Vị Phật Sống Chữa Bệnh U Bướu.Tuyến Giáp - Thích Tuệ Hải

Vị Phật Sống Chữa Bệnh U Bướu.Tuyến Giáp - Thích Tuệ Hải Trang thông tin chính đăng tải các bài thuyết giảng Pháp TT. Thích Tuệ Hải trụ trì Chùa Long Hương

06/12/2023

"Phật Pháp Cứu Người - Đẩy Lùi U Bướu"
Tôi Thượng Toạ Thích Tuệ Hải - Phát Tâm chia sẽ một " Phương Pháp " giúp bà con phật tử " Dứt Hẳn " U Bướu, U tuyến Giáp ngay tại nhà. Phương Pháp của thầy chưa bó tay với trường hợp nào kể cả bị 20 năm hay mới bị.
💥Hết Hẳn:
- U tuyến giáp, bướu cổ => tim đập nhanh, hồi hộp
- Cường giáp, suy giáp => run chân tay, mắt lồi
- Phình giáp, nhân và nang 2 thùy tuyến giáp => cổ phình to thấy rõ
- Viêm tuyến giáp => đau nhức, nóng rát cổ
- U xơ, u nang và một số u lành khác => sờ vào thấy cục cứng
💥Nghe lời của thầy sớm ngày nào thì tốt ngày đó !
-U 20mm hay 30mm THẬM CHÍ LỚN HƠN đều sạch
- Công dụng của bài thuốc là .... Sau 1 lộ vĩnh viễn không tái lại.
-----------------------------------------
Quý phật tử mong muốn thầy giúp bà con thoát khỏi các biến chứng này thì hãy để lại Số Điện Thoại ở Dưới Bình Luận Hoặc Gửi Tin Nhắn cho thầy
>>Hoặc Gọi Ngay Số : 0357.042.153 Để Được Thầy trực tiếp chỉ cho bà con bài 𝓽𝓱𝓾ố𝓬 này
Chùa Long Hương, Số 1141 Lý Thái Tổ, Ấp Long Hiệu, Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

HIỂU VÀ THƯƠNG MÌNH MỚI YÊU THƯƠNG ĐƯỢC NGƯỜI KHÁCMình còn nặng nề về cái riêng tư, còn cho mình là số một thì không thể...
06/12/2023

HIỂU VÀ THƯƠNG MÌNH MỚI YÊU THƯƠNG ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC
Mình còn nặng nề về cái riêng tư, còn cho mình là số một thì không thể chơi chung và không thể thân thiện với ai được hết.
Chúng ta đừng đặc nặng mình vào vị trí nào quan trọng trong cuộc đời này và phải biết coi trọng người khác.
Trước hết là chúng ta nên coi trọng bản thân, phải biết thân này hết sức màu nhiệm, thân này là kết tinh của vũ trụ. Trên thế giới này không ai có thể đủ sức để tạo ra như cái thân người, thân này là một sự rung động của toàn pháp giới... chỉ một việc hít vào để lọc khí thở nuôi dưỡng cơ thể thôi, vậy mà chính mình cũng không hiểu nổi sự kỳ diệu của thân nên mình không biết tôn trọng mình cũng không biết tôn trọng người khác.
Khi mình biết thương thân mình thì cũng biết người bên cạnh có thân đáng yêu đáng quý đáng trân trọng như mình, khi đó mình mới biết trân trọng những người chung quanh được. Phải biết thương yêu mình mới thương yêu được người khác, nếu không biết thương mình thì sẽ không biết thương ai đâu. Mình phải chấp nhận mình mới chấp nhận được người bên cạnh, mình không chấp nhận mình thì mình chấp nhận được ai ???
Cho nên cái chính là mình phải thương yêu được mình cho đúng nghĩa, chấp nhận mình tất cả mọi cái thì mình sẽ chấp nhận được người bên cạnh... và mình sẽ chấp nhận trần gian này, chấp nhận đời sống này ... thì khi đó đời sống này sẽ đẹp, mọi người sẽ sống hoà hợp.
Đừng sống hơn thua với chính mình nữa thì tự động mình sẽ sống hoà hợp thương yêu với mọi người .
" Hít vào phước huệ viên mãn
Thở ra tròn đầy yêu thương "
***
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
( trích dẫn trong kinh Hoa Nghiêm)
Đăng bởi Ban Biên Tập Chùa Long Hương Ẩn bớt
Bình luậnCHỮ TÂM
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài!"
Học Phật con niệm Tâm bài
Từ trong huyết quản tụng trai Bồ Đề!
Từng lời, từng chữ chân quê
Chúng sinh sáng tỏ u mê lụi tàn
Chữ Tâm Phật dạy muôn ngàn
Trầm luân bể khổ, Ta Bà mênh mang!...
Thấu tâm Hỉ Xả chia san
Từ Bi, Bố Thí giữ mang bên lòng
Khẩu nghiệp gieo bước long đong
Sát sinh, duyên ác cúng dường hối tâm...
A Di Đà Phật - Thế Âm
Nam mô Bồ Tát nhân quần độ mong
Phật Tâm nở đóa sen hồng
Hào quang chiếu tỏa Tiên Rồng trời Nam!...

