Chùa Long Hương

Chùa Long Hương Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Chùa Long Hương, Buddhist Temple, Chùa Long Hương, Số 1141 Lý Thái Tổ, Ấp Long Hiệu, Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

SỰ TIẾP NỐI CỦA NGHIỆP VÀ SINH TỬKính mời Quý vị theo dõi CÔNG CHIẾU trên Kênh Youtube CHÙA LONG HƯƠNG - THÍCH TUỆ HẢI v...
22/10/2024

SỰ TIẾP NỐI CỦA NGHIỆP VÀ SINH TỬ
Kính mời Quý vị theo dõi CÔNG CHIẾU trên Kênh Youtube CHÙA LONG HƯƠNG - THÍCH TUỆ HẢI vào đúng 19h30 tối hôm nay thứ hai ngày 21.10.2024. Trong buổi CÔNG CHIẾU này sẽ Hiển Hiện bài thuyết giảng chủ đề “SỰ TIẾP NỐI CỦA NGHIỆP VÀ SINH TỬ” do Thượng Tọa Thích Tuệ Hải chia sẻ tại tại Chùa Quốc Thanh, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang trong chuyến công tác Phật sự thăm các trường Hạ tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Trân trọng kính báo!

Kênh Youtube chính thức của CHÙA LONG HƯƠNGSư Phụ Trụ Trì Thượng Tọa THÍCH TUỆ HẢI"Hít Vào Phước Huệ Viên Mãn Thở Ra Tròn Đầy Yêu Thương”✔️ Ngày 29.6.2024,...

ĐÔI NÉT VỀ  THIỀN       Khi nói đến Thiền, nhiều người hiểu rằng Thiền là phải ngồi yên mới gọi là Thiền. Xin thưa là kh...
18/10/2024

