Tiếng Gọi Giêsu

Tiếng Gọi Giêsu Trang "Tiếng Gọi Giêsu" mong ước được thực hiện lệnh truyền của Đức Giêsu

12/01/2026

Ai nói chuyện nhiều nhất trong Thánh Lễ??

18/12/2025

GIÁO XỨ HÒA HƯNG - CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ GIÁNG SINH 2025
KHAI MẠC NĂM THÁNH, BỔN MẠNG GIÁO XỨ

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn  CHA CỐ PHERO LÊ VĂN KIM*1971 - 1973: Cha phục vụ tại  Gx. Hòa Hưng
04/06/2025

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn CHA CỐ PHERO LÊ VĂN KIM

*1971 - 1973: Cha phục vụ tại Gx. Hòa Hưng

CÁO PHÓ
“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)
Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh,

Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo:

CHA CỐ PHERO LÊ VĂN KIM

Sinh ngày: 21/11/1939

Tại: Kiên Giang

đã hoàn tất cuộc đời dương thế ngày 04/06/2025

Hưởng thọ: 86 tuổi

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 15g00’

thứ Sáu ngày 06/06/2025, tại nhà thờ giáo xứ Đất Hứa, Hà Tiên

Xin quý Cha trong giáo phận dâng 3 Thánh lễ cầu cho linh hồn Cha Cố Phêro

Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Cố Phêro mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Long Xuyên ngày 04/06/2025

TGM kính báo

TIỀU SỬ CHA CỐ PHERO LÊ VĂN KIM

Cha Cố Phero Lê Văn Kim

Sinh năm: 21/11/1939

Tại: Kiên Giang

Chịu chức linh mục ngày: 27/12/1971

Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại:

*1971 - 1973: Gx. Hòa Hưng

*1973 - 1975: Gx. Cù Lao Giêng

*1975 - 2000: Gx. Cái Đôi

*2000 - 2003: Gx. Cù Lao Giêng

*2003 - 2004: Gx. Mỹ Thạnh

*2004 - 2007: Gx. Bò Ót

*2007 - 2009: Gx. Chánh Tòa

*2009 - 2012: Tòa Giám Mục

*2012 - Nay: Nghỉ hưu

- Hạt Trưởng hạt Chợ Mới: 1978 - 2004

- Phó Giám Đốc ĐCV Thánh Quý - Cần Thơ: 1988 - 2010

- Đại Diện Giám Mục: 1998 - 2003

- Tổng Đại Diện: 2003 - 2012

Xin chào đón tất cả mọi người đến chung vui.
04/06/2025

Xin chào đón tất cả mọi người đến chung vui.

HÂN HOAN ĐÓN CHÀO CỘNG ĐOÀN!

Giáo xứ Hòa Hưng kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em đến tham dự chương trình :

ĐÊM NHẠC THÁNH CA

Với Chủ đề: "ĐÊM HỒNG ÂN"

• Thời gian: 19g00, Chúa Nhật ngày 15 tháng 06 năm 2025

• Địa điểm: Khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ Hòa Hưng

Chương trình với sự tham gia của các đoàn hội trong Giáo xứ Hòa Hưng và sự cộng tác đặc biệt của một số ca sĩ Công giáo đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Xin chào đón tất cả mọi người đến chung vui.
(Chương trình phục vụ miễn phí)

Đức Hồng y Farrell đã loan báo:Anh chị em thân mến,với nỗi đau sâu sắc, tôi phải thông báo về sự qua đời của Đức Thánh C...
21/04/2025

Đức Hồng y Farrell đã loan báo:

Anh chị em thân mến,
với nỗi đau sâu sắc, tôi phải thông báo về sự qua đời của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Lúc 7 giờ 35 sáng nay, Giám mục Roma, Phanxicô, đã trở về nhà Cha.
Cả cuộc đời ngài đã được hiến dâng để phục vụ Chúa và Hội Thánh của Người.
Ngài đã dạy chúng ta sống các giá trị Tin Mừng với lòng trung tín, can đảm và tình yêu phổ quát, đặc biệt là cho những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề.
Với lòng biết ơn sâu xa vì gương sáng của ngài như một môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, chúng ta phó thác linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô cho tình yêu thương xót vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Theo: VaticanNew

Sám hối cá nhânNgoài những yêu cầu sám hối tối thiểu này, người Công giáo được khuyến khích thực hiện một số việc đền tộ...
04/03/2025

