Ca Ngợi Chúa Sống Tin Mừng và Cầu Nguyện.

Ca Ngợi Chúa Sống Tin Mừng và Cầu Nguyện. Sống và Cầu Nguyện Mỗi Ngày.

📖 LOAN BÁO TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ 📖Vậy. Tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một n...
07/11/2024

📖 LOAN BÁO TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ 📖
Vậy. Tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối... Lc: 15,7.
* Thứ Năm Tuần ###I - Mùa Thường Niên.
📖 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: 15: 1-10.
📖 Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Ðức Giêsu mà nghe Người. Còn những người thuộc phái Pharisêu và các kinh sư thì lẩm bẩm: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Ðức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.” Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.” Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”
* Đó là lời Chúa.
* Lạy Chúa KiTô Ngợi khen Chúa.

SUY NIỆM

Vậy; Tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.Lc:15,7.

* Bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn về con chiên lạc, dù đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng mỗi lần đọc, lần nào chúng ta cũng thấy ngạc nhiên về cách suy nghĩ của Chúa Giêsu. Tại sao người chăn chiên phải mất công vì một con chiên lạc, trong khi phải bỏ 99 con chiên khác trong hoang địa?
Nếu làm phép toán so sánh thì quả là Chúa Giêsu sai trầm trọng. Vậy thực chất Chúa Giêsu muốn nói gì qua dụ ngôn này?
Thánh Luca hôm nay cho chúng ta thấy thái độ và việc làm của Chúa Giêsu. Ðấng mà Thiên Chúa đã sai đến trần gian để thi hành kế hoạch cứu độ của Người. Rõ ràng Ðức Giêsu đã không muốn đóng vai trò một người đến để cai trị, nhưng Người luôn bày tỏ lòng nhân ái và tình thương với mọi người. Có lần, người ta ngăn cản trẻ em đến với Người vì tưởng Người là người lớn chỉ tiếp xúc với người lớn. Nhiều lần khác người ta lại muốn bịt miệng những kẻ tàn tật ốm đau không cho phép họ được cất tiếng xin Người để ý đến họ. Nhưng lần nào Người cũng có những thái độ lạ thường.
* Người cho gọi kẻ mù tới đang khi người ta muốn bịt miệng anh.
* Người sờ vào kẻ phong cùi đang khi mọi người xa tránh anh ta.
* Người ôm trẻ em vào lòng, chúc phúc cho chúng và bảo người lớn hãy biết rằng Nước Trời dành cho những ai bé nhỏ...

Những thái độ ấy làm cho hàng đầu mục trong dân thất vọng về "viễn tượng Cứu Độ " của người tự xưng là "được Chúa Cha sai đến". Họ còn bất mãn nữa khi thấy Người để cho phường thu thuế và tội lỗi lui tới và mời mọc ăn uống. Chính lúc ấy Người đã lên tiếng để mở mắt cho họ và nhắc nhở họ nhìn cho đúng kế hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa.
Người kể dụ ngôn về một người có đàn chiên 100 con mà lạc mất một con. Chắc chắn người ấy sẽ đi tìm; và tìm thấy sẽ mừng rỡ đem nó về. Một chuyện hết sức thông thường, tự nhiên. Nhưng cách thức Chúa Giêsu kể chứng tỏ Người có nhiều ẩn ý. Người nói rằng chủ chiên sẽ bỏ 99 con chiên kia nơi hoang vắng để ruổi theo con chiên lạc. Chúng ta đừng bỡ ngỡ về từ ngữ "nơi hoang vắng". Ở thánh địa, đó là nơi chiên gặm cỏ. Người chủ chiên sẽ để yên 99 con kia ở đó để ruổi theo con chiên lạc, chính công việc chạy theo này mới đáng chú ý; vì ở đất thánh ruổi theo như thế là phải chạy trên các núi đồi lởm chởm, g*i góc hoặc băng qua những nơi sa mạc nóng bỏng. Những vất vả ấy không làm cho chủ chiên bực mình khó chịu. Ngược lại tìm được chiên lạc, người ấy mừng rỡ, quàng nó trên vai mình mà đem về. Ðiều này đã khởi hứng cho nhiều danh họa vẽ. Người ta ưa vẽ lại cảnh này để diễn tả tình thương chân thật, mặn mà của Chúa.
Nhưng chưa hết, chủ chiên về nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.”
Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Lc:15:6,7.

