12/07/2026
TÔI ĐỌC ĐẮC NHÂN TÂM
(Bài và ảnh: Thảo Huỳnh)
Thật lòng, tôi vốn không phải là mẫu người yêu thích việc đọc sách. Dù không tệ đến mức ghét bỏ, nhưng trước đây tôi chưa từng đọc trọn vẹn một cuốn sách nào. Thế rồi, sau những trải nghiệm trong cuộc sống, tôi dần nhận ra rằng sách có thể trở thành một người bạn đồng hành giúp tôi nhìn nhận và giải quyết nhiều vấn đề. Và từ lúc nào không hay, tôi bắt đầu quan tâm đến sách, tìm kiếm và mua những cuốn sách mình muốn đọc.
Tôi đã đọc Đắc Nhân Tâm. Không phải vì tôi gặp quá nhiều vấn đề trong các mối quan hệ, mà đơn giản vì đây là một cuốn sách nổi tiếng với những bí quyết giúp con người xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Sự tò mò đã thôi thúc tôi mở những trang sách đầu tiên đầy hứng khởi.
Sách ĐNT nhiều lần khiến tôi phải thốt lên những lời khen có cánh. Và dù không có nhiều thời gian đọc do lịch trình làm việc bận rộn, tôi vẫn cố đọc được gần một nửa. Nhưng rồi tôi quyết định dừng lại. Không phải vì sách không còn hấp dẫn, mà vì tôi đã tìm thấy điều cốt lõi mà nó muốn truyền tải.
Dù mỗi người có cách nhìn khác nhau, nhưng đa số đều cho rằng tinh thần quan trọng nhất của Đắc Nhân Tâm chính là sự chân thành và lòng quan tâm dành cho người khác. Tôi cũng đồng ý với điều đó nhưng trong lòng tôi luôn tồn tại một câu hỏi: “Làm thế nào con người có thể duy trì sự chân thành và lòng quan tâm ấy?”. Sách ĐNT dạy chúng ta hãy đối xử chân thành với người khác. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn đó là: “Sự chân thành ấy bắt nguồn từ đâu?”. Liệu có điều gì trên thế giới này có thể nuôi dưỡng và làm cho sự chân thành và lòng quan tâm giữa con người với con người trở nên “giàu” hơn không?
Và rồi tình yêu là câu trả lời mà tôi tìm được. Tình yêu tôi muốn nói đến không phải tình yêu giữa nam và nữ, mà là tình yêu giữa con người với nhau. Ý tôi không phải cứ có tình yêu là đủ, mà đúng hơn là bởi yêu mà ta mặc nhiên đối xử với đối phương chân thành và khéo léo. Chân thành, quan tâm và tình yêu là một dòng chảy liên kết với nhau. Khi có tình yêu làm nền tảng, con người mới có thể thật sự chạm đến trái tim của nhau.
Có lẽ nhiều người tìm đến ĐNT để tìm một bí quyết thắng đời hơn là để yêu người khác. Sự chân thành nhưng thiếu khéo léo đôi khi vẫn có thể làm tổn thương người khác. Ngược lại, có kỹ năng giao tiếp nhưng thiếu tấm lòng thì dễ đánh mất sự chân thật. Chỉ khi xuất phát từ tình yêu thương, chúng ta mới thật sự tự biết cách quan tâm, bảo vệ và mang đến điều tốt đẹp cho người khác.
Thế nhưng, thành thật mà nói, tôi vẫn chưa thể yêu thương mọi người theo cách ấy. Có lẽ vì vậy mà tôi dừng lại ở nửa chặng đường của Đắc Nhân Tâm.
Sự chân thành và lòng quan tâm người khác tôi đã đọc ở ĐNT. Nhưng để học về nguồn cội tình yêu thương, tôi sẽ cùng Chúa Jesus học bằng KINH THÁNH - qua chính cuộc đời mình.
Kinh Thánh chép: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống” (I Giăng 4:7-9).