15/12/2023
Điếu văn của họ Chạp, chi Nhất đọc trong đám tang A Lê Thúc Hóa
Thưa hương linh A
Thưa gia đình tang quyến
Thưa quý Ông, quý Bác, quý Chú
Sau một thời gian lâm trọng bệnh mặc dù gia đình con cháu đã tận tình chăm sóc và cuu chữa nhưng vì tuổi cao sức yếu A đã ra đi tạm biệt cõi trần vào lúc 3h30 ngày 12/12/2023. Anh đã về bên Chị, về với ông bà tổ tiên
Sự ra đi của A là một mất mát lớn đối với gia đình. Từ nay gia đình sẽ vắng bóng người Cha hiền hậu, luôn dõi theo những bước trưởng thành của con cháu. Các cháu từ đây sẽ không còn được nghe lời khuyên bảo dặn dò của ông nội, ông ngoại và họ Chạp từ nay sẽ vĩnh viễn mất đi người anh, người bác, người chú luôn tận tình gương mẫu trong công việc chăm sóc, tôn tao mồ mả ông bà tổ tiên
Rời làng quê Thủy Dương vào Sài gòn lập nghiệp, tuy xa quê nhưng lòng anh vẫn hướng về miền quê ấy, nơi anh đã sinh ra và lớn lên, nơi đó không chỉ có những niệm thời thơ ấu mà còn chứa đựng tro cốt mồ mả ông bà tiên tổ. Anh không chỉ hướng về quê trong suy nghĩ và tâm tưởng mà bằng sự đóng góp ủng hộ cả về vật chất và những góp ý chân tình. Nhà thờ của họ Chạp chúng ta được xây dựng hoành tráng và đẹp đẽ như ngày hôm nay là nhờ vào sự đóng góp không nhỏ của A cùng gia đình.
Từ nay các em, các cháu sẽ không còn được nghe những lời chỉ bảo, góp ý, nhắc nhở chân tình và đầy trách nhiệm của A trong những ngày kỵ Chạp
Thật là đau buồn và tiếc nuối khi phải nói lời vĩnh biệt trước hương linh A. Sự ra đi của A chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống rất lớn trong lòng con cháu, bà con nội ngoại gần xa
Xin một lần nữa bái biệt Anh. Cầu mong A siêu thoát về bên Chị, về với ông bà tổ tiên của họ Chạp. Xin bái biệt