CHÙA AN THẠNH

CHÙA AN THẠNH Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from CHÙA AN THẠNH, Buddhist Temple, Xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, Tỉnh An Giang.

25/08/2026
Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, gợi nhớ tứ trọng ân và tinh thần từ bi của người con Phật. Chiều ngày 22/8/2026, đạo tràng chù...
23/08/2026

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, gợi nhớ tứ trọng ân và tinh thần từ bi của người con Phật.
Chiều ngày 22/8/2026, đạo tràng chùa An Thạnh phối hợp cùng chính quyền xã Bình Thạnh Đông trao tặng 20 thẻ bảo hiểm ( giá trị 6 tháng/ thẻ) đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.
Tuy phần quà giá trị không cao nhưng cũng góp một phần chia sẽ với các em vào đầu năm học mới.
Chúc tất cả an lạc và thành công.

Ai rồi củng phải rời đi!Có một ngày, tất cả chúng ta sẽ rời đi.Rời khỏi những con đường từng đi qua,rời khỏi căn nhà đã ...
22/08/2026

Ai rồi củng phải rời đi!
Có một ngày, tất cả chúng ta sẽ rời đi.

Rời khỏi những con đường từng đi qua,
rời khỏi căn nhà đã chứng kiến bao năm tháng trưởng thành.
Rời khỏi những cuộc gặp gỡ, những hơn thua, những điều từng khiến ta nặng lòng.

Có một ngày, ta sẽ hiểu rằng rất nhiều chuyện từng tưởng là quan trọng,
thật ra rồi cũng chỉ là một đoạn nhỏ trong đời.
Những lời người khác nói về mình, rồi cũng sẽ chìm vào im lặng.
Những mất mát từng khiến ta đau, rồi cũng dần trở thành một phần ký ức.

Điều còn lại không phải là ta đã có bao nhiêu,
mà là trong những năm tháng còn được sống,
ta đã đối xử với cuộc đời này như thế nào.

Đã từng tử tế với ai chưa?
Đã từng sống thật với chính mình chưa?
Đã từng biết cúi đầu trước những điều mình sai,
và biết buông xuống những điều không còn thuộc về mình?

Vậy nên khi còn có thể, hãy sống cho đàng hoàng.
Thương người thì nói ra.
Biết ơn thì đừng ngại.
Sai thì sửa.
Mệt thì nghỉ.
Và nếu phải bước đi, hãy bước đi với một tâm hồn nhẹ nhõm.

Vì suy cho cùng tất cả chúng ta đều chỉ là những người khách đi ngang qua cuộc đời.

Đến một ngày, ai cũng sẽ rời đi.

Điều đáng quý nhất là trước khi rời đi,
ta đã từng sống một đời không hổ thẹn với chính mình.

Sưu tầm

ĐỪNG HỒI HƯỚNG BẰNG LỜI NÓI, HÃY HỒI HƯỚNG BẰNG CÁCH SỐNGMùa Vu Lan, ta thường nói những lời rất đẹp.Ta cầu cho cha mẹ đ...
21/08/2026

ĐỪNG HỒI HƯỚNG BẰNG LỜI NÓI, HÃY HỒI HƯỚNG BẰNG CÁCH SỐNG

Mùa Vu Lan, ta thường nói những lời rất đẹp.

Ta cầu cho cha mẹ được bình an, cầu cho người đã khuất được siêu sinh, cầu cho người mình thương được nhẹ nhàng qua những tháng ngày nhiều giông gió.

Những lời nguyện ấy thật quý.
Nhưng có lẽ, điều người thương mong nhận được nhất không nằm trong lời ta nói, mà nằm trong cách ta sống mỗi ngày.

Nếu muốn hồi hướng bình an cho cha mẹ, hãy sống một đời bớt làm cha mẹ lo lắng.

Nếu muốn hồi hướng phước lành cho người đã khuất, hãy tiếp tục làm những việc thiện mà khi còn sống, họ từng mong ta biết làm.

Nếu thương một người đang khổ, đừng chỉ cầu nguyện cho họ hết khổ. Hãy thử trở thành một người khiến họ bớt khổ khi gặp mình.

Bởi một lời cầu nguyện có thể vang lên trong một thời kinh, nhưng một đời sống tử tế mới là lời hồi hướng dài lâu nhất.
Ta nói muốn hồi hướng công đức, nhưng nếu vẫn dễ nổi giận, vẫn làm người khác đau bằng lời nói, vẫn mang oán giận trong lòng, thì có lẽ điều cần hồi hướng trước tiên chính là sự chuyển hóa nơi chính mình.

Phật pháp không dạy ta tìm bình an ở một nơi xa.

Phật dạy ta quay về sửa lại tâm mình.