🙏🙏🙏 TU TÂM TÍCH ĐỨC…!!!🙏🙏🙏Người ta vẫn thường nói , tiền bạc là vật ngoài thân , khi sinh không mang theo đến , khi tử k...
12/07/2023

🙏🙏🙏 TU TÂM TÍCH ĐỨC…!!!🙏🙏🙏
Người ta vẫn thường nói , tiền bạc là vật ngoài thân , khi sinh không mang theo đến , khi tử không mang theo đi. Nhưng có một cách có thể lưu giữ phú quý lại cho đời sau , không phải ai cũng biết.
Thế gian có ba kiểu người:
- Người khờ dại sẽ nỗ lực hết mình để kiếm thật nhiều tiền, tích tiền để hưởng thụ và rồi rơi vào vòng luân hồi trả nghiệp báo
- Người khôn ngoan nắm được luật nhân quả sẽ coi trọng Đức hơn tiền bạc mà làm việc thiện để hưởng phúc báo đời sau
- Cuối cùng là người Giác ngộ – họ không muốn rơi vào vòng luân hồi chuyển kiếp để rồi không biết kiếp sau mình liệu còn được làm người hay thành thứ gì khác, họ buông xả tất cả để cầu Đạo.
Luân hồi chuyển kiếp không loại trừ bất kể ai, cho dù đó là một người giàu có và danh vọng bậc nhất, hay chỉ là một thường dân nghèo nàn. Theo giáo lý Đạo Phật, một sinh mệnh luôn luân hồi chuyển kiếp, kiếp này có thể làm người, kiếp sau có thể rơi vào đường súc vật, kiếp kế có thể là ngạ quỷ đói khổ... Để được làm người, sinh mệnh đó thực sự may mắn. Nhưng con người khi sinh ra không mang đến cõi đời này bất cứ thứ gì, nhỏ bé, trần trụi và chỉ có vậy, lúc nhắm mắt xuôi tay cho dù trong cuộc đời có kiếm bộn tiền, có làm ông to bà lớn, vẫn chẳng thể mang theo.
Cái duy nhất họ mang theo chính là Đức và Nghiệp, chúng tích tụ từ việc Thiện và Ác mà họ đã thực hiện khi làm kiếp người. Tiền bạc và danh vọng đối với một người khi đã nhắm mắt xuôi tay không là gì cả, thậm chí còn mang tới cái nợ lớn cho họ, để rồi phải chịu phán xét nghiêm minh của luật nhân quả. Bởi vậy, nếu không thể làm một người Giác Ngộ, thì hãy làm một kẻ Khôn Ngoan tích đức hành thiện để kiếp sau không phải chịu đọa đày...!!!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .
Nam Mô A Di Đà Phật .
🙏🙏🙏

7 BÀI TẬP KHÍ CÔNG THIỀN ĐỊNH  CHÂN TRUYỀN TỪ TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA - CHÙA LONG HƯƠNG , TT. THÍCH TUỆ HẢI
12/07/2023

