25/04/2026
📖 Thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô 13,4-7
“Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc… Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.”
💍 Hôm nay, chứng kiến một hành trình mới chính thức bắt đầu — không chỉ là một buổi lễ, mà là khoảnh khắc hai trái tim quyết định cùng chung nhịp đập, cùng nắm tay nhau bước vào một chặng đường dài phía trước.
Từ đây, niềm vui sẽ được nhân đôi, nỗi buồn sẽ được sẻ chia, và mọi thử thách đều có nhau cùng vượt qua. Hôn nhân không chỉ là những ngày hạnh phúc rực rỡ, mà còn là sự kiên nhẫn, bao dung và yêu thương mỗi ngày — ngay cả trong những điều giản dị nhất.
Chúc hai Trưởng luôn giữ trọn vẹn tình yêu như thuở ban đầu, luôn biết lắng nghe, thấu hiểu và nâng đỡ nhau trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành, chúc lành và dẫn lối để mái ấm này luôn tràn đầy bình an, hạnh phúc và yêu thương bền vững theo năm tháng ❤️