23/06/2026
"Người huynh trưởng con là ai hở Chúa?
Chọn tuổi thơ để làm bạn tâm tình
Có phải Chúa đã cho con chọn lựa
Yêu cuộc đời mang tiếng gọi hi sinh."
🍀Trong niềm vui mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả – bổn mạng Giáo lý viên, chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Ngài đã thương ban trong hành trình phục vụ.
🌺Trong tâm tình tri ân, Giáo lý viên chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Chánh xứ Vinh Sơn đã luôn yêu thương, quan tâm và đồng hành với Ban Huấn Giáo. Cách riêng, chúng con xin cảm ơn Cha đã dâng Thánh lễ long trọng cầu nguyện cho Giáo lý viên nhân ngày lễ bổn mạng. Sự nâng đỡ, khích lệ và Tình Phụ Tử của Cha là nguồn động viên quý báu giúp chúng con thêm nhiệt thành trong sứ vụ được trao phó.
🌸Chúng con cũng xin cảm ơn đến Thầy xứ, Quý sr, Quý chức Ban Hành giáo, Quý ân nhân xa gần và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với Ban Huấn Giáo chúng con bằng nhiều cách khác nhau.
🍓Đặc biệt, sự hiện diện và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện của cộng đoàn hôm nay là niềm khích lệ lớn lao đối với mỗi người Giáo lý viên chúng con trên con đường phục vụ.
❤️Chúng con cũng xin cảm ơn ca đoàn xứ, ban lễ sinh và những người âm thầm chuẩn bị Thánh lễ của chúng con được diễn ra tốt đẹp,
🍇nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Gioan Tẩy Giả quan thầy GLV của chúng con ban quý vị luôn bình an và hạnh phúcMừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả, xin cho mỗi Giáo lý viên chúng con biết noi gương ngài sống khiêm nhường, trung thành và nhiệt tâm, luôn biết dẫn đưa các em thiếu nhi đến gần Chúa Giêsu hơn.
🦋Một lần nữa, Giáo lý viên chúng con xin hết lòng tri ân và nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha Chánh xứ Vinh Sơn, thầy xứ, quý sr, quý chức, quý ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những hy sinh và tình yêu thương mà quý vị đã dành cho chúng con.
😍Kính chúc Cha, và toàn thể cộng đoàn luôn được an khang, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa
💗💗Chúng con xin hết lòng cảm ơn