Thiền Viện Trúc Lâm Tây Trúc - Thái Nguyên

Thiền Viện Trúc Lâm Tây Trúc - Thái Nguyên Thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc là nơi chuyên tu thiền - Thuộc Thiền Phái Trúc Lâm.

Thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc
Thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Thông tin liên hệ : Đại đức Thích Thiên Phúc (Quý Thầy tri khách) - 0981.071. 931
Email liên hệ : [email protected]
Group facebook : THIỀN SINH TRÚC LÂM TÂY TRÚC - THÁI NGUYÊN
Page trực thuộc : Đoàn Thanh Niên Phật Tử Trúc Lâm Tây Trúc

Xuân về khai pháp, rạng từ bi,Chánh Pháp bừng khai, tỏa ngát hương.Thiền môn thanh tịnh, truyền muôn thuở,Nguyện khắp nh...
07/04/2026

Xuân về khai pháp, rạng từ bi,
Chánh Pháp bừng khai, tỏa ngát hương.
Thiền môn thanh tịnh, truyền muôn thuở,
Nguyện khắp nhân sinh, thoát nẻo mê.

📖 Chấp tâm ở ngoài thânA-nan cúi đầu, đảnh lễ Phật và bạch rằng:– Con nghe lời Như Lai dạy như vậy, nên ngộ ra rằng tâm ...
04/04/2026

📖 Chấp tâm ở ngoài thân

A-nan cúi đầu, đảnh lễ Phật và bạch rằng:
– Con nghe lời Như Lai dạy như vậy, nên ngộ ra rằng tâm con thật ở ngoài thân. Vì sao? Ví như ngọn đèn sáng thắp trong nhà, ánh sáng trước hết chiếu trong nhà, rồi sau mới chiếu ra ngoài sân. Tất cả chúng sanh không thấy trong thân mà chỉ thấy ngoài thân, cũng như ngọn đèn đặt ngoài nhà thì không thể soi vào trong nhà được. Nghĩa này rất rõ ràng, không thể lẫn lộn, đúng với ý nghĩa rốt ráo Phật dạy, không sai phải không?

Phật bảo A-nan:
– Các thầy Tỳ-kheo này vừa rồi theo ta vào thành Thất-la-phiệt khất thực, ăn xong trở về rừng Kỳ-đà, ta cũng đã thọ trai. Ông xem các thầy Tỳ-kheo: khi một người ăn, những người khác có no không?

A-nan thưa:
– Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì các thầy Tỳ-kheo tuy chứng quả A-la-hán, nhưng thân mỗi người riêng biệt, làm sao một người ăn mà người khác no được.

Phật bảo A-nan:
– Nếu tâm hay biết của ông thật ở ngoài thân, tức thân và tâm tách rời, không liên quan gì với nhau, thì khi tâm biết, thân không thể hay; khi thân cảm nhận, tâm cũng không thể rõ. Nay ta đưa cánh tay lên cho ông xem, khi mắt ông thấy, tâm có phân biệt không?

A-nan thưa:
– Bạch Thế Tôn, có.

Phật bảo:
– Nếu thân và tâm cùng biết, sao ông lại nói tâm ở ngoài thân? Thế nên biết rằng, nói tâm ở ngoài thân là không hợp lý.

Kinh thủ lăng nghiêm
Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch

Chấp tâm ở trong thânA-nan bạch Phật:– Bạch Thế Tôn, tất cả mọi loài chúng sanh trong thế gian đều cho rằng thức tâm ở t...
02/04/2026

Chấp tâm ở trong thân

A-nan bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, tất cả mọi loài chúng sanh trong thế gian đều cho rằng thức tâm ở trong thân. Dù con xem thấy con mắt đẹp như hoa sen xanh của Như Lai, cũng ở trên mặt Phật. Nay con xem con mắt thô phù do bốn trần hợp lại này, cũng chỉ ở trên mặt con. Như thế thì thức tâm thật ở trong thân con.

Phật bảo A-nan:
– Nay ông hiện ngồi trong giảng đường của Như Lai, xem thấy rừng cây Kỳ-đà hiện ở chỗ nào?

