11/08/2026
✝Lặng tiếng người hằng cất các giờ kinh, trầm tiếng chuông tiễn biệt.. nơi Thánh đường 🍂
“Phúc thay những người an nghỉ trong Chúa! … Họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi mọi nỗi gian lao, vì các việc họ làm vẫn theo họ.”
-(Apoc. 14,13)
✝ AI TÍN
🕯️ R.I.P. Bà Ân nhân, Bà Quản
Maria Cao Thị Mý
[1969(1967)–2026]
Đã khép lại hành trình lữ hành đức tin nơi trần thế, sau một đời tận tụy phục vụ Giáo xứ Nam Lỗ,
Nay xin phó thác bà quản Maria trong lòng thương xót Chúa,
và thổn thức dâng lời nguyện cầu, xin Chúa thương đón nhận vào hưởng Nhan Thánh muôn đời.
Gió chiều quê bỗng lặng bên thềm,
Trào dâng thương nhớ, lệ mềm tuôn rơi.
Cánh chim khép cánh chơi vơi,
Chuông nhà thờ vọng gọi người về Cha.
Một đời sớm tối thiết tha,
Ân cần, chăm chút, chan hòa tình thân.
Bà Quản một dạ chuyên cần,
Sớm hôm tận tụy, ân cần vì nhau.
Mái nhà Nam Lỗ thân thương,
Bao năm góp sức, chung đường dựng xây.
Giờ đây vắng một bóng người,
Mà bao thương nhớ đầy vơi tháng ngày.
Xin dâng người mẹ trong tay,
Chúa thương đón nhận tháng ngày hiến dâng
Mai sau trong cõi vĩnh hằng,
Xin cho gặp lại trong tình Chúa yêu.
🕊️“Ubi amor, ibi Deus.”
(Ở đâu có tình yêu, ở đó có Thiên Chúa.)
🍂Bà Quản Maria đã sống trọn tình yêu.
Hiện tại Bà Maria là người phụ trách Trương Quản đương nhiệm, thành viên Ca đoàn, giới Hiền mẫu, ban Kèn… hàng ngày sớm tối đi lại để giữ các giờ kinh nguyện…
Ân nhân của Giáo xứ - một người phụ nữ âm thầm, tận tụy, nhiệt thành và quảng đại, đã góp công, sức, góp vật chất trong công cuộc trùng tu, xây dựng Giáo xứ Nam Lỗ 2022–2025.
🌾Một người mẹ, một người phục vụ,
một bóng dáng thân thương….
…. nay vắng giữa cộng đoàn.😭
Xin mọi người hiệp lời cầu nguyện
cho linh hồn Maria được Chúa thương đón nhận.
✝️ “Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa.” -(Rm 14,8)
🕊️“Hodie mihi, cras tibi.”
Hôm nay cho tôi, ngày mai cho bạn.
🙏 Trong Đức tin người Công Giáo đây là những "Sự Sau" (The Last Things) mời gọi sống “mầu nhiệm cánh chung / tứ chung” hiện tại một cách trọn vẹn trong yêu thương, vì "tình yêu mạnh hơn sự chết", “người Tín hữu không sống để chết, mà sống để được sống đời đời”.
Với niềm tin Kitô giáo,
xin phó dâng linh hồn Maria trong tình yêu Thiên Chúa.
Nguyện xin Chúa thương tha thứ mọi thiếu sót,
đón nhận người nữ tỳ trung tín vào hưởng hạnh phúc Quê Trời.
✤ Chương trình tang lễ.🕯️
+ Lễ tẫn liệm: hồi 14g ngày 11/8/2026.
+ Sau đó là các giờ cầu nguyện, viếng xác…
+ Thánh lễ An táng: 8g ngày 12/8/2026 tại Thánh đường Nam Lỗ.
+ Tiễn biệt và an nghỉ tại 🏛️ Vườn Thánh CHRISTO SALVATORI Giáo xứ Nam Lỗ.
☧ PHÂN ƯU🕯️
Tưởng nhớ Vị ân nhân, bà quản đương nhiệm, dâng lởi cầu nguyện cho linh hồn Maria.
xin gửi lời phân ưu sâu sắc đến tang quyến
và nguyện xin Thiên Chúa là nguồn an ủi nâng đỡ gia đình trong giờ phút đau thương, ly biệt bất ngờ... xin Chúa thương an ủi!
Kính báo và kính xin cộng đoàn tưởng nhớ, hiệp dâng lời cầu nguyện và tiễn biệt.