Bớt một lời làm đau người khác.
Thêm một chút nhẫn nhịn.
Biết nói lời cảm ơn.
Biết cúi xuống khi mình sai.
Biết tha thứ khi có thể.
Biết đưa tay ra với một người đang cần.

Mỗi việc lành như thế đều là một nén hương âm thầm dâng lên những người ta thương.

Và biết đâu, món quà đẹp nhất ta có thể gửi đến người đã sinh thành, người đã từng yêu thương, hay người đã đi xa... chính là trở thành một con người hiền lành hơn từ những gì họ đã trao cho ta.

Mùa Vu Lan này, đừng chỉ nguyện cho người thương được bình an. Hãy sống sao để sự có mặt của mình cũng trở thành một nơi bình an cho người khác. Đó có lẽ là cách hồi hướng sâu sắc nhất.

Thích Đạt Ma Huy Bảo.

Càng thấy người sai, càng giết tâm mình.Khi tâm luôn nhìn lỗi người khác, tâm sẽ dần mất đi sự bình an. Hôm nay thấy ngư...
19/08/2026

Càng thấy người sai, càng giết tâm mình.

Khi tâm luôn nhìn lỗi người khác, tâm sẽ dần mất đi sự bình an. Hôm nay thấy người này sai, ngày mai thấy người kia sai, rồi sinh ra bực bội, phán xét, hơn thua. Người sai chưa chắc đã khổ, nhưng người ôm lấy cái sai của họ trong lòng thì đã tự làm mình mệt mỏi.

Điều đó không có nghĩa là không phân biệt đúng sai. Đúng sai vẫn cần được nhận biết để ứng xử phù hợp. Nhưng nhận biết khác với chấp giữ. Thấy một điều chưa đúng rồi buông xuống là trí tuệ. Thấy mãi, nghĩ mãi, trách mãi là tự làm tổn thương chính mình.

Người tu học thường quay lại nhìn tâm mình nhiều hơn nhìn lỗi của người. Bởi sửa một người khác rất khó, nhưng sửa chính mình thì luôn có thể bắt đầu ngay trong hiện tại.

Khi thấy người sai, hãy tự hỏi:
“Tâm mình lúc này có đang khởi sân không?”
Nếu có, đó mới là điều cần được chăm sóc trước tiên.

Thấy lỗi người là chuyện thường.
Thấy lỗi mình là tỉnh thức.
Mang lỗi người vào lòng là phiền não.
Quay về sửa mình là con đường an lạc.

“Không lấy chuyện của người làm lửa đốt mình.”

Người khác nói gì, nghĩ gì, sống ra sao… đó là chuyện của họ. Nhưng nhiều khi ta lại mang chuyện ấy về lòng, suy nghĩ mãi, bực bội mãi, rồi tự thiêu đốt sự bình yên của chính mình.

Có những lời nói vô tình của người khác, họ đã quên từ lâu, nhưng ta vẫn nhớ. Có những chuyện không liên quan đến mình, nhưng ta lại lo lắng, phán xét, sân hận như thể đó là gánh nặng của chính mình. Cuối cùng, người mệt mỏi không phải họ, mà là ta.

Trong Phật pháp, mọi khổ đau đều bắt đầu từ sự chấp giữ. Chuyện của người là một ngọn lửa. Nếu ta không nhặt lên, nó sẽ tự tàn. Nhưng nếu ta ôm vào lòng, ngọn lửa ấy sẽ đốt cháy sự an yên của chính mình.

Học cách buông xuống không phải là thờ ơ, mà là biết điều gì nên giữ và điều gì nên để đi qua. Đừng lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân bằng những đêm mất ngủ. Đừng lấy lời nói của thiên hạ làm thước đo giá trị của mình.

Sống an nhiên là khi hiểu rằng:
Chuyện của người, để người gánh.
Tâm của mình, tự mình giữ.
Đừng lấy chuyện của người làm lửa đốt mình,để những tháng ngày còn lại được nhẹ nhàng và bình yên hơn.

Tâm An

BÁO HIẾU LỚN NHẤT LÀ SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI TỬ TẾ VÀ Ý NGHĨACó khi chúng ta nghĩ báo hiếu là phải cho cha mẹ thật nhiều tiền,...
18/08/2026

BÁO HIẾU LỚN NHẤT LÀ SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI TỬ TẾ VÀ Ý NGHĨA

Có khi chúng ta nghĩ báo hiếu là phải cho cha mẹ thật nhiều tiền, mua những món quà thật lớn, hay làm một điều gì đó thật đặc biệt.

Nhưng đôi khi, điều cha mẹ mong nhất lại rất đơn giản:

Là con mình sống tử tế.
Sống đàng hoàng.
Biết yêu thương người khác.
Biết tự chăm sóc lấy mình.
Và quan trọng nhất… là sống một cuộc đời mà không phải hổ thẹn với chính mình.