– Bạch Thế Tôn, giảng đường lầu các rộng lớn thanh tịnh này ở trong vườn của ông Cấp Cô Độc, còn rừng cây Kỳ-đà thì thật ở ngoài giảng đường.

– A-nan, nay ông ở trong giảng đường, trước thấy cái gì?

– Bạch Thế Tôn, con ở trong giảng đường, trước thấy Như Lai, kế thấy đại chúng, rồi nhìn ra ngoài mới trông thấy vườn rừng.

– A-nan, ông xem thấy vườn rừng là nhân cái gì mà có thấy?

– Bạch Thế Tôn, giảng đường lớn này, các cửa mở rộng, cho nên con ở trong giảng đường này thấy được ngoài xa.

Khi ấy, đức Thế Tôn ở trong đại chúng, duỗi cánh tay sắc vàng xoa đầu A-nan, bảo A-nan và đại chúng rằng:

– Có pháp tam-ma-địa tên là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, đầy đủ muôn hạnh. Các đức Như Lai mười phương, từ một cửa đó vượt lên con đường diệu trang nghiêm. Nay ông hãy lắng nghe cho kỹ.

A-nan đảnh lễ, kính nghe lời Phật dạy.

Phật bảo A-nan:
– Như ông đã nói, thân ông ở trong giảng đường, nhờ cửa mở rộng nhìn xa thấy được vườn rừng. Lại có chúng sanh ở trong giảng đường này, không thấy Như Lai mà thấy ngoài giảng đường chăng?

A-nan đáp:
– Bạch Thế Tôn, ở trong giảng đường mà không thấy Như Lai, lại thấy rừng suối thì không có lý.

– A-nan, ông cũng vậy. Tâm linh của ông sáng tỏ tất cả. Nếu hiện tiền tâm sáng suốt rõ ràng thật ở trong thân ông, khi ấy trước nên rõ biết trong thân. Thế có chúng sanh nào trước thấy trong thân rồi sau mới thấy vật ở ngoài chăng?

Dù không thể thấy được tim, gan, tỳ, vị, cũng phải thấy móng tay ra, tóc dài, gân chuyển, mạch động. Thật nên biết rõ, tại sao lại không biết? Nếu không biết ở trong thì làm sao biết ở ngoài?

Thế nên phải biết, ông nói tâm hay hiểu biết ở trong thân, điều đó không có lý.

Kinh thủ lăng nghiêm
Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch

🌿 THƯ MỜI THAM DỰ SINH HOẠT ĐỊNH KỲ 🌿Kính gửi Quý Phật tử, quý huynh đệ gần xa,Trong không khí an lành của những ngày đầ...
02/04/2026

🌿 THƯ MỜI THAM DỰ SINH HOẠT ĐỊNH KỲ 🌿

Kính gửi Quý Phật tử, quý huynh đệ gần xa,

Trong không khí an lành của những ngày đầu tháng, Thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc thân mời quý vị cùng trở về tham dự buổi sinh hoạt định kỳ với chủ đề:

BÁT NHÃ TÂM KINH - Giảng giải phần 1
(Trích “Thanh Từ Toàn Tập” - Kinh bộ Giảng Giải, Quyển 3)

Đây là dịp để mỗi người cùng lắng lòng, trở về với sự tĩnh lặng nơi tự tâm, học và hiểu sâu hơn những lời dạy thâm diệu của Kinh Bát Nhã - con đường đưa đến trí tuệ và sự giải thoát.

⏰ Thời gian: 19h00 - 22h00, Thứ 5 ngày 02/04/2026
📍 Địa điểm: Chay Tâm An Lạc, 426 Đ. Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

🌱 Nội dung sinh hoạt:

Tọa thiền
Nghe giảng chủ đề
Chia sẻ và lắng nghe

Buổi sinh hoạt không chỉ là học pháp, mà còn là cơ hội để nuôi dưỡng sự bình an, kết nối tình huynh đệ và cùng nhau tiến tu trên con đường tỉnh thức.

Rất mong Quý Phật tử và huynh đệ sắp xếp thời gian trở về tham dự đầy đủ và đúng giờ để buổi sinh hoạt được trang nghiêm, trọn vẹn.

🌿 Một bước quay về - muôn phần an lạc.

———
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏

Ai sống quán bất tịnhKhéo hộ trì các cănĂn uống có tiết độCó lòng tin, tinh cầnMa không uy hiếp đượcNhư núi đá, trước gi...
01/04/2026

Ai sống quán bất tịnh
Khéo hộ trì các căn
Ăn uống có tiết độ
Có lòng tin, tinh cần
Ma không uy hiếp được
Như núi đá, trước gió.

LỄ KHAI PHÁP XUÂN BÍNH NGỌ 2026 - MỞ ĐẦU MỘT NĂM TINH TẤN TU HỌCTrong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, Lễ Khai Pháp...
31/03/2026

LỄ KHAI PHÁP XUÂN BÍNH NGỌ 2026 - MỞ ĐẦU MỘT NĂM TINH TẤN TU HỌC

Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, Lễ Khai Pháp Xuân Bính Ngọ 2026 tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc đã được diễn ra viên mãn.

Đại chúng đã cùng nhau trở về nương tựa Tam Bảo, lắng nghe Chánh pháp, gieo những hạt giống thiện lành cho một năm tu học mới. Giữa đạo tràng thanh tịnh, lòng người dần lắng xuống, nhẹ nhàng trở về với chính mình.

Phía sau một ngày trang nghiêm ấy là biết bao sự chuẩn bị thầm lặng. Những bàn tay góp sức, những tấm lòng hướng thiện, tất cả đã cùng nhau tạo nên một đạo tràng thanh tịnh và đầy ý nghĩa.

Nguyện cho những duyên lành hôm nay sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, để ánh sáng Chánh pháp luôn được tiếp nối và lan tỏa, lợi lạc muôn người.

Xin tri ân tất cả quý Phật tử thiện nam tín nữ và các bạn tình nguyện viên đã cùng nhau góp phần làm nên một ngày thật trọn vẹn.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏

Tu là để giải thoát sanh tử - đó là mục đích cốt lõi, không phải phụ. Muốn giải thoát sanh tử thì phải dừng nghiệp, mà t...
31/03/2026

Tu là để giải thoát sanh tử - đó là mục đích cốt lõi, không phải phụ. Muốn giải thoát sanh tử thì phải dừng nghiệp, mà trước nhất là dừng ý nghiệp, vì ý là chủ động. Ý khởi thì thân và khẩu theo đó mà tạo tác. Cho nên, công phu chính yếu của người tu là làm sao cho ý lặng, cho dòng tâm niệm lăng xăng được dừng lại.

Khi ý lặng, không phải là mất mình, cũng không phải rơi vào trạng thái trống rỗng vô tri. Trái lại, ngay nơi đó cái hằng tri hằng giác liền hiện tiền - sáng suốt, rõ ràng, không động, không tướng. Đó mới chính là tâm chân thật. Còn cái tâm suy nghĩ, phân biệt, hơn thua, phải quấy lâu nay chỉ là cái bóng theo duyên của ngoại cảnh mà sinh, nên luôn biến động, không thật, và chính nó dẫn dắt chúng ta đi tạo nghiệp rồi trôi lăn trong sanh tử.

Vì vậy, trọng tâm tu không phải tìm kiếm cái gì mới lạ bên ngoài, mà là quay trở lại nhận ra cái chân thật sẵn có nơi mình. Nhà Thiền thường nói “cỡi trâu đi tìm trâu”, “cõng Phật đi cầu Phật” - ý nhắc rằng chúng ta đã có sẵn mà lại không nhận, cứ chạy tìm bên ngoài nên càng tìm càng xa.

Cái tâm hằng tri hằng giác ấy chưa từng vắng mặt. Nhưng vì những lớp vọng tưởng nối nhau dấy khởi che phủ, nên ta không nhận ra. Giống như mặt trăng luôn sáng trên hư không, nhưng mây đen che kín thì ta không thấy. Không thấy không phải là không có. Cũng vậy, không nhận ra Phật tánh không có nghĩa là mình không có Phật tánh.

