Thấu Hiểu Cuộc Sống

Thấu Hiểu Cuộc Sống Nam MO A Di Da Phat

10/10/2024

Nghe 7 lần
Xóa bỏ mọi xui xẻo buồn phiền
Đón nhận bình an và may mắn
theo dõi

06/10/2024

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🏻

04/10/2024

DUYÊN LÀM NGƯỜI
Theo luật nhân quả mà nhìn đời, ta sẽ thấy có nhiều hạng người khác nhau dựa trên phẩm chất hành vi ngôn ngữ của họ. Có những người đang làm người mà phẩm chất hành vi tốt dần để trở thành một bậc thánh. Có những người sống lẫn lộn đúng sai, nên chắc vừa đủ trở lại làm người không có gì đặc biệt. Có những người nhân cách hèn kém dần đủ để ra khỏi thân phận con người mà làm thú.
Tuy phân biệt làm 3 hạng nhưng mỗi hạng lại cao thấp không đồng. Quay lại làm người nhưng người giàu nghèo sang hèn cách biệt. Xuống làm thú nhưng thú vật ngàn muôn loại mạnh yếu hiền dữ khác xa. Mỗi loại đều do nhân quả chi li sai khác mà thành.
Lo nhất là những người thích hưởng thụ, đi chơi, tìm trò giải trí, bỏ qua thời gian kiếp người quý giá trôi qua mất dần, phước cạn dần. Có người cạn phước khi thọ mạng chưa hết, sống làm người khổ sở nhục nhã vô cùng. Có người cạn phước và thọ mạng cũng hết luôn, chết rồi bơ vơ đói khổ bị các vong linh chung quanh khinh bỉ chưởi mắng.
Nhìn lại mình, chỉ sợ trong một ngày không làm gì có phước mà vẫn ăn uống hít thở của đất trời, hưởng được sự bình yên do công lao bảo vệ của chiến sĩ chính quyền, thật là mắc nợ lớn.
Ai có phúc duyên có cơ hội mỗi ngày làm ra phước thì thật là hạnh phúc. Rồi biết đem cái phước đó hướng về tâm linh thiền định thì người này ta khó đuổi theo.

23/09/2024

5 Lời Dạy Của Đức Phật Sẽ Thay Đổi Cuộc Sống Của Bạn

Từ bi và hỉ xả: Luôn thể hiện lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh và biết tha thứ cho những lỗi lầm của người khác.

Chánh niệm: Sống trong hiện tại, chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh, giúp tâm trí bình an và sáng suốt hơn.

Vô thường: Nhận thức rằng mọi thứ đều thay đổi, không có gì là vĩnh cửu. Điều này giúp ta buông bỏ những ràng buộc và chấp trước.

Khổ và nguyên nhân của khổ: Hiểu rõ rằng khổ đau là một phần của cuộc sống và thường bắt nguồn từ tham ái, sân si. Giải thoát khổ đau bắt đầu từ việc nhận diện và chuyển hóa những nguyên nhân này.

Con đường trung đạo: Tránh xa cả cực đoan và sống theo một con đường cân bằng, hướng tới sự phát triển tâm linh và trí tuệ.

Nam Mô A Di Đà Phật

Mục đích tu đạo là thành Phật, cho nên vì vô thượng đạo, “ngàn ma không đổi, vạn ma không lùi”. Do đó mà Bồ Tát có thể t...
21/09/2024

Mục đích tu đạo là thành Phật, cho nên vì vô thượng đạo, “ngàn ma không đổi, vạn ma không lùi”. Do đó mà Bồ Tát có thể thành Phật, mà còn ở lại giúp chúng ta dụng công tu hành, không trụ chánh giác.
Nguyện lực này với tâm tư chúng ta khác biệt một trời một vực. Chúng sanh chỉ biết nghĩ chính mình, lợi ích chính mình, mà không biết nghĩ đến người khác, không biết lợi ích kẻ khác.
Tư tưởng của Bồ Tát và chúng ta đều trái ngược. Ai ai cũng không muốn thiệt thòi, không muốn lợi ích kẻ khác. Bồ Tát thì muốn thiệt thòi, muốn lợi ích kẻ khác. Ai nguyện sớm thành Phật, thì Bồ Tát đều nguyện ý nhường cơ hội cho họ thành Phật. Nguyện lực, tư tưởng, hành vi như thế khác với chúng ta nhiều lắm. Chúng ta nên sanh tâm hổ thẹn.
Chúng ta nhất cử nhất động đều vì lợi ích chính mình, cho nên làm những gì cũng đều ích kỷ lợi mình. Bồ Tát vì chúng sanh mà không trụ chánh giác, thật không hổ là bậc Đại Sĩ. Đây thật là quan trọng vô cùng, chúng ta hãy học theo tấm gương mô phạm của Bồ Tát.
Chủ Giảng: Diệu Âm Thiện Nhân
A Di Đà Phật xin thường niệm

Address

Ha Noi
Tay Ho

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thấu Hiểu Cuộc Sống posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share