08/12/2025
08/12 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
ÁO TRẮNG – Thay màu hay phai màu?
Trong ca khúc Bài Thánh Ca Buồn có câu viết như sau:
“Rồi một chiều áo trắng phai màu, em qua cầu xác pháo bay sau...”
Thực ra, nguyên tác của bài này là:
“Rồi một chiều áo trắng thay màu...”
– để nói đến việc cô gái bước qua tuổi học trò, thay áo mới và lập gia đình, từ giã tuổi thơ, chứ không phải là phai màu. Về từ này, chính tác giả đã tâm sự là người ta hát sai. Chứ áo trắng mà phai màu thì chắc cô gái đã không còn trinh nguyên – vấn đục nên mới phai màu.
Tuy nhiên, từ đây ta có thể suy tư về hình ảnh chiếc áo trắng trong đời sống đức tin. Chiếc áo ấy gợi nhắc đến áo trắng Rửa Tội – biểu tượng của linh hồn tinh tuyền, được mặc lấy Đức Kitô, như Thánh Phaolô dạy:
“Tất cả anh em được thanh tẩy trong Đức Kitô đều được mặc lấy Đức Kitô.” (Gl 3,27)
Xét về bản tính nhân loại, ai mà không vấn vương bụi trần? Có mấy ai giữ được chiếc áo ngày Rửa Tội mãi không phai màu? Nhưng giữa muôn thụ tạo, có một người đã giữ được nét tinh tuyền ấy – chính là Mẹ Maria, Mẹ của Con Thiên Chúa làm người. Tâm hồn và thể xác của Mẹ mãi không phai màu, không hề bị vướng mắc bởi tội tổ tông, cũng không bị thế tục bủa vây làm hoen ố.
Phúc Âm kể rằng tại thôn làng Nagiaret, có một trinh nữ tinh khôi vẹn tuyền. Một thôn nữ tài sắc vẹn toàn, được nồng bởi sự trong trắng, đoan trang, hiền thục. Một thôn nữ đạo hạnh mà từ trời cao, Thiên Chúa luôn hài lòng về người, nên đã được chọn là Mẹ của Thiên Chúa.
Đó là Đức Trinh Nữ Maria.
Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế vì tâm hồn Mẹ thanh khiết vẹn toàn, lại nồng thêm hương thơm của lòng bác ái bao dung.
Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố ngày 8/12/1854, tuyên tín rằng:
“Đức Trinh Nữ Maria được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ của tội nguyên tổ, ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời, do ân sủng đặc biệt và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của nhân loại.” (Tông hiến Ineffabilis Deus)
Nhưng điều quan yếu là Mẹ đã cộng tác trọn vẹn với ân sủng ấy, để sống khiết tịnh, hiền hòa, cầu nguyện và trung tín giữa một thế giới đầy cám dỗ. Mẹ đã thắng mọi cám dỗ để có thể tỏa ngát hương thơm giữa trần đời. Mẹ là người phụ nữ đẹp rạng ngời giữa muôn ngàn người phụ nữ, tựa như bông hồng trinh nguyên luôn tỏa hương thơm dịu dàng.
Mẹ hoàn toàn xứng đáng là đóa hoa hồng giữa thảo nguyên nhân gian, như câu thơ viết rằng:
Đẹp lắm hoa hồng tận thảo nguyên,
Thanh trong ánh nắng dịu trên miền.
Dẫu cuộc đời Mẹ có lắm truân chuyên, g*i góc lại càng làm nên vẻ thanh cao, nơi con người Mẹ không vướng bợn tội truyền:
Xương rồng mắc cỡ g*i ứ mộng,
Cỏ bụi xanh vờn ngọn gió yên.
Ngày nay, giữa một xã hội nhiều cám dỗ, người trẻ phải đối diện với biết bao thách đố về luân lý, giới tính, nhân phẩm và đức tin. Làm sao họ có thể giữ cho “áo trắng linh hồn” không phai màu?
Hình ảnh Đức Maria nhắc chúng ta rằng:
Người trẻ có thể sống trong sạch và thánh thiện giữa đời.
Phụ nữ có thể trung tín, hy sinh và đón nhận ơn gọi làm mẹ, làm vợ trong lòng đạo đức.
Gia đình có thể nên thánh giữa một thế giới tục hóa, nếu biết cầu nguyện và sống theo gương Mẹ.
Hơn bao giờ hết, Đức Maria là mẫu gương của:
Người trẻ biết khiết tịnh và can đảm nói “Xin Vâng”.
Người phụ nữ sống đức tin và trách nhiệm gia đình.
Một đời sống cầu nguyện, hy sinh và bác ái.
Chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ: không để cho áo trắng rửa tội "phai màu" bởi tội lỗi, nhưng biết hoán cải, sống khiêm nhường, cậy nhờ ơn Chúa để chiếc áo trắng ấy có thể “thay màu” bằng ánh sáng của tình yêu, của lòng thương xót và ơn thánh hóa.
Cát bụi cuồng phong vùi lấp nỗi,
Cơn mưa nhẹ rắc phủi tan phiền.
Hoa hồng bỗng đẹp chiều đâu hỡi,
Lãng tử say nồng mãi chẳng quên.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm,
là Đấng đầy ân sủng,
xin giúp chúng con giữ cho chiếc áo trắng linh hồn luôn tinh tuyền,
xin Mẹ gìn giữ người trẻ hôm nay khỏi những xô bồ tục hóa.
Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường, trung tín và vâng phục như Mẹ.
Nguyện xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con:
hồn an xác mạnh, ơn thánh dư đầy, phụng sự Chúa trong mọi người như Mẹ.
Amen.
Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền