14/05/2026
HỮU DUYÊN GẶP GỠ GIỮA CÕI TA BÀ
Giữa cõi Ta Bà đầy duyên hợp rồi tan, con người gặp được nhau đã khó, gặp nhau trong ánh đạo lại càng quý biết bao. Có những cuộc gặp chỉ thoáng qua như mây bay cuối núi, nhưng cũng có những cuộc gặp là nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, để hôm nay thầy trò lại cùng đứng dưới chân Phật, cùng chắp tay trong niềm an lạc thanh tịnh.
Trên bước đường hành đạo và học đạo, thầy trò chúng con hiểu rằng: không ai đến với nhau là ngẫu nhiên. Mỗi người là một hạt giống nhân duyên, được đưa về hội tụ nơi cửa thiền, dưới ánh từ quang của mười phương chư Phật. Người mang tâm học đạo, người mang tâm hộ trì Tam Bảo, người âm thầm gieo công đức, người lặng lẽ nghe một câu kinh, niệm một câu Phật hiệu… tất cả đều đang cùng nhau kết thành một đóa sen nhân quả giữa cuộc đời nhiều biến động.
Có những chuyến đi không chỉ để lễ Phật, mà còn để quay về với chính mình. Giữa núi rừng thanh vắng, dưới bóng Phật nằm an nhiên tự tại, lòng người bỗng nhẹ đi bao phiền muộn. Nhìn nhau bằng ánh mắt đạo tình, nghe nhau bằng sự chân thành, thầy trò và Phật tử như cùng nhắc nhau rằng: đời là vô thường, chỉ có tình người trong chánh pháp là còn mãi.
Nơi nào có tiếng chuông chùa ngân vang, nơi ấy có bước chân thầy trò tìm về. Nơi nào có ánh đèn chánh pháp, nơi ấy có những người con Phật cùng gieo duyên lành. Không phân biệt gần xa, sang hèn hay tuổi tác, chỉ cần còn giữ được tâm kính Phật, thương người và hướng thiện, thì đi đến đâu cũng là đạo tràng, gặp nhau nơi nào cũng là nhân duyên thù thắng.
Chúng con nguyện nương tựa Tam Bảo, học theo hạnh từ bi và trí tuệ của chư Phật, cùng nâng đỡ nhau trên con đường tu học. Khi mệt mỏi thì nhắc nhau niệm Phật, khi chông chênh thì nhắc nhau quay về hơi thở tỉnh thức, khi vui buồn giữa nhân gian thì cùng nhìn lên ánh sáng nhiệm màu của Phật pháp để lòng được bình an.
Giữa dòng đời ngược xuôi, được làm thầy trò, được cùng nhau lễ Phật, được cùng gieo duyên nơi cửa thiền… đó đã là một phước lành lớn trong cõi Ta Bà này. Chỉ mong nhân duyên ấy mãi còn, để trên mỗi chặng đường đi qua, thầy trò và quý Phật tử luôn có nhau trong tình đạo vị thanh lương, cùng bước dưới ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật.