15/12/2014
Hôm Chúa Nhật vừa qua.có ai ở đây không ạ.Tạ ơn Chúa.cảm ơn quý Cha đã không quạn ngại đường xa vào Nam dang lễ cho các ace Kitohữu chúng con.
Thánh lễ truyền thống di dân giáo phận Vinh tại Miền Nam ngày 14/12/2014: Đoàn kết, mở ra nhiều cánh cửa cho niềm hy vọng.
Thánh lễ khép lại với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã đổ xuống trên anh chị em di dân Vinh tại Miền Nam, cảm tạ Vị Chủ Chăn khả kính đã không quản ngại khó khăn gian khổ đã tới dâng lễ và động viên những người con xa xứ, cám ơn các linh mục quê hương, cám ơn những người con Vinh đã góp phần làm cho thánh lễ truyền thống thêm phần long trọng và sốt sắng.
Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp trong bài phát biểu đã gửi lời thăm hỏi và lời động viên sâu sắc đến những người con Vinh nơi đất khách quê người. Ngài đã nói lên những điều tận đáy lòng rằng: những người con di dân đã phải gạt đi nước mắt, rời bỏ quê hương để mưu tìm một cuộc sống tốt hơn và Ngài ước mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với những người con trên mảnh đất quê người.
Như một lời nhắn nhủ yêu thương chân thành từ vị chủ chăn, chúng ta cùng hy vọng và tin tưởng rằng: sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa những người con Vinh xa xứ sẽ thổi bùng lên một luồng sinh khí mới, khơi dậy bước phát triển mạnh mẽ nơi gia đình công giáo xa quê giáo phận Vinh tại Sài Gòn.
Khoảng 8h00, khuôn viên nhà thờ giáo xứ Khiết Tâm, mọi người từ khắp nơi tấp nập đổ về làm cho không khí đại hội di dân thêm phần long trọng và hứng khởi. Trong bài phát biểu chào mừng, cha Phêrô Nguyễn Đoài, Đặc trách Mục vụ Di dân, Giám đốc Trụ sở Giáo phận Vinh tại miền Nam, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ đã nêu bật ý nghĩa và tinh thần của ngày gặp gỡ: "... nhằm giúp con cái giáo phận ở miền Nam hướng về cội nguồn để kết nối và yêu thương, với hy vọng Vị Mục Tử có điều kiện gặp gỡ được nhiều con cái hơn, ban được nhiều phúc lành hơn, cám ơn được nhiều người hơn, nói được nhiều Lời Đức Tin hơn, từ đó, an ủi được nhiều tâm hồn hơn,…hôm nay đây trên mảnh đất linh thiêng của Cha ông để lại,chúng con tổ chức buổi họp mặt đồng hương di dân để tạo được sự gắn kết và mở ra nhiều cánh cửa cho niềm hy vọng." Ngài cũng bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn chân thành trước sự hiện diện của Đức Giám mục Giáo phận, quý Bề trên Dòng Thánh Thể, quý Cha, quý nam nữ Tu sĩ, Chủng sinh, quý khách và mọi thành phần Con Cái Giáo phận Vinh tại Miền Nam.
Đan xen giữa những lời chia sẻ và lời giải đáp thắc mắc của Vị chủ chăn cho những câu hỏi đến từ nhiều lĩnh vực: đời sống gia đình, cuộc sống sinh viên, giáo lý công giáo… là các tiết mục văn nghệ đặc sắc như: Nếu chỉ có một lần (ca sĩ Phi Nguyễn), Tình Chúa( ca sĩ Quyết Thắng) và đặc biệt là 2 ca khúc nổi tiếng: Làm dấu và Hãy thắp sáng lên do ca sĩ Phan Đình Tùng biểu diễn…
Đúng 10h00, ca nhập lễ vang lên, đoàn rước bắt đầu tiến vào lễ đài. Thánh lễ do Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp chủ sự, cùng đồng tế với Ngài có quý Bề Trên Dòng Thánh Thể, quý Cha và trước sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ, chủng sinh và hàng ngàn giáo dân con cái giáo phận Vinh khắp nơi cùng về tham dự ngày đại lễ. Khuôn viên giáo xứ Khiết Tâm dường như không còn chỗ trống với sự hiện diện của gần 5.000 người.
Đại lễ di dân trùng vào Chúa Nhật III Mùa vọng, Linh mục mặc áo màu áo hồng với ý nghĩa: hãy đem niềm hy vọng đến muôn nẻo đường của cuộc sống.
Đức Cha Phaolô, trong phần quảng diễn Lời Chúa, đã khai triển các chiều kích và vai trò của những người di dân. Theo đó, người di dân phải là khí cụ tuyệt vời, mang Chúa đến với những người đồng loại chưa nhận biết Chúa. Nhưng Ngài cũng nói đến thực tại của những người con xa xứ, khi rời bỏ quê hương của mình Đức tin của một số người đã chết trong cuộc hành trình di dân, những người khác sống sót, nhưng một khi họ đến nơi thì cuộc sống đổi thay đã từ từ đóng kín cánh cửa của niềm hy vọng.
Đức Giám mục nói thêm: "Nếu chúng ta nghĩ đến việc một đứa trẻ mới lên bảy tuổi đã phải một người di dân, lang thang một mình trong nước thì chúng ta có thể thấy rằng đó là một thực tại nhức nhối của hầu hết các gia đình Việt”. Chính vì lẽ đó, Ngài mong rằng những người con xa xứ dù ở chân trời nào thì cũng hãy luôn hướng về nguồn cội, tạo mối dây liên kết để có thêm nhiều cánh cửa hy vọng. Ngài xem những người di dân như vườn hoa vẫn không ngừng triển nở thêm những bông hoa xinh tươi, tỏa hương thơm cho đời, cho người trên cánh đồng truyền giáo. Đây là mảnh đất phì nhiêu sẽ sinh nhiều trái ngon, quả ngọt.
Sau thánh lễ là bữa cơm huynh đệ ấm tình Chúa, thắm tình người của những người con vùng đất địa linh Nghệ - Tĩnh - Bình tuy nghèo áo nghèo cơm nhưng giàu nghĩa giàu tình, về những con người chất phát, lam lũ mà hiếu hòa, thân thiện.
Khép lại một ngày đáng nhớ bên nhau của tất cả con cái Giáo phận Vinh tại miền Nam với lời nhắc nhớ mộc mạc mà chân tình, rằng giữa lòng thành phố hơn tám triệu dân ồn ào và gấp gáp, giữa lòng một Sài Gòn hoa lệ vẫn luôn hiện hữu bóng dáng của người con giáo phận Vinh…