Cho nên, tọa thiền không phải là hình thức, cũng không phải chỉ để an thân hay dưỡng sinh. Tọa thiền là để dừng tâm lăng xăng - cái đã làm chủ mình từ lâu. Bây giờ mình phải giành lại quyền làm chủ. Khi không chạy theo các niệm nữa, thì niệm tự lặng. Khi niệm lặng, tâm chân thật tự hiện.

Ban đầu có thể khó, vì thói quen chạy theo vọng tưởng đã sâu dày. Nhưng kiên trì nhìn lại, thấy rõ từng niệm sinh khởi mà không theo, dần dần tâm sẽ thuần. Khi làm chủ được ý niệm, tức là làm chủ được nghiệp. Mà làm chủ được nghiệp thì không còn bị nghiệp dẫn đi trong sanh tử nữa.

Ngồi thiền, vì vậy, là từng bước cắt đứt nhân tạo nghiệp. Nhân không còn thì quả không sinh. Nghiệp lặng thì sanh tử dừng. Khi đó, cái hằng tri hằng giác hiện bày trọn vẹn - đó là chỗ giải thoát chân thật, không còn bị trói buộc bởi bất cứ điều gì.

Hoa vô ưu
Hòa thượng Thích Thanh Từ
-------------------------------

🌿 Quý Phật tử thương mến, Như Sư ông Trúc Lâm có dạy:

“Bố thí TÀI chỉ giúp người bớt khổ trong giai đoạn hiện tại. Còn bố thí PHÁP chẳng những giúp người hết khổ trong hiện tại mà mãi về sau cũng không còn khổ nữa, đó là điểm sâu xa.”

🙏 Nếu thấy những lời pháp nơi đây mang lại lợi lạc, xin mời quý vị:
Hãy nhấn Theo dõi trang để nhận các bài pháp mới và cùng nhau chia sẻ như một cách bố thí pháp - gieo duyên lành cho nhiều người

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 🙏🙏🙏

Kính mời Quý Phật tử hoan hỷ quang lâm, đồng về  Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện tham dự Lễ Khai Pháp, cùng nhau hướng t...
31/03/2026

Kính mời Quý Phật tử hoan hỷ quang lâm, đồng về Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện tham dự Lễ Khai Pháp, cùng nhau hướng tâm thanh tịnh, lắng nghe chánh pháp và khởi đầu một năm mới an lành, tỉnh thức.

"Pháp âm vang vọng chốn thiền mônĐuốc tuệ soi đường thoát nẻo mê"Trong không khí trang nghiêm tại Thiền viện Trúc Lâm Ph...
23/03/2026

"Pháp âm vang vọng chốn thiền môn
Đuốc tuệ soi đường thoát nẻo mê"

Trong không khí trang nghiêm tại Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, khóa lễ Khai Pháp và Công bố Quyết định thành lập Ban Quản Trị thiền viện đã diễn ra viên mãn, thấm tình đạo vị.

Ngày xưa tôi cũng chịu khó đọc sách thiền nhiều lần lắm, nhưng đọc rồi phải xếp sách lại vì thấy dường như Tổ nói đùa vậ...
19/03/2026

Ngày xưa tôi cũng chịu khó đọc sách thiền nhiều lần lắm, nhưng đọc rồi phải xếp sách lại vì thấy dường như Tổ nói đùa vậy.

Nhưng sự thật những lời ấy thấm thía vô cùng, siêu thoát phi thường. Chỉ vì nó quá vắn tắt, quá thật nên ít ai thấy.

Bởi lâu nay chúng ta quen cho cái suy nghĩ phải quấy, hơn thua, xấu tốt là tâm mình, nên ngồi lại nhớ chuyện này chuyện kia, thành ra bất an.

Đến khi tìm lại rõ ràng nó không thật nên mất tăm mất dạng. Mất tăm mất dạng là an rồi.

Như vậy tu thiền là nhìn lại tâm bất an đó, xem nó có thật không? Nhìn lại nó mất, đó là an tâm.

Cho nên trong nhà thiền thường dùng từ "phản quan tự kỷ", tức là soi sáng lại chính mình. Đó chính là pháp an tâm của Tổ sư.