7 BÀI TẬP KHÍ CÔNG THIỀN ĐỊNH CHÂN TRUYỀN TỪ TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA - CHÙA LONG HƯƠNG , TT. THÍCH TUỆ HẢI

ĐỪNG QUÊN HỌC PHẬT…!!!❤️🌱“Cơm, áo, gạo, tiền’’ ta cần phải kiếm. Nhưng đừng quên học phật pháp. Cơm, áo, gạo, tiền chỉ n...
12/07/2023

ĐỪNG QUÊN HỌC PHẬT…!!!❤️
🌱“Cơm, áo, gạo, tiền’’ ta cần phải kiếm. Nhưng đừng quên học phật pháp. Cơm, áo, gạo, tiền chỉ nuôi bản thân này vài chục năm thôi! Nhưng Phật Pháp sẽ nuôi dưỡng ‘‘Pháp thân, Tuệ mạng, Giúp chúng ta có được thân tâm trường tồn vĩnh viễn’’!
🌱Vốn dĩ xác thân này thuộc về tứ đại: Đất, Nước, Gió, Lửa. Sau khi chết cũng trở về với tứ đại. Hơn thua tranh đấu nhau chi rồi cuối cùng có được gì? Kiếp người chỉ được một lần để sống.
🌱Hãy tìm về bến giác, Nương tựa phật pháp mà lo tu tâm sửa tính.
🌱Còn không thì khi chết rồi, muôn vạn kiếp đoạ lạc trong 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, và súc sinh chịu khổ vô cùng tận. Vì luật nhân quả không bỏ sót một ai.
🌱Cho nên một đời đã được thân người quý lắm người ơi! Ta phải biết ‘‘trân quý nhân duyên phúc lành’’ này. Hãy dùng cái thân này làm những việc hữu ích nhất…!!!
🙏🏻Phật Pháp chính là con đường rốt ráo giúp ta lìa khổ được vui.
🙏🏻Giải Thoát Và Chấm Dứt Luân Hồi vĩnh viễn
🙏🏻Xin thường niệm:
❤️ "Nam Mô A Di Đà Phật"

NHÂN QUẢ  🙏🙏🙏Nhân quả không phải do Đức Phật đặt ra cho nên nhân quả không phải của Đạo Phật.Nhân quả là quy luật tự nhi...
12/07/2023

NHÂN QUẢ 🙏🙏🙏
Nhân quả không phải do Đức Phật đặt ra cho nên nhân quả không phải của Đạo Phật.
Nhân quả là quy luật tự nhiên sẵn có trong vũ trụ này, nhân quả là chân lý dù chúng ta theo Đạo Phật hay là tôn giáo bạn, hoặc thuộc tầng lớp địa vị nào trong xã hội như là giàu- nghèo, sang- hèn, người xuất gia-tại gia cho đến muôn thú đều bị sự chi phối tác động bởi quy luật nhân quả.
Nhân quả là chân lý hằng hữu bất biến vì vậy chúng ta tin hay không thời vẫn là như thế chẳng phải do mình tin mà có, không tin thì không.
Phật dạy người nào tin nhân quả, lấy nhân quả sửa mình và ấn tống, giảng nói, đề xướng cho mọi người được biết thời chư Phật chứng minh gia hộ, chư Thiên thiện thần thường chở che giúp đỡ vượt qua mọi hoạ hại, gia đạo thịnh vượng, an vui, thông minh trí tuệ biện tài… và nhiều phúc báo tốt đẹp thọ dụng vô cùng vậy.
Tin Nhân quả đã là người lành thiện
Làm lành theo nhân quả là người có Phúc,
người như thế hậu vận tốt đẹp cả đời này và đời sau

𝐀𝐍 𝐘𝐄̂𝐍 🍀🍀🍀Đã lâu rồi ta muốn được an yênQuên bao nỗi muộn phiền trong cuộc sốngTình vụn vỡ đã chia đôi lối mộngTừng đêm...
12/07/2023