Ðiều này chắc chắn sẽ làm cho nhiều người giật mình, nhất là các biệt phái. Họ vẫn tự đắc là công chính và không nghĩ rằng mình phải ăn năn, hối cải. Họ là 99 con chiên không lạc. Còn các tội nhân ăn năn hối cải, như có kẻ trong số thu thuế kia, là con chiên lạc. Họ làm vui lòng Thiên Chúa hơn hạng biệt phái tự coi mình là công chính.
Nhưng đối với chúng ta và theo ý tác giả Thánh Luca, bài dụ ngôn này còn có ý nghĩa xa hơn nữa. Rõ ràng đã cho chúng ta thấy Ðức Giêsu đang đi làm công việc của Thiên Chúa.
Tình thương của Chúa không phải là một phép toán logic. Ngài không cần sự tự thánh thiện của những người Pharisiêu, chưa kể là sự thánh thiện hảo của họ. Ngài thấy rõ chúng ta, ngài biết rõ tội lỗi của chúng ta. Điều ngài cần là sự sám hối thật lòng của chúng ta. Ngài sẵn sàng bỏ trời cao xuống vì tội chúng ta nên Ngài cũng sẵn sàng đi tìm chúng ta như tìm con chiên lạc .
Ngài sẵn sàng tìm kiếm và chờ đợi các hối nhân đến với Ngài. Ngài vui mừng khi thấy ai đó ăn năn trở lại, điển hình như một Maria Magdala hay người đàn bà ngoại tình, là Phêrô chối Chúa hay bất kỳ ai trong chúng ta, khi chúng ta biết ăn năn hối cải thật lòng, Ngài vui mừng xiết bao!
Thiên Chúa cư xử chúng ta như một người Cha đại lượng. Ngài luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu chúng ta. Ngài tìm kiếm các hối nhân và chờ đợi họ trở về đường ngay nẻo chính.
Vì thế, mỗi khi một người tội lỗi ăn năn hối cải trở về với Tình yêu của Thiên Chúa thì cả triều thần thiên quốc đều vui mừng, vì chính trong sự trở về của họ, họ tìm được sự hoàn thiện của chính bản thân của mình.

Qua Bài Tin Mừng hôm nay. Thánh Luca cho chúng ta nhận ra chân dung của Thiên Chúa đầy lòng yêu thương và nhân hậu, Ngài hiện thân qua người con yêu dấu chính là
Ðức Giêsu Kitô. Đấng luôn kiếm tìm chúng ta. Ngài sẵn sàng đón nhận chúng ta đang khi chúng ta còn là tội nhân.
Khi con người yếu đuối vì tội lỗi, con người đi hoang, đánh mất tình cha con đã được Thiên Chúa Cha, chuộc lại qua Chúa Kitô. Như Thánh Phaolô
đã xác tín: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8).
AMEN

_ Cầu Nguyện __

Lạy Chúa Giêsu !
Chúa thật là Đấng nhân từ. Chúa luôn Yêu Thương và tha thứ cho ai thật lòng sám hối ăn năn và trở về với Tình yêu nơi lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu!
Chúng con xin phủ phục trước sự hiện diện của Chúa, xin Chúa thương xót và tha thứ cho chúng con vì chúng con đã sống xa Chúa như con chiên lạc, mà nay đã được Chúa tìm thấy và ôm ấp, yêu thương và trao ban sự sống.
Lạy Chúa Giêsu!
Xin Chúa giúp chúng con có được tấm lòng bao dung như Chúa để chúng con cũng biết nhân từ như Chúa.
Xin Chúa giúp chúng con ý thức được rằng, chính khi chúng con giúp người tội lỗi hoán cải là chính lúc chúng con đang hoàn thiện hóa bản thân chính mình.

* AMEN. TẠ ƠN CHÚA!!!
* Bài Suy Niệm.
* Nguyễn Đức Thiện.

📖 LOAN BÁO TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ 📖Ai không vác thập giá mình mà đi theo Tôi, thì không thể làm môn đệ Tôi được. ...
06/11/2024

📖 LOAN BÁO TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ 📖
Ai không vác thập giá mình mà đi theo Tôi, thì không thể làm môn đệ Tôi được. Lc; 14,27.
* Thứ Tư Tuần ###I - Mùa Thường Niên.
📖 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca;14 : 5-33.
📖 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc’. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
* ĐÓ LÀ LỜI CHÚA.
LẠY CHÚA KITÔ NGỢI KHEN CHÚA.

📖 SUY NIỆM 📖

" Ai không vác thập giá mình mà đi theo Tôi, thì không thể làm môn đệ Tôi được." Lc:14,27.

Tin Mừng thuật lại cho chúng ta thấy “có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu” nhưng họ không phải là môn đệ của Người. Họ chỉ đi theo Thầy Giêsu vì họ nghe nói “ông Thầy này làm được những việc phi thường” nên họ tìm đến với Người; họ theo Người bởi vì họ được ăn no nê mà không phải lao động vất vả; họ đến với Người bởi họ đang tìm chút danh lợi chăng! V.v.
Thế nên, Đức Giêsu mới đưa ra điều kiện cho những ai theo Người: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình… ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta”. Hai chữ “từ bỏ” mang ý nghĩa “bỏ tất cả” những gì gây cản trở “theo Thầy chí thánh Giêsu”; và hơn hết, quan trọng nhất đó là chọn Thầy Giêsu hơn tất cả mọi chọn lựa khác. Một khi đã theo Thầy Giêsu, người môn đệ đương nhiên phải vác Thập Giá theo cách Thầy đã thực hiện thì mới xứng danh là môn đệ của Người.

Chúa đã mời gọi con người con đường của Tình yêu. Con đường của sự sống. Mà chính Chúa GiêSu là Người đi bước trước. Như Chúa GiêSu đã nói.
" Ai không vác Thập Giá mà mình mà theo Thầy , thì không xứng với Thầy."
Trước khi mời gọi mọi người. " Từ bỏ chính mình ". Đức GiêSu đã tự ý từ bỏ chính mình. Ngài là Thiên Chúa và có quyền năng như Chúa CHA của Ngài, nhưng Ngài đã hủy mình đi để trở thành một người phàm như chúng ta qua biến cố xuống thế sinh hạ làm người và đồng hóa mình với con người và nhất là
những người nghèo khổ.
Như Thánh Phaolô đã nói về Đức GiêSu.
" Đức GiêSu vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghỉ phải nhất quyết địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ Vinh quang
mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế." Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi
bằng lòng chịu chết và chết trên Thập Giá ( Pl 2: 6,8).

Từ bỏ mình còn có nghĩa là từ bỏ ý riêng và sống theo Thánh ý của Thiên Chúa.
Từ bỏ vácThập Giá. Chúa GiêSu không đòi hỏi quá sức chúng ta tưởng tượng . Ngài luôn mời gọi chúng ta đi trên con đường của Tình yêu và hạnh phúc mà chính Thiên Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta. Tình yêu ấy được biểu lộ qua Thập Giá của Chúa GiêSu và sau Thập Giá là Vinh Quang và Sự Phục Sinh của Ngài. Như Chúa GiêSu đã khẳng định.
" Để Thầy ở đâu thì anh em sẽ ở đó với Thầy." Ở với Thầy chúng ta phải từ bỏ và phải đối diện với những cơn gian nan , thử thách, đau khổ và sự hy sinh . Để được Phục Sinh với Người.
Lời Chúa hôm nay , khẳng định cho chúng ta một chân lý rõ ràng.
" Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được." Vì.
" Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được."

