20/02/2026
✝️Lễ Tro — khởi đầu Mùa Chay thánh
Hôm nay chúng ta được xức tro trên trán để nhắc nhớ: đời người mong manh, mọi sự rồi cũng trở về với Chúa. Từ dấu tro nhỏ bé ấy, Giáo Hội mời gọi mỗi người bước vào hành trình hoán cải bằng cầu nguyện – ăn chay – bác ái.
Trong ngày này, người tín hữu giữ chay và kiêng thịt: bớt đi một phần cho bản thân để học biết sống tiết độ, chia sẻ và mở lòng với tha nhân. Không chỉ là chuyện ăn uống, nhưng là dịp tập từ bỏ thói quen xấu, điều chỉnh lại đời sống và trở về gần Chúa hơn.
🙏Xin cho Mùa Chay năm nay trở thành thời gian lắng đọng, chữa lành và đổi mới tâm hồn, để mỗi người biết yêu thương nhiều hơn và sống đức tin cách cụ thể trong từng việc nhỏ mỗi ngày.
_____________________________________