Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa Hiệp Hội Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa là một dòng tu Giáo phận.

28/12/2024

“Về đời sống gia đình trong Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, cùng với lòng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.

Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt.

28/12/2024

BẠN HÃY ĐỌC VỚI CẢ KHỐI ÓC VÀ CON TIM!!!
“Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”.
Trích sách Huấn Ca. Hc 3, 3-7. 14-17a
Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ.
Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi.

LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN: Mt 12, 46-50 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng b...
19/07/2022

LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN: Mt 12, 46-50

Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”.
Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”.

SUY NIỆM

Theo lẽ tự nhiên, tình cảm gia đình rất là cao quý và thiêng liêng nhất đối với mọi người. Đức Giêsu trong thân phận làm người, Ngài cũng sống mối dây tình cảm ấy. Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu thuật lại việc Đức Giêsu đã trả lời một người thưa với Ngài về việc Mẹ và anh em của Ngài đang tìm Ngài, Đức Giêsu đã nói với họ: “ai là mẹ tôi? và ai là anh em tôi?”
Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay thánh Matthêu kể cho chúng ta nghe Đức Giêsu đang giảng dạy thì có mẹ và anh em họ hàng đến tìm Ngài. Điều này cho ta hiểu rằng Đức Giêsu cũng có một mái ấm gia đình đầy ắp tình yêu thương của mẹ và anh em họ hàng. Mối dây tình cảm gia đình huyết nhục thật cao quý, nhưng đối với Ngài mối liên hệ thiêng liêng còn cao quý hơn nhiều. Chẳng phải Ngài xem thường tình cảm gia đình tự nhiên hay lãnh đạm với mẹ và những người họ hàng của mình khi nói: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (Mt 12, 48), nhưng Ngài muốn đề cao những người biết chú tâm lắng nghe và thực hành lời Ngài, những người thực thi Thánh ý của Chúa Cha. Khi chỉ vào các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” (Mt 12, 49). Đức Giêsu muốn cho mọi người biết những người thực thi Thánh ý Chúa Cha qua việc lắng nghe và thực hành lời Ngài thì cao quý hơn cả gia đình huyết nhục, và họ trở nên những người trong gia đình thiêng liêng của Ngài. Ngài nói: “ Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”(Mt 12, 50). Mặt khác, nhân cơ hội này, Đức Giêsu cũng cho chúng ta biết Mẹ Maria không chỉ là mẹ sinh ra Ngài mà còn là mẹ của Ngài về đàng thiêng liêng nữa, vì Mẹ là người thực thi Thánh ý Thiên Chúa cách trọn hảo nhất.
Thực vậy, chúng ta thật hạnh phúc vì chúng ta có “cơ hội vàng” để được làm người nhà của Thiên Chúa nếu chúng ta biết thực thi lời giảng dạy của Ngài vào cuộc sống.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa vào đời sống hằng ngày, để chúng ta sớm trở nên thành viên của gia đình Thiên Chúa hầu mai ngày chúng ta được vào ở trong Nhà Thiên Chúa là Cha của chúng ta.
Xét lại đời sống đạo của chúng ta, tôi cũng như các bạn, chúng ta đã thực thi Lời Chúa vào đời sống hằng ngày chưa? Những điều Chúa dạy chúng ta tóm lại trong một chữ “yêu”, chúng ta đã sống chữ yêu ấy như thế nào trong tương quan với Chúa và với anh chị em?
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con biết thực thi lời Chúa dạy vào đời sống hằng ngày của chúng con, để mai ngày chúng con cũng được Chúa giới thiệu với mọi người rằng: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” Amen.

LỜI CHÚA: THỨ 3 TUẦN XV THƯỜNG NIÊNTIN MỪNG CHÚA GIÊSU THEO THÁNH      MATTHÊU 11, 20-24                     Khi ấy, Đức...
11/07/2022

LỜI CHÚA: THỨ 3 TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU THEO THÁNH MATTHÊU 11, 20-24
Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn phép lạ Người làm mà không sám hối: “Khốn cho các ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xiđon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơđôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”
SUY NIỆM:
Sự cố ngày 11-09-2001 tại nước Mỹ khi tòa nhà tháp đôi sụp đổ và cướp đi sinh mạng của biết bao nhân tài đã làm cho cả thế giới phải sững sờ! Tại sao một đất nước nổi tiếng về an ninh, khoa học... lại để xảy ra biến cố đáng tiếc này? Sau hàng loạt những câu hỏi nhằm thỏa mãn sự thắc mắc tự nhiên của con người, thì câu hỏi quan trọng nhất và cũng là gốc rễ, căn nguyên của vấn đề được đưa ra, câu hỏi đó là: “Tại sao Thiên Chúa cho phép xảy ra một thảm họa kinh hoàng như vậy?” Và người ta nhận được câu trả lời của một người dân: “Tôi nghĩ Thiên Chúa rất buồn vì điều đó, bởi vì từ nhiều năm nay, chúng ta đã yêu cầu Ngài đi ra khỏi trường học và đời sống của chúng ta. Như thế, chúng ta làm sao có thể mong Chúa can thiệp khi ta đã khẩn thiết xin Ngài hãy để mặc chúng ta một mình?”.
Thật vậy, tội lớn nhất của con người ngày hôm nay chính là tội không tin có Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa có thật, thì người ta cũng muốn loại bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống. Thật vậy, Đã có một thời người ta tưởng rằng: “Thiên Chúa đã chết”. Đã có một lần người ta lên tới cung trăng rồi bảo rằng: “Chẳng có Thiên Chúa đâu cả!”. Và cũng có một thời người ta cho rằng: khoa học tiến bộ sẽ là nấm mồ chôn vùi Thiên Chúa.
Thật vậy, con người ngày nay ảo tưởng và ngây ngô khi nghĩ rằng: “một tay che kín cả bầu trời” nên không cần có Thiên Chúa nữa. Họ muốn loại bỏ tôn giáo và tự tin trong thế giới thực nghiệm. Nền tảng của họ được xây dựng thuần túy trên những phát minh khoa học. Đây là những lựa chọn sai lầm.
Nên biết rằng: Thiên Chúa là nguyên nhân đệ nhất của mọi vấn đề. Lời Chúa phải là nền tảng để khám phá, xây dựng và phát minh. Một nhà nghiên cứu khoa học chân chính sẽ nhận ra quyền năng của Thiên Chúa ngay trong công trình khảo cứu của mình. Nhà bác học Newton đã nhìn nhận: “Tôi thấy Thiên Chúa đi qua ống kính viễn vọng của tôi!”
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sám hối để được ơn tha thứ. Phải từ bỏ thái độ chai lỳ, vô ơn và bất kính trước những ơn lành mà Ngài đã ban xuống trên cuộc đời, trong gia đình, nơi giáo xứ và ngoài xã hội. Đừng giả điếc làm ngơ; đừng kiêu ngạo, tự phụ và ích kỷ, khiến cho Lời Chúa bị bóp nghẹt và không trổ sinh hoa trái được.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con biết sám hối, nhạy bén để nhận ra thánh ý Chúa và mau mắn thi hành để khỏi bị khiển trách như dân thành Corozain, Bethsaiđa và Capharnaum. Amen.

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7• Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHACầu cho người cao tuổiChúng ta cầu nguyện cho những người cao tuổi, ...
11/07/2022

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7
• Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Cầu cho người cao tuổi
Chúng ta cầu nguyện cho những người cao tuổi, biểu tượng của cội rễ và kí ức của một dân tộc, biết dùng kinh nghiệm và sự khôn ngoan của mình để giúp người trẻ hướng về tương lai trong hy vọng và trách nhiệm.
• Ý CẦU NGUYỆN CỦA HIỆP HỘI
- Cầu cho tuần tĩnh tâm năm
Chúng ta hãy cầu nguyện cho chị em chúng ta có được tuần tĩnh tâm tràn đầy ơn thánh Chúa, các chị em nhìn nhận ra được ơn thánh Chúa ban cho mình để đời sống các chị em biết đáp đền tình Chúa.
- Cầu cho các em khấn trọn
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các em chuẩn bị dâng hiến trọn đời mình cho Chúa, các em biết chuẩn bị tâm hồn sốt sắng, biết hiến mình làm của lễ dâng tiến đẹp lòng Chúa.

VATICAN CHO MỌI NGƯỜI: ỨNG DỤNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI MẮC CHỨNG RỐI LOẠN GIAO TIẾPVatican News (28.12.2021) -  Bộ Truyền ...
29/12/2021

VATICAN CHO MỌI NGƯỜI: ỨNG DỤNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI MẮC CHỨNG RỐI LOẠN GIAO TIẾP
Vatican News (28.12.2021) - Bộ Truyền thông Tòa Thánh phát hành một Ứng dụng miễn phí mang tên “Vatican cho mọi người” để cung cấp thông tin về các hoạt động của Đức Thánh Cha và Giáo hội trên toàn thế giới cho những người khuyết tật giác quan giao tiếp, đây là một phần của dự án mang tên “Không ai bị bỏ lại”.
Trong những ngày trước lễ Giáng Sinh, Bộ Truyền thông Tòa Thánh đã phát hành ứng dụng “Vatican cho mọi người” (Vatican for All) lên mạng internet. Ứng dụng này được dành cho những người khiếm thính và những người gặp khó khăn trong giao tiếp.
Ứng dụng có thể được tải xuống miễn phí từ Google Play và App Store hoặc xem tại kênh YouTube Vatican News. Ứng dụng cung cấp quyền truy cập thông tin về các buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần, Kinh Truyền tin trưa Chúa Nhật hàng tuần và các sự kiện khác của Đức Thánh Cha.
Hiện tại, ứng dụng đang phục vụ ngôn ngữ ký hiệu Ý và Mỹ (LIS và ASL) và nội dung thông tin cũng ở định dạng có thể sử dụng cho người khiếm thính, ứng dụng giúp cập nhật kịp thời về các hoạt động của Đức Thánh Cha và của Tòa thánh cũng như về đời sống Giáo hội trên toàn thế giới.
“Không ai bị bỏ lại”
Ứng dụng này là một phần của dự án “Không ai bị bỏ lại", được Bộ Truyền thông Tòa Thánh thực hiện vốn khởi hứng từ thông điệp và Phép lành Urbi et Orbi Phục Sinh 2021 của Đức Thánh Cha.
Ứng dụng này giúp cho những người gặp khó khăn trong giao tiếp có thể tiếp cận dễ dàng các bài chia sẻ của Đức Thánh Cha trong các buổi Tiếp kiến chung, Kinh Truyền Tin, Thánh lễ đêm Giáng Sinh và Tam Nhật thánh, cũng như khi khai mạc Thượng Hội đồng và những Ngày quốc tế.
Sơ Veronica Donatello hướng về những người khuyết tật
Dự án này được điều phối bởi Sơ Veronica Donatello, người đứng đầu Văn phòng Quốc gia về Mục vụ Chăm sóc Người Khuyết tật của Hội đồng Giám mục Ý.
Sơ nói rằng, dự án sử dụng công cụ ngôn ngữ ký hiệu để cho phép “mọi người tiếp nhận Lời Chúa và lời của Đức Thánh Cha, bởi vì những lời này được gửi đến cho tất cả mọi người.”
Sơ Veronica cho biết thêm: “Giáo hội có thể phục vụ người khuyết tật tốt hơn bằng cách như Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta, đặt những người ở ngoại vi, những người bị bỏ rơi, làm trung tâm, lắng nghe họ trong quá trình ra quyết định, cũng như lên kế hoạch.” Sơ cũng mong muốn Giáo hội cần vượt qua những khó khăn để hỗ trợ người khuyết tật đi vào cuộc sống thường ngày, bởi “ngay cả những người khuyết tật cũng có ‘chỗ đứng’ và là những người năng động”. Sơ cũng nhấn mạnh: “chỉ khi nào vượt ra khỏi tư duy lợi ích và áp đặt thì chúng ta mới có thể nghĩ về một Giáo hội dành cho và với tất cả mọi người”.
Cuối cùng, Sơ nói thêm: “Mong muốn của tôi là không chỉ để những người khuyết tật biết về tình trạng của họ, mà còn biết họ thực sự là ai và những người xung quanh họ là ai. Và nhất là Giáo hội cũng không để mất họ trong tầm nhìn của mình.”
Dự án “Vatican cho mọi người” được thực hiện nhờ sự hợp tác và hỗ trợ tài chính của Học viện Pio Deordi (Pio Istituto dei Deordi) tại Milano, Tổ chức Sứ mạng Công giáo Ý dành cho người khiếm thính (CBM), Những vị ân nhân của Radio Vatican, và Trung tâm Người khiếm thính St. Francis Borgia tại Chicago.
Nguồn: vaticannews.va/vi/

ĐTC PHANXICÔ GIẢNG LỄ ĐÊM GIÁNG SINH: TÌM THIÊN ĐÀNG NƠI NGƯỜI NGHÈOĐức Thánh Cha Phanxicô đã dâng Thánh lễ mừng Chúa gi...
29/12/2021

ĐTC PHANXICÔ GIẢNG LỄ ĐÊM GIÁNG SINH: TÌM THIÊN ĐÀNG NƠI NGƯỜI NGHÈO
Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh 2021 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào lúc 19g30 giờ địa phương với khoảng 1.500 người tham dự.
Trong bài giảng lễ, ĐTC Phanxicô đã trích dẫn một bài thơ của Emily Dickinson: “Ai không tìm thấy Thiên đàng ở dưới thế này, thì cũng sẽ không tìm được thiên đàng ở trên trời .” ĐTC nói:
Chúng ta đừng nhắm mắt lại trước thiên đàng, là chính những người nghèo. Hãy quan tâm đến Chúa Giêsu và yêu thương chăm sóc Ngài nơi những người nghèo khổ, vì Ngài đã tự tỏ mình ra như một người nghèo. Sinh ra trong cảnh nghèo, Chúa Giêsu muốn người ta tôn vinh Ngài bằng cách phục vụ người nghèo.
ĐTC nhắn nhủ: Đừng sợ Chúa, Chúa đang ở bên ta. Hãy tin tưởng nơi Ngài và mở rộng trái tim cho Ngài.
Xem: Toàn văn bài giảng của ĐTC trong đêm Giáng Sinh 2021.

Ý NGHĨA DANH THÁNH GIÊSU-MARIA-GIUSEVào Chúa Nhật đầu tiên sau Lễ Giáng Sinh, chúng ta cử hành Lễ Thánh Gia Thất của Đức...
27/12/2021

Ý NGHĨA DANH THÁNH GIÊSU-MARIA-GIUSE
Vào Chúa Nhật đầu tiên sau Lễ Giáng Sinh, chúng ta cử hành Lễ Thánh Gia Thất của Đức Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Sẽ rất hữu ích khi tìm hiểu ý nghĩa của ba danh xưng nổi tiếng nhất thế giới này.
1. Giêsu - Yeshua
Trong tiếng Do Thái, Yeshua là viết tắt của tên Jehoshua, được ghép bởi hai từ: Từ đầu tiên "Jeho" phát xuất từ danh xưng Yahweh - nghĩa là Thiên Chúa; và từ thứ hai "shua" phát xuất từ động từ ‘cứu độ’. Vậy, tên Giêsu theo nghĩa đen có nghĩa là "Thiên Chúa là sự cứu độ" hay "Thiên Chúa cứu độ".
2. Maria - Marja
Danh xưng Maria có nguồn gốc Ai Cập - Do Thái. Thường dùng để đặt tên cho những trẻ nữ do cha mẹ lớn tuổi sinh ra, danh xưng Marja có hai phần: phần đầu tiếng Ai Cập "Mar" có nghĩa là yêu quý; và phần hai là "ja" - viết tắt của chữ Do Thái “Yahweh - Thiên Chúa”. Như vậy Maria có nghĩa là "Yêu Chúa" hoặc "Được Chúa yêu quý".
3. Giuse - Yosef
Giuse - tiếng Do Thái Yosef - là một danh xưng trong Kinh thánh, gồm có: từ Jo - rút gọn của từ Jeho, Yahweh - Thiên Chúa; và sef, viết tắt của động từ jasaf, có nghĩa là “gia tăng”. Như vậy, danh xưng này có nghĩa là “Thiên Chúa gia tăng phúc lành”.
Mỗi lần tha thiết kêu cầu Thánh danh cực trọng “Giêsu – Maria – Giuse”, chúng ta nâng tâm hồn lên cùng Đức Giêsu là “Thiên Chúa cứu độ”, con của Đức Maria – Đấng luôn được Chúa yêu quý, cùng với Thánh cả Giuse – Đấng luôn được Thiên Chúa ban gia tăng muôn ngàn ơn phúc. Chắc chắn Chúa cũng sẽ ban cho ta muôn ngàn ơn phúc, giống như Chúa luôn yêu quý Đức Maria và hằng ban gia tăng muôn ơn lành cho Thánh Giuse.
Mạnh Tú (TGPSG) tổng hợp

TIN MỪNG LỄ THÁNH GIA THẤT: LC 2, 41-52 Hằng năm, cha mẹ Ðức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người đ...
25/12/2021

TIN MỪNG LỄ THÁNH GIA THẤT: LC 2, 41-52

Hằng năm, cha mẹ Ðức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, theo tập tục ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm.
Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.
Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Ðức Giêsu, ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)
Suy niệm: Với lòng thành tín của người cha nuôi, Thánh Giuse đã chẳng quản ngại trời đông giá rét, đêm tối đường xa. Người vội vã đem Hài Nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập.
Hình ảnh người cha hiền, người chồng trung tín luôn yêu thương bảo vệ gia đình của Thánh Giuse phản ánh tính tuyệt vời của Thiên Chúa, của Ðức Giêsu đối với Giáo Hội, đối với nhân loại.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, qua bài Tin Mừng hôm nay, mẫu gương của Thánh Giuse dạy cho chúng con: Tất cả vì hạnh phúc gia đình, và tuân hành ý Chúa. Xin cho các bậc gia trưởng, các vị hiền mẫu và những người con luôn chu toàn vai trò của mình. Gia đình hạnh phúc, Thiên Chúa được vinh danh, xã hội luôn an bình. Amen.
Ghi nhớ: “Hai Ông Bà gặp Chúa Giêsu đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ”.

TIN MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SING (LỄ RẠNG ĐÔNG): LC 2,15-20Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: “Chú...
25/12/2021

TIN MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SING (LỄ RẠNG ĐÔNG): LC 2,15-20
Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: “Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta được biết”. Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)
Sứ điệp: Ngôi Lời Thiên Chúa đã xuống thế làm người tại một chuồng bò lạnh lẽo hôi tanh. Nơi gia đình thánh Giuse và Mẹ Maria, Chúa Giêsu đã sinh sống. Với người nghèo khổ đơn sơ, Ngôi Lời đã tỏ mình ra.
Cầu nguyện: Ôi lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, vinh dự thay cho các mục đồng đến chiêm ngắm thờ lạy Chúa nơi hang Be-lem như lời các thiên thần đã báo. Hồng phúc thay! Biết bao người đã ngóng trông Đấng Cứu Tinh mà không được. Biết bao người đã sống cạnh Đấng Cứu Thế mà không nhận ra Ngài. Có những người chức quyền như Phi-la-tô, Hê-rô-đê, đã không được diễm phúc như các mục đồng. Có những người tài giỏi như các tiến sĩ cũng chẳng nhận ra Đấng Cứu Thế. Lại cũng có những người mang trách nhiệm trong đạo như các Biệt phái, Thượng tế, đã không nhận ra Chúa. Thật các mục đồng hạnh phúc quá.
Còn con, con không ngớt cảm tạ Chúa. Con được diễm phúc Chúa tỏ mình cho con. Con đã được làm con Thiên Chúa, gia đình con cũng được Chúa ngự trị. Linh hồn thân xác con mỗi ngày đều được Chúa sinh hạ. Chúa không chê gia đình con. Chúa không chê thân xác linh hồn con. Mỗi lần con mời Chúa ngự trị, con đều được Chúa viếng thăm.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Mẹ Maria đã chiêm ngắm và hằng ghi nhớ những kỷ niệm này. Xin Chúa giúp cho con hằng ghi nhớ hồng ân Chúa dành cho con. Mỗi ngày xin Chúa giúp con thích thú đến với Chúa cách mau mắn và ngây ngất như các mục đồng. Xin cho con mỗi ngày mỗi sống thân tình với Chúa hơn. Amen.
Ghi nhớ: “Các mục tử đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi”.

Lời Chúa: Lc 1, 57-66Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như...
23/12/2021

Lời Chúa: Lc 1, 57-66
Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Ðứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)
Sứ điệp: Mỗi người một cách, cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả cũng như mỗi người chúng ta, từ lúc thụ thai tới khi sinh ra và qua mọi chặng đường đời, tất cả đều do bàn tay Thiên Chúa can thiệp dẫn đưa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, ngày Thánh Gioan Tẩy Giả chào đời, mọi người vui mừng ngợi khen cảm tạ Chúa. Sự sinh hạ lạ lùng làm cho mọi người nhận ra bàn tay Chúa phù hộ trẻ này. Con tin rằng cuộc đời mỗi người chúng con, dù trong một hoàn cảnh đặc biệt hay bình thường, cũng đều do bàn tay Chúa can thiệp, do Chúa chuẩn bị và dẫn đưa. Bàn tay Chúa thường nhẹ nhàng, êm ái, âm thầm, con thường không nhận biết, nhưng thực ra, con đang bước theo bàn tay Chúa mở đường. Có những lúc con muốn trốn xa Chúa, nhưng đi đâu cho thoát khỏi bàn tay yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, con chỉ biết dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn trìu mến.
Ngày con chào đời, cha mẹ, anh em họ hàng vui mừng vì con. Chắc chắn họ đã để tâm suy nghĩ và tự hỏi: đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây ? Họ chờ đợi con sẽ lớn lên và trở thành niềm vui, niềm hy vọng và vinh dự cho họ. Nhưng rồi, lạy Chúa, đời con đã làm cho họ đau khổ, buồn sầu và thất vọng. Bàn tay Chúa vẫn ở với con, nhưng con đã vùng vẫy trốn chạy, con xin Chúa dẫn con trở về làm lại cuộc đời.
Hôm nay, con cầu xin Chúa đặc biệt cho các thiếu nhi bị bỏ rơi. Xin bàn tay Chúa dẫn đưa các em gặp được những tấm lòng quảng đại đầy yêu thương. Con cũng cầu xin Chúa cho nhân loại biết tôn trọng sự sống từ trong bào thai, vì các thai nhi cũng là con người do bàn tay Chúa tác tạo nên. Xin Chúa thương xót chúng con. Amen.
Ghi nhớ: “Sinh nhật của Gioan Tẩy Giả”.

Address

Tỉnh Đồng Nai
816400

Opening Hours

Monday 06:00 - 20:00
Tuesday 06:00 - 20:00
Wednesday 06:00 - 20:00
Thursday 06:00 - 20:00
Friday 06:00 - 20:00
Saturday 06:00 - 20:00
Sunday 06:00 - 20:00

Telephone

+84797498047

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa:

Share