Chấp nhận theo Chúa và vác Thập Giá theo Chúa đó là một niềm vui vì được thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa GiêSu. Và chúng ta tìm thấy được sự cảm nhận con đường Chúa dành cho chúng ta sau Thập Giá. Là niềm vui, hạnh phúc và Vinh Quang và được Chúa làm Gia nghiệp đời mình và sự sống Vĩnh Cửu.
Muốn theo Chúa chúng ta phải hy sinh từ bỏ rất nhiều để đi trên con đường hẹp, vì con đường thênh thang sẽ dẫn chúng ta đến con đường diệt vong .Còn đường hẹp sẽ dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Chúa GiêSu đã từng nói.
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
Mt: 11: 28,30.
Tuy nhiên Thập Giá sẽ vơi nhẹ nếu ta đón nhận cách tự nguyện và bước theo Chúa GiêSu trong niềm tin yêu và phó thác .
Chỉ có Tình yêu mới khiến cho chúng ta dám hy sinh và từ bỏ . Yêu Mến và kết hợp với Chúa, và Tình yêu đó sẽ chảy tràn trong ta Ân Sủng. Bình an. Niềm vui.Hoan lạc. Hạnh phúc và sinh nhiều Hoa Trái như cành Nho được kết hợp nên một với cây Nho là Chúa GiêSu KiTô.
Sống giữa thế gian với những tiếng ồn ào của sự hận thù, ghen ghét, ích kỷ, đố kỵ, chia rẽ...v.v.

Chúa GiêSu mời gọi chúng ta hãy từ bỏ con người cũ của mình và mặc lấy con người mới. Như một người thợ xây khôn ngoan mà Chúa GiêSu đã nói.
"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bảo táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.
Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trrên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".( Mt : 7:24,27)
Một người khôn ngoan là người biết từ bỏ vác Thập Giá theo Chúa và đón nhận Chúa làm gia nghiệp đời mình. Vì chúng ta biết rằng cuộc sống hiện tại chỉ là cuộc sống tạm bợ trên trần gian.

Lời Chúa hôm nay.
Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trở nên xứng đáng với Chúa qua việc từ bỏ những giá trị tạm thời của đời này để chọn lấy gia tài của đời sau. Và sự chọn lựa đó đòi hỏi mỗi người chúng ta can đảm cởi bỏ những ràng buộc chính mình để toàn tâm phục vụ nước Thiên Chúa.
Xin cho mỗi người chúng ta biết nhận ra sự tạm bợ của cuộc sống hiện tại mà chúng ta đang sống, và biết can đảm từ bỏ tìm về bên Chúa và chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình. Cho dù gặp gian nan, đau khổ và thử thách hãy nhớ lại Lời của Chúa. " Và đây Thầy sẽ cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Mt: 28,20.
AMEN

_ CẦU NGUYỆN __

Lạy Chúa là Ðấng đã kêu gọi chúng con theo Ngài qua con đường thanh luyện và hy sinh.
Xin ban ơn giải thoát chúng con khỏi những gì đang ngăn cản chúng con đến với Chúa. Xin dạy con theo Chúa mỗi ngày một trọn vẹn hơn, không chùn bước trước những thách thức và hy sinh. Xin cho con được cùng vác Thập Giá với Chúa để được chia sẻ vinh quang Phục Sinh của Chúa
Lạy Chúa GiêSu KiTô Phục Sinh, xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết từ bỏ con người cũ và mặc lấy cho mình con người mới. Con người biết hy sinh và phục vụ, cho dù việc đó nhỏ bé nhưng vẫn đẹp lòng Chúa .
Xin Chúa đỗ tràn Tình yêu Sức mạnh của Chúa Thánh Thần để giúp chúng con can đảm hy sinh, từ bỏ và vác Thập Giá theo Chúa và chấp nhận sống cho Chúa, với Chúa và vì Chúa để mọi việc chúng làm hầu làm Vinh Danh Chúa giữa cuộc sống ngày hôm nay.
Như Thánh Phaolô đã xác tín. " Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi , so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức KiTô GiêSu - Chúa của tôi Vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức KiTô."
( Pl 3,8. )

* AMEN. TẠ ƠN CHÚA!!!
* Bài Suy Niệm.
* Nguyễn Đức Thiện.

