Lời Hay Ý Đẹp

Lời Hay Ý Đẹp Lời Hay Ý Đẹp

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THÁNG 7 ÂM LỊCH…!!!Không có “Ma quỷ” nào đáng sợ bằng những suy nghĩ bất thiện trong TÂM.Tháng 7 ...
13/08/2025

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THÁNG 7 ÂM LỊCH…!!!

Không có “Ma quỷ” nào đáng sợ bằng những suy nghĩ bất thiện trong TÂM.

Tháng 7 này mỗi người sở hữu cho mình “TẤM BÙA Từ bi, Lương thiện, Vị tha” thì không sợ bất kỳ thể loại Tà Ma nào

Để bình an trong tháng 7 (Hoặc bất kỳ tháng nào trong năm):

- Đầu tiên, hãy giữ vững tinh thần lạc quan và sự bình an trong tâm. Ông bà ta nói rồi: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng!

Tốt nhất tránh xa những nơi tụ tập thị phi, phán xét, đấu đá lẫn nhau (cả trên mạng lẫn ngoài đời). Mình chơi với ai, tiếp xúc với môi trường nào nhiều, sớm muộn cũng bị lây nhiễm!

- Thứ hai, rèn luyện thân tâm trí khoẻ mạnh an lạc, tu tập bồi dưỡng nhân cách:

Sống hướng thiện, buông xả, vị tha, làm điều tử tế (giúp người có trí tuệ, vừa sức mình), làm việc có ích cho mình cho người và muôn loài, hiếu kính cha mẹ, tôn trọng mọi người, sống biết đủ, khiêm hạ sửa mình.

- Thứ ba, Sống tuỳ duyên thuận pháp - hiểu sâu Nhân Quả. Học cách chấp nhận với mọi nhân duyên trong đời. Không cưỡng, không cầu. Không mong, không khổ!

Chỉ cần mọi người thực hành được ba điều này vào tháng 7 âm lịch hay bất kỳ tháng nào cũng không phải lo lắng gì nữa. Còn có cơ hội gia tăng Phước Đức.

Chúc mọi người luôn tỉnh thức, biết quay về để tu tập sửa mình, tìm thấy bình an hạnh phúc bên trong mình…!!!

ĐỌC VÀ SUY NGẪM…!!!Người đời có thể hiểu sai bạn. Có thể gán cho bạn những điều bạn chưa từng làm. Có thể đánh giá bạn c...
12/08/2025

ĐỌC VÀ SUY NGẪM…!!!

Người đời có thể hiểu sai bạn. Có thể gán cho bạn những điều bạn chưa từng làm. Có thể đánh giá bạn chỉ qua một khoảnh khắc, một lời nói, hay một tin đồn.

Nhưng điều đó… không đáng sợ bằng việc chính bạn sống sai với lương tâm mình.

Người ta có thể nói bạn lạnh lùng - chỉ vì bạn sống kiệm lời.

Có thể nói bạn giả tạo - chỉ vì bạn cư xử tử tế trong một thế giới đầy nghi kỵ.

Có thể nói bạn ích kỷ - chỉ vì bạn biết yêu bản thân trước khi yêu người khác.

Có thể nói bạn “diễn” - chỉ vì bạn không bộc lộ cảm xúc một cách ồn ào.

Hiểu lầm - bạn có thể thanh minh, có thể mặc kệ. Còn sai lầm với chính mình - thì không ai cứu được ngoài bạn.

Đừng quá lo sợ bị hiểu lầm. Vì ai cũng nhìn đời qua lăng kính của chính họ.

Có người nhìn bạn bằng sự cảm thông. Có người nhìn bạn bằng sự đố kỵ.

Bạn không thể kiểm soát suy nghĩ của họ nhưng bạn có thể kiểm soát cách mình sống.

Miễn là bạn không làm điều xấu.

Miễn là bạn không thỏa hiệp với cái sai.

Miễn là bạn không để bản thân lạc mất hướng đi chỉ vì muốn được lòng thiên hạ.

Cuối cùng...

Không phải lời khen hay lời chê mới định nghĩa một con người. Mà là cách người đó đối diện với bản thân mình khi không ai nhìn thấy.

Hãy nhớ :

Hiểu lầm rồi cũng sẽ qua.

Danh tiếng rồi cũng chỉ là lời kể lại.

Chỉ có lương tâm là điều bạn phải đối diện suốt đời.

Vậy nên…

Hãy sống đúng - dù có thể bị hiểu sai. Còn hơn sống sai - chỉ để được người khác khen ngợi !

