24/05/2026
HÀNH TRÌNH TỰA BÊN CHA – NƠI ĐẤT THÁNH TẮC SẬY
Có những chuyến đi không đơn thuần là sự dịch chuyển địa lý, mà là cuộc trở về – trở về với nguồn mạch đức tin, với bình an và sự chở che.
Hôm nay, đoàn Giới Hiền Mẫu chúng con thật hồng phúc khi được đồng hành cùng Cha phó Giuse trong chuyến hành hương về với Trung tâm Hành hương Cha Diệp (Tắc Sậy). Giữa những bộn bề của cuộc sống gia đình, những lo toan của người làm vợ, làm mẹ, chuyến đi này như một khoảng lặng linh thiêng để tâm hồn chúng con được tắm mát trong ân sủng.
Đứng trước nơi an nghỉ của vị Mục tử nhân lành – Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, lòng chúng con trào dâng một niềm xúc động khó tả. Gương hy sinh mạng sống vì đàn chiên của Cha vẫn luôn là ngọn đuốc sáng ngời qua bao thế hệ. Niềm vui ấy như được nhân lên gấp bội khi chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, vào tháng 7 sắp tới, Giáo hội sẽ chính thức tôn phong Ngài lên bậc Á Thánh. Đó không chỉ là niềm tự hào của Giáo Phận Cần Thơ, của quê hương Việt Nam, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về một tình yêu hiến tế không biên giới.
Chúng con xin hợp ý dâng lên Cha Diệp những lời khẩn nguyện, những góc khuất trong gia đình, và cả những gánh nặng lo toan mà người mẹ hiền nào cũng mang nặng trong lòng. Nguyện xin Cha Diệp chuyển cầu cùng Chúa ban cho Cha phó Giuse luôn được hồn an xác mạnh, đầy ơn khôn ngoan để dìu dắt đoàn chiên. Xin cũng gìn giữ những người mẹ hiền mẫu chúng con luôn giữ vững ngọn lửa đức tin, là hậu phương vững chắc và là tấm gương nhân hậu trong chính gia đình mình.
Cảm tạ Chúa vì một chuyến đi đong đầy hồng ân. Tạm biệt Tắc Sậy, đoàn chúng con ra về nhưng mang theo cả một trời bình an và hy vọng!