📖 LOAN BÁO TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ 📖"Tôi nói cho các anh biết : Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ đượ...
05/11/2024

📖 LOAN BÁO TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ 📖
"Tôi nói cho các anh biết : Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của Tôi’.” Lc: 14,24.
* Thứ Ba Tuần ###I - Mùa Thường Niên.
📖 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: 14: 15-24.
📖 Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong Nước Thiên Chúa". Người phán cùng kẻ ấy rằng: "Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: "Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu". Người thứ hai nói: "Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu". Người khác lại rằng: "Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được". Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt". Người đầy tớ trở về trình rằng: "Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ". Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”.
* Đó là lời Chúa.
* Lạy Chúa KiTô ngợi khen Chúa.

📖 SUY NIỆM 📖

Tôi nói cho các anh biết : " Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi’.” Lc:14,24.

Trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu tha thiết mời gọi dân Do Thái đến dự bàn tiệc Nước Trời và đến chung hưởng Hạnh phúc dành sẵn cho họ.
Thế nhưng, họ lại đưa ra đủ mọi lý do để khướt từ ân huệ của Người, vì họ đang mãi mê đi tìm những thứ chóng qua của cuộc sống...
Chúa Giêsu cho chúng ta thấy
người Do Thái được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Ngài để chuẩn bị ơn Cứu Độ cho toàn thể nhân loại, nhưng họ đã từ chối đặc ân dành cho họ. Hình ảnh những người được mời dự tiệc trong dụ ngôn ám chỉ trực tiếp đến họ, những người dân Israel. Vấn đề ở đây chính là sự thờ ơ, không đếm xỉa gì đến lời mời gọi dự tiệc cưới nên họ biện cớ
Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm ; cho tôi xin kiếu.’ người khác nói : ‘Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây ; cho tôi xin kiếu.’ Người khác nói : ‘Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được... v.v

Chúa GiêSu cho chúng ta thấy
người ta có thái độ thờ ơ, lãnh đạm và coi thường như thế bởi vì họ không yêu Thiên Chúa, không cần Thiên Chúa. Nếu yêu thương, tôn trọng người chủ tiệc thì chắc chắn cho dù có vướng bận đến đâu người ta cũng sẵn sàng sắp xếp công việc, thời gian để đi dự tiệc. Được mời là một vinh dự, là một sự quí mến được đón nhận từ người mời, nhưng đáp lời mời tham dự là biểu lộ tình cảm của bản thân dành cho gia chủ. Cũng thế, Thiên Chúa mời gọi con người vào hưởng hạnh phúc Nước Trời là nói lên Tình Yêu của Ngài dành cho nhân loại, còn đáp lời mời này để hân hoan tiến vào Nước Chúa là lời đáp trả tình yêu của con người dành cho Thiên Chúa.
Chúng ta đã được nghe nói đến Nước Trời qua nhiều dụ ngôn.
Dụ ngôn này có nhiều điểm tương tự với dụ ngôn mà chúng ta đã nói đến trước đây: dụ ngôn những tá điền sát nhân. Tuy mỗi dụ ngôn đều nhằm một mục đích riêng nhưng cả hai đều nói đến sự từ chối của nhóm Pha-ri-siêu đối với hồng ân Cứu Độ của Thiên Chúa và thái độ ngoan cố, cực đoan của họ về việc giết các đầy tớ của ông chủ và của nhà vua.

Chúa Giêsu thường dùng hình ảnh tiệc cưới để nêu lên hình ảnh Nước Trời là một bữa tiệc vui. Đó là niềm vui ơn Cứu Độ.
Dụ ngôn tiệc cưới của hoàng tử này là một tóm lược lịch sử ơn Cứu Độ. Ơn này được xem như một bữa tiệc cưới; không phải là một tiệc cưới bình thường nhưng là tiệc cưới do nhà vua thết đãi. Những người được vua mời phải xem như một vinh dự được vua chiếu cố. Đức Vua, chính là Thiên Chúa. Ngài đã tuyển chọn dân Do Thái làm dân riêng của Ngài, nhưng họ không nhận biết hồng ân Chúa ban cho họ, nên họ đã nhiều lần chối từ và phản bội Thiên Chúa. Mặc dù vậy, Chúa vẫn tiếp tục mời gọi họ. Ngài sai các tiên tri đến thúc giục, cảnh báo, và kêu gọi họ trở về với Chúa, nhưng họ càng trở nên ương nghạnh hơn, thậm chí họ còn dám giết chết các tiên tri. Sau cùng, Chúa đã bỏ dân Ngài và kêu gọi các dân tộc khác vào bàn tiệc yêu thương của Ngài.
Bài Tin mừng hôm nay nói về bàn tiệc Nước Trời. Qua dụ ngôn ấy, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết: Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài mở rộng cửa để đón tiếp mọi người vào dự bàn tiệc Nước Trời. Lời mời gọi có tính cách rộng rãi, Ngài mời gọi mọi người không trừ ai, dù tốt dù xấu, miễn là phòng tiệc phải đầy người.

