10/04/2026
Thứ 6 – ngày khai mạc tuần chầu lượt của giáo xứ Bồng Lai
Một hành trình thiêng liêng lại bắt đầu, không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng đủ để lòng mỗi người lắng lại giữa bao bộn bề của cuộc sống.
Tuần chầu không chỉ là một nghi thức, mà là dịp để mỗi người con trong giáo xứ được trở về, được ở lại bên Chúa lâu hơn một chút, để nhìn lại chính mình, để biết mình đã sống thế nào, đã yêu thương đủ chưa, đã vô tình làm tổn thương ai chưa.
Giữa nhịp sống vội vã, có những lúc ta quên mất việc dừng lại… quên mất việc nói lời cảm ơn, quên cả việc cầu nguyện. Nhưng rồi tuần chầu đến, như một lời nhắc nhẹ nhàng: “Hãy trở về.
Xin cho những giờ chầu không chỉ là những phút giây hiện diện, mà là những phút giây thật sự gặp gỡ. Gặp Chúa trong thinh lặng, gặp lại chính mình trong bình an, và học lại cách yêu thương trong từng điều nhỏ bé.
Xin cho giáo xứ chúng con luôn hiệp nhất, biết nâng đỡ nhau, cùng nhau sống đức tin không chỉ trong nhà thờ mà còn trong từng ngày sống.
Xin cho mỗi người khi bước ra khỏi tuần chầu, không chỉ mang theo kỷ niệm, mà mang theo một trái tim mới – biết sống chậm lại, sống tốt hơn, và sống có Chúa hơn.
Khai mạc tuần chầu lượt – không chỉ là bắt đầu một tuần lễ, mà là bắt đầu lại hành trình đức tin của mỗi người. 🤍🙏✨