28/04/2026
Đi bộ từ Ba Lan đến Fatima trong túi không có một đồng cắc
221 ngày, 3.500 dặm, 10 quốc gia, tay cầm tràng hạt – đó quả là một cuộc hành hương đi bộ. Jakub Karlowicz, một thanh niên 23 tuổi đến từ vùng đông bắc Ba Lan và là một thợ cắt tóc chuyên nghiệp, anh đã đến đền thờ ở Fatima vào ngày 24 tháng Hai.
Trên đường đi, anh dâng cuộc hành hương và cầu nguyện liên lỉ cho hòa bình. Ngay từ đầu, chuyến đi đầy lòng tin của anh có thể được theo dõi trên trang Facebook của anh, Dưới sự chăm sóc của Chúa, được hàng nghìn người xem mỗi ngày.
Dưới sự chăm sóc của Chúa
Anh lên đường vào ngày 17 tháng Bảy năm 2022. Anh không mang theo thức ăn hay quần áo dự phòng cho cuộc hành trình, anh ấy cũng không có tiền hay thẻ tín dụng. Anh giao phó cuộc hành hương của mình cho Đức Maria, và đặt nó dưới sự bảo trợ của Thánh Gioan Bosco, người có khẩu hiệu “một vị thánh buồn không phải là thánh,” rất gần gũi với trái tim anh.
Anh tin rằng mình đang bước đi “dưới sự bảo vệ của Thiên Chúa” và không lo lắng về việc sẽ ăn gì hay gối đầu ở đâu để ngủ. Trong suốt 221 ngày hành hương, anh không bao giờ bị đói và không bao giờ gặp phải những tình huống có thể thuyết phục anh quay trở lại. Ngược lại, mỗi ngày, ở mọi quốc gia và trong ngôi làng nhỏ nhất mà anh đến thăm, anh đều cảm nhận được lòng tốt, lòng hiếu khách và sự hỗ trợ vô cùng vị tha.
Trong một video được đăng trên mạng xã hội, anh kể lại tình huống ở một tỉnh của Pháp khi một chiếc BMW đắt tiền đột ngột dừng lại, những người đàn ông đeo mặt nạ bước xuống và mở cốp - hóa ra họ có một túi thức ăn lớn trong đó. Cảm động, anh ấy nhấn mạnh rằng những người đàn ông này, nghe giống như một thứ gì đó trong phim hơn là thực tế, đã cung cấp thức ăn cho anh ấy trong ba ngày.
Mọi người đều tốt
Trong suốt cuộc hành hương, anh đã được hưởng lợi từ lòng hiếu khách của các giáo xứ và tu viện, cũng như của những người đã mời anh đến nhà của họ, cho anh sử dụng máy giặt, cho anh ăn, và thậm chí đưa anh đến những cửa hàng quần áo thể thao để anh có thể mua những thứ mới thay thế, những thứ bị hư hỏng hoặc hao mòn bởi chuyến đi.
Mọi người không chỉ mở cửa nhà và kho cho anh, cung cấp cho anh ta những thứ cần thiết trên đường đi, mà còn quyên góp tiền. Đôi khi anh ấy có thể kiếm tiền bằng cách cung cấp những dịch vụ của mình là thợ cắt tóc như cắt tóc hoặc cạo râu. Jakub mang theo tông đơ và các thiết bị khác đi khắp mọi nơi.
Điều mà anh coi là quan trọng nhất trong mỗi ngày hành hương là cơ hội tham dự Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể. Chuỗi Mân Côi, mà anh nói là “vũ khí hữu hiệu nhất trên thế giới,” luôn đồng hành với anh. Mỗi dặm anh đi có nghĩa là thêm nhiều “Kinh Kính Mừng” được cầu nguyện – cho hòa bình trên thế giới, cho những người thân thiết với anh và cho những người anh gặp trong chuyến hành hương.
Trong những tường thuật mà anh ấy đăng trên đường đi, anh ấy nhấn mạnh rằng mọi người đều tốt. Đôi khi họ bị lạc lối, hoặc đôi khi Thiên Chúa bị “đánh mất” đối với họ, nhưng họ là người tốt và muốn điều tốt chứ không muốn điều ác.
Con đường từ Ba Lan đến Fatima
Con đường của anh được xác định bởi những điểm có ý nghĩa tôn giáo. Từ Sejny (ở đông bắc Ba Lan, gần Litva và Belarus), anh đến Niepokalanow, một cộng đoàn tu trì do Thánh Maximilian Kolbe thành lập, rồi đến Jasna Gora, tu viện có ảnh Đức Mẹ Czestochowa. Sau đó, đi qua Slovakia, Hungary và Bosnia, anh lên đường đến Medjugorie. Anh đứng tại địa điểm được cho là Mẹ Maria hiện ra vào ngày 12 tháng Chín, ngày đặt tên của Mẹ. Từ đó, anh vượt qua Croatia và Slovenia và đến Venice.
Anh băng qua nước Ý khá thuận lợi, dừng chân ở Turin – nơi được thừa nhận là không nằm trên đường đến Fatima, nhưng Jakub không thể bỏ lỡ cơ hội đến thăm thánh tích của Thánh Gioan Bosco, vị thánh bổn mạng cho chuyến hành hương của anh. Từ Turin, anh đi về phía bắc, mạo hiểm băng qua dãy núi Alps và đến địa điểm Đức Mẹ hiện ra ở La Salette.
Từ đó, anh quay về phía nam và biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha. Đi thêm nhiều dặm nữa và trải nghiệm lòng hiếu khách của người Tây Ban Nha, cuối cùng anh cũng đến được biên giới Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha. Mỗi ngày anh đi bộ từ 20 đến 30 dặm.
Tiếp theo là gì?
Jakub vẫn đang trên đường! Sau khi đến nơi, vào ngày 26 tháng Hai, anh ấy viết: “Tôi định đi bộ về nhà, nếu điều đó phù hợp với ý muốn của Chúa.” Anh muốn viếng thăm nhiều đền thánh Đức Mẹ hơn và những nơi gắn liền với những vị thánh của Giáo hội trên đường đi. Mục đích của anh là về đến nhà trong kỳ nghỉ và tham gia chuyến hành hương từ Suwałki đến Vilnius. Nhưng anh chưa có ý định vội vàng.
“Đây không phải là một cuộc hành hương chỉ là đi bộ và đi xa. Cho đến nay tôi đã không vội vàng. Trên hết, đó là trải nghiệm về sự phù hộ của Chúa và về những người mà Chúa đặt trên con đường của tôi. (…) Chúa là Thiên Chúa có thể sử dụng tất cả mọi người, bất kể họ là loại tội nhân nào, quá khứ ra sao, học vấn, công việc ra sao. (…) Kính mừng Maria!” anh viết, cảm ơn tất cả những người ủng hộ anh bằng một lời cầu nguyện.
Nguồn: Aleteia
Jos. Nguyễn Minh Sơn