của Đức Kitô không phải là con đường dễ đi, bởi đó là con đường của thập giá — con đường đòi ta từ bỏ cái tôi, để học lại cách yêu thương. Nhưng chính trên con đường ấy, chúng ta tìm lại được căn tính đích thực của đời tu: không phải là sống chung với nhau, nhưng là sống cho nhau. Và chỉ khi dám đón nhận, chúng ta mới thực sự được biến đổi....

xin xem bài gốc tại link: https://dongcatminh.org/don-nhan-de-khong-loai-tru/

Address

95 Đường Số 38, P. Hiệp Bình Chánh
Thủ Đức

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dòng Cát Minh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Dòng Cát Minh:

Share