ĐÔI NÉT VỀ THIỀN
Khi nói đến Thiền, nhiều người hiểu rằng Thiền là phải ngồi yên mới gọi là Thiền. Xin thưa là không phải!
Thiền chính là sự sống! Mà sống là động. Thiền là tỉnh lặng tỏa sáng nhưng luôn luôn sống động trong tất cả những động dụng nói năng, sinh hoạt, đi lại, ngủ nghỉ.v.v… Lục tổ Huệ Năng gọi là Định Huệ đồng đẳng. Dù cho chúng ta có ngồi nhập định được 1000 năm nhưng tâm không toả sáng, trí tuệ không khai mở thì gọi là định chứ không thể gọi là Thiền.
Thiền là thấy đúng và biết đúng! Chỉ cần thấy đúng như thật chân lý đang hiện hữu, vậy là mọi thứ đã giải quyết xong, không phải dụng công nhọc nhằn khổ sở. Thiền định không đưa đến giải thoát, Trí tuệ khai mở mới giải thoát.
Bởi vì tất cả các pháp vốn tự ly, tất cả các pháp vốn vô trụ, chúng ta không thể nắm giữ lại bất kỳ một thứ gì vì nó tự luân lưu. Dù chúng ta có muốn nắm lại! Xin thưa là không thể được!
Chúng ta muốn giữ lại cũng không thể được! Bản chất của nó vốn là luân lưu thì chúng ta tu cái gì? Sao mình không để nó tự luân lưu theo bản chất của nó? Hãy trả mọi thứ về bản chất tự nhiên như nhiên của nó, xê bản ngã ra một chút để cho mọi thứ tự vận hành! Hay vô cùng! Tuyệt vời vô cùng! Ngay phút giây đó sẽ thấy bình an và phúc lạc trào dâng lạ lùng lắm!
Cho nên nói tu Thiền là không có tu. Chúng ta chỉ cần thấy đúng, trả mọi thứ về bản chất tự nhiên như nhiên của nó. Đơn giản chỉ có vậy thôi ! Đâu cần làm gì? Chính mình bày đặt làm cho nên mới sanh rối. Nên Đức Phật nói “tất cả chúng sanh vốn tự giải thoát”, đây là một câu nói rất thật.
Tu Thiền chính là trở về sống với mảnh đất thật sẵn có nơi mình. Sống với cái thấy biết thật không sanh diệt thì tất cả những thứ sanh diệt tự động nó sẽ rơi rụng mà không cần phải dụng công. Con đường Thiền tông là một đại lộ rất nhẹ nhàng, thênh thang… Mỗi khoảnh khắc đều hết sức sinh động mới mẻ hiện tiền nên trí tuệ tỏa sáng, cũng gọi là Bát Nhã, cũng gọi Như Lai Tự tánh.
Như Lai Tự tánh luôn tỏ thông mới mẻ hiện tiền trong từng khoảnh khắc của đời sống chúng ta, từ ngàn xưa cho tới ngàn sau trí tuệ này vẫn chưa bao giờ thay đổi. Người nào đủ sức thừa đương được sức sống mới mẻ hiện tiền này thì người đó vĩnh viễn không còn khổ đau và đời sống luôn luôn sống động vui tươi ngập tràn phúc lạc. Vì khi trí tuệ đã khai mở thì từ trong thân cho tới ngoại cảnh đều rực sáng suốt thông… không còn ngăn ngại.
Đến đây mới nếm được hương vị Thiền trong đạo Phật. Tất cả đều mới mẻ tinh anh, một đọt non của chiếc lá, một cộng rác bên đường, một hạt cát nhỏ ở dưới lòng bàn chân… tất cả đều rực sáng và tỏa hào quang còn đẹp hơn cả 100 viên kim cương để trước mặt. Đến đây mới nói là các pháp bình đẳng. Không có thời gian, không có không gian; không có khổ vui; không có sanh tử; không có Niết bàn.
Đời sống của họ vượt thoát mọi khuôn sáo… Trần gian này thật sự là vô nghĩa, không ai có thể cột trói hay bám dính họ được. Mọi thứ tự động trơn tuột nhưng không phải là họ công phu mà họ đang ở trong hiện thực vốn Vô Trụ. Họ có thể cười, có thể hét…có thể sống bất cứ nơi đâu, làm bất cứ chuyện gì cũng không rời đạo lý. Bởi vì các pháp vốn là Như nên mọi động dụng đều là Như. Bởi vì tất cả các pháp đều hiển lộ từ Không Tướng nên chính nó là Không Tướng, không sanh không diệt, không nhơ không nhiễm, viên mãn tròn đầy. Đến đây mới nói đến chuyện giải thoát mà cũng chẳng có gì để thoát. Đó là mức sống của Thiền.
Khi Trí tuệ tỏa sáng thì Bi tâm hiện hữu. Mỗi bước chân, mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn đều ngập tràn từ bi và phúc lạc. Đời sống của họ chỉ là sự cho đi chứ không lấy lại. Chúng ta cũng thấy họ đi đứng, nói cười và làm những việc bình thường như mình… nhưng đời sống của họ là vượt phàm nghìn trùng. Chỉ có chư Phật và những bậc sáng mắt mới thấu hiểu nổi người này, còn chúng ta dù sống chung nhưng mãi mãi mù tịt.
Nếu chúng ta có thiện căn thì chỉ nên tin rằng cuộc sống của những vị này mỗi mỗi động dụng nhỏ nhiệm thi vi đều không rời Bi Trí mà hành xử, mục đích là vì lợi ích cho người. Dù họ làm bất cứ chuyện gì, nói bất cứ lời gì, đến với bất cứ ai, không ngoài mục đích là làm cho người đối diện được giác ngộ.
Chúng ta không hiểu thì cứ tin như vậy để bảo vệ thiện căn cho chính mình, còn mọi thứ thì miễn bàn. Mình không thể dùng cái đầu của phàm phu để đánh giá phải quấy thị phi việc làm của những bậc này. Họ đã mất dấu tích trong tam giới rồi, tuy mình thấy họ vẫn đi đứng sinh sống đó nhưng trời cũng còn chẳng biết đất cũng chẳng hay, huống chi cái đầu phàm bình thường của chúng ta làm sao mà hiểu nổi. Ai đến đây rồi tự động sẽ hiểu nhau. Nếu trong đời chúng ta được gặp những vị này thì phải nên mừng mà đảnh lễ tạ ơn chư Phật vì đã cho mình một lần được gặp.
Đến đây rồi cuộc sống của họ mới thật sự lợi lạc cho chúng sanh. Chúng ta thấy họ không làm gì nhưng họ làm tất cả. Chính sự yên bình, định tỉnh, phúc lạc của họ đã lan tỏa khắp không gian vô biên này. Những người hữu duyên được tiếp cận ít nhiều cũng ảnh hưởng được từ bi và trí tuệ của họ. Ánh sáng trí tuệ và từ bi lực của vị này sẽ xuyên suốt thời gian và không gian vô tận để cảm hoá được những chúng đau khổ trong các cõi. Cho nên một người khai mở trí tuệ Bát Nhã là ảnh hưởng và chuyển hoá rộng lớn tâm thức của chúng sanh trong các cõi, chứ không phải chuyện bình thường như chúng ta nghĩ , người ngộ Thiền hay ngộ Bát Nhã chỉ là sự tỏ soi bình thường.
Nói đến công phu chuyên môn phải nói đến chỗ thật tu thật chứng không thể lý luận mà có thể biết được. Nếu lý luận thì muôn đời cũng chỉ là ăn bánh vẽ mà thôi. Bởi bản chất của chúng ta là Phật cho nên chư Phật, chư Tồ chỉ muốn dạy cho mình làm Phật không muốn dạy chuyện khác. Chúng ta thật sự muốn ngộ Thiền thì phải tìm cho ra một tay kiếm bén ( một bậc Thầy sáng mắt), mới có thể giúp mình cắt tỉa, chặt, chém… những g*i gốc vô minh từ nhiều đời nhiều kiếp mà thâm nhập Phật đạo. Dù khó khổ gian truân, dù xương tan thịt nát…dù trải vi trần kiếp, dù đường xa vạn dặm cũng quyết tìm .
Cội nguồn của tất cả chúng sanh là Từ Bi và Trí Tuệ nhưng do lầm mê hiện thực nên quên mất cội nguồn. Nếu đủ thiện căn phước đức nhân duyên đã đến, chúng ta được một bậc Thầy giỏi khai thị thì lập tức chúng ta được “ hoàn nguyên “. Nếu ai tiếp nhận được sự thật trọng đại này thì chỉ trong nháy mắt sẽ trở thành một con người khác. Mưa hoa sẽ tuôn đổ, thế giới sẽ chấn động, muôn loài hàm linh hớn hở reo ca khúc khải hoàn… báo tin mừng cho một người đã trở về nhà.
Con đường giác ngộ này Đức Phật đã đi qua! Các Thánh đệ tử của Đức Phật cũng đã đi qua! Các bậc Thầy của chúng ta cũng đã đi qua! Các Ngài đang tìm đủ phương tiện để thức nhắc và dìu dắt chúng ta. Dù chúng ta là ai! Ngỗ nghịch như thế nào! Các Ngài vẫn âm thầm che chở bảo bọc và tìm đủ phương tiện độ thoát.
Rất mong mọi người giác ngộ được thâm tình cao sâu của chư Phật, chư đại Bồ tát và các bậc Thầy đã khổ nhọc vì chúng ta mà sớm quay đầu tỉnh thức để có đời sống bình an phúc lạc lợi mình lợi người. Chúng ta đem sự bình an phúc lạc của mình mà dâng tặng cho pháp giới chúng sanh. Mong được đền đáp một chút thâm tình của vũ trụ pháp giới nhân sinh đã che chở bảo bọc chúng ta từ thời khởi thủy.
(Trích lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải)
Ban Biên Tập Chùa Long Hương

Bài thơ này Sư Phụ viết hai câu đầu vào năm 2008 . Chờ đợi tri kỷ ... viết tiếp 2 câu sau.Chờ 16 năm vẫn chưa thấy tri k...
17/10/2024

Bài thơ này Sư Phụ viết hai câu đầu vào năm 2008 . Chờ đợi tri kỷ ... viết tiếp 2 câu sau.
Chờ 16 năm vẫn chưa thấy tri kỷ đâu...!
Ngày 22/8 Giáp Thìn (2024) , Sư Phụ lại viết tiếp 2 câu cuối...!

KINH HOA NGHIÊM 676Quý vị theo dõi CÔNG CHIẾU trên Kênh Youtube CHÙA LONG HƯƠNG - THÍCH TUỆ HẢI vào đúng 19h30 tối hôm n...
16/10/2024

KINH HOA NGHIÊM 676
Quý vị theo dõi CÔNG CHIẾU trên Kênh Youtube CHÙA LONG HƯƠNG - THÍCH TUỆ HẢI vào đúng 19h30 tối hôm nay thứ ba ngày 15.10.2024, trong buổi CÔNG CHIẾU này sẽ Hiển Hiện bài thuyết giảng bộ Kinh Hoa Nghiêm buổi giảng thứ 676 đã thuyết giảng tại Thiền đường Chùa Long Hương.
Trân trọng kính báo!

Kênh Youtube chính thức của CHÙA LONG HƯƠNGSư Phụ Trụ Trì Thượng Tọa THÍCH TUỆ HẢI"Hít Vào Phước Huệ Viên Mãn Thở Ra Tròn Đầy Yêu Thương”✔️ Chủ đề "Chuyên ...

Ôi Sư Phụuuu....Lâu nay con chỉ biết sử dụng nhiều nhất là chữ Bản Thể, có khi là Tự thể, cũng có khi Nguyên thể, và con...
15/10/2024

Ôi Sư Phụuuu....Lâu nay con chỉ biết sử dụng nhiều nhất là chữ Bản Thể, có khi là Tự thể, cũng có khi Nguyên thể, và con chỉ hiểu đại ý bản thể, tự thể, nguyên thể vốn không, vốn thanh tịnh, rỗng lặng, thông lưu, sống động, tinh khôi v.v như Sư Phụ dạy....Nhưng đến hôm kia khi con nghe Sư Phụ giảng bản thể vốn "giác" và khi Sư Phụ dùng từ "NGUYÊN THỂ GIÁC" 😊thì tự nhiên trong con bật ra một sự bất ngờ, y như cái cụm từ ấy đã mở bật ra 1 cánh cửa lớn về điều cốt tủy nhất!!!
Nguyên thể giác. Nguyên thể giác Nguyên thể giác.Thần chú mới của con ạ hi. 😍Sáng thức dậy con nghĩ đến 3 chữ này, tự nhiên sao nó làm trong lòng sinh hoan hỷ, con tự nhiên cứ lặp đi lặp lại cụm từ ấy cả buổi sáng, thật rất hạnh phúc hi. Sư Phụ dùng từ thật đơn giản mà thật tài tình vì nó giúp chỉ rõ ra hết mọi chuyện! Con nghĩ điều này chỉ có thể xảy ra vì nó đến từ nội lực và sự thể nghiệm tự thân, trí giác vô biên bất tận, nên nhiều lần Sư Phụ rất tự nhiên dùng một cụm từ mới mẻ nghe thấy bình thường nhưng khi cảm được nó thì nó lại có khả năng chỉ rõ, chỉ thẳng và chỉ chính xác vào điều cốt tủy, chứ chẳng cần phải theo khuôn sáo, sáo ngữ hay các thuật ngữ cũ kỹ truyền thống để mô tả những khái niệm cốt tủy hay vi tế đâu.
Con tận đáy lòng biết ơn và biết ơn Sư Phụ!

14/10/2024

Kênh Youtube chính thức của CHÙA LONG HƯƠNGSư Phụ Trụ Trì Thượng Tọa THÍCH TUỆ HẢI"Hít vào Phước Huệ Viên Mãn Thở ra Tròn Đầy Yêu Thương”✔️ Năm 2017 , Thượn...

🔴 TRỰC TIẾP THUYẾT GIẢNG "KINH HOA NGHIÊM" BUỔI GIẢNG 676 - TT. THÍCH TUỆ HẢI (Sáng 06/10/2024)KÊNH TRUYỀN THÔNG CHÍNH T...
14/10/2024

🔴 TRỰC TIẾP THUYẾT GIẢNG "KINH HOA NGHIÊM" BUỔI GIẢNG 676 - TT. THÍCH TUỆ HẢI (Sáng 06/10/2024)
KÊNH TRUYỀN THÔNG CHÍNH THỨC THƯỢNG TỌA THÍCH TUỆ HẢI TRỤ TRÌ CHÙA LONG HƯƠNG
Kính mời Quý vị nghe Thượng Tọa Thích Tuệ Hải giảng trực tiếp KINH HOA NGHIÊM tại Chùa Long Hương. Chủ đề này được Thượng Tọa giảng từ năm 2016 cho dến nay. Hội đủ duyên lành, Sư Phụ trụ trì tiếp tục giảng chủ đề này vào chủ nhật hàng tuần.
Thời gian: Buổi sáng bắt đầu từ 8h15 đến 10h15 và buổi chiều từ 13h00 đến 15h00
Địa điểm: Thiền Đường (Lầu 2) chùa Long Hương, Số 1141 Lý Thái Tổ, xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
Quý chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử có thể xem trực tiếp Livestream thuyết giảng của Thượng Tọa trên kênh Youtube và Fanpage của “Chùa Long Hương”. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo ngay khi phát Livestream trực tiếp:
- https://www.youtube.com/ChuaLongHuongDN
- https://www.facebook.com/LongHuongDN
Trân trọng cảm ơn!
*** Lưu ý: Hiện nay có rất nhiều kênh Facebook, Youtube, Tiktok, Website... giả mạo, mạo danh lấy danh nghĩa TT. Thích Tuệ Hải và Chùa Long Hương để nhằm mục đích làm nền chạy quảng cáo Kinh doanh. Xin cảnh báo để mọi người hãy bình tĩnh đừng bị kẻ gian lợi dụng lòng tin và uy tín của Thượng Tọa chẳng những bị mất tiền mà còn bị hại cho sức khoẻ của mình và người thân của mình:
1. CẢNH BÁO GIẢ MẠO TT. THÍCH TUỆ HẢI TRÊN CỘNG ĐỒNG MẠNG FACEBOOK & YOUTUBE
https://chualonghuong.org/canh-bao-gia-mao-tt-thich-tue...
2. CẢNH BÁO GIẢ MẠO TT. THÍCH TUỆ HẢI TRÊN CỘNG ĐỒNG MẠNG FACEBOOK
https://youtu.be/WGoG2LiWhSw
3. MẠO DANH TT. THÍCH TUỆ HẢI BÁN THUỐC TIỂU ĐƯỜNG
https://youtu.be/g6Eh_sISz5A
----------------------------
Website chính thức chùa Long Hương:
- https://chualonghuong.org
Kênh Youtube chính thức:
- https://www.youtube.com/ChuaLongHuongDN
Kênh truyền thông mạng xã hội chính thức Chùa Long Hương
- https://www.facebook.com/LongHuongDN

Những cái ẩn hiện nơi tâm của mình, người tu phải rất kỹ để thấy. Nếu mà người tu kỹ thì phải nói là phải rất là kỹ, rất...
14/10/2024

Những cái ẩn hiện nơi tâm của mình, người tu phải rất kỹ để thấy. Nếu mà người tu kỹ thì phải nói là phải rất là kỹ, rất là tĩnh để có thể thấy được. Phải rất là nghiêm khắc với chính mình, không được dễ dãi.
Ví dụ bây giờ mình đang hớp một ly trà, cái hương vị đó mình nghe rất rõ, nhận biết không sót hương vị nào, thơm cỡ nào, ngọt cỡ nào, cái gì cũng thấy hết, nó hiện ra tới đâu thì thấy tới đó, nhưng mà nó hết rồi thì thôi. Nhưng khi mình uống ly trà ngon, thì để ý ly trà gì để mai mốt mình mua đúng trà đó mình uống. Nếu như vậy thì đó là chuyện khác. Đương nhiên là mình có thể uống. Lúc nào mình đủ duyên thì mình uống. Hoặc là ai cho mình uống thì mình cứ uống. Uống ngon kiểu nào thì mình biết ngon kiểu đó nhưng mà khi mình có cái tâm để tích trữ thì đó là cái nhiễm của mình.
Và hôm nay nhiễm được cái này thì ngày mai sẽ nhiễm được cái khác, thưa quý vị. Quý vị hiểu không? Và khi cái khác làm mình nhiễm là mình sẽ tiếp tục nhiễm cái khác nữa. Có nghĩa là lỗi nhỏ mà mình không khắc phục được, không điều phục được thì nó sẽ sanh một cái lỗi nhỏ thứ hai và nhiều giọt nước sẽ thành một cái hồ. Và vậy chứa đầy một hồ ô nhiễm của mình rồi thì là kể như mình xong! Xong!
Chuyện thì không có lớn lắm nhưng mình thấy mình thích rồi mình để tâm. Nhưng mình không thấy lỗi. Mình thấy cái gì đó mình thích, mình để tâm, mà mình lại không thấy lỗi này. Thích thì có hại gì ai đâu. Đó, mình có thể lý luận như vậy. Tức là cái nghiệp tập dính mắc của mình nó có thể lý luận như vậy, thích như vậy đâu có hại gì, hoặc tôi ghét cái này có hại gì đâu. Như vậy rồi thì ngày mai mình cũng sẽ thích cái khác và mình cũng sẽ ghét cái khác, ngày mốt cũng sẽ thích cái khác và ghét cái khác, và trong tâm mình chỉ toàn là thích với ghét.
Thích là tham, ghét là sân. Đúng không? Vậy thì suốt ngày cứ tham, sân, tham, sân, tham, sân, cứ chồng chất của thâm sân thì đầy người mình là tham, sân, chứ mình không thể nào hóa giải được. Cho nên dù một niệm nhỏ thích cái gì đó thì mình phải phát hiện và phát hiện là phải hóa tán. Chứ không phải phát hiện, đã thấy rồi mà mình không biết là nó còn hay không còn là kẹt.
Mình chán ghét một điều gì đó cũng vậy. Chấp nhận là tham, mà không chấp nhận là sân. Trong cái vi tế thì nó là như vậy. Như vậy suốt ngày mình là chấp nhận hoặc không chấp nhận. Mình từ chối hay là mình chấp nhận. Từ chối là sân. Mà chấp nhận là tham. Mình phải thấy rõ cái công phu là như vậy đi. Vậy làm muội lược tham, sân để có thể chứng quả Tư đà hàm, quả vị Thánh thứ hai. Vậy cái thích và không thích sẽ lắng đọng và biến mất nơi tâm của mình thì mới chứng Thánh quả thứ hai. Khi chứng Tu đà hoàn, Tư đà hàm thì tham, sân gần như biến mất.
Thành ra công phu là rất khác. Công phu của người phàm khác, công phu của người Thánh lại khác. Mà bây giờ mình muốn phàm hay muốn Thánh? Vậy bây giờ mình tu tắt chỗ thích với không thích thôi à, không cần cái gì ghê gớm lắm, đúng không? Thích cũng không tiếp tục. Mà không thích cũng không tiếp tục. Lấy không tiếp tục, mà bỏ cũng không tiếp tục. Cứ không lấy không bỏ đi. Mình không cần lấy cái gì mà cũng không cần bỏ cái gì. Không cần thích cái gì, không cần chán cái gì. Mình phải thấy rõ, thích là tham, chán là sân. Đơn giản!
*Không "thích" là không "tham" mà không "chán" là không "sân."*
*Bây giờ không sân là không có chán.*
*Không tham là không "thích."*
Mình đọc câu thần chú đó. Đọc câu thần chú này coi bộ linh lắm đó nghe. Đây là câu thần chú linh hơn các câu thần chú. Bây giờ. . .
*"Thích" là tham, chán là sân.*
*Không "thích" là không tham.*
*Không "chán" là không sân.*
*Không sân là không "chán."*
*Không tham là không "thích."*
Mình đọc câu thần chú đó đi. Đọc câu thần chú này coi bộ linh lắm đó nghe. Đây là câu thần chú mà linh hơn các câu thần chú!
*"Thích là tham, "không thích" là sân.*
*Còn sân là còn "không thích."*
*Còn tham là còn thích.*
*Hết thích là hết tham.*
*Hết chán là hết sân."*
Mình cứ tụng như vậy đó. Tụng cho tới 10 vạn biến là phiền não nào cũng tiêu. Linh lắm đó, thần chú này linh lắm đó!
😊😀😍😇🙏
TT. THÍCH TUỆ HẢI
(Kinh Hoa Nghiêm 673)

CÔNG PHU BẤT KỂ THỜI KHÓANgày 10.10.2024, kính mời Quý vị nghe Trích Đoạn Bài Giảng Hay "CÔNG PHU BẤT KỂ THỜI KHÓA" được...
11/10/2024

CÔNG PHU BẤT KỂ THỜI KHÓA
Ngày 10.10.2024, kính mời Quý vị nghe Trích Đoạn Bài Giảng Hay "CÔNG PHU BẤT KỂ THỜI KHÓA" được trích từ Kinh Hoa Nghiêm, do Thượng Tọa Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại Tổ Đường Chùa Long Hương.

Kênh Youtube chính thức của CHÙA LONG HƯƠNGSư Phụ Trụ Trì Thượng Tọa THÍCH TUỆ HẢI"Hít Vào Phước Huệ Viên Mãn Thở Ra Tròn Đầy Yêu Thương”✔️ Chủ đề "Công Ph...

KINH HOA NGHIÊM 674Kính mời Quý vị theo dõi CÔNG CHIẾU trên Kênh Youtube CHÙA LONG HƯƠNG - THÍCH TUỆ HẢI vào đúng 19h30 ...
11/10/2024

KINH HOA NGHIÊM 674
Kính mời Quý vị theo dõi CÔNG CHIẾU trên Kênh Youtube CHÙA LONG HƯƠNG - THÍCH TUỆ HẢI vào đúng 19h30 tối hôm nay thứ sáu ngày 11.10.2024, trong buổi CÔNG CHIẾU này sẽ Hiển Hiện bài thuyết giảng bộ Kinh Hoa Nghiêm buổi giảng thứ 674 đã thuyết giảng tại Thiền đường Chùa Long Hương.
Trân trọng kính báo!

Kênh Youtube chính thức của CHÙA LONG HƯƠNGSư Phụ Trụ Trì Thượng Tọa THÍCH TUỆ HẢI"Hít Vào Phước Huệ Viên Mãn Thở Ra Tròn Đầy Yêu Thương”✔️ Ngày 6.10.2024,...

THƯƠNG YÊU và TÔN TRỌNG      Trong thế giới thiêng liêng này mỗi chúng sanh được tái sanh đều mang sứ mệnh thiêng liêng ...
11/10/2024