Tuy thế, lời mời gọi đó còn chờ sự đáp ứng của từng người, mỗi người có quyền tự do, họ có thể chấp nhận hay từ chối. Trong thực tế, nhiều người đã từ chối lời mời gọi thật tình đó. Nhiều người đã từ chối bằng cách viện ra những lý do không vào đâu như bận đi xem ruộng vườn, bận đi buôn bán hoặc làm bất kỳ một công việc nào khác.
Trước sự từ chối của dân Chúa, Thiên Chúa quay sang dân ngoại, mời họ vào Nước Trời cho thật đông để họ được thưởng thức những cao lương mỹ vị mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho họ. Tuy nhiên, muốn vào dự tiệc Nước Trời cũng phải có điều kiện: phải mặc áo cưới. Phải mặc y phục lễ cưới là phải có một sự hoán cải tâm hồn để xứng đáng là công dân Nước Trời.
Khi nghe lại dụ ngôn này. Chúa Giêsu gợi lên cho chúng ta hiểu. Tiệc cưới là Nước Trời. Đức Vua là Thiên Chúa và Hoàng Tử chính là Đức Giêsu KiTô. Con Thiên Chúa được sai đến trong thế gian để mở rộng Nước Trời đón nhận tất cả mọi người.
Trong đức tin. Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống và là Nước Trời, là phần thưởng cho những ai tin tưởng vào bàn Tiệc Nước Trời.
Nhưng đôi khi con người không biết xếp đặt vị trí ưu tiên cho đời sống đức tin của mình, và vì vậy Giá Trị của Nước Trời đã vô tình bị xem thường, giảm thiểu !.
Con người được Thiên Chúa dựng nên để hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa.
Một hạnh phúc vô biên, một hạnh phúc khôn tả, một hạnh phúc mà trên thế gian này không ai có đó là Nước Trời.
Và Nước Trời đã diễn tả qua hình ảnh tiệc cưới được dọn ra cho con người mà chính Chúa GiêSu đã mời gọi.
Những người được mời đã từ chối, và con người đã mãi mê đi tìm hạnh phúc ở ngoài Thiên Chúa, vậy chẳng khác nào họ đang mặc trên mình y phục của sự mất niềm tin, y phục của sự khing khi, ích kỷ, hận thù, ghen ghét, y phục của lòng tự cao tự đại, y phục của sự bất chính và vô ơn. v.v...
Những y phục này khó có thể được tham dự bữa tiệc mà Thiên Chúa mời gọi. Nhưng Tình yêu của Thiên Chúa luôn kiên nhẫn và chờ đợi để trao ban và mời gọi, để được đổi mới, và mặc cho chính mình y phục của niềm tin, yêu thương, lòng nhiệt thành, cảm thông, y phục của chân chính và một tâm tình như Đức Giêsu KiTô.
Tâm tình của Đức Giêsu KiTô chính là giấy thông hành để chúng ta vào Nước Trời. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Đức Giêsu KiTô để bước vào Nước Trời.

