Thượng Tọa Thầy Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương

Thượng Tọa Thầy Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Thượng Tọa Thầy Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương, Buddhist Temple, 1141 LY THAI TO, LONG TAN WARD, NHON TRACH DISTRIC, D**G NAI, Tỉnh Đồng Nai.

Lời Phật dạy rằng, không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả, sự xuất hiện của mỗi người đều có ngu...
09/05/2023

Lời Phật dạy rằng, không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả, sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, đều đáng được cảm kích.
Trên thế gian này, bạn gặp gỡ ai, quen biết ai, bỏ lỡ ai. Tất cả đều đã được sắp đặt.
Trong kinh Pháp Hoa đức Phật có dạy: “Chư pháp nhân duyên sanh, chư pháp nhân duyên diệt”. Nghĩa là: các pháp được sanh ra từ duyên, cũng tùy duyên mà bị hoại diệt. Dù là loài hữu tình hay vô tình đều không ngoài quy luật ấy.
Vạn vật trên thế gian đều do nhân quyên dắt định, vô duyên không tụ, không nợ không đến, sinh ra hay mất đi đều có nhân quả duyên phận quyết định.
Gặp một người là tăng thêm một nhân duyên. Dù là thiện duyên hay ác duyên, dù là mang nợ hay ban nợ, đều đã được số mệnh an bài tất cả.
Ví dụ như duyên phận giữa cha mẹ và con cái chính là nhân duyên sâu đậm nhất trong số các duyên và được chất chồng từ kiếp trước.
Duyên sâu duyên cạn, duyên đến duyên đi, đều là điều chúng ta không thể nắm bắt được và cũng chẳng thể trốn tránh.
Phật nói: "Bởi vì có duyên, nên mới có thể gặp nhau; nếu không nợ nhau, sao có thể gặp được nhau."
Nếu là duyên cạn, hai bên không nợ nần nhau, thời gian bầu bạn bên cạnh nhau cũng ngắn ngủi; trả hết nợ rồi, tình cảm cũng phai nhạt, chẳng còn liên quan đến nhau.
Nợ nhau nhiều, thời gian ở cạnh nhau càng dài lâu, mối quan hệ có lẽ cũng sẽ gần gũi hơn.
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta mang đến cho ta ấm áp, niềm vui và ánh sáng.
Nhưng cũng có những người xuất hện chỉ mang đến cho ta đau khổ, thất vọng, tổn thương... Giống như khi tình cảm vợ chồng bất hòa, đồng nghiệp đố kỵ hãm hại lẫn nhau...

Thời Đức Phật còn tại thế, có cụ già nghèo đói đến mức phải đi ăn xin, cho đến một ngày hiểu được nhân quả, cụ liền phát...
09/05/2023

Thời Đức Phật còn tại thế, có cụ già nghèo đói đến mức phải đi ăn xin, cho đến một ngày hiểu được nhân quả, cụ liền phát tâm sám hối và hướng về Phật Pháp.
Hiểu rõ đời này khó khăn là bởi vì nhiều kiếp mình bỏn xẻn, không dám cho ai thứ gì. Từ đó mỗi ngày cụ đi xin ăn, xin được thứ gì là cụ đem lên cúng Đức Phật hết, một đồng tiền nhỏ, một bữa cơm thiu đạm bạc cụ đều dâng lên cúng Phật bằng cả tấm lòng.
Có một vị vua thường lui tới chỗ Phật nghe pháp, biết tin bà cụ tấm lòng lương thiện mà vị vua này phát tâm cưu mang và giúp đỡ bà cụ thoát cảnh nghèo. Sau khi thọ mang chung, bà cụ liền sinh cõi trời hưởng đầy đủ phước báo và trong trăm ngàn kiếp tái sinh không bị cảnh đói khổ chỉ nhờ một công đức cúng Phật bữa cơm thiu Bằng Cả Tấm Lòng.
Các con thấy đó, khi các con cho đi bằng sự chân thành, thì lúc đó mới có công đức, một khi công đức có mặt thì sẽ phá tan nghiệp chướng của con ở hiện tại.
Còn nếu giúp ai mà chỉ mong người nợ mình, hoặc cho đi với tấm lòng mưu tính thì chỉ được phước báo mỏng manh mà thôi, dù cho cúng trăm ngàn lượng vàng nhưng không xuất phát từ lòng chân thành, thì cũng đều là hư vô chẳng bằng một bữa cơm thiu của bà cụ.
Nguyện cho người lương thiện luôn được bình an và phước lành...

Đức Phật dạy :Người sống có đức tự nhiên phước báo tìm đến, người có tâm nhan sắc tự nhiên đẹp. Dối trời, dối Phật, dối ...
09/05/2023

Đức Phật dạy :
Người sống có đức tự nhiên phước báo tìm đến, người có tâm nhan sắc tự nhiên đẹp.
Dối trời, dối Phật, dối nhân sinh... đố ai dối được lương tâm của mình.
Trốn trời, trốn nợ, trốn tình... đố ai trốn được nghiệp mình đã gieo.
Nếu hôm nay con chọn đối xử tốt với người khác, thì mai này con sẽ nhận lại đầy đủ sự tử tế của cuộc đời. Nhân quả công bằng, chẳng mất đâu con !

Đức Phật nói:Khi chọn cho mình cuộc sống lương thiện để đi qua cuộc đời này, kẻ đó như phải một mình chống lại vạn người...
09/05/2023

Đức Phật nói:
Khi chọn cho mình cuộc sống lương thiện để đi qua cuộc đời này, kẻ đó như phải một mình chống lại vạn người; mặc giáp mang khiên ra đi, quyết tâm sẽ không thất bại.
Có người vừa ra khỏi cửa, vừa nhận lấy vài tổn thương đã quay về, đã bỏ cuộc.
Có người đi được nửa đường, không chịu nổi sự khắc nghiệt của cuộc đời, rồi cũng bỏ cuộc quay về.
Có người giữa đường đánh mất mình, trở thành người cay nghiệt như cuộc đời, không trở lại được như ngày xưa nữa.
Có người đi qua bao nhiêu trong đục cuộc đời nhưng vẫn giữ được đôi mắt thật trong thật hiền như ngày xưa.
Ta không bỏ cuộc.
Người cũng đừng bỏ cuộc.
Hứa nhé!
I....cười....l

BƠ ĐI MÀ SỐNGCó nhiều lúc phải bơ đi mà sốngHọc cách quên hàng trăm thứ bực mìnhBỏ ngoài tai ngàn vạn chuyện linh tinhMà...
09/05/2023

BƠ ĐI MÀ SỐNG
Có nhiều lúc phải bơ đi mà sống
Học cách quên hàng trăm thứ bực mình
Bỏ ngoài tai ngàn vạn chuyện linh tinh
Mà miệng lưỡi người đời thường thêu dệt
Hãy quên đi những lần mình thua thiệt
Đủ khôn ngoan cho đỡ mệt trong lòng
Chớ hơn thua, cay cú với người dưng
Đừng cố chấp với những điều không đáng
Dẫu cuộc sống có đôi lần chán nản
Khi người ta dùng thủ đoạn đê hèn
Nói xấu mình hay lừa lọc, bon chen
Hãy bình tĩnh và tin… Trời có mắt!
Cốt sao để lòng mình thanh thản nhất
Ai gieo gì thì sẽ gặt nấy thôi
Nếu gặp thị phi, ganh ghét ở trên đời
Thì tốt nhất, cứ BƠ ĐI MÀ SỐNG!

Address

1141 LY THAI TO, LONG TAN WARD, NHON TRACH DISTRIC, D**G NAI
Tỉnh Đồng Nai
76000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thượng Tọa Thầy Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share