Nói pháp mà thật ra không có phương pháp gì cả.

Tu Tịnh độ dùng câu niệm Phật để an tâm.

Còn tu Thiền không dùng câu nào hết, chỉ phản quan lại chính cái bất an đó xem nó ở đâu, ra sao. Khi nhìn nó, nó mất thì tự an.

Đơn giản như thế, không có một pháp, nên nhà Thiền thường nói rằng: "Tông ta không có pháp dạy cho người" là vậy.

Không có pháp mà rất cụ thể. Một bên dùng câu niệm Phật để đi tới chỗ nhất tâm hay an tâm, một bên phản quan lại những bóng dáng của trần cảnh, nhìn tường tận cội gốc của nó không thật, nó mất tiêu, thì tâm an vậy.

Chúng ta tu phải nắm vững pháp mình tu từ đầu cho tới cuối.

Nắm không vững thì người niệm Phật chê người tu thiền, người tu thiền chê người niệm Phật không đúng.

Đó là không hiểu chớ thật ra tu pháp nào cũng với mục đích là được an tâm.

Như vậy rõ ràng tu là tiến từ con người phàm tục lên con người lương thiện, từ con người lương thiện lên con người giải thoát sanh tử, không còn bị nghiệp dẫn đi trong lục đạo luân hồi nữa.

Đó là giác ngộ, hiển bày được tánh Phật của mình.

Bây giờ chỉ một phút thôi, quí vị ngồi bình tĩnh không vướng bận một bóng dáng nào trong tâm, rỗng rang không nhớ, không nghĩ gì hết.

Lúc đó quí vị có biết không? Biết.

Cái biết ấy có thuộc buồn thương giận ghét không? Không.

Rõ ràng cái biết không nghĩ suy, không sanh diệt, chân thật hằng có luôn bên mình.

Chỉ vì chúng ta mê muội chạy theo vọng động nên không nhận ra nó thôi.

Giống như mặt trăng đêm rằm bị mây đen liên tục kéo đến phủ che nên chúng ta không thấy. Khi mây thưa thì ta sẽ thấy ngay.

Tu là dẹp bỏ cái biết hư dối sanh diệt, để cái biết chân thật sẵn nơi mình hiện bày, vậy thôi.

Trong nhà Phật dùng từ "tâm" để chỉ cho cái biết chân thật.

Tâm có hai thứ tâm chân, tâm vọng.

Tâm vọng là tâm nghĩ suy lăng xăng sanh diệt.

Tâm chân là buông hết nghĩ suy sanh diệt vẫn biết rõ ràng.

Chúng ta tu, nhất là tu thiền, khi nào vọng tưởng thưa hở tự nhiên mình thấy sáng.

Những vấn đề xưa nay mình giải quyết không được, lúc đó bỗng dưng giải quyết được một cách dễ dàng.

Đó là ánh sáng của Phật tánh hiện ra, nó quí như vậy.

Người tu là trở về cho được với tâm chân thật đó, không phải dừng ngang ở chỗ tu cầu phước mà thôi.

Hoa vô ưu
Hòa thượng Thích Thanh Từ

TÁNH KHÔNG VÀ CHÂN KHÔNG - MỘT HAY KHÁC?Tánh không và Chân không là một hay là khác? Điều này rất thâm trầm. Nếu chúng t...
16/03/2026

TÁNH KHÔNG VÀ CHÂN KHÔNG - MỘT HAY KHÁC?

Tánh không và Chân không là một hay là khác? Điều này rất thâm trầm. Nếu chúng ta không nhận rõ thì sự tu sẽ lẫn lộn, không biết đâu là gốc, đâu là ngọn.

Có một số học giả cho rằng Tánh không tức là Chân không. Hiểu như vậy là lầm lẫn lớn.

🍃Vậy Tánh không là gì? Chân không là gì? Đây là điều cần phải giảng trạch cho rõ.