THƯƠNG YÊU và TÔN TRỌNG
Trong thế giới thiêng liêng này mỗi chúng sanh được tái sanh đều mang sứ mệnh thiêng liêng của nó. Một chúng sanh dù nhỏ vẫn có sinh mạng và nó rất quý trọng sinh mạng của nó, nó muốn sống chứ nó không muốn chết. Cũng như loài người chúng ta giàu nghèo, sang hèn... nhưng ai cũng yêu quý sinh mạng của mình và đều mong muốn mình có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Theo cái nhìn của chư Phật và chư vị Thánh Hiền, các Ngài thấy tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Mình thấy con kiến so với mình là nhỏ nhưng với cái nhìn của các Ngài thì mạng con kiến bò dưới đất và mạng sống của mình cũng như tất cả chúng sanh muôn loài không có gì khác nhau. Nên các Ngài thương yêu như con đỏ và phát nguyện lăn xả vào các cõi dùng vô số phương tiện để cứu độ.
Nếu mình có tu tập hiểu biết mình sẽ tôn trọng sanh mạng con kiến dù là rất nhỏ. Đây là lẽ công bằng, đây là trật tự của vũ trụ... các loài được sanh ra và được quyền để sống, bất kể là loài nào.
Thứ nhất là quyền tự do
Thứ hai là quyền để sống
Và nếu loài người thì còn có thêm quyền thứ ba là được mưu cầu hạnh phúc cho mình.
Đây là 3 quyền mà không có chế độ xã hội nào có quyền bát bỏ 3 điều này. Đây là quyền tối thượng không ai được động phạm tới.
Quyền mưu cầu hạnh phúc
Quyền tự do và quyền để sống.
Một người hiểu biết họ tôn trọng quyền để sống mà bây giờ vì việc nuôi sống mình mà giết hại chúng sanh khác là mình không tôn trọng sự sống của muôn loài. Mỗi loài được sinh ra trên trái đất này ở mỗi vùng nó đều có sứ mạng riêng của nó là gìn giữ và giúp ích cho qủa địa cầu này mà mình không nhận ra. Một loài động vật được sanh ra trên qủa đất hay một hành tinh là nó đều mang sứ mệnh đề cân bằng sinh thái. Nếu mình xâm phạm tới mạng sống của loài khác là mình không tôn trọng mạng sống của họ và mình đã gây một sự bất công tước đoạt trên cuộc đời này.
Dù một sinh vật nhỏ nhít nó vẫn có tâm linh. Chúng ta thử tới gần một con kiến, một con dế hay một con vật bé nhỏ dẫm chân lên nó, nó sẽ sợ hãi bỏ chạy. Nó bỏ chạy là vì nó sợ hãi sự giết chóc, nó mưu cầu sự sống. Nó muốn giữ gìn mạng sống của nó nên nó chạy! Vậy mà chúng ta cố tình rượt đuổi để giết nó thì rõ ràng ác tâm nơi lòng mình quá lớn. Ác tâm nơi lòng mình còn mà đòi hỏi sự hạnh phúc bình an thì điều này không thể có được.
Muốn nuôi lớn sự thông cảm thương yêu tôn trọng chúng sanh thì chúng ta hãy lắng lòng quan sát những con vật sống chung quanh mình. Tất cả loài vật cũng như chúng ta ai cũng máu đỏ ruột mềm, nó cũng biết thấy biết nghe. Nó cũng biết vui biết buồn, biết ham sống sợ chết và nó cũng có tình thương yêu bảo vệ con cái của nó như mình. Nhưng vì Phước nó ít nên nó phải chịu những thân hình bé nhỏ và không đồng tiếng nói như mình, nhưng trong đồng loại của nó sẽ có sự nhận hiểu thương yêu và nó có tiếng nói của nó .
Vì vậy người có trí tuệ thì càng tôn trọng sự sống của loài khác mặc dù một sự sống rất nhỏ. Cho nên Đức Phật dạy không được sát sinh là vì ảnh hưởng đến từ tâm của người con Phật. Đức Phật dạy mình phải lợi ích chúng sanh muôn loài mà mình làm tổn hại muôn loài là trái nghịch với lời dạy của Đức Phật. Người tổn hại muôn loài thì từ tâm không thể có, từ tâm không có thì trí tuệ không có.
Cho nên khi chúng ta phát tâm vì lợi ích chúng sanh muôn loài một cách kiên định thì mình sẽ không bao giờ giết hại chúng sanh dù là một chúng sanh nhỏ nhít. Đức Phật cũng thấy rất rõ về nhân quả của nghiệp sát. Tuỳ mức độ sát sanh chừng nào thì mình sẽ trả nhân quả chừng đó. Đối với chúng sanh nhỏ nhít tuy rằng Phước nó không thể so với loài người được, nhưng không phải vì thế mà mình coi thường sinh mạng của nó. Đây là tính bình đẳng và lòng từ bi của Đức Phật.
Tất cả muôn loài chúng sanh dù chưa tiến hoá tầng bậc cao nhưng Đức Phật vẫn thương vẫn quý, vẫn tôn trọng sinh mạng của nó mà dạy chúng ta không được đụng chạm, không được sát hại. Khi nào chúng ta được như vậy thì những cấu nhiễm nơi tâm mình hy vọng sẽ hết. Lòng từ đối với chúng sanh bắt đầu nảy nở thì trí tuệ và công phu thiền định chúng ta sẽ thăng tiến dễ dàng. Khi đó cuộc sống chúng ta mới có những giây phút gọi là an vui phúc lạc thật sự.
**********
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
Đăng bởi Ban Biên Tập

Address

Chùa Long Hương, Số 1141 Lý Thái Tổ, Ấp Long Hiệu, Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh Đồng Nai

Telephone

+84878218399

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Long Hương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Chùa Long Hương:

Share