BỐ THÍ BA LA MẬT LÀ GÌ…!!!Có nhiều người suốt đời miệt mài làm việc thiện, bố thí, cúng dường… nhưng cuộc sống vẫn lận đ...
07/07/2025

BỐ THÍ BA LA MẬT LÀ GÌ…!!!

Có nhiều người suốt đời miệt mài làm việc thiện, bố thí, cúng dường… nhưng cuộc sống vẫn lận đận, tu tập không thăng tiến, nội tâm không an lạc. Tại sao lại như vậy?

Vì làm phước chưa đúng cách!

Phật dạy, bố thí Ba-la-mật là pháp bố thí cao thượng nhất, người thực hành phải đạt đến tâm vô phân biệt:

♦ Không nhớ mình đã bố thí

♦ Không nhớ người đã nhận bố thí

♦ Không nhớ vật mình đã bố thí

Khi ta còn nghĩ rằng “Tôi vừa giúp họ”, hoặc “Họ đã nhận ơn của tôi”, thì bố thí ấy chưa phải là vô tướng, vẫn còn vướng vào ngã chấp. Khi làm cho ai điều gì, đừng thấy tự hào mà hãy biết cảm ơn, cảm ơn vì họ đã cho mình cơ hội được gieo trồng ruộng phước. Nếu không có người nhận thì ta không thể tạo công đức!

Có người nói: “Tôi bố thí nhiều lắm sao vẫn nghèo, vẫn khổ?”

Bởi vì họ vẫn nhớ, vẫn kể, vẫn khoe, vẫn phân biệt người xứng đáng hay không xứng đáng nhận. Như vậy là đang tạo phước có điều kiện, phước ấy sẽ không bền.

Phước báu chân thật thì cần nói ra. Mà càng không nói thì Phước càng lớn. Người có phước thường được yêu quý, tin tưởng, được giúp đỡ lúc khó khăn nguy khốn. Dù có bị hãm hại vẫn có quý nhân xuất hiện. Dù gặp tai ương vẫn tai qua nạn khỏi vì họ có âm đức rất lớn.

Đức Phật dạy: “Ngay cả khi không có tiền tài, một người vẫn có thể bố thí bằng 7 cách sau đây”.

♦ Bố thí bằng nét mặt: Đó là tặng cho người khác sự ấm áp qua nụ cười của mình.

♦ Bố thí bằng lời nói: Đó là trao tặng những lời nói hiền hòa, khích lệ, mang lại niềm vui và sự ấm áp cho người khác.

♦ Bố thí bằng tấm lòng: Đó là mở rộng tâm mình, đối đãi với mọi người bằng sự chân thành, giúp đỡ họ và để họ cảm nhận được tình thương.

♦ Bố thí bằng ánh mắt: Đó là gửi gắm sự ấm áp qua ánh nhìn. Tiếc thay, trong thời đại này, ánh mắt của con người thường lạnh lẽo, nhìn nhau như kẻ thù, khiến chính mình và người khác tổn thương.

♦ Bố thí bằng hành động: Đó là dùng thân để giúp đỡ người khác (một cái ôm cảm thông, 1 cái nắm tay khích lệ, nấu 1 bữa cơm…) khiến người ta cảm nhận được tình yêu thương lan tỏa trong cuộc đời này.

♦ Bố thí bằng chỗ ngồi: Khi nhường ghế cho người khác trên tàu, xe buýt hay bất cứ đâu, đó cũng là một hình thức bố thí.

♦ Bố thí bằng nơi ở: Khi dành một căn phòng trống trong nhà để người khác có chỗ nghỉ ngơi, đó là một cách giúp đỡ đầy ý nghĩa.

Đức Phật dạy: “Nếu con có thể thực hành bảy pháp bố thí này, suốt đời con sẽ gặp nhiều phước lành”.

Nguyện tất cả mọi người và chúng sinh luôn hạnh phúc bình an 🪷

18/06/2025

(卍) Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát (卍)

25/05/2025

Siêng làm các điều lành
Ngăn ngừa các việc ác
Luôn giữ tâm trong sạch
Đó là lời Chư Phật dạy…!!!

CÂU CHUYỆN CHÚNG TA NÊN ĐỌC QUA ÍT NHẤT 1 LẦN…!!!Câu chuyện kể về một Lim – cậu bé từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành luôn ...
26/04/2025

CÂU CHUYỆN CHÚNG TA NÊN ĐỌC QUA ÍT NHẤT 1 LẦN…!!!

