Thanh Tuyển Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương

Thanh Tuyển Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương Đệ Tử Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, Xin chào mọi người!!

Kỷ niệm ngày lễ bổn mạng 21/11/2022
25/11/2022

Kỷ niệm ngày lễ bổn mạng 21/11/2022

HẠNH PHÚC LÀ GÌ?Đối với tôi hạnh phúc đơn giản là được mọi người gọi là Sơ. Bởi người ta va...
18/06/2022

HẠNH PHÚC LÀ GÌ?
Đối với tôi hạnh phúc đơn giản là được mọi người gọi là Sơ. Bởi người ta vẫn thường khen tặng "Hiền như Ma Sơ". Tên gọi "Sơ" nhắc tôi ý thức về tình yêu và cả trách nhiệm của tôi đối với Thiên Chúa, với Hội dòng và cuối cùng là với tôi. Tôi cần bỏ mình nếu muốn phục vụ tha nhân trong yêu thương và khiêm tốn. Tôi không lấy điều đó làm bó buộc, ngược lại tôi thấy vui vì mỗi ngày tôi được giúp đỡ và phục vụ chị em, và rồi, tôi dâng những hy sinh đó để cứu rỗi các linh hồn. Người ta nói đi tu “khổ” lắm nhưng sao tôi thấy đi tu "sướng" lắm, vì "hãy đến mà xem” xem tình yêu Thiên Chúa cao vời thế nào, xem con người được đổi mới ra sao. Sự háo hức của bản thân đôi khi là sự thôi thúc mời gọi dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Chúa gọi tôi đến với Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, Nữ Tỳ chứ không phải Nam Tỳ, và Chúa hằng ngày biến đổi tôi từ những việc nhỏ nhất, để khi “Sơ Nữ Tỳ” này đi đến đâu đều sẽ mang làn gió mới đến với mọi người qua linh đạo của hội dòng “Yêu thương, phục vụ trong vui tươi và khiêm tốn.”
Hạnh phúc đơn giản là thế !!!
_tamhonbetho_isavengoctram_

08/05/2022

NHỮNG CÂY CỎ MỌC GIỮA THIÊN ĐƯỜNG.
Chúng mình là những “cây cỏ” mọc ở giữa Thiên Đường, không hương như hoa nhài, cũng không sắc như hoa hồng, nhưng chúng mình rất đẹp. Đẹp vì nhận thấy mình nhỏ bé như một loài cỏ dại không đáng gì, đẹp vì chúng mình là những tuyệt tác diệu kỳ trong bàn tay của Thiên Chúa. Người là một điêu khắc gia giỏi nhất thế giới.
Chúng mình là những cánh hoa bồ công anh, cũng không hương, không sắc, những đơn giản và bình dị. Thiên Chúa thổi đi đâu, chúng mình sẽ bay về đó, đem theo những tạo tác huyền nhiệm của Người cho muôn loài chiêm ngưỡng.
Tuy chỉ là những cánh hoa, những cây cỏ hèn mọn, nhưng đã được Thiên Chúa hái về đặt ở một nơi sang trọng, được sống hạnh phúc nơi “Thiên Đường”. Đung đưa theo nhịp gió, vẫy múa theo tiếng chim. Vậy thôi cũng đã đủ được Người ngắm nhìn một cách say
mê.
_ceciliathuuyen_

TIẾNG GỌIBạn đã một lần bao giờ trong cuộc đời nghe được tiếng gọi linh thiêng của trái tim mình chưa? Còn tôi, tôi đã n...
08/05/2022

TIẾNG GỌI
Bạn đã một lần bao giờ trong cuộc đời nghe được tiếng gọi linh thiêng của trái tim mình chưa? Còn tôi, tôi đã nghe và bước theo… Tiếng gọi ấy chạm đến trái tim tôi, làm cho tôi phải suy nghĩ và luôn để ý tới tiếng gọi thâm sâu đó và nó đã nhấc chân tôi trước những ù lì và những thú vui bên ngoài cánh cổng là những ước mơ bay cao và bay xa. Tiếng gọi ấy làm đôi chân tôi thật nhẹ để đến với tình yêu cao trọng hơn, là kết duyên với Giêsu. Tiếng gọi ấy thật mạnh mẽ, bây giờ nghĩ lại không có gì quả quyết và đủ sức để giúp tôi nhẹ gánh mà bỏ lại sau lưng tất cả.
Tiếng gọi đó đã dẫn đưa tôi và làm cho tôi hoàn thiện hơn. Còn bạn, bạn đã nghe được tiếng đó chưa? Nếu bạn đã cảm nhận được rồi thì hãy như lời của Đức Giêsu nói với ông Nathanaen “Cứ đến mà xem”. Chính tiếng gọi ấy sẽ làm cuộc đời bạn thay đổi và có một tương quan linh thiêng chỉ có bạn với Giêsu mới hiểu.
_mariabuithao_

10/04/2022

Lên Cao Nguyên cùng chị em >.

Buổi học ươm mầm về nhân đức.
09/01/2022

Buổi học ươm mầm về nhân đức.

Một mùa Giáng Sinh đã qua, để lại cho chúng tôi niềm vui, tình thương và hơi ấm của Chúa Giêsu Hài Đồng.
03/01/2022

Một mùa Giáng Sinh đã qua, để lại cho chúng tôi niềm vui, tình thương và hơi ấm của Chúa Giêsu Hài Đồng.

10/12/2021

Mời các bạn hãy đến mà xem!!

Address

Tiểu Chủng Viện Làng Sông, Thôn Quảng Vân, Xã Phước Thuận, Huyện Tuy Phước
Tỉnh Bình Định
591710

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thanh Tuyển Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Thanh Tuyển Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương:

Share