Tất cả các kinh Bát-nhã đều nói về Tánh không. Theo sự phán giáo của các Tổ ngày xưa, giáo lý của đức Phật được chia theo thứ tự từ hệ A-hàm đến hệ Bát-nhã, rồi đến hệ Pháp Hoa, Niết-bàn v.v... Trong đó Tánh không nằm ở hệ Bát-nhã.

Giáo lý căn bản của A-hàm dạy rằng tất cả pháp do nhân duyên sinh. Từ lý nhân duyên sinh đó, hệ Bát-nhã đi sâu hơn. Đã là nhân duyên sinh thì trước khi các pháp sinh ra, chúng ở Tánh không.

Do Tánh không nên các duyên mới có thể hợp lại thành pháp. Nếu nó đã sẵn có thì không cần đợi duyên hợp.

Ví dụ như cái bao kiếng. Nếu đã có sẵn thì đâu cần ráp từng phần lại. Vì trước đó chưa có nên phải đợi ráp từng phần mới thành.

Nói Tánh không tức là các pháp tự tánh vốn không. Do duyên hợp nên mới thành hình. Vì vậy sự thành hình này chỉ là tạm có, hư dối không thật.

Nếu có một nguyên thể trọn vẹn từ ban đầu thì không cần chờ duyên hợp. Nhưng vì không có nguyên thể sẵn nên phải nhờ duyên hợp mới thành các pháp. Vì vậy gọi là Tánh không.

Nói rõ hơn là Tánh không duyên khởi, tức từ duyên hợp mà sanh ra muôn pháp.

Có người giải thích Tánh không là Chân không, còn duyên hợp sinh muôn pháp là diệu hữu. Hiểu như vậy là lầm rất lớn.

Tánh không duyên hợp sinh ra muôn pháp, nên muôn pháp là hư dối. Đó chính là tinh thần của Bát-nhã.

Nhờ thấu triệt lý Tánh không duyên hợp mà phá tan mọi cố chấp. Không có gì trên thế gian là thật, kể cả pháp xuất thế gian cũng không thật.

Bởi vì xuất thế gian là đối với thế gian mà nói. Nếu thế gian đã không thật thì xuất thế gian cũng không thể thật được.

Ví dụ chúng sinh vì mê lầm nên phải chịu sanh tử. Phật nói pháp Tứ đế để diệt sanh tử. Như vậy vì đối trị sanh tử nên mới nói pháp diệt sanh tử. Khi sanh tử hết thì pháp diệt sanh tử cũng không còn.

Cho nên nói tất cả pháp do duyên hợp đều là hư dối. Vì vậy trong tướng không thì các pháp không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch... cho tới không khổ, tập, diệt, đạo cũng như thế.

Pháp Tứ đế là chân lý mà cũng không. Mười hai nhân duyên cũng không. Tất cả những gì do đối duyên dựng lập đều không thật.

Tinh thần Bát-nhã là phá sạch mọi kiến chấp. Chấp thế gian hay chấp xuất thế gian đều bị phá hết.

Chúng ta dính mắc đầu này đầu nọ là vì cái gì cũng cho là thật, là quý nên yêu thích. Đã yêu thích thì chấp giữ, mà chấp giữ thì khổ.

Bây giờ thấy tất cả đều giả thì không chấp giữ nữa. Không chấp giữ thì được mất không lo. Đó chính là giải thoát.

Đó là trí tuệ Bát-nhã - thấu suốt tánh không của các pháp.

Trong kinh Bát-nhã có nói:
"Chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm..."

Nhưng chúng ta thấy rõ ràng sự vật có dơ, có sạch, có sanh, có diệt. Vậy Bát-nhã có ngụy biện không?

Thật ra không phải. Tánh không nghĩa là các pháp vốn không có sẵn, do duyên hợp mới có nên mới có sanh có diệt. Sanh diệt đó là xét trên tướng duyên hợp. Còn trong Tánh không thì vốn không có gì cả.

Tánh không áp dụng cho tất cả các pháp, kể cả ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tất cả đều là Tánh không, duyên hợp giả có.

Đó là lý Tánh không.

🍃Bây giờ nói đến Chân không.

Tánh không là nói trên tánh của các pháp.
Còn Chân không là nói trên tâm thể.

Vì vậy Lục Tổ nói:
"Bản lai vô nhất vật."

Đó chính là Chân không.

Ngài thấy được tâm mình xưa nay thanh tịnh, vốn không sanh diệt. Vì tâm không có những ý niệm lăng xăng nên gọi là Chân không.

Vậy Chân không làm sao sanh diệu hữu?

Diệu hữu không phải là vọng tưởng lăng xăng. Diệu hữu là diệu dụng của tâm thể, như tam minh, lục thông, tứ vô sở úy, thập bát bất cộng v.v...

Những diệu dụng mầu nhiệm đó phát ra từ tâm thể Chân không.

Khi nhận được tâm không một pháp thì mới thấy được diệu hữu của nó. Vì vậy Phật mới có đủ tam minh, lục thông, tứ vô sở úy, thập bát bất cộng.

Nếu nói diệu hữu là tất cả cảnh trần bên ngoài thì đó là hiểu lầm lớn.

Thiền sư Minh Chánh từng nói:
"Chẳng rõ bản lai vô nhất vật, công phu uổng phí một đời ai?"

Nếu không nhận được Chân không của mình thì uổng phí cả một đời tu hành.

🙏Như vậy Chân không là tâm thể của mình.
Còn Tánh không là thể tánh của muôn pháp.

Hai điều này hoàn toàn khác nhau.

Tánh không duyên hợp sinh ra muôn pháp hư giả.
Chân không là tâm thể bất sanh bất diệt mà có diệu dụng sinh muôn pháp - gọi là diệu hữu.

Từ Chân không mà chư Phật có vô số phương tiện, vô số thần thông.

Tánh không y cứ nơi Bát-nhã để phá chấp.
Chân không y cứ nơi kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết-bàn để chỉ thẳng chân tâm bất sanh bất diệt.

Khi phá hết các pháp chấp rồi mới nhận ra chân tâm.

Chân tâm chính là Chân không diệu hữu.

Vì vậy nói Tánh không là Chân không là sai lầm lớn. Một bên phá chấp hoàn toàn, một bên nhận thẳng chân tâm.

Từ chân tâm mới phát sinh diệu hữu - tức những diệu dụng mầu nhiệm khi đạt được chân tâm.

Cho nên người tu trước phải đi từ Bát-nhã.

Lục Tổ ngộ nơi kinh Kim Cang câu:

"Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm."

"Kỳ tâm" là tâm nào?

Đó chính là tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Tâm ấy không trụ nơi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Không có chỗ trụ mà phát tâm giác ngộ.

Chính tâm không sanh không diệt đó là tâm hay sinh muôn pháp.

Cho nên tu mà không dính sáu trần chính là đang phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Chân không chính là tâm không vướng mắc sáu trần. Đó là tâm chân thật.

Giáo lý của đức Phật có hệ thống rất rõ ràng. Hiểu sâu mới thấy từng từ các Ngài dùng đều chính xác.

Nếu không thấy rõ thì tu học sẽ không dính dáng gì với lời Phật dạy và khó có kết quả.

--------
Hoa vô ưu
Hòa thượng Thích Thanh Từ
--------

🌿 Quý Phật tử thương mến, Như Sư ông Trúc Lâm có dạy:

“Bố thí TÀI chỉ giúp người bớt khổ trong giai đoạn hiện tại. Còn bố thí PHÁP chẳng những giúp người hết khổ trong hiện tại mà mãi về sau cũng không còn khổ nữa, đó là điểm sâu xa.”

🙏 Nếu thấy những lời pháp nơi đây mang lại lợi lạc, xin mời quý vị:
Hãy nhấn Theo dõi trang để nhận các bài pháp mới và cùng nhau chia sẻ như một cách bố thí pháp - gieo duyên lành cho nhiều người

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 🙏🙏🙏

Address

Thị Trấn Quân Chu, Huyện Đại Từ
Thái Nguyên
24000

Telephone

+84981071931

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thiền Viện Trúc Lâm Tây Trúc - Thái Nguyên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Thiền Viện Trúc Lâm Tây Trúc - Thái Nguyên:

Share