13/08/2026
Tháng 7ÂL đã bắt đầu và mùa Vu Lan báo hiếu lại về, mang giá trị của yêu thương đi vào những tất bật của cuộc sống.
Hiếu nghĩa là lẽ sống thiêng liêng và luôn được tạc dạ, hành động mỗi thời mỗi khắc chứ không phải đợi mùa Vu Lan mới được nhắc đến nhưng có lẽ, không khi nào mà lòng người lại có sự hoài niệm về gia đình, mẹ cha như những lúc thế này.
Nói về sự hoài niệm, Thầy lại nhớ đến những cung bậc cảm xúc, sự yêu thương và cả nước mắt rơi rụng khi mà nhiều người được nhắc nhớ về gia đình, người thân.
Qua đó mới biết, "gia đình", "mẹ cha" là những từ gần gũi, mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi niềm khoắc khoải, sự uẩn khúc giữa một xã hội hiện đại. Nguyên do chính không phải ta thiếu yêu thương mà có thể yêu thương chưa đúng cách hoặc có thương mà chưa có hiểu.
Và nay mùa Vu Lan báo hiếu về, xin một lần nữa gác lại bao bộn bề, để nghĩ về cha, về mẹ, về người thân bằng những tình thương chân thật, đầy hiểu biết và khi còn có thể. Vì chắc chắn rằng, thời gian sẽ bào mòn đi tất cả và ta không được nhiều dịp như thế !
Một bông hoa nở muôn
Buông hương giữa đầm xanh
Một người tâm vời vợi
Đi qua cõi an lành.
Trong ý niệm ấy, kính chúc tất cả quý vị mùa Vu Lan báo hiếu trọn vẹn yêu thương và ấm áp, an yên bên gia đình, người thân !
********
Theo chương trình sinh hoạt mùa Vu lan báo hiếu tại Tu viện:
* Ngày mùng 10-7ÂL (nhằm ngày 22-8-2027, thứ Bảy):
- 7h00: Bạch Phật, thượng phan, tuyên phương danh cầu siêu
- 9h00: Khóa lễ Vu Lan - bông hồng cài áo, dâng pháp y cúng dường
- 11h00: Cúng dường trai Tăng (30 chư tôn đức), cơm chay gieo duyên
- 11h30: Tặng quà đến bà con khó khăn
- 13h30: Đàn chẩn tế lược khoa cầu siêu hương linh, thập loại chúng sinh
- 17h30: Hạ đàn, hoàn mãn
- 18h30: Khóa lễ Quy y Tam bảo dành cho những thiện tín chưa quy y.
* Ngày mùng 11-7ÂL (nhằm ngày 23-8-2026, Chủ nhật):
- 7h00: Khóa lễ phóng sanh
Kính thông tin quý vị !