Thầy Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương

Thầy Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Thầy Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương, Buddhist Temple, 1141 Lý Thái Tổ Ấp Long Hiệu Xã Long Tân Nhơn Trạch Đồng Nai, Tỉnh Đồng Nai.

01/04/2024

4 Việc tuổi về già biết càng sớm càng tốt

Bồ tát Quan Thế Âm, còn được gọi là Bồ tát Quán Tự Tại, vốn là một vị Cổ Phật, danh hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai, đã tu ...
01/04/2024

Bồ tát Quan Thế Âm, còn được gọi là Bồ tát Quán Tự Tại, vốn là một vị Cổ Phật, danh hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai, đã tu đắc thần thông quảng đại từ vô hồi vô tận các kiếp trước. Ngài vì nguyện từ bi hóa thân thành Bồ Tát để đưa người về bến giác, cứu khổ tầm thanh, làm cho một đời người biết đến chánh pháp được an vui.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát🙏🙏🙏

Hôm nay là Ngài Lễ cúng Quán Thế Âm Bồ Tát🙏🙏🙏

Nguyện cầu cho tất cả chúng con yêu thương chúng sanh muôn loài như Ngài đã thương yêu💛

LẠY PHẬT QUÁN ÂM 🙏🙏🙏

Dưới toà sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm
Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời
Quan Âm Bồ Tát hiệu Viên Thông
Mười hai nguyện lớn rộng mênh mông
Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời
Quan Âm trái tim sáng ngời
Cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn
Quan Âm tay cầm bình nước Cam Lồ
Tay cầm nhành liễu thanh nhàn rưới khắp thế gian
Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn
Dưới toà sen vàng hương trầm toả ngát nhân gian
Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời
Cho con được sống đời an vui
Cho con được sống đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời
Dưới toà sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm
Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời
Quan Âm Bồ Tát hiệu Viên Thông
Mười hai nguyện lớn rộng mênh mông
Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời
Quan Âm trái tim sáng ngời
Cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn
Quan Âm tay cầm bình nước Cam Lồ
Tay cầm nhành liễu thanh nhàn rưới khắp thế gian
Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn
Dưới toà sen vàng hương trầm toả ngát nhân gian
Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời
Cho con được sống đời an vui
Cho con được sống đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời
Cho con được sống đời an vui
Cho con được sống đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời
Cho con được sống đời an vui
Cho con được sống đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời

ĐỨC PHẬT BỔN SƯ THỊ HIỆN HỎA QUANG TAM MUỘI - BÀI PHÁP TỐI HẬU CỨU ĐỘ TAM GIỚI Kính mời Quý vị theo dõi CÔNG CHIẾU trên ...
25/03/2024

ĐỨC PHẬT BỔN SƯ THỊ HIỆN HỎA QUANG TAM MUỘI - BÀI PHÁP TỐI HẬU CỨU ĐỘ TAM GIỚI
Kính mời Quý vị theo dõi CÔNG CHIẾU trên Kênh Youtube THÍCH TUỆ HẢI vào đúng 19h30 tối hôm nay thứ bảy ngày 23.03.2024. Trong buổi CÔNG CHIẾU này sẽ Hiển Hiện bài thuyết giảng chủ đề “ĐỨC PHẬT BỔN SƯ THỊ HIỆN HỎA QUANG TAM MUỘI - BÀI PHÁP TỐI HẬU CỨU ĐỘ TAM GIỚI” do Thượng Tọa Thích Tuệ Hải chia sẻ tại Chùa Long Hương.
Trân trọng kính báo!

Kênh Youtube chính thức của CHÙA LONG HƯƠNGSư Phụ trụ trì: Thượng Tọa THÍCH TUỆ HẢI"Hít vào Phước Huệ Viên MãnThở ra Tròn Đầy Yêu Thương”✔️ Thượng Tọa Thích ...

26/02/2024

🔴 TRỰC TIẾP THUYẾT GIẢNG "THÂN KHOẺ, TÂM AN & TRÍ TUỆ SÁNG" CHÙA LONG HƯNG - HÀ NỘI (Ngày 25/2/2024)
KÊNH TRUYỀN THÔNG CHÍNH THỨC THƯỢNG TỌA THÍCH TUỆ HẢI TRỤ TRÌ CHÙA LONG HƯƠNG
Kính mời Quý vị nghe Thượng Tọa Thích Tuệ Hải giảng trực tiếp tại Chùa Long Hưng.
Thời gian: 13h30, chủ nhật ngày 25/2/2024 (nhằm ngày 16 tháng giêng năm Giáp Thìn).
Địa điểm: Chùa Long Hưng, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội

26/01/2024

Mẹo Chữa NẤC CỤT Rất Đơn Giản Hiệu Quả 100% - Thầy Thích Tuệ Hải

26/01/2024

Ai đang dùng sắn sây ngoài thị trường nên biết về điều này

NGƯỜI LƯƠNG THIỆN...!!! - Cuộc sống này, bất kể giàu sang hay khốn khó, người chân thành mới là cao quý nhất .Bất kể dun...
23/01/2024

NGƯỜI LƯƠNG THIỆN...!!!
- Cuộc sống này, bất kể giàu sang hay khốn khó, người chân thành mới là cao quý nhất .Bất kể dung mạo bình thường hay xuất chúng, tấm lòng lương thiện chính là mỹ diệu nhất.
Làm người, ta lựa chọn chân thành.
Xử sự , ta lựa chọn thiện lương.
- Trên đường đời, bất luận gặp được ai, sự chân thành có thể chạm tới sâu thẳm trong tâm hồn của họ bất luận gặp phải vấn đề gì, thái độ bao dung có thể nhận được sự kính trọng từ đối phương.
- Làm người, chúng ta cần dựa vào nỗ lực của chính mình, đó mới là bước đi chắc chắc nhất. Dù chịu khổ hay chịu thiệt, đừng nên tính toán so đo , dù trăm bề khó khăn, cũng không tính kế hại người.
- Người luôn giở thủ đoạn , cuối cùng sẽ mất đi tất cả . Ai so rằng bạn ngốc bao nhiêu, sớm muộn đều sẽ biết được , ai so rằng bạn đần bao nhiêu, sớm muộn đều sáng tỏ. Giấy không bọc được lửa, thật hay giả cuối cùng sẽ hiển lộ rõ ràng. Không có bức tường nào không lọt gió, tốt xấu sớm muộn đều minh bạch.
- Người sống chân thành, cuối cùng sẽ nhận được sự cảm ân. Người đối đãi với vạn vật thành tâm, một ngày nào đó sẽ nhận được hồi báo. Cho đi tình yêu, rồi sẽ nhận lại được tình yêu.Làm người không cần quá toàn vẹn, chỉ cần có lương thiện trong tâm thì đến chỗ nào cũng đều không e ngại. Nói chuyện không cần vòng vo giả dối, dùng chân thành đối đãi thì đi đến chân trời xa xôi nào cũng đều có thiên hạ.
- Nhân sinh nói cho chúng ta biết, muốn làm người tốt cần tu tròn thiện tâm, mới được ở nơi cao quý.
- Sự thật nói cho chúng ta biết, cuộc sống muốn thoát cảnh khổ đau, chính là phải vô cầu vô dục.
- Cuộc sống nói cho chúng ta biết, cảm thụ cay đắng ngọt bùi, tự mình cố gắng mới tạo nên thành tựu.
Bảo trì một trái tim luôn hướng về phía trước, mới là dũng cảm nhất. Nhìn khắp thế gian vật đổi sao rời, giữ vững một phần thiện niệm, mới được gọi là vĩ đại. Đi khắp muôn sông nghìn núi, vẫn còn làm một người lương thiện, đó mới là điều không hối không tiếc nhất...!!!

PHƯƠNG PHÁP NHANH NHẤT CHÍNH LÀ TỊNH ĐỘ.Chúng ta biết, nếu chúng ta muốn đem tập khí phiền não đoạn sạch, khôi ...
23/01/2024

PHƯƠNG PHÁP NHANH NHẤT CHÍNH LÀ TỊNH ĐỘ.
Chúng ta biết, nếu chúng ta muốn đem tập khí phiền não đoạn sạch, khôi phục trí tuệ đức năng viên mãn trong tự tánh chúng ta, phương pháp nhanh nhất chính là Tịnh Độ.
Chúng ta phải học ngay trong đời sống trước mắt của chúng ta, trong công việc, đối nhân, xử thế, tiếp vật, khởi tâm động niệm từng li từng tí đều tương ưng với Tịnh Độ, các bạn thử nghĩ, đâu có cản trở gì! Làm sao tương ưng với Tịnh Độ?
Xin thưa với các vị, chỉ cần tương ưng với tâm thanh tịnh chính là tương ưng với Tịnh Độ.
Trong kinh chẳng phải nói rất hay sao? “Tâm tịnh thì Phật Độ tịnh”.
Làm sao tương ưng với thế giới Cực Lạc vậy? Tương ưng với tâm thanh tịnh chính là tương ưng với Tịnh Độ. Hay nói cách khác, bất kể vào lúc nào, bất kể ở trường hợp nào, bất kể đối diện với cảnh giới như thế nào, tuyệt đối không mất tâm thanh tịnh.
Sao gọi là tâm thanh tịnh?
Quyết định không ô nhiễm chính là tâm thanh tịnh. Sáu căn đối diện cảnh giới sáu trần, nếu như bạn sanh khởi thất tình, ngũ dục (thất tình là mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, muốn), hoặc giả bạn khởi tham sân si mạn là bạn bị ô nhiễm rồi.
Hay nói cách khác, không được phép phân biệt, không được phép chấp trước. Chỉ cần không phân biệt, không chấp trước thì liền tương ưng với tâm thanh tịnh. Nếu còn có mảy may phân biệt, chấp trước ở bên trong, bạn vẫn bị đọa vào trong tập nhiễm như xưa, vì tâm bạn không thanh tịnh.
Công phu, luyện công, luyện công là gì?
Không phải luyện pháp Luân Công. Pháp Luân Công đích thực rõ ràng là ăn cắp danh từ thuật ngữ của kinh Phật, tội lỗi này rất nặng. Bạn phải biết, thế gian giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đều có tội. Nếu như bạn ăn cắp những danh từ thuật ngữ này trong Phật pháp, tội lỗi đó đều ở địa ngục A-tỳ.
Cho nên, những người này thật sự là “kẻ đáng thương hại”, họ không biết quả báo đáng sợ. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày, sinh hoạt, làm việc, đối nhân xử thế tiếp vật, chúng ta tập luyện không phân biệt, không chấp trước, thì đây chính là tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, thành tựu tịnh nghiệp của chúng ta.
Một câu Phật hiệu, nguyện sanh Tịnh Độ là được đi rồi. Pháp môn này thật sự là dễ dàng, thế nhưng trong đời sống thường ngày bạn không biết luyện công phu này là bạn gặp khó khăn rồi; cho dù một ngày bạn niệm mười vạn tiếng, hai mươi vạn tiếng, người xưa nói: “Đau mồm, rát họng cũng uổng công”. Đây là sự thật.
Nam mô A Di Đà Phật 🙏🙇
SƯ THẦY THÍCH MINH THÔNG

TÌNH YÊU CỦA MẸ!Mẹ yêu! Vũ trụ bao la đã làm mới con từng giây mà con nào hay biết!Nhìn trời cao bao la, các tinh tú đan...
23/01/2024

TÌNH YÊU CỦA MẸ!
Mẹ yêu! Vũ trụ bao la đã làm mới con từng giây mà con nào hay biết!
Nhìn trời cao bao la, các tinh tú đang vui đùa... con mới hiểu mình thật dại khờ bé nhỏ!
Tất cả đang lung linh hoà quyện vào nhau, làm thành nhau để tạo thành một sức sống mãnh liệt hoàn mỹ đáng yêu, đáng trân quý!
Ôi Mẹ yêu ơi! Vũ trụ thiên nhiên ơi! Mẹ đã cho con quá nhiều từ trái tim thương yêu của Mẹ! Mẹ đã ấp ủ vỗ về con từ hồi không có bắt đầu... Tinh yêu và phúc lạc vốn đã trải dài vô biên vô cùng vô tận trên từng những giọt sương chiếc lá, từng hơi thở , từng nhịp đập đã gom tụ cả đất trời mà con nào hay biết! Con cứ ngỡ rằng mọi thứ chỉ phục ta và sở hữu của ta.
Mẹ yêu! Từ lâu lắm rồi... Ánh mắt trìu mến của Mẹ vẫn hiện hữu ở khắp mọi nơi trong không gian vô biên và thời gian vô tận... Trong hư không vô cùng tận này Mẹ đã truyền cho con hơi ấm của tình yêu và thỏ thẻ với con rằng:
“Này con yêu! Tạo hoá thiên nhiên đã dành tặng cho con và tất cả mọi người một sự hoàn Mỹ Thánh Thiện, một tình yêu hoàn mỹ! Không đâu xa! Tất cả đang ở chung quanh chúng ta, ngay những gì con đang tiếp nhận. Không có một sự xấu xa đáng trách nào dành cho con trên cuộc đời này hết! Nhục vinh, được mất hay thành bại... là để thành tựu tô đắp cho chính con bởi vì con đang khiếm khuyết.
Con yêu! Khi nào con đã học hết những hư đốn của chính mình và trưởng thành Thánh Thiện thì vũ trụ bao La sẽ trao cho con một kho tàng vô tận! Giá trị là nằm ở chỗ này. Kẻ ăn mày thì tay không thể cầm châu ngọc. Đế Thích cõi trời thì không thể dùng cơm hẩm cháo thiu.
Con yêu! Con rất xứng đáng để nhận lãnh những gì vũ trụ tặng ban... bất cứ thứ gì... Tất cả đều hoàn mỹ thánh thiện để hoàn thiện cho chính con! Đừng từ chối và đừng xua đuổi bất cứ thứ gì khi nó hiện hữu với con ! Con yêu ạ !
Hãy trân trọng quỳ xuống chấp tay cảm ơn nguồn sống thiêng liêng vô tận này! Đừng khu biệt mình trong thế giới nhỏ nhen riêng tư chấp ngã của tâm thức nữa. Hãy buông thả mình vào hư không vũ trụ bao la... để một lần hoà quyện, một lần tan biến, một lần cảm nhận ...Con sẽ chứng nghiệm được mọi thứ đang nuôi lớn và hoàn thiện con một cách mỹ mãn.
Mẹ là những nhịp thở... những rung động thô tế chung quanh con! Từ khi không có bắt đầu và mãi mãi về sau không có kết thúc. Con yêu! Hãy thôi đi những chấp nhặt nhỏ nhiệm riêng tư ích kỷ để đón nhận tình yêu thiêng liêng rộng lớn này... Đất trời là chính con! Con cũng chính là Mẹ ! Con là tất cả.
Tình yêu bao là sẽ mở cửa khi một thoáng con không còn chấp những gì là mình và của mình nữa! Mọi thứ riêng tư tan biến hết thì niềm phúc lạc vô biên vô cùng vô tận sẽ hiển hiện mỹ mãn. Nguồn phúc báu vô tận này con sẽ đem nó tặng lại cho vô lượng chúng sanh mãi tận vị lai muôn đời vẫn không hết.
Con yêu! Hãy tiếp nhận và đừng từ chối tình yêu bao la phúc lạc của chính mình! Mẹ vẫn đang hoà quyện trong con từng tế bào cực vi bé nhỏ, để truyền cho con nguồn sống dạt dào và tình yêu thương vô tận hoàn Mỹ này! ”
*****
Đăng bởi Ban Biên Tập Chùa Long Hương!