Lời Chúa hôm nay. Chúa gợi lên cho chúng ta bữa tiệc Chúa đã dọn sẵn, đó chính là Lời của Chúa. Bữa tiệc Mình và Máu Thánh của Chúa, để mỗi ngày chúng ta sống giống Chúa hơn.
Như Thánh Phaolô nói;
" Anh em hãy mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô."
Xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn biết khát khao bàn tiệc Chúa đã dọn sẵn, và luôn mặc cho chính mình bộ y phục áo cưới mà Chúa mong đợi.
_ AMEN. TẠ ƠN CHÚA!_

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, vì Tình yêu mà Chúa đã mời gọi chúng con đến dự bàn tiệc Nước Trời. Xin cho mỗi người chúng con biết mau mắn đáp trả tiếng mời gọi của Chúa.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con, xin đừng đuổi chúng con ra khỏi phòng tiệc trong ngày Chúa đến, mà xin Chúa ban Ơn giúp sức và soi sáng để chúng con làm tròn trách nhiệm sống đức tin, đức cậy và đức mến và nhất là biết mặc lấy tâm tình như Đức Giêsu KiTô để chúng con thật sự xứng đáng được hưởng niềm vui, hạnh phúc mà Chúa đa hứa ban.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết canh tân đời sống, biết đổi mới tâm tình cho phù hợp với tinh thần Nước Chúa, và nhất là biết mặc lấy Chúa như một điều kiện cần thiết để hưởng niềm vui, hạnh phúc trong bàn Tiệc Nước Trời.

* AMEN. TẠ ƠN CHÚA!
* Tôi tớ của Chúa.
* Bài Suy Niệm.
* Nguyễn Đức Thiện.

📖 LOAN BÁO TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ 📖 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt,...
04/11/2024

📖 LOAN BÁO TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ 📖
Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.
Lc:14,13.
* Thứ Hai Tuần ###I - Mùa Thường Niên.
📖 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca: 14:12-14.
📖 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: "Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông.
Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn".
* Đó là lời Chúa.
* Lạy Chúa KiTô ngợi khen Chúa.

📖 SUY NIỆM 📖

Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
Lc: 14: 13,14.

Hôm nay, Đức Giêsu xem ra cũng có vẻ bất thường khi nói với ông thủ lãnh những người Pharisêu khi mời Ngài đến dự tiệc rằng: “Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật”. Câu nói này của Đức Giêsu quả thật là bất thường theo lối suy hiểu của con người. Không chỉ có một lần này, mà đọc lại các trang Tin Mừng, chúng ta thấy có rất nhiều lần Đức Giêsu dùng lối nói như vậy. Chẳng hạn như: Hiến Chương Nước Trời và những lời chúc phúc: “Phúc cho người nghèo, khóc lóc, đói khát, bắt bớ, tù đầy....”; hay khi đưa ra nguyên tắc éo le cho những ai muốn theo mình: “Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, ai đành mất mạng sống mình vì Ta thì sẽ được sống đời đời”; hay “ai muốn làm lớn thì phải làm đấy tớ mọi người”; hoặc “cứ để kẻ chết chôn kẻ chết...”; còn khi dạy về sự lựa chọn: Ngài đã lựa chọn: “Sẵn sàng bỏ 99 con chiên để đi tìm cho kỳ được 1 con chiên bị lạc; người đàn bà tìm được đồng xu đánh mất, thì lại mời cả xóm đế chung vui...!”.