Sám hối cá nhân
Ngoài những yêu cầu sám hối tối thiểu này, người Công giáo được khuyến khích thực hiện một số việc đền tội cá nhân vào những lúc khác. Nó có thể được mô phỏng theo việc kiêng khem và ăn chay. Ví dụ, một người có thể nhân số ngày họ kiêng cữ. Một số người từ bỏ thịt hoàn toàn vì động cơ tôn giáo (ngược lại với những người từ bỏ thịt vì sức khỏe hoặc động cơ khác). Một số dòng tu, để đền tội, không bao giờ ăn thịt. Tương tự như vậy, người ta có thể nhân số ngày nhịn ăn lên gấp bội. Giáo hội sơ khai có tục lệ nhịn ăn vào Thứ Tư và Thứ Bảy. Việc nhịn ăn này có thể giống như luật của Giáo hội (một bữa chính và hai bữa nhỏ) hoặc nghiêm ngặt hơn, thậm chí là bánh mì và nước uống. Việc nhịn ăn được tự do lựa chọn như vậy cũng có thể bao gồm việc từ bỏ thứ mà người ta thích – kẹo, nước ngọt, hút thuốc, ly cocktail trước bữa tối, v.v. Việc này được để lại cho cá nhân.

Mục đích của việc ăn chay kiêng thịt
Mùa Chay, qua việc ăn chay và kiêng thịt, có thể là một lời nhắc nhở quan trọng về ý nghĩa của đau khổ. Nỗi đau khổ nhỏ bé này không nên gặp phải sự khốn khổ mà phải là niềm vui lớn lao khi chúng ta hiểu rõ hơn về sự hy sinh phi thường mà Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện cho nhân loại.

Hành động ăn năn sám hối.
Trước hết, chúng ta kiêng ăn để ăn năn, từ bỏ tội lỗi của mình. Mặc dù hành vi ăn chay sám hối không thể bù đắp tội lỗi của chúng ta, nhưng nó thể hiện nỗi buồn của chúng ta và mang lại một sự đền tạ nhỏ cho sự xúc phạm đến Thiên Chúa của chúng ta. Ngoài ra, khi chúng ta kiêng ăn, chúng ta rèn luyện cơ thể và rèn luyện tâm trí để vâng theo ý muốn của Chúa. Bằng việc ăn chay hãm mình, chúng ta chuẩn bị tinh thần để chống lại tội lỗi trong tương lai. Do đó, ăn chay hãm mình trở thành một hành động tôn vinh Thiên Chúa, trong đó chúng ta quay lưng lại với cám dỗ và hướng về Thiên Chúa.

Để mở lòng chúng ta ra với Chúa.
Thứ hai, chúng ta kiêng ăn để Chúa bước vào lòng chúng ta. Khi chúng ta kiêng ăn mọi thứ, chúng ta loại bỏ sự lộn xộn trong ngày, cuộc sống và lịch trình của mình. Điều này giải phóng thời gian và không gian, về thể chất, tinh thần và tâm linh để tập trung vào Chúa Kitô và cho phép Ngài chiếm nhiều chỗ hơn trong cuộc sống của chúng ta và hiện diện nhiều hơn trong trái tim chúng ta.

Phương thức cầu nguyện cho những ý định cụ thể.
Ăn chay là một hình thức cầu nguyện đặc biệt trong Mùa Chay. Bằng cách từ bỏ thói quen xấu và những cám dỗ của bản thân, một điều gì đó thú vui trần thế, chúng ta có thể thay mặt người khác dâng lại sự hy sinh đó cho Chúa. Hơn nữa, ý nghĩ về ý định này có thể thúc đẩy chúng ta và mang lại cho chúng ta quyết tâm lớn hơn để nhịn ăn ngay cả khi điều đó khó khăn.

LỄ TRO THỨ TƯ NGÀY 5 THÁNG 3Luật ăn chay và kiêng thịtViệc giữ chay và kiêng thịt được quy định trong Giáo luật Công giá...
03/03/2025

LỄ TRO THỨ TƯ NGÀY 5 THÁNG 3
Luật ăn chay và kiêng thịt
Việc giữ chay và kiêng thịt được quy định trong Giáo luật Công giáo như sau:

Kiêng thịt: Những người đã được mười bốn tuổi trọn (14 tuổi) buộc phải giữ luật kiêng thịt
Giữ chay: Tất cả mọi người từ tuổi thành niên (18 tuổi ) cho đến khi bắt đầu được sáu mươi tuổi (60 tuổi) phải giữ luật ăn chay
Những người được miễn nhịn ăn, kiêng cữ, ngoài những người ngoài độ tuổi, là những người tâm thần không minh mẫn, người bệnh tật, ốm yếu, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú theo nhu cầu ăn thịt hoặc nuôi dưỡng, lao động chân tay tùy theo nhu cầu, và những tình huống khách quan chính đáng khác.

Luật ăn chay yêu cầu người Công giáo từ tuổi 18 đến 59 phải giảm lượng thức ăn ăn vào so với bình thường. Giáo hội định nghĩa đây là một bữa ăn mỗi ngày và hai bữa ăn nhỏ nếu cộng lại sẽ không vượt quá số lượng bữa ăn chính. Việc ăn chay như vậy là bắt buộc vào Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Trong quá trình ăn chay, nếu như ăn các bữa nhỏ giữa buổi, đồ uống (không phải nước) Đồ uống có cồn không làm bạn nhịn ăn; tuy nhiên, chúng dường như đi ngược lại tinh thần sám hối.
Vào Thứ Sáu Tuần Thánh phải kiêng ăn thịt để thể hiện sự tôn kính Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Thịt được coi là thịt và nội tạng của động vật có vú và gia cầm. Cũng bị cấm là súp/canh làm từ chúng. Được phép sử dụng các loại cá, động vật lưỡng cư, bò sát và động vật có vỏ, cũng như các sản phẩm có nguồn gốc động vật như bơ thực vật và gelatin không có mùi vị thịt.

Điều 1253 quy đinh: Hội đồng Giám mục có thể ấn định rõ ràng hơn những thể thức ăn chay và kiêng thịt, cũng như những hình thức sám hối khác, nhất là những công việc bác ái và những việc đạo đức có thể thay thế toàn phần hay một phần việc kiêng thịt và ăn chay.

Cập nhật sức khỏe của Đức Thánh Cha (tối 22 và sáng 23/2): Buổi sáng ngài khó thở. Ban đêm ngủ ngon Tối thứ Bảy 22/2, Ph...
23/02/2025

Cập nhật sức khỏe của Đức Thánh Cha (tối 22 và sáng 23/2): Buổi sáng ngài khó thở. Ban đêm ngủ ngon

Tối thứ Bảy 22/2, Phòng Báo chí Tòa Thánh cập nhật về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô:

Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha vẫn còn nghiêm trọng, do đó, như đã giải thích hôm qua, ngài vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

Sáng nay, Đức Thánh Cha đã trải qua một cơn khó thở dạng hen kéo dài, khiến ngài cần được hỗ trợ thở oxy với cường độ kéo dài.

Các xét nghiệm máu hôm nay cũng cho thấy tình trạng giảm tiểu cầu, kèm theo thiếu máu, đòi hỏi phải truyền máu.

Đức Thánh Cha vẫn tỉnh táo và đã dành cả ngày ngồi trên ghế bành, dù cảm thấy khó chịu hơn so với hôm qua. Hiện tại, tiên lượng vẫn còn dè dặt.

Cập nhật sáng Chúa Nhật 23/2, lúc 8:22am: "Đức Thánh Cha ngủ ngon, ngài có một đêm an lành".
Theo Vatican New

ĐÃ CÓ BAO GIỜ BẠN TỰ HỎI LỄ TRO BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU VÀ NÓ CÓ Ý NGHĨA GÌ?Tro trong Cựu ƯớcThời Cựu Ước, Tro được dùng để chỉ...
20/02/2025

ĐÃ CÓ BAO GIỜ BẠN TỰ HỎI LỄ TRO BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU VÀ NÓ CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Tro trong Cựu Ước
Thời Cựu Ước, Tro được dùng để chỉ sự u buồn, thống hối và sự chết. Cụ thể như trong sách Esther, Mordecai mặc áo vải thô và xức tro khi nghe chiếu chỉ của vua Ahasuerus (hay Xerxes, 485-464 BC) ra lệnh giết hết người Do Thái trong Đế quốc Ba Tư (Et 4,1).

Tro trong Tân Ước
Chính Chúa Giêsu cũng nhắc đến tro: khi dân các thành phố không nghe lời Chúa Giêsu rao giảng, họ từ chối thống hối dù đã chứng kiến những phép lạ và nghe Tin Mừng, Người nói: “Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Siđon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối” (Mt 11, 21).
Nguồn: https://www.tonggiaophanhanoi.org/lich-su-va-y-nghia-cua-tro-ngay-le-tro/

Address

Ấp Thác Lác, Xã Hoà An, Huyện Giồng Riềng
Tỉnh Kiên Giang
92319

Telephone

+84915858584

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tiếng Gọi Giêsu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Tiếng Gọi Giêsu:

Share