𝐀𝐍 𝐘𝐄̂𝐍 🍀🍀🍀
Đã lâu rồi ta muốn được an yên
Quên bao nỗi muộn phiền trong cuộc sống
Tình vụn vỡ đã chia đôi lối mộng
Từng đêm về nghe trống vắng nơi tim
Đã lâu rồi ta đã cố kiếm tìm
Một giấc ngủ không gọi tên người nữa
Nhưng vẫn nhắc với bao lời chan chứa
Vẫn nồng nàn như một thuở ngày xưa
Đã lâu rồi ta đã quên giọt mưa
Cho sự sống ươm mầm và nẩy lộc
Ta chỉ biết con tim mình đang khóc
Lặng lẽ rơi giọt tủi trong tâm hồn
Đã lâu rồi ta đã muốn vùi chôn
Một mảnh vỡ bức tranh thời xa lắm
Nhưng bóng hình của người còn in đậm
Chợt nhận ra tình thắm vẫn dạt dào
Đã lâu rồi ta đã muốn gởi trao
Về tương lai còn bao điều tốt đẹp
Trong xa xăm vết thương lòng dần khép
Chợt nhận ra ta đang nở nụ cười
Đã lâu rồi cuộc sống bao đẹp tươi
Ta đã lỡ biết bao nhiêu khoảnh khắc
Thì tim ơi từ nay thôi dằn vặt
Để ta còn đón nhận những ngày vui..............
Đã lâu rồi ta mới chợt nhận ra
Bắt đầu lại khi chưa là quá muộn
Đời còn dài với bao nhiêu ước muốn
Thực hiện thôi ngoài kia nắng lên rồi.
ĐÃ LÂU RỒI TA MỚI CHỢT NHẬN RA
🙏🙏🙏

Cây bồ đề được coi là một hình ảnh mang tính chất vô cùng thiêng liêng vì là vật chứng kiến quá trình đắc đạo thành Phật...
12/07/2023

Cây bồ đề được coi là một hình ảnh mang tính chất vô cùng thiêng liêng vì là vật chứng kiến quá trình đắc đạo thành Phật của Thái tử Tất Đạt Đa. Vì thế còn được gọi là Cây giác ngộ. Cây bồ đề hiện nay được trồng tại Srilanka trở thành cây già nhất trong số các thực vật có hoa có thể kiểm chứng được tuổi.
Lá bồ đề có hình trái tim với các đường gân dày đặc. Nó cũng chính là biểu tượng cho tình thương yêu, lòng bao dung của Đức Phật, gắn kết mọi người lại với nhau. Đuôi lá nhọn và nhỏ, tương tự hình ảnh của giác ngộ, coi nhẹ bản thân và vật chất, biết tĩnh tâm và suy nghĩ thấu đáo về mọi việc.
Trong phong thủy, cây bồ đề hay được trồng ở chùa, còn lá bồ đề thì hay được thỉnh về nhà để mong cầu bình an, may mắn, xua đuổi tà mà. Lá bồ đề còn là vật phẩm giúp các đệ tử nhà Phật thêm tĩnh tâm, như một lá chắn bảo vệ trước các thế lực đen tối, giúp họ dễ dàng hơn trên con đường tu tập.
Trên thị trường hiện nay, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đã xuất hiện vật phẩm Lá bồ đề tâm Phật mạ vàng - được quảng cáo là mang lại bình an, may mắn, như bùa hộ mệnh cho chủ nhân. Tuy nhiên, bạn nên tìm mua ở những địa chỉ đảm bảo, có tổ chức lễ thỉnh cho Lá bồ đề mạ vàng. Vì những trang sức phong thủy liên quan đến Phật giáo như thế này, không thể mang về nhà một cách tùy tiện được

🌸 Chúng ta xem thấy trong kinh Vãng Sanh người tạo tác tội nghiệp cực nặng lúc lâm chung sám hối đều có thể vãng sanh. C...
12/07/2023

🌸 Chúng ta xem thấy trong kinh Vãng Sanh người tạo tác tội nghiệp cực nặng lúc lâm chung sám hối đều có thể vãng sanh. Có nhiều người nghe thấy cách nói này thì trong tâm cảm thấy bất bình. Bởi vì có người cả đời cũng không làm việc gì sai trái, họ niệm Phật cả đời đến lúc lâm chung còn không thể vãng sanh. Còn người tạo tội nghiệp đầy mình lúc lâm chung chỉ niệm vài câu Phật hiệu liền có thể vãng sanh, như vậy hình như rất không công bằng. Đây là kiến giải của phàm phu, trên thực tế thì họ không hiểu đạo lý này, tại sao lại như vậy?
🌸 A Di Đà Phật.
🌸 Pháp sư Tịnh Không chủ giảng.

NGƯỜI KIÊN TRÌ LÀM VIỆC THIỆN SẼ ĐƯỢC CHƯ PHẬT GIA HỘ…!!!Nếu một người người sống một đời tốt đẹp, chân chính, giới hạn...
12/07/2023

NGƯỜI KIÊN TRÌ LÀM VIỆC THIỆN SẼ ĐƯỢC CHƯ PHẬT GIA HỘ…!!!
Nếu một người người sống một đời tốt đẹp, chân chính, giới hạnh, giúp người, giúp đời, làm phước trong 30 năm thì bắt đầu uy đức tăng lên ngay. Mà nếu là một thầy tu một người tu sĩ xuất gia mà 30 năm sống một đời đạo hạnh khi mở lời xin điều gì, thì chư thiên sẽ đáp ứng ngay. Lúc này phước người đó chuyển được cả trời đất chứ không phải đơn giản.
Ví dụ: ở một đoạn đường nào đó, tai nạn hay xảy ra. Thực ra do những vong nhân đứng ở đó cứ bắt người đi, bắt người lại, đoạn đường khác không bị mà cứ đúng đoạn đường đó lại bị. Mà về kỹ thuật làm đường giống hệt nhau. Nhưng một khúc đó cứ chết hoài. Nhưng chỉ cần một người chân tu đạo hạnh, họ đứng đó khuyên các vong nhân đừng bắt ai nữa, hãy về chùa tu thì vĩnh viễn chỗ đó hết tai nạn ngay. Chỉ cần một tiếng nói thôi cũng đủ để xoay chuyển nghiệp của trời đất luôn.
Một người cư sĩ tại gia, nếu biết làm phước 30 năm thì cái phước của mình cũng rất là lớn. Nhiều khi mình xin điều gì hoặc cầu điều gì dành cho người khác thì mình cũng có thể chuyển được nghiệp cho người khác luôn. Còn phần mình luôn được quỷ thần bảo hộ. Một người cư sĩ theo Phật, hằng ngày tụng kinh lễ Phật, giữ giới, nhất là biết bố thí giúp người thì người đó luôn được quỷ thần ủng hộ.
Cầu xin điều gì, giúp cho ai đều thành tựu hết, phần mình thì mình không cần. Vì người biết làm phước thì thường là không cầu cho mình, mà hay cầu cho người khác. Đời sống trở nên vị tha trong từng ý nghĩ, thì người đó đi đâu cũng đều có quỷ thần ủng hộ và chư Thiên nhìn ngó và gia hộ…!!!
Phật Pháp Là Niềm Vui Và Cuộc Sống.!

Trước lễ Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2560 một tuần,vào sáng sớm Chủ nhật 21/8/2016 tôi có xin một cuộc hẹn tại sân Chùa Long...
12/07/2023

Trước lễ Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2560 một tuần,vào sáng sớm Chủ nhật 21/8/2016 tôi có xin một cuộc hẹn tại sân Chùa Long Hương với chị Nguyễn Thị Oanh ,sinh năm: 1962, giáo viên cấp 2, quê ở Bắc Giang, một bệnh nhân rất hài lòng với “liệu pháp” chữa bệnh ung thư vú bằng Gạo Lứt Muối Mè!
Chị Oanh đến Chùa với đứa con trai lớn,sn 1989,học xong ngành Tin học,vừa đi làm, vừa phụ việc với Bố của mình. Cả 3 chúng tôi cùng ngồi chung ở một bàn tròn bằng đá, có cây kiểng che mát trên đầu.
Qua vài phút ngần ngại trao đổi đầu tiên,chị Oanh châm rãi, hoan hỉ chia sẻ:
“Tôi đang dạy học ở một Trường Cấp 2 tại địa phương. Nhà tôi là một hiệu ảnh ở Thôn Đức Nghiêm, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang. Tiệm ảnh do Ông Xã tôi là Bộ đội nghỉ hưu, đảm trách dịch vụ phục vụ khách hàng.
Vợ chồng tôi có 2 đứa con cùng là trai. Cháu lớn nhất đang ngồi bên Mẹ, còn cháu nhò nhất, sn 1994, vừa học xong ngành Giao Thông ở Hà Nội.
Vào khoảng tháng 10/2015, có một lần sau giờ dạy học, tôi và các đồng nghiệp ờ lại chơi bóng chuyền, rồi nghe nói các cô Giáo viên bên cấp 1 đã qua đợt kiểm tra sức khỏe, trong số 6 Cô thì có 2 Cô bị khối u và 1 Cô bị bệnh ung thư.
Tôi bỗng giật mình vì khoảng thời gian gần đây người tôi có triệu chứng lạ. Tôi thoáng lo âu về cơ thể của mình có vấn đề,nên tự đi siêu âm ở một phòng khám tư nhân mà người phụ trách có bằng thạc sĩ,
Phòng khám này nghi ngờ tôi bị ung thư nên đề nghị tôi đi Bệnh viện sinh thiết để xác định rõ hơn.Nhưng việc khám chữa bệnh có liên quan đến vấn đề Bảo Hiểm theo tuyến dọc từ Huyện lên Tỉnh, nên tôi chờ sang đầu năm 2016 mới xin chuyển ra tuyến Trung Ương để nhờ chữa trị tin tưởng hơn.
Tháng 1/2016,tôi ra Bệnh viện K1 Hà Nội nhờ chụp hình, siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết. Nơi đây, chuyển tôi qua Bv.K3 (chuyên vú).Kết quả, các Bác sĩ xác định tôi bị K vú và tiến hành phẫu thuật rồi hóa trị tiếp theo (Theo thử nghiệm trước đó,tế bào K của tôi phù hơp với hóa chất truyền). Mỗi phác đồ truyền hóa chất từ 6 đến 8 lần, mỗi lần cách nhau 21 ngày.
Trước khi đi bệnh viện,tôi cũng có vào mạng tìm hiểu các liệu pháp Tây Y, Đông Y và nghe Thầy Thích Tuệ Hải dẫn giảng về Phương Pháp Dưỡng Sinh. Tôi thấy Thầy phân tích rất sâu và rất khoa học. Tuy nhiên, lúc đó gia đình hai bên nội ngoại vẫn nghiêng về Tây Y vì cho rằng PPDS còn rất mới mẻ, trong khi tôi còn thời gian để tiếp cận với thuốc Tây và Bác sĩ…
Thế là tôi chấp nhận hóa trị lần 1. Sau khi hóa chất chống K được truyền vào cơ thể, tôi bị nôn ói và cảm thấy rất khó chịu. 15 ngày sau tóc tôi bị rụng hết.
Vì nghĩ là cơ thể của tôi rồi sẽ quen dần, nên tôi ép lòng tiếp tục hóa trị lần thứ 2. Sau lần này, tôi thấy sức khỏe của mình như bị cạn kiệt . Tôi không đủ sức chịu đựng được nữa. Tôi tự biết rằng mình không phù hợp với liệu pháp Tây Y, vì vậy, tôi nhanh chóng tìm cớ rút lui.
Lúc ấy gia đình tôi cũng nhất trí, đồng thuận cho tôi chuyển qua Phương Pháp Dưỡng Sinh!
Tôi liền nhắn tin thưa chuyện với Thầy. Thầy nói tôi cứ ăn Gạo Lứt Muối Mè thử đi rồi lúc nào thuận tiện vào Chùa được thì vào.
Mừng quá, ngày 20/04/2016 tôi xin xuất viện và chuẩn bị “khăn gói” lên đường vào Nam vào ngày 26/4/2016
Có một lý do khác cũng đã góp phần động viên tinh thần của tôi, đó là vào dịp Tết Bính Thân, tôi có đứa cháu ở Tây Ninh ra thăm kể chuyện trong Nam có rất nhiều người chữa khỏi bệnh nhờ ăn Gạo Lứt Muối Mè do Thầy Thích Tuệ Hải hướng dẫn và cho tôi số diện thoại của một bệnh nhân vừa hết bệnh để tôi liên lạc. Và, đúng thật như vậy, Chị bệnh nhân đó nói rằng bệnh của tôi (và nhiều bệnh nặng khác nữa) muốn hết, cũng dễ thôi, chỉ cần kiên trì vài tháng là sẽ thấy kết quả liền !.
Tôi cảm thấy vui mừng trong lòng và bắt đầu tin tưởng hơn về Phương Pháp Thực Dưỡng
Tôi đến Chùa Long Hương lần đầu tiên vào ngày 30/4/2016 và may mắn được Thầy trực tiếp tư vấn và chấp thuận giúp tôi được xuống Chùa Ni để an trú và chữa bệnh.
Ngày hôm sau (1/5/2016), tôi tìm đến địa chỉ Thiền Viện Thường Tịch Quan ở Huyện Tân Thành- Bà Rịa Vũng Tàu để xin lưu ngụ.
Ở nơi thanh tịnh này,tôi ăn bài số 7 được 1 tuần thi thấy người rất mệt.Triệu chứng này kéo dài suốt 3 tuần lễ đầu tiên. Có những lúc tôi cảm thấy như muốn đứt hơi. Cơn mệt phát khởi từng cơn trong ngày, nhiều nhất là vào lúc buổi sáng. Riêng tâm trạng thì tôi cảm nghe nhẹ nhàng, thư thái và thay đổi hoàn toàn. Cảnh vật xung quanh tôi không còn buồn chán,sầu thảm nữa!. Tôi nhìn thấy bông hoa khoe sắc trong nắng rất đẹp. Thiên nhiên rất là kỳ thú. Màu xanh của cây, sự lay động trước gió của lá…mọi vật đều trở nên sinh động, quyến rũ, đáng yêu làm sao!.
Dần dần tôi ăn cơm cảm thấy ngon, ngọt và béo hơn. Tôi chọn ăn là chính, còn uống dược thảo hỗ trợ thì lúc uống, lúc không. Thầy hướng dẫn cái gì là trọng tâm thì tôi cứ theo. Tôi nhai thật kỹ một muỗng cơm khoảng 15 phút, chừng nào thấy ngọt và ngon mới nuốt một lần.
Cứ như thế, mỗi ngày tôi thấy khỏe ra và tự tin hơn. Thời gian ở Chùa Ni tôi được cô Đức Như chăm sóc rất tận tình. Được khoảng 2 tháng, tôi thuê mướn nhà trọ ở gần Chùa để hàng ngày có thể vào Chùa đọc kinh và thuận lợi hơn trong việc đăng ký tư vấn. Tổng cộng, tính đến ngày 20/8/2016, tôi được Thầy hướng dẫn 5 lần và 1 tuần nữa thì thời gian tôi chữa bệnh tại Chùa Long Hương đúng 4 tháng.
Thấy sức khỏe của mình trở lại bình thường, tôi nôn nóng muốn được trở về quê để dạy học tiếp tục, nên ngày 18/8 tôi có xuống Bệnh viện Ung Bướu Sài gòn và Trung Tâm Hòa Hảo để nhờ chụp XQuang, siêu âm và xét nghiệm kiểm tra để khẳng định bệnh trạng của mình ra sao. Kết quả cho thấy rất tốt. Các Bác sĩ nói rằng nếu xem phiếu kết quả này thì tôi đâu có bị bệnh, bởi vì các chỉ số đểu ở trong mức bình thường !Tuy vậy, hôm qua Thầy vẫn khuyên tôi nên tiếp tục ăn bài số 7 thêm một thời gian nữa.
Sẵn dịp tâm sự với anh, tôi có ý muốn được nói với những ai bị bệnh ung thư nên tin tưởng tuyệt đối vào Phương Pháp Dưỡng Sinh để tự cứu lấy bản thân mình, giữ tròn trách nhiệm đối với các mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội, không chán buồn sầu khổ hoặc buông xuôi, phó mặc! Nếu có lòng tin và biết chịu đựng vượt qua thử thách (phản ứng) ở thời gian đầu, bệnh nhân sẽ là người cảm nhận rõ nhất tác dụng diệu kỳ của Gạo Lứt Muối Mè!
Ở lại dự Đại Lễ Vu Lan xong tôi sẽ đáp máy bay về Bắc, vì vậy, nhân đây, tôi xin gửi lời tri ân đến Thầy Thích Tuệ Hải, các Sư Cô ở Thiền Viên, cô Đức Như và mọi người đã góp phần giúp đỡ tôi vượt qua một cách tốt đẹp và an lành những tháng ngày chữa bệnh ở tại miền Nam này.”

NƯƠNG TỰA AI CŨNG KHÔNG CHẮC CHẮN, VÌ SAO ? TOÀN LÀ GIẢ ! NƯƠNG TỰA A DI ĐÀ PHẬT LÀ ĐÁNG TIN NHẤT !☀Ý niệm tốt nhất, nói...
12/07/2023

NƯƠNG TỰA AI CŨNG KHÔNG CHẮC CHẮN, VÌ SAO ? TOÀN LÀ GIẢ ! NƯƠNG TỰA A DI ĐÀ PHẬT LÀ ĐÁNG TIN NHẤT !
☀Ý niệm tốt nhất, nói với chư vị, chính là “A Di Đà Phật”. Nếu ta học được điều này, ý niệm tốt nhất. Thế xuất thế gian pháp không có ý niệm thứ hai có thể vượt qua ý niệm này. Tất cả quốc độ của chư Phật trong mười phương đều không hơn thế giới Cực Lạc. Vì sao? Ý niệm không giống nhau. Ý niệm A Di Đà Phật này, thật là cứu cánh cực quả, thuần tịnh thuần thiện. Vì sao không nắm bắt điều này?
☀Chúng ta thấy từ xưa đến nay, thật sự có người đại phước đức, người đại trí tuệ. Đại phước đức, đại trí tuệ này, có thể là bần cùng hạ tiện không biết chữ. Họ nắm bắt được câu A Di Đà Phật này. Quý vị xem lúc họ sắp lâm chung, đứng như vậy vãng sanh, ngồi như vậy vãng sanh, ra đi một cách tiêu sái, họ đã thành tựu. Một số người phú quý như chúng ta không thể so với họ. Nên phải hiểu, minh bạch đạo lý này.
🌀Chúng ta phải siêng năng học tập họ, cần phải nắm bắt câu Phật hiệu này, niệm này ở đây. Bất luận làm gì, câu Phật hiệu này là chổ nương tựa của chúng ta. Thật có thể nương tựa được, nương tựa ai cũng không chắc chắn. Vì sao? Toàn là giả. Phật hiệu mới là thật, Phật hiệu là tánh đức, Phật hiệu là đáng tin nhất. Nên Đức Phật phải thực hiện bổn nguyện của ngài, đã phát nguyện này, thì nhất định phải làm được...............
🌅🌅🌅
🌹Nam Mô A Di Đà Phật🌹
🙏🙏🙏
🎓Tài Liệu Tham Khảo: Tịnh Không Ân Sư 🎓

Address

1141 Lý Thái Tổ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tỉnh Đồng Nai

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vị Phật Sống Chữa Bệnh U Bướu.Tuyến Giáp - Thích Tuệ Hải posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share