Câu chuyện kể về một Lim – cậu bé từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành luôn giữ khoảng cách với cha của mình. Trong cảm nhận của cậu bé năm ấy, cha là một người đáng ghét bởi: "Ông ấy vẫn nghèo và thất bại, mặc dù ông làm việc chăm chỉ hơn bất kì người bạn nào của ông. Tôi đã từng nghĩ rằng, do ông ấy không đủ thông minh..."

Người cha cần mẫn vẫn từng ngày lao động chăm chỉ để nuôi nấng cậu con trai bé nhỏ ăn học nên người. Mặc dù, cậu bé vô tâm ấy không những không trân trọng những gì mà cha dành cho mình. Ngược lại, cậu còn thề rằng: "Tôi sẽ không bao giờ giống một người như cha tôi".

Trong căn nhà nhỏ thiếu thốn về vật chất nhưng tràn ngập tình yêu thương của người cha dành cho con, có một cậu con trai luôn cảm thấy bất mãn và chán nản vì cái nghèo đeo đẳng, và có một người cha giàu nghị lực không bao giờ biết mệt mỏi...

Cậu đối xử tệ với cha mình, chỉ biết đứng nhìn cha dè chừng mà chưa bao giờ chịu đỡ đần khi ông làm việc vất vả. "Khi trưởng thành, tôi không muốn trở thành một kẻ nghèo khổ như cha tôi. Tôi muốn thành công, thành công hơn cha tôi".

Cũng chính vì khát khao "giàu có" hơn cha, Lim đã dốc sức học hành chăm chỉ và giành được tấm vé vào trường đại học mơ ước. Ngày lên đường nhập học, người cha nghèo dúi vào tay cậu những đồng tiền "mồ hôi nước mắt", không quên mỉm cười dặn dò: "Gọi cho ba khi con thiếu tiền nhé!"

Chẳng nói chẳng rằng, Lim lặng lẽ trả lại ông số tiền ấy rồi lạnh lùng quay đi trong sự hụt hẫng của người cha tội nghiệp. Đi xa, thời gian gặp gỡ, nói chuyện của hai cha con cũng ít dần. Những cuộc điện thoại chớp nhoáng luôn bị người con kết thúc giữa chừng bởi guồng quay công việc và những thứ xung quanh mà cậu cảm thấy quan trọng hơn việc nói chuyện với cha.

Cho đến khi nghe tin cha mất, Lim trở về và nhận được thư mời của một Trung tâm dành cho trẻ khuyết tật, cậu mới thật sự hiểu được tấm lòng cha. Ông có thể nghèo về vật chất nhưng lại là tỷ phú của tình thương khi dành tất cả những đồng tiền tiết kiệm nhỏ bé để giúp đỡ một trung tâm trẻ khuyết tật, mang đến cho các em một nghị lực và cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Và tất nhiên, ông không dành công sức đó về mình, ông "cho đi" dưới danh nghĩa của Lim. Lúc này, cậu con trai mới nghẹn ngào thấm thía khi nhớ lại cuộc đối thoại năm xưa:

LIM: - Tại sao nhà ta không giàu hả cha?

NGƯỜI CHA: Ai nói chúng ta không giàu? Giàu có không phải là con có bao nhiêu, mà là con có thể cho đi chừng nào. Khi con cho đi bằng cách nào đó, con sẽ thấy hạnh phúc hơn. Người giàu không phải là người có nhiều, mà là người cho nhiều.

Cuối cùng, sau bao nhiêu năm tháng, cậu con trai mới vỡ lẽ rằng, cha mình quả là người giàu có hơn bất kì ai, ông giàu tình thường, giàu sự sẻ chia.

➡️ Bài học :

Bất cứ ai cũng đã có lần nghe câu nói "Cho đi là hạnh phúc", nhưng thực hiện được điều đó chẳng dễ dàng gì. Hạnh phúc nhận được khi cho đi chỉ thật sự đến khi chúng ta cho đi mà không hề nghĩ ngợi, toan tính đến lợi ích của bản thân.
Đâu phải ai cũng quên mình vì người khác. Nhưng xin đừng quá chú trọng đến cái tôi của mình. Sống vì mọi người sẽ giúp cuộc sống của bạn không đơn điệu và trái tim có thêm nhịp đập yêu thương…!!!

BÌNH AN Ở TẠI TÂM…!!!Người muốn đua tranh, cứ để họ tranh.Người muốn tham đắm, cứ để họ tham.Người muốn hơn thiệt, cứ để...
26/04/2025

BÌNH AN Ở TẠI TÂM…!!!