Tại sao Đức Giêsu lại có cái nhìn như thế? Thưa là vì Ngài có một cái nhìn siêu nhiên, tức là cái nhìn hướng thượng, cái nhìn Cứu Ðộ, và chỉ những ai có cái nhìn như thế, hẳn mới đón nhận được giá trị Cứu Ðộ của nó đằng sau cách sống của mỗi người.
Tình thương của Chúa Giêsu không đòi hỏi phải có đi có lại. Ngài đi tìm kẻ nghèo khổ để ban ơn, mà không làm cho họ mặc cảm hay nghĩ ngợi là mình chẳng có gì đền đáp. Ngài mời gọi tất cả, nhất là những người nghèo khó, vì chỉ có họ mới dễ dàng chấp nhận lời mời dự tiệc Thiên Chúa. Về mặt thiêng liêng, những người nghèo là những người không khoe khoang về kiến thức, đức hạnh, hay bất cứ ưu điểm nào của mình; họ ý thức thân phận của mình: nhận ơn huệ của Thiên Chúa mà không có gì để dâng lại; họ chỉ biết một điều là sẵn sàng đón nhận vì ý thức rằng Thiên Chúa là Ðấng tốt lành và đầy lòng thương xót. Và đó là điều Thiên Chúa chờ mong nơi con người.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn như thế để được Cứu Độ, bởi lẽ khi chúng ta hành động vì những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù..., ở đời này, họ không có gì để trả ơn cho chúng ta, nhưng Thiên Chúa sẽ là người thay họ trả ơn gấp trăm cho chúng ta ở đời này và đời sau.
Có thể với lối nhìn như thế, nhiều người sẽ khinh chê, dè bỉu, nhưng nếu bây giờ chúng ta dám lội ngược dòng để sống cốt lõi của Tin Mừng, thì trong cuộc sống mai hậu, chúng ta sẽ xuôi dòng để tiến về Quê Trời.
Chúa nhắc nhỡ chúng ta, là người Kitô hữu chúng ta biết sống hài hoà sống trong thế giới này cũng như những bao nhiêu người nào khác, nhưng mục đích căn bản của chúng ta là đối phó với những người chung quanh, láng giềng không thể là phần thưởng nơi con người hoặc hư vinh, trên tất cả mọi thứ khác, chúng ta phải tìm kiếm sự vinh quang của Thiên Chúa trước hết cũng như không hề nghĩ đến sự báo đáptrả ơn nào khác hơn là thiên đàng.
Như Chúa GiêSu đã nói;
" khi bạn đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Vì họ không có gì đáp lễ, và như thế, bạn mới thật có phúc: vì bạn sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại".
Lc 42, 13-14).

Qua câu nói này Giêsu hướng lòng con người về đời sau. Ðang lúc dự tiệc cưới trên trần gian, Ngài đã liên tưởng đến bữa tiệc sẽ được hoàn tất trong vinh quang Nước Chúa, ở đó những người hèn kém được nâng lên và kẻ quyền thế bị hạ xuống; ở đó những người tàn tật, đui mù thực sự là những khách được mời dự tiệc của Chúa. Vì thế gương bác ái vô vị lợi có thể tìm thấy trong chính đời sống của Chúa Giêsu.
Ngài là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu này được biểu lộ trong việc nhập thể. Ðây là tình yêu vô biên đến gặp con người ở tầm mức nhân loại, bởi vì khiêm nhường là một trong những bộ mặt của tình yêu. Chúa Giêsu đã xuống ngang tầm mức những kẻ nhỏ bé, yếu đuối; Ngài không tìm địa vị cao sang nổi bật, nhưng quan tâm đến những kẻ nghèo khó, những người bất hạnh,
bệnh tật và những người bị con người bỏ rơi.

Chúa mời gọi tất cả chúng ta cống hiến chính chúng ta cho mọi người và nhân loại một cách vô điều kiện , chỉ có tình yêu thương của chúng ta cho Thiên Chúa và anh em là động cơ thúc đẩy chúng ta trong Chúa. "Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng"
(Lc 6, 34).
Mọi thứ như thế bởi vì Chúa giúp chúng ta hiểu rằng, nếu chúng ta dâng hiến chính mình một cách không ích kỷ, không mong đón nhận lại một điều gì, Thiên Chúa sẽ đáp trả cho chúng ta một phần thưởng lớn hơn và sẽ xác nhận chúng ta là con cái yêu quý của Ngài. Đấy là lý do tại sao Chúa Giêsu nói với chúng ta: "Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Ðấng Tối Cao" (Lc 6, 35).

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa từ nhân!
Xin cho con biết mến yêu
Và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa xin hãy dùng con
Như khí cụ bình an của Chúa,
Ðể con đem yêu thưong vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,
Ðem an hòa vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
Ðem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi th tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống
Những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

LẠY CHÚA GIÊSU CON XIN TÍN THÁC VÀO CHÚA.
AMEN. TẠ ƠN CHÚA!
* Tôi tớ của Chúa.
Bài Suy Niệm Đức Thiện.

Address

Thủ Đức District

Telephone

+84842346338

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ca Ngợi Chúa Sống Tin Mừng và Cầu Nguyện. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Ca Ngợi Chúa Sống Tin Mừng và Cầu Nguyện.:

Share