12/10/2025
LỜI MẸ NHẮN GỬI ĐẾN NHÂN LOẠI
https://youtu.be/HOb1CPuDGY4
Ca Sỹ: Nguyễn Đình Tài
Lời: LỜI MẸ NHẮ NHỦ "NĂM XƯA TRÊN CÂY SOÀI"
Ngày 13 tháng 10 năm 1917, khoảng bảy mươi ngàn người đã tụ tập tại Fatima, thung lũng Cova da Iria, nước Bồ Đào Nha. Dòng người bất chấp đổ về, dù trời đổ mưa tầm tã. Trong đám đông có những người tin thành, những kẻ hoài nghi để thỏa mảng tò mò, các nhà báo, và cả những người vô thần đến để vạch trần cái mà họ cho là trò lừa đảo.
Mưa rơi nặng hạt, mọi người ướt sũng, quần áo dính đầy bùn, nhưng họ vẫn chờ đợi với niềm hy vọng và lo lắng. Đúng giữa trưa "12pm", Lúcia đột nhiên kêu lên:
"Hãy cất ô đi!"
Mặc dù trời vẫn đang mưa. Thật kỳ diệu, mưa lập tức ngừng và mây bắt đầu tan ra. Mặt trời xuất hiện như một đĩa, người ta có thể nhìn thẳng vào mà không chói mắt, điều bình thường không thể làm được. Rồi mặt trời bắt đầu quay tròn như bánh xe lửa khổng lồ, tung ra những tia sáng đủ màu sắc khắp nơi. Ánh sáng hàng tỷ màu chiếu xuống biến mọi thứ thành cầu vồng: khuôn mặt người ta đỏ rồi vàng rồi xanh, cây cối như được phủ vàng bạc, lá dường như đã biến thành hoa.
Sau vài phút, mặt trời dừng lại rồi lại bắt đầu quay với cường độ mạnh hơn. Rồi đến khoảnh khắc kinh hoàng nhất: mặt trời dường như thoát khỏi bầu trời và lao thẳng xuống đất theo đường zigzag. Quả cầu lửa khổng lồ ngày càng to ra, ngày càng gần, tỏa ra nhiệt độ nóng kinh khủng. Cả đám đông trên năm mươi ngàn người té quỳ xuống bùn, la hét kêu xin thương xót, xưng tội lớn tiếng, van xin Thiên Chúa tha thứ.
Những người vô thần kêu cầu Chúa, mẹ ôm con nghĩ rằng họ sắp chết. Mọi người đều nghĩ đó là ngày tận thế, họ sắp bị thiêu rụi, ngày phán xét đã đến. Rồi đột ngột như lúc bắt đầu, mặt trời dừng lại và trở về vị trí bình thường trên trời. Toàn bộ phép lạ kéo dài khoảng mười phút nhưng với những ai chứng kiến, đó như một cơn ác mộng vô tận. Khi mọi người dám đứng dậy và nhìn quanh, họ phát hiện một điều kỳ diệu cuối cùng: quần áo ướt sũng của họ đã khô ráo hoàn toàn như không hề có mưa và phép lạ chữa lành vài bệnh nhân được hứa ban ngày này.
Những phép lạ lớn tại Fatima ngày 13 tháng 7 và 13 tháng 10, không phải thị quy quyền lực thiên đàng nhưng nói lênh lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Ngài không muốn trừng phạt nhưng muốn người ta phải ăn năn và sống nên thánh. Hãy tìm kiếm Thiên Chúa ngay bây giờ, từ bỏ lầm lạc, sống thánh thiện mỗi ngày như ngày mai chúng ta không tồn tại và sống nên thánh.
Ghi Chú:
Trong video clip này con không đủ thời gian làm chình chu, xin Quý Vị và các bạn Trẻ vui lòng thứ lỗi cho con. Điều quang trọng ngay bay giờ để là loan truyền lời Chúa và kính nhớ Mẹ Chí Thánh. Về sau cOn sẽ thận trọng hơn, nguyên do mấy vi tinh chậm không kiệp rendering. Chúng con sẽ tái tạo phiên bản hai chỉnh chu hơn. Xin vui lòng ủng hộ và đăng ký kênh các kiểu "Like, Share và Bình luận". Chân Thành Cảm Ơn!
Ngày 13 tháng 10 năm 1917, khoảng bảy mươi ngàn người đã tụ tập tại Fatima, thung lũng Cova da Iria, nước Bồ Đào Nha. Dòng người bất chấp đổ về, dù trời đổ m...