Người muốn đua tranh, cứ để họ tranh.

Người muốn tham đắm, cứ để họ tham.

Người muốn hơn thiệt, cứ để họ hơn.

Nhiều khi không phải duyên nhân quả. Mình nói hay chia sẻ đều không được. Thì cũng chẳng cần cưỡng cầu.

Bạn nên để họ phát triển một cách tự nhiên nhất. Theo con đường của họ.

Tất cả dòng sông, đều sẽ chảy về cùng một biển. Chân lý chỉ có một. Họ càng tham đắm, càng mong cầu. Cái giá của họ phải trả sẽ càng nhiều.

Rồi đến ngày, khi họ đã trả giá đủ. Tự khắc sẽ quay đầu.

Bạn chẳng cần buồn phiền hay giận dữ. Việc của bạn là hãy cứ tự sửa mình cho thật tốt. Rồi một ngày họ sẽ phải thắc mắc. Sao cuộc đời của bạn bình an và thanh thản đến vậy !

LỜI PHẬT DẠY…!!!Đức phật nói…Không phải sợ núi cao biển rộng . Không phải sợ vòng xoáy thế gian .Không phải sợ kiếp ngườ...
17/03/2025

LỜI PHẬT DẠY…!!!

Đức phật nói…

Không phải sợ núi cao biển rộng .

Không phải sợ vòng xoáy thế gian .

Không phải sợ kiếp người bấp bênh .

Không phải sợ tam tai thái tuế .

Không phải sợ 49-53 .

Không phải sợ la hầu thái bạch .



Chỉ nên sợ tâm hồn không sạch .

Chỉ nên sợ dối trá tham lam .

Chỉ nên sợ không biết thiện lành .

Chỉ nên sợ lòng người đầy toan tính .

Hãy giữ tâm sáng lòng ngay thẳng, sống biết yêu thương làm việc thiện lành . Và khi ấy nỗi sợ của con sẽ tan biến . Và con sẽ làm chủ cuộc đời mình !

TÂM THIỆN , TÂM ÁC...!!!- Việc ác đã làm, chẳng thể giấu. Việc thiện đã gieo, dù muốn hay không, quả lành vẫn sẽ đậu.Nhâ...
19/12/2024

TÂM THIỆN , TÂM ÁC...!!!

- Việc ác đã làm, chẳng thể giấu. Việc thiện đã gieo, dù muốn hay không, quả lành vẫn sẽ đậu.
Nhân quả bao trùm, vốn là chẳng thể tránh thoát.

- Cứ sống với thiện tâm, không phải để mong cầu thêm những điều như ý, mà vì hiểu sống thiện ắt được an.

- Việc ác dù nhỏ cũng không buồn nghĩ, nói gì đến làm. Nhân gian thường thấy lợi trước mắt được có tí chút. Đâu hay bao đau khổ đang chờ đợi phía sau. Đâu có đáng để đánh đổi.

- Cuộc đời cứ bình dị là hơn. Có nhìn hãy nhìn già, bệnh và chết đang đến gần mà sống sao cho tốt.

- Đừng vì cái thân sẽ tan hoại, cái ngã mạn không đâu mà hại người hại vật. Đến cuối cùng cũng chẳng được yên. Uổng phí một kiếp làm người.

Xin hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh đời này và mãi mãi đời sau được theo Chánh pháp nhiệm màu, được lan tỏa Chánh pháp muôn nơi, tinh tấn tu tập đạt Giác Ngộ Giải Thoát , được sinh về các thế giới Tịnh Độ…!!!

BỐN ĐIỂU KHÔNG NÊN...!!!Một là, không nên mang phiền não lên giường, bởi vì đó là nơi để ngủ.Hai là, không nên ôm oán hậ...
07/12/2024

BỐN ĐIỂU KHÔNG NÊN...!!!

Một là, không nên mang phiền não lên giường, bởi vì đó là nơi để ngủ.

Hai là, không nên ôm oán hận đến ngày hôm sau, bởi vì đó là một ngày tươi đẹp.

Ba là, không nên mang ưu uất lan truyền sang người khác, bởi vì đó là hành vi vô đạo đức.

Bốn là, không nên để tâm niệm không tốt treo trên khuôn mặt, bởi vì đó là một loại biểu hiện khiến người ta chán ngán.

Chúc người ngủ ngon , ngày mai tỉnh dậy nhớ mình là con của Phật...!!!

Address

Thái Nguyên

Telephone

+84988683995

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lời Hay Ý Đẹp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share