20/05/2025
HÀNH TRÌNH BẢY ƠN THIÊNG – TỪ NHÀ THỜ THÁNH GẪM ĐẾN NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐỨC BÀ SG.
Chúng tôi khởi đầu ngày mới với lòng nhẹ nhàng và niềm háo hức không giấu nổi trong ánh mắt. Bảy nhà thờ, bảy ơn thiêng, bảy điểm đến và cũng là bảy bước chân trong một cuộc hành trình nội tâm hành hương Năm Thánh.
Nhà thờ Thánh Gẫm với Ơn Khôn Ngoan.
Khởi đầu ở vùng ngoại ô yên bình, Thánh Gẫm cho chúng tôi không gian thinh lặng đầu ngày. Nơi đây, chúng tôi xin ơn biết nhìn đời bằng ánh sáng của Chúa, vượt qua những lối nhìn hẹp hòi, xin biết sống Khôn Ngoan, biết chọn điều thiện, và nhất là chọn Chúa giữa bao ngã rẽ của cuộc đời.
Nhà thờ Fatima Bình Triệu với Ơn Hiểu Biết.
Dưới chân Đức Mẹ Fatima, chúng tôi cảm nhận được một lời mời gọi sâu xa: hiểu Chúa, hiểu mình hơn. Không phải hiểu bằng lý trí, mà hiểu bằng con tim, để nhận ra Chúa đang hiện diện trong những biến cố thường ngày, trong cả nỗi buồn lẫn hy vọng.
Nhà thờ Thanh Đa với Ơn Biết Lo Liệu.
Thanh Đa, mộc mạc giữa khu dân cư đơn sơ, như đời sống thường ngày của chúng tôi. Ơn Biết Lo Liệu là biết đưa ra những chọn lựa đúng đắn, trong học hành, trong tình bạn, trong đời sống luân lý. Chúng tôi cầu nguyện xin Chúa giúp biết sống đạo một cách thực tế, không viển vông, nhưng đầy xác tín.
Nhà thờ Chí Hòa với Ơn Sức Mạnh.
Bên cạnh trại giam, nơi đây là điểm dừng khiến lòng người trĩu xuống. Chúng tôi thinh lặng cầu nguyện cho những người đang sống trong tù đày, cho những ai bị giam hãm trong tội lỗi, và cho chính mình, xin ơn Sức Mạnh để đứng vững, dám sống thật, dám tha thứ và dám trở về.
Nhà thờ Cha Tam với Ơn Thông Minh.
Giữa lòng khu phố người Hoa, Cha Tam mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử. Nơi đây nhắc nhở chúng tôi rằng, đức tin không đóng khung trong một nền văn hóa, một dân tộc, nhưng có thể đâm rễ và nở hoa ở bất cứ nơi đâu. Ơn Thông Minh giúp chúng tôi biết phân định, nhận ra Chúa trong những điều tưởng chừng xa lạ.
Nhà thờ Chợ Quán với Ơn Đạo Đức.
Một nhà thờ trăm tuổi giữa lòng đô thị. Chúng tôi đứng lặng giữa không gian cổ kính, như thể thời gian ngừng lại. Ơn Đạo Đức không phải là làm nhiều việc đạo đức, mà là sống với lòng yêu mến Chúa thật lòng, sống đẹp, sống tử tế, sống nhân hậu với tha nhân.
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà với Ơn Kính Sợ Thiên Chúa.
Điểm đến cuối cùng, chúng tôi không tham dự Thánh lễ tại đây. Thế nhưng vẫn dừng lại trong thinh lặng nội tâm, khi đứng trước mái vòm cao vút của Nhà thờ Đức Bà, lòng chúng tôi dâng lên một cảm thức thiêng liêng, nhỏ bé trước Thiên Chúa cao vời. Ơn Kính Sợ không phải là sự sợ hãi, mà là biết khiêm tốn, biết sống với lòng tôn kính và biết ơn vì được Chúa yêu thương.
Và rồi chúng tôi trở về, không chỉ riêng đôi chân mỏi mệt, mà trở về với một tâm hồn được sưởi ấm, hành hương không phải là một chuyến đi đặc biệt, mà là một nhịp dừng, dừng để nhìn lại, để thắp lên ánh lửa đức tin đang le lói, để cùng nhau bước tiếp.
Xin bảy ơn Chúa Thánh Thần tiếp tục đồng hành với chúng con, không chỉ trong ngày hôm nay, mà trong từng ngày sống, trong từng chọn lựa, trong từng lời cầu nguyện nhỏ nhất.
THÔNG XANH - VƯƠN LÊN 🌲
-----------------------------------------------
📍Gmail: [email protected]
📍Page: Sinh Viên Công Giáo Thông Xanh
📍Trưởng nhóm: Gio-an Baotixita Lương Quốc Bảo
📍Sđt: 0379105155