Cha mẹ có thể không cần con phải giàu có hơn người.
Chỉ mong con đừng làm điều sai trái.
Đừng vì tiền mà đánh mất lòng tự trọng.
Đừng vì một chút hơn thua mà làm tổn thương người khác.
Đừng vì những chuyện ngoài kia mà đánh mất sự bình an trong lòng.
Bởi một người con sống tử tế, biết trước biết sau, biết yêu thương và biết chịu trách nhiệm với cuộc đời mình…

Đó cũng là một cách để cha mẹ được an lòng.

Vu Lan không chỉ là dịp để chúng ta nhớ về cha mẹ.

Mà còn là dịp để tự hỏi:

"Mình đang sống cuộc đời như thế nào?"

Nếu hôm nay mình sống tốt hơn hôm qua một chút,
biết nói một lời nhẹ nhàng hơn,
biết nhường nhịn hơn,
biết giúp một người khi họ cần,
biết gieo thêm một chút thiện lành…

Thì có lẽ, đó cũng là một món quà rất đẹp dành cho những người đã sinh ra mình.

Bởi sau cùng
*Báo hiếu không chỉ nằm ở những gì ta trao cho cha mẹ. Mà còn nằm trong cách ta sống mỗi ngày.*

Mong mùa Vu Lan này, mỗi chúng ta đều biết trở về, biết ơn và sống một cuộc đời tử tế – bình an – có ý nghĩa.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

St

VU LAN -- BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI TỪNG ĐI QUA ĐỜI TAVu Lan không chỉ nhắc ta nhớ về những người đã sinh thành.Vu Lan còn là ...
15/08/2026

VU LAN -- BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI TỪNG ĐI QUA ĐỜI TA

Vu Lan không chỉ nhắc ta nhớ về những người đã sinh thành.

Vu Lan còn là dịp để ta nhìn lại tất cả những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình.

Có người ở lại rất lâu.
Có người chỉ đồng hành một đoạn ngắn.
Có người từng thương ta bằng cả chân thành.
Cũng có người từng khiến ta đau.

Nhưng dù bằng cách nào, mỗi cuộc gặp gỡ đều để lại một điều gì đó.

Có người dạy ta thế nào là yêu thương.

Có người dạy ta biết trân trọng.

Có người dạy ta trưởng thành sau những tổn thương.

Có người đến để giúp ta hiểu rằng không phải ai cũng có thể đi cùng mình đến cuối con đường.

Và có những người, đến khi xa rồi, ta mới nhận ra sự hiện diện của họ từng quý giá biết bao.

Ta thường nhớ ơn những người đã làm điều tốt cho mình, nhưng đôi khi quên rằng ngay cả những người từng làm ta tổn thương cũng có thể trở thành một bài học trên hành trình trưởng thành.

Nếu không có những lần mất mát, có lẽ ta chẳng biết trân trọng những gì đang có.

Nếu chưa từng cô đơn, có lẽ ta chẳng hiểu giá trị của một người thật lòng ở bên.

Nếu chưa từng đau, có lẽ ta chẳng học được cách dịu dàng với nỗi đau của người khác.

Bởi vậy, trong mùa Vu Lan này, hãy thử mở lòng thêm một chút.

Biết ơn người đã thương ta.

Biết ơn người đã giúp ta.

Biết ơn người đã từng dang tay khi ta khó khăn.

Và nếu có thể…

Hãy học cách bình an với cả những người từng khiến mình tổn thương. Không phải để quên đi tất cả. Mà để lòng mình không còn phải mang theo quá nhiều điều nặng nề.

Đời người thật ra rất ngắn.

Một cuộc gặp có thể là lần cuối.
Một lời chào có thể là lần cuối.
Một người tưởng rằng sẽ còn gặp lại rất nhiều lần… đôi khi lại chỉ còn gặp trong ký ức.

Vậy nên, khi còn có thể nói lời cảm ơn, hãy nói.

Khi còn có thể xin lỗi, hãy xin lỗi.

Khi còn có thể yêu thương, hãy yêu thương.

Đừng chờ đến lúc một người rời khỏi cuộc đời mình mới nhận ra: Có những ân tình, cả đời cũng không nên quên.

Vu Lan là mùa nhắc con người trở về với lòng biết ơn.

Biết ơn người sinh thành.
Biết ơn người dưỡng nuôi.
Biết ơn người từng giúp đỡ.
Biết ơn những nhân duyên đã làm nên mình của ngày hôm nay.

Và sau cùng… Biết ơn tất cả những người đã từng đi qua đời ta dù ở lại hay rời đi, họ đều góp một phần vào hành trình ta trở thành chính mình.

SÁM VU LAN (I)Đệ tử chúng con,Vâng lời Phật dạy,Ngày rằm tháng bảy,Gặp hội Vu Lan,Phạm vũ huy hoàng,Đốt hương đảnh lễ.Mư...
14/08/2026

SÁM VU LAN (I)

Đệ tử chúng con,
Vâng lời Phật dạy,
Ngày rằm tháng bảy,
Gặp hội Vu Lan,
Phạm vũ huy hoàng,
Đốt hương đảnh lễ.
Mười phương Tam thế,
Phật, Pháp, Thánh Hiền,
Noi gương đức Mục Kiền Liên,
Nguyện làm con thảo.
Lòng càng áo não,
Nhớ nghĩa thân sinh,
Con đến trưởng thành,
Mẹ dày gian khổ,
Ba năm nhũ bộ,
Chín tháng cưu mang.
Không ngớt lo toan,
Quên ăn bỏ ngủ,
Ấm no đầy đủ,
Cậy có công cha,
Chẳng quản yếu già,
Sanh nhai lam lũ.
Quyết cùng hoàn vũ,
Phấn đấu nuôi con,
Giáo dục vuông tròn,
Đem đường học đạo.
Đệ tử ơn sâu chưa báo,
Hổ phận kém hèn,
Giờ này quỳ trước đài sen,
Chí thành cung kính,
Đạo tràng thanh tịnh,
Tăng bảo trang nghiêm.
Hoặc thừa tự tứ,
Hoặc hiện tham thiền,
Đầy đủ thiện duyên,
Dủ lòng lân mẫn,
Hộ niệm cho :
Bảy kiếp cha mẹ chúng con,
Đượm nhuần mưa pháp.
Còn tại thế :
Thân tâm yên ổn,
Phát nguyện tu trì.
Đã qua đời :
Ác đạo xa lìa,
Chóng thành Phật quả.
Ngửa trông các đức Như Lai,
Khắp cõi hư không,
Từ bi gia hộ.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

MÙA VU LAN BÁO HIẾUMùa Vu Lan báo hiếu lại về, gợi nhắc trong lòng mỗi người con Phật niềm tri ân sâu sắc đối với hai đấ...
13/08/2026

MÙA VU LAN BÁO HIẾU
Mùa Vu Lan báo hiếu lại về, gợi nhắc trong lòng mỗi người con Phật niềm tri ân sâu sắc đối với hai đấng sinh thành. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công ơn dưỡng dục cao dày của cha mẹ trong hiện đời, mà còn là thời khắc thiêng liêng để hướng tâm về cửu huyền thất tổ, ông bà tổ tiên nhiều đời. Là người con Phật, mỗi chúng ta cần tinh tấn tu tập, giữ gìn giới hạnh, siêng năng niệm Phật, làm các việc lành để tích lũy công đức. Chính những phước lành ấy sẽ được hồi hướng, lan tỏa đến cha mẹ hiện tiền được an vui, khỏe mạnh, và cha mẹ quá vãng được siêu sinh tịnh cảnh.
Vu Lan không chỉ là nghi lễ, mà còn là sự thức tỉnh trong tâm thức mỗi người về đạo hiếu – nền tảng đạo đức cao quý của con người. Hành trì theo lời Phật dạy, sống hiếu thuận, biết yêu thương, chia sẻ và báo đáp ân sâu chính là cách thiết thực nhất để dâng lên cúng dường trong mùa Vu Lan. Nguyện cầu tất cả chúng sanh đều trọn vẹn đạo hiếu, gia đình an lạc, và muôn đời thấm nhuần ánh sáng từ bi, trí tuệ của chư Phật.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát.

Nhân dịp Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2026, Chùa An Thạnh trân trọng kính mời quý Phật tử và du khách gần xa đến tham dự T...
12/08/2026

Nhân dịp Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2026, Chùa An Thạnh trân trọng kính mời quý Phật tử và du khách gần xa đến tham dự Triển lãm Tranh Thư Pháp với chủ đề ý nghĩa "Trọn Niềm Hiếu Hạnh".
Sự kiện đặc biệt này sẽ diễn ra trong hai ngày, từ 14 đến 15 tháng 07 Âm lịch. Tại đây, quý khách không chỉ được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật thư pháp sâu sắc về tình cha nghĩa mẹ mà còn được tặng chữ thư pháp miễn phí.
Hãy cùng đến để tri ân đấng sinh thành và bồi đắp nét đẹp văn hóa hiếu hạnh trong lòng mỗi người.

Address

Xã Bình Thạnh Đông, Tỉnh An Giang
Tỉnh An Giang

Opening Hours

Monday 06:00 - 20:00
Tuesday 06:00 - 20:00
Wednesday 06:00 - 20:00
Thursday 06:00 - 20:00
Friday 06:00 - 20:00
Saturday 06:00 - 20:00
Sunday 06:00 - 20:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CHÙA AN THẠNH posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share