TẤT CẢ ĐỀU LÀ ÂN SỦNGGiữa cuộc đời này Thuận và Nghịch là hai bài học mà chúng ta vẫn thường gặp.Thông thường chúng ta c...
23/01/2024

TẤT CẢ ĐỀU LÀ ÂN SỦNG
Giữa cuộc đời này Thuận và Nghịch là hai bài học mà chúng ta vẫn thường gặp.
Thông thường chúng ta chỉ thích điều thuận không ai thích điều nghịch. Nhưng nếu chúng ta chỉ thích những điều bằng lòng vừa ý thì chúng ta sẽ không thấy được hai mặt của vấn đề. Cho nên người học Phật khôn ngoan là sẽ học hết hai mặt của cuộc sống chớ không học một chiều.
Không có gì phải tránh né cả, cái gì đến với mình là vì mình còn thiếu. Thuận hay nghịch nếu không đủ duyên nó sẽ không tới. Khi nó tới mình từ chối là mình còn thiếu mà không chịu học thì nó sẽ còn tới nữa. Cho nên chúng ta phải học những thuận nghịch giữa trần gian này để rèn tâm mình.
Những người học đạo chân chính thì tất cả hoàn cảnh đến với họ, họ đều chấp tay cảm ơn bởi vì tất cả đều là ân sủng. Tạo hoá này đã tặng cho chúng ta quá nhiều.... chúng ta đã thọ ơn quá nhiều từ mọi người.... Đối duyên xúc cảnh là cơ hội để thấy mình, để rèn mình. Người học đạo đúng thì không có phút giây nào trong cuộc đời này không phải là bài học cho họ. Dù thuận dù nghịch đều là cơ hội tốt để thăng tiến tâm linh.
Như thế chúng ta sẽ có cuộc sống rất lạc quan yêu đời... chẳng có ai gây khó khăn trở ngại cho mình cả, tất cả đều là cơ hội tốt, tất cả đều là thiện tri thức...Chỉ có ai chiêm nghiệm cuộc sống mới thấy được giá trị đích thực của những bài học này. Cho nên trong Thập nguyện của Bồ tát Phổ Hiển có nguyện thứ tám là Thường Tuỳ Học Phật. Học Phật là học tất cả những gì vốn có trong trần gian này bằng lòng biết ơn và trân trọng. Như vậy chúng ta sẽ thấy trí tuệ của mình càng ngày càng khai mở, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng linh thông dù ở bất cứ ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào.
(Trích lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải)

Address

1141 Lý Thái Tổ Ấp Long Hiệu Xã Long Tân Nhơn Trạch Đồng Nai
Tỉnh Đồng Nai

Telephone

